1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc than thở ,trách móc_trút bức xúc

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi rangkhenh1285, 01/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    buồn _ chán THẤT VỌNG.
  2. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Bụt hiện lên hỏi: làm sao con chán (?!!)
  3. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Giờ em mới bít bụt có tên là Mạc
  4. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Kính vỡ - Khổ thế
  5. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Bác chưa mua kính cơ à?
    Mấy hôm chuyển nhà, em làm vỡ mất mấy cái gương, k bít điềm gì đây
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Tớ chuyển nhà thì làm trái tim rơi, gần vỡ.
    Cũng chẳng biết điềm gì.
    Chỉ mong mọi sự tốt đẹp.
    Ờ, mà đính chính là tớ chẳng muốn than thở hay trách móc hoặc trút bức xúc gì gì đó đâu nhé, tớ chỉ à ơi thế thôi.
  7. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy buồn vì không biết chủ nhật này có gặp được bọn Gà, Chim và thuốc súng không-Mình vẫn bị nhiều bổn phận và day dứt với Tuyên Quang (quê) thế. Hôm nọ đi xe máy từ TQ về HN , định đi lúc 3 giờ sáng nhưng cũng ngại bọn thanh niên ở thế giới ngầm - Trước kia chả bao giờ có suy nghĩ này, trong đầu luôn nghĩ nế có bóng lạ nào cản đường là vít ga đâm thẳng luôn ( Cái hư chiêu tỳ vai của mình cũng làm khối thằng bị xoè rồi chứ lị )....Đi đến cầu Đoan Hùng thì sương mù quá, bật cả đèn vàng mà cũng chỉ nhìn xa được 3-4 mét. Lần đầu tiên được biết đến khái niệm sương "khói", các bác xe ôm hay phải vật vã đi đêm nói về hiện tượng này lâu rồi; Có lẽ môi trường ô nhiễm nặng , nồng độ acid trong không khí và từ mặt đường bốc lên đã tác động vào khứu giác gây cảm giác ngửi thấy mùi khét.Các cụ thì bảo khi giời đất thế này là dấu hiệu có nhiều dịch bệnh và tai ương-Chã biết thế nào nữa.
  8. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    TRái tim = gì mà gần vỡ hả bác?
    Cứ nghĩ nó k lành, sẽ k lành, em cũng cứ kêu thế chứ k nghĩ đến điềm gì cả
    Mỗi khi có chuyện, kêu ca chút cho nó nhẹ nhõm hơn, giữ trong lòng mệt bác ạ
  9. Tolahoahau

    Tolahoahau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Bé Kem nói vậy là rất đúng.
    Ngày trước các kụ nhà mình kéo pháo phải cử ra một người để hò đấy.
    Chuyện kéo co cũng vậy.
    Còn chuyện đi "ỵ" cũng xế, nhưng lúc đó có phần nhỏ nhẹ hơn. Có phải không Kưng PNA
  10. ice_cream84

    ice_cream84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    3.280
    Đã được thích:
    0
    Càng ngày chị nói càng "duyên" ý

Chia sẻ trang này