1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc than thở ,trách móc_trút bức xúc

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi rangkhenh1285, 01/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    20-11 bạn bè gọi đi chúc mừng thầy cô mà tớ không đi được.
    Nghĩ lại cứ thấy cái lý do của mình nó tệ.
  2. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Bực cái chú Gà quá, cứ tưởng tạo cho tớ tí khó khăn khi ném đá làm tớ có cái vui của việc cố gắng, thế mà chú ý nói xong rồi lặn mất tăm.
    Làm tớ cứ thấp thỏm.
    Nhưng giờ thì hết rồi, coi như tuần đầu tiên thành công, một màu xanh hổ lục kéo dài từ trên xuống dưới.
    À quên.
    Cố gắng đến hết năm nay thôi, sang năm sau kiếm niềm vui khác.
  3. chimseonline

    chimseonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
  4. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang rỗi mà.
    Lâu lâu nay mấy khi ngủ muộn.
    Mới lại lâu lâu nay mới có hứng thú tạo những niềm vui trời ơi đất hỡi cho mình.
    Nhìn các bài cuối của trang 1 box Tuyên ý, niềm vui cuối tuần của tớ đấy.
    Mà này, chimse vào topic Tuyên Quang sôi động đi cho vui nhé.
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Cái tội không đi ngủ sớm, vợ đá ra đây .
    Khó ngủ, lại online tiếp.
    Có lẽ online tới sáng rồi đi làm luôn.
    Lên CQ ngủ bù .
    Chúc vợ ngủ ngon, chúc Cún con ngủ ngon.
    Chúc cả nhà ngủ ngon!
  6. thanhnhamac

    thanhnhamac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    Chúc Mạc ngủ ngon.
  7. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Làm được một giấc rồi hả Mạc?
    Tớ cũng vừa được một giấc xong, hì hôm nay 6h lên CQ mà mấy bác bảo vệ cứ nhìn tớ khó hiểu.
    Chắc tại tớ làm ngắt quãng giấc ngủ của các bác ý.
    Sáng nay nghỉ ngơi hồi sức đã, chiều làm việc nào.
    Đừng ai soi tớ nhá, để yên cho tớ online.
  8. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đi làm về muộn, vậy mà thằng bạn SG ra lại rủ đi ăn Lẩu.Có 2 thằng và con chủ quán ( ứ đủ 4 chân, kênh quá)- 2chai vot ...say quá!.
    Đang chén thì có một băng sà vào quán.Khó chịu về cái bộ mặt của con "bang chủ" ấy quá-Gái gì mà mặt lạnh, vô hồn- cứ như bằng sáp ấy.
    Đã thề ông cứ xoáy vào mà vuốt ve bằng mắt cho sưóng.
    Nó vẫn thế- vẫn vô hồn , mặt lạnh !
    Chỉ khi có một thằng phía đó né người mình mới nhận ra là nó có "attach" theo 1 cái bụng. Từ lúc đó mọi ác cảm của mình tan biến. Lại còn thấy mẹ chãuinh xắn và nồng nàn ra phết. Từ xa nghiêng đầu chào em một cái...Phúc 70 đời đúng lúc đó lại nhận ra thằng chồng nó đi cùng, may mà nó không thấy chứ không lại xơi cái chén bay chứ bỡn.Mà nghe nói thằng chả kém chị kia 6 tuổi.
    Khi bọn chúng về , nghe loáng thoáng 1 tháng nữa con bé lâm bồn.
    Khổ thân thằng bé! Chưa chào đời đã phải chia chai cùng mẹ.
     
  9. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày vui vẻ thế mà gái Tuyên nhà tớ lại làm cho buổi tối của tớ trở nên nặng nề .
    Loanh quanh với lũ bạn chán rồi cũng nghĩ phải nên về nhà xem mẹ con nhà Cún thế nào? Bực thì bực thật nhưng vợ con và gia đình vẫn là số 1 .
    Cún con ngủ say và vô tư đạp tung chăn dang chân dang tay ra, nhìn con mà yêu thế .
    Gái Tuyên thì làm như trở mình, quay mặt vào trong và dang tay ôm con.
    Giời ạ, cáu thì đã cáu rồi, nặng lời thì đã nặng lời rồi...
    Chưa chịu hiểu thì tránh đi cho đỡ nặng nề.
    Chợt nhớ còn việc phải làm vào cuối tuần trên box Tuyên.
    Ra đây ngồi đếm giờ.
  10. ThietDK

    ThietDK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.250
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng nghe mẹ cháu gọi điện - nhưng hễ thấy chất giọng mềm mềm kiểu "anh ơ ơ ơi!..." là lại thấy chột dạ.Tuần trước thì là vì thằng nhóc ném cái flash card vào máy giặt , tuần này thì :"....thế nào mà lần này em lại không lục túi áo khoác chứ?...."
    Thế là toi đời cái điện thoại!
    Mình làm éo gì có cái máy in tiền đâu cơ chứ...***** mẹ nhà ...cái máy gặt ( À quên: cái máy giặt- chửi kiểu kia bà ấy lại...lên một quãng tám thì quá phiền ).
     

Chia sẻ trang này