1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc than thở ,trách móc_trút bức xúc

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi rangkhenh1285, 01/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    @ ThietDK: Nắng. Nắng rỡ ràng.
    ...
    Hôm trước trăng lung linh lắm.
    Va phải cậu "em" ở chân cửa. Va phải bó hoa thì đúng hơn. Rồi sau đó, đến nụ cười...
    Cậu giơ bó hoa ra và xổ 1 tràng tiếng Anh. Mình thật bất ngờ, rồi sau đó, cũng giơ tay nhận và nghiêng đầu đáp lại bằng tiếng Anh với giọng như thế. Cả hai nhìn nhau và phá ra cười vì cái không khí hài kịch ấy.
    Thế rồi, dồn dập, vui vẻ như tính cách của cậu vẫn thế, là một loạt câu hỏi: "Giật mình à? Ơ, thế đi đâu đấy? Chị quên? à? Không nhớ hôm nay à?".
    "Không" - mình lúng búng. Thế là lại quay lại, đưa khách lên nhà. Bó hoa đẹp quá! Hoa ly thơm và tươi, bao nhiêu là nụ. Ôm một bó hoa đẹp, mình cảm thấy lòng tràn ngập một nỗi xúc động khó tả - vui sướng, nữ tính, dịu dàng và thấy mình đẹp lên rất nhiều. Cũng tự biết cậu đang vừa đi vừa chiêm ngưỡng hình ảnh "thiếu nữ bên hoa... ly" của mình nữa.
    Cậu cứ huyên thuyên khoe là "em tự bó đấy" (nghi lắm!), rồi xăm xoi vào lọ hoa ly trắng, cứ thắc mắc "Chưa thấy ly... đỏ nhỉ? Chị thích ly nào hơn? Chị thích ly trắng à"...
    "Ly nào cũng thích" mình trả lời để cậu khỏi băn khoăn. Không muốn nói cho cậu cái câu còn lại là: "miễn là tấm lòng. Nhìn bó hoa là biết. Chị cảm thấy đẹp lắm, lắm, lắm!".
    Dù thế nào cậu cũng muốn chị vui mà, mình biết chứ. Và chị vui thật đấy, cậu ạ, hơn tất cả những thứ khác mà chị đã nhận được ngày hôm nay và hôm qua, hôm kia... Chị vui vì "bé" có được một người đàn ông như cậu để thương yêu nữa.
    Hạnh phúc nhé!
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi, uể oải...
    Dạo này sao dễ bực mình thế.
  3. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Dạo này tớ hay có những giấc ngủ rất vụn- khoảng 5-10 phút, giống hệt kiểu ngủ của các bác sốp phơ chuyên lái cho sếp. Dấu hiệu đòi nghỉ ngơi của cơ thể đây.
    ..à lê a lế à lê...dậy thôi... chúng nó đang cướp cơm đàng kê kề
  4. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Gì mà vắng tanh như chùa Bà Đanh thiếu màu xanh vì chẳng có ai canh!
  5. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Sáng Caphê Đông Các, Chiều cây xăng BK-Bia bờm. Ứ biết không ăn thì có trụ được đến mai không.
    Áp huyết : 49mmHg (hình như đv này, chứ 49mmH2O thì đã tèo rồi)
    Máu Bùn
  6. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Giang Còi tệ quá, hẹn quay lại mà ứ thấy đâu-Chờ, Đói.
    Đúng là ăn ít, uống nhiều
    ...Nhưng miệng không kêu Bồ Bồ
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mình chưa từng nghe đến cái tỉ lệ áp huyết nào như thế này.
    Chỉ biết kiểu 120/80 chẳng hạn.
    Thế tỉ lệ 49mmHg tương đương với bao nhiêu theo cách tính trên?
  8. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Cố tình trêu mình thì phải!
    Nói dài dòng, lạc đề quá!
    Người ta hỏi: "Anh có yêu em không?" thì lại cứ nói: "Em đẹp lắm! Đẹp kinh người! Nhìn thấy em, gã nào cũng run"... Làm văn thế này đảm bảo bị dưới điểm trung bình!
  10. Redtulips

    Redtulips Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    3.766
    Đã được thích:
    175
    Buồn nhỉ!
    Chào bác Tặc!

Chia sẻ trang này