1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc thảo luận Cafe Bàn Tròn

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Free_Wing, 31/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. summertime8x

    summertime8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Mình (muốn) nghĩ bạn Kimikamo có ý đùa nhiều hơn là cười cợt như bạn Angie nói.
    Có điều là...
    Uhm, ở đây mình chỉ muốn đề cập đến vấn giới và bình đẳng giới trong thời hiện đại thôi mà. Vì sao phụ nữ, dù ở địa vị nào trong xã hội, đều phải mang trong người trách nhiệm chăm sóc gia đình, lo toan việc nhà?
    Nếu nói là bởi vì cứ sinh ra là nữ thì xứng đáng với công việc này, cứ sinh ra là nam là xứng đáng với vị thế kia, thì chẳng lẽ lại như phân biệt chủng tộc và màu da vậy à?
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Bình đẳng nam nữ trong thời hiện đại = lady first!
  3. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    http://www.vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2006/10/3B9EFD79/
    Có lẽ bài phân tích trên sẽ giải đáp được câu hỏi của summertime8x
  4. summertime8x

    summertime8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Đây là bài viết bạn FW recommend. Rất muốn trả lời bài này nhưng bây giờ hơi kẹt work. Cóp vô đây trước để có bạn nào muốn tham khảo hen?
    Thứ hai, 30/10/2006, 11:22 GMT+7

    Tại sao nam kiếm được nhiều tiền hơn nữ?

    Ảnh: Britishcouncil.
    Có một sự thật hiển nhiên là dù xã hội đã bình đẳng, chị em đã được tạo nhiều điều kiện để học hỏi và lo cho sự nghiệp song nam giới vẫn thành công và kiếm được nhiều tiền hơn nữ giới.
    Có nghiên cứu cho biết, cùng một vị trí công việc, nhưng nếu muốn trả lương thấp hơn khoảng 25% so với đơn vị khác, họ sẽ tuyển dụng nhiều phụ nữ. Điều đó chứng tỏ, phần lớn nam giới có mức lương cao hơn.
    Có một số nguyên nhân rất dễ nhìn thấy như sau:
    Khác biệt về sự lựa chọn nghề nghiệp
    Theo lẽ thường, phụ nữ thường có xu hướng chọn lựa những ngành nghề nhẹ nhàng, nhàn nhã, ít tính cạnh tranh hơn nam giới. Vì thế, lương họ cũng thấp hơn. Phụ nữ thích hợp với những nghề như y tá, giáo viên... trong khi nam giới lại đảm nhận những công việc như quản lý, điều hành, kỹ sư...
    Tất nhiên, cũng có những nghề gần như chỉ dành cho phái đẹp nhưng lại có thu nhập rất cao, như nghề người mẫu thời trang, dịch vụ làm đẹp. Tuy nhiên, lượng người làm nghề này không phải là đa số.
    Sức khoẻ
    Phụ nữ là phái yếu, tất nhiên họ sẽ có khả năng đảm trách ít công việc hơn phái mạnh. Họ cũng e ngại khi nhận việc hơn, sợ mình không đủ sức làm. Phụ nữ hơn đàn ông ở tính kiên trì và nhẫn nại nhưng kém ở khả năng xông pha. Vì thế, các sếp vẫn sẵn sàng trả lương cao hơn cho đàn ông.
    Vai trò trong gia đình
    Xét về chừng mực nào đó, đàn ông và phụ nữ khi chưa có gia đình ở cùng một vị trí công việc thường thành công như nhau và có mức lương giống nhau, thậm chí có những phụ nữ còn thành công vượt trội. Nhưng đến khi phụ nữ phải đảm trách vai trò làm vợ, làm mẹ, họ buộc phải chấp nhận hy sinh về sự nghiệp. Phụ nữ nhận là hậu phương vững chắc để đàn ông vững tâm phát triển sự nghiệp. Vì thế, tuy phụ nữ kiếm được ít tiền hơn nhưng công lao của họ lại vô cùng to lớn.
    Tính cách phụ nữ
    Phụ nữ thường ngại va chạm và hay cả nể, điều đó rất bất lợi trong công việc. Ngoài ra, do bản thân là phái nữ, cần có sự giữ gìn hơn về nhân cách đạo đức nên họ thường không dám xả thân trong những công việc tế nhị (chẳng hạn ít người phụ nữ dám đi công tác xa nhà với sếp trong nhiều ngày).
    Tính cách "đàn bà" như nói nhiều, thiếu tập trung suy nghĩ, hàm hồ, nhỏ mọn, kèn cựa cũng là một trong những nguyên nhân khiến phụ nữ kém hơn nam giới trong công việc và thu nhập.
    Vậy đấy, đúng là phụ nữ không thành công trong sự nghiệp bằng nam giới, nhưng họ là người giữ lửa gia đình, là hậu phương vững chắc. Không có họ thì làm sao có những người đàn ông thành đạt đây?

  5. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ những phẩm chất tốt đẹp đó được bạn Kimi trau rồi kỹ từ kiếp truớc nên tới kiếp này có khi vẫn còn vuơng vấn.
    Thế nên...
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Trích từ bài của kimikamo viết lúc 20:41 ngày 22/10/2006:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Choáng. Hôm nay là ngày gì mà box LHP tràn ngập bài vở thế này. Không ngờ box lại xôm tụ vào cái ngày CN, cái ngày mà đáng lẽ mọi người phải đi chơi với bạn trai, bạn gái, phải dành thời gian cho vợ con, cho chồng...
    --------------------------------------------------------------------------------
    Kimikamo dành thời gian cho chồng chưa mà lang thang ra cái box này, hử?
    [/QUOTE]
    [/QUOTE]
    Hờ..hờ.., summertime8x này chịu khó đọc và nhớ bài của mọi người ghê nhỉ.
  6. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0

    Một câu chuyện. Hơi bị dài. Kể tóm gọn thì ngắn và dễ hiểu hơn. Nhưng FW vẫn thích tường thuật lại nguyên bản.
    Phần 1
    Tại trường ĐH, phòng máy vi tính, 11:30 trưa. Nam: đang học chuyên ngành , ngành học theo hướng tài chính, nữ: học kỳ 2, ngành học theo hướng quản trị tổng quát.
    - Ô, chào em. Em đang in hả?
    - Dạ, em đang in.
    - Em cho anh in vài trang nhé.
    - Vâng, anh cứ in đi.
    ....
    - Hôm nay anh không đi học à?
    - Ừa hôm nay anh không có tiết học.
    - À, chắc là anh được nghỉ lâu hơn bọn em.
    - Không phải, hôm nay bà cô của anh bệnh.
    ....
    - Xong chưa hả anh?
    - Ừm sắp xong rồi. Còn 4 trang nữa.
    - Anh này, bà cô lớp em bắt bọn em thuyết trình.
    - À, vậy hả.
    - Dạ, bả nói là bọn em tự chọn một đề tài kinh tế và nói chừng 5 phút. Nhưng mà em không biết đề tài nào. Anh nghĩ giúp em nhé.
    - Ừa, được thô. Anh in xong rồi. Thế hôm nay em khi nào rảnh?
    - Ôi, hôm nay em phải học đến tận 9 giờ tối.
    - Chà, nhưng còn lát nữa thì sao?
    - À, lát nữa em không học gì cả. Lại tới 7 giờ tối em mới học tiếp.
    - Vậy lát nữa khi nào em in xong mình sẽ nói chuyện tiếp nhé.
    - Ui, em còn in nhiều lắm, không biết khi nào mới xong. Hay là bây giờ anh nghĩ luôn giúp em đi.
    - Anh định ghé xuống lầu xem hội chợ việc làm. Thôi thì để anh xuống xem xong sẽ quay lên lại. Dù sao em cũng ở đây lâu mà.
    - Ối, anh xuống thế có lâu không?
    - Không lâu, chỉ là xem coi có gì hay không thôi.
    - Hay là khi anh xem anh nghĩ giúp em cái đề tài đi.
    - Ừm, cái đó để khi nào anh quay lại đã.
    - Vậy nếu như em xong trước thì em đi xuống kiếm anh bên dưới nhé, còn nếu anh xong thì anh lên đây.
    - Ừ vậy đi.
    - Dạ, vậy đi.
    ....
    Phần 2
    Sau 20 phút.
    - Chào em.
    - À chào anh.
    - Nào, bây giờ em muốn gì?
    - Dạ bà cô em muốn bọn em thuyết trình trong 5 phút về một đề tài kinh tế.
    - Thế em chưa nghĩ ra hướng gì cả sao?
    - Dạ vẫn chưa.
    - Em có muốn đi về hướng tài chính không?
    - Dạ...
    - Hay là em nói về mấy cái Option như long put, short put, long call.
    - .... Em cũng muốn tìm hiểu xem thị trường chứng khoán nó hoạt động như thế nào. Nhưng mà em chưa biết gì cả. Với lại chỉ có 5 phút.
    - Ừ, nhưng cũng chỉ đơn giản là em miêu tả nó thôi.
    - Hay là anh viết hết ra cho em đi.
    - Ừm... Nếu vậy để xem mấy cái đề tài của ông thầy nào (click click)
    - Ủa mấy ông thầy có đề tài sao anh?
    - Ừa, học kỳ trước anh phải viết mấy cái report. Ở trên mạng mấy ổng đưa các đề bài lên. Ủa, ông thầy này sao không có nhỉ, mỗi học kỳ đều phải viết report mà? Ông này cũng không có nốt. Sao vậy nhỉ?
    - Hay là mấy ổng chưa đưa lên?
    - Nếu thế ngộ thật, đáng lẽ giờ này đã phải phân đề rồi. Để xem ông này coi sao?
    À, ha. Đây, mở lên này, 50 cái đề tài kinh tế, em tha hồ chọn mà nói.
    - Lúc nãy anh bấm vào đâu thế?
    - Ủa em không chọn đề bài sao?
    - À, em muốn biết xem anh bấm vào đâu để save lại.
    - Lúc nãy ở thư mục ông thầy này....
    - Ô, cám ơn anh.
    - ....Vậy là xong hả?
    - Dạ, xong rồi.
    - Vậy ... thôi anh về nhé.
    - Dạ, chào anh.
    - Ừm chào em.
    Phù... chép lại mỏi tay!
    Tóm lại thế này:
    - Khi bạn đang muốn nhờ một người nào đó chuyện gì, bạn nên để ý xem người ấy đang suy nghĩ gì. Trong trường hợp này, người nam đang bận chuyện và có interest khác mà người nữ cứ nằng nặc đòi anh ta phải ở lại để nghĩ giúp cô. Người nam chọn giải pháp tình thế là sẽ quay lại giúp cô bạn sau khi giải quyết vấn đề riêng của anh ta xong. Nguyên nhân là vì anh ta dự đoán cô bạn phải ngồi lâu trong phòng máy, còn anh ta còn việc khác cần thiết hơn phải làm. Tuy nhiên, người nữ vẫn không tin anh ta. Đoạn cuối phần 1 chẳng có gì khác hơn là một hợp đồng miệng buộc người nam phải quay lại.
    ==> Bài học về ứng xử, khi bạn nhờ một người đàn ông việc gì đấy, bạn nên tự nhủ trước xem anh ta có đáng tin tưởng hay không. Nếu bạn đã tin rằng anh ta đáng tin tưởng và mở lời nhờ, thì hãy tin những gì anh ta nói. Đừng nên mở lời nhờ người khác rồi lại không tin tưởng người ấy. Lẽ đương nhiên, có thể những gợi ý của anh ta bạn không dùng được hay sao đấy, nhưng việc đầu tiên là nếu anh ta đồng ý giúp thì anh ta sẽ giúp, không có chạy trốn làm gì. Việc bạn nhờ một người rồi lại tỏ ý nghi ngờ người ấy sẽ chẳng mang lại lợi ích gì cho bạn! Mà ngược lại bạn có thể đang hủy đi cảm tình của người ấy dành cho bạn.
    ==> Bài học về tư tưởng, bạn đương nhiên có mục đích của bạn nhưng người khác cũng có mục đích của họ. Nếu bạn không thể khiến họ làm theo ý bạn, thì bạn nên nương và nhường nhịn theo mục đích của họ trước để rồi hãy đến mục đích của mình. Nếu không có một lý do chính đáng, không ai lại đặt priority của bản thân xuống và làm theo priority của người khác, nhất là đối với đàn ông. Nên nhớ, bạn đang gặp khó khăn, đó là khó khăn của riêng bạn và bạn mới là người giải quyết nó chứ không phải ai khác. Và mỗi người trước khi đi ra đường đều có sẵn một vấn đề cần giải quyết. Nếu bạn đã không giải quyết được và phải trông chờ vào ai đấy, thì trừ phi vấn đề của bạn là thực sự khẩn cấp, còn bình thường hãy kiên nhẫn và thong thả. Hãy cho bạn của bạn một ít thời gian để anh ta tiêu hóa công việc của anh ta một phần rồi anh ta sẽ giải quyết chuyện của bạn ngay.
    ==> Bài học về nhân sự, phụ nữ có thể làm nhiều công việc cùng một lúc nhưng nam giới thì chỉ có thể làm một việc mỗi lần. Phụ nữ có thể vừa in ấn, vừa tán dóc lại vừa để ý ngắm nghía một cái váy nhưng với đàn ông thì anh ta phải in xong mới có thể suy nghĩ để nói, nếu đang nói mà phải ngắm nghía một chiếc xe hơi thì anh ta phải dừng lại một tí, ngắm chiếc xe hơi, xong lại dừng một tí để quay lại suy nghĩ với câu chuyện và lúc ấy mới có thể nói tiếp. Multi task là năng lực của phụ nữ và máy tính, năng lực này ở đàn ông rất kém. Do vậy đừng yêu cầu một người đàn ông vừa xem triển lãm lại vừa suy nghĩ cho bạn một đề tài nào đấy. Đó là chuyện ngoài khả năng!
    - Trong phần 2 khi người nam đề cập đến một đề tài, người nữ đã tỏ vẻ lo ngại và từ chối dù chưa biết đề tài đó là gì. Người nữ lại nhờ người nam làm hết công việc cho mình. Cuối cùng người nam tìm ra một cái list đề bài và người nữ cám ơn quá nhanh. Trên thực tế nếu đọc kỹ đoạn dưới bạn sẽ thấy người nam còn chần chừ gì đấy nhưng anh ta không nói được. Trên thực tế, cái suy nghĩ mà anh ta chưa nói ra là thế này: những cái đề tài trong list ấy là những đề tài rất cập nhật nhưng nó nhiều kiến thức chuyên ngành, vì đấy không phải là đề tài để thuyết trình mà là đề tài cho report trên chục trang giấy. Anh ta chần chừ muốn đợi người nữ chọn một đề tài để anh ta nói qua những kiến thức cần thiết và những điều có thể làm trong 5 phút nói. Tuy nhiên, vì người nữ đã chấm dứt câu chuyện quá nhanh nên anh ta cũng chẳng thấy cần thiết phải nói thêm làm gì.
    ==> Khi nghe đến một điều gì mới, bạn đừng nên sợ hãi. Hãy tận dụng những gì sẵn có để tìm hiểu điều ấy. Long put, short call hay option là những điều rất đơn giản. Option là những lệnh mua bán theo điều kiện định trước (thời gian, giá cả...) mà người có option có quyền lựa chọn sẽ sử dụng hay không. Còn long put là mua một lệnh bán, long call là mua một lệnh mua, short call là bán một lệnh mua còn short put là bán một lệnh bán. Đấy là những khái niệm cực kỳ căn bản với một người có quan tâm đến tài chính. Ở đây, người nam đã chọn cái căn bản này cho người nữ làm đề tài, tức là đã ngầm hiểu anh ta đã có tính toán đến độ khó của vấn đề và trình độ của người nữ. Và bởi vì anh ta đã đưa ra đề tài thì tất nhiên anh ta sẽ buộc phải giải thích vấn đề. Tuy nhiên một lời từ chối đại loại: "em rất thích nhưng em chẳng biết gì cả (và em cũng chẳng muốn biết!)" sẽ làm người nam rút ngay lời đề nghị lại.
    ==> Cho dù bạn muốn ai đó làm hết công việc giúp bạn thì cũng đừng bao giờ để lộ ý định ấy ra. Khi bạn nhờ ai đấy thì hãy giữ trong đầu ý nghĩ rằng bạn đang nhờ người khác làm một điều mà đáng lẽ ra người ấy không cần làm mà là bạn phải làm. Cho dù bạn của bạn không hề nghĩ như vậy và không bao giờ nghĩ như vậy nhưng bạn cũng nên ghi nhớ điều ấy. Trên thực tế, người nam không hề nghĩ đến chuyện kể công khi được nhờ vả. Tuy nhiên một câu nói vô ý: hay anh viết ra hết cho em đi, thật sự khiến anh ta cảm giác hình như cô gái không chỉ đang có ý nhờ mà còn có ý lợi dụng. Trên thực tế, khi một người đồng ý giúp ai khác, nhất là với bạn bè, 80% đến 90% sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện kể công hay nghĩ đến chuyện đền đáp. Với họ, đó chỉ là một giúp đỡ bình thường. Nhưng đừng nên gây sức ép buộc họ phải giúp bạn hoặc khiến họ cảm thấy đang bị bạn cho vào lưới, khi đó, sẽ chẳng ai có hứng thú muốn giúp bạn nữa và sẽ giúp bạn nữa.
    ==> Trước khi kết thúc, hãy hỏi xem còn vấn đề gì nữa không. Hãy nhớ, người giúp bạn một khi đề nghị một giải pháp nào thì tất nhiên anh ta phải có chút ít suy nghĩ hay kinh nghiệm với giải pháp đó trước đây. Bạn nên hỏi ý kiến hoặc kiến thức của anh ta về giải pháp ấy thay vì mừng rỡ tìm thấy đảo châu báu và vội đóng cửa tận hưởng kho báu của mình. Như trong trường hợp này dụng ý của người nam là vì thấy người nữ không tin tưởng mình, không có thái độ hợp tác nên anh ta đã thay đổi đề nghị của mình từ một lời đề nghị mang tính tailor, được cắt xén cẩn thận phù hợp với yêu cầu người nữ (đề tài tài chính option, long put...) sang một danh sách các đề tài của ông thầy. Đó là những đề tài tiêu chuẩn, dễ dàng, thoải mái cho anh ta hơn (nhưng sẽ khó khăn cho cô gái hơn!). Anh ta biết cô gái sẽ rất hài lòng khi anh đưa cô ấy xem cái list. Tuy nhiên, đó không phải là cái list dành cho sinh viên quản trị học kỳ 2 mà là list những đề tài tốt nghiệp cũ của sinh viên đã ra trường để giới thiệu cho sinh viên chuyên ngành làm thử sức. Vì vậy anh ta chần chừ muốn cô gái ấy chọn đề tài rồi anh sẽ giải thích hoặc là anh sẽ gợi ý cho cô gái chọn đề tài mà anh ta đã từng chọn và viết report trước đây vì tư liệu vẫn còn nằm sẵn trong máy tính. Rất tiếc là khi thấy kho báu, cô gái đã vội đóng cửa cuộc trò chuyện. Với người nam, việc anh ta không cần phải giải thích gì cả thật sự chỉ làm cho anh ta thoải mái hơn mà thôi, đỡ phải suy nghĩ, giải thích. Tuy nhiên, anh ta đã cẩn thận hỏi lại, cũng nhằm nhắc khéo cô gái, "...Vậy là xong hả?" và "Vậy...anh về nhé". Tuy nhiên, cô gái đã cho qua. Thôi thì anh chàng quay về thôi, anh ta còn nhiều công việc khác cần làm. Và anh ta biết rằng, người thiệt thòi sẽ là cô gái nông cạn kia, vì nếu không có kiến thức chuyên ngành hoặc phải đào sâu tìm kiếm tư liệu như anh ta đã làm suốt cả nhiều tuần trước khi thật sự bắt tay vào viết report thì những đề tài trên cũng chỉ là chữ trên mặt giấy mà thôi.
    Câu hỏi duy nhất của cô gái là anh ta lấy cái này ở đâu để cô còn copy và save lại. Anh chàng phì cười. Tối nằm gối đầu lên kinh Phật sẽ không thể thành Phật được. Nam mô A di đà!
    Vậy đấy, chỉ là một mẩu chuyện nho nhỏ nhưng đã cho FW biết bao nhiêu bài học về xử thế. Đôi khi tối về nghĩ lại thấy mình đã xử sự rất kém trong ngày, lòng dấm dứt không yên. Xử thế không phải là những khách sáo, câu chữ thường ngày, nó là cách bạn ứng xử với người đối diện vậy.

    Được Free_wing sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 31/10/2006
  7. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hờ..hờ.., túm tắt câu chuyện dài của FW là, một anh chàng đang có cảm tình với một cô gái. Nhưng một hôm đẹp trời cô ta chơi quê anh này liên tục, thế là điểm số của cô gái rớt thê thảm, giống như giá chứng khoán của một công ty có tin đồn sắp tuyên bố phá sản vậy.
    Phải không hen.
  8. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề chẳng dính dáng gì đến tình cảm trai gái, cảm tình hay thăng/rớt hạng cả. Chỉ là chuyện xử sự giữa bạn bè với nhau mà thôi! Hay nói cách khác, từ câu chuyện FW được biết này, ta có thể rút được bài học xử thế gì ấy mà.
  9. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, cái phần đối đáp thì sow rất hào hứng đọc còn phần sau thì chữ dày đặc, rồi FW để font nhỏ xíu, đọc đến 1/2 là sow hết theo nổi rồi.
    Nhưng câu chuyện trên đâu có gì đâu nhỉ?
    Nếu sow là người con gái thì sow nói thật là sow ko bao giờ hỏi cái kiểu đó, hoặc tệ hơn, ko thèm hỏi luôn. Sow ghét nhờ vả ai lắm, nhất là nhờ vả con trai, lại là những cái liên quan đến lĩnh vực học tập và kiến thức, tức là liên quan đến "cái đầu". Có lẽ sự kiêu ngạo trong sow ko cho phép sow làm điều đó (bởi vậy cái gì cũng tự mình mò mẫm lấy, còn mấy lần sow thử đem những cái sow mò ko ra đi hỏi mấy ông bạn thì mấy ổng cũng bí luôn, lại làm mấy ổng một phen ngại ngùng, lúng túng. Tội ghê!)
    Mà nói thật, cái kiểu bạn gái kia hỏi kì cục quá! Người con trai đó cũng lịch sự lắm mới trả lời đó! Đã là nhờ vả mà lại còn đòi hỏi "ngay lập tức", rồi lại hỏi dồn dập, ko lịch sự gì hết. Đã là "nhờ vả" thì chỉ nên "gợi ý" thôi, rồi xem người ta như thế nào. Sow thấy cái đoạn trên giống "giao việc" hơn là nhờ vả.
    Còn cái phần mà FW rút ra là người nam còn định nói gì thêm thì cái đó sow cũng ko để ý cho lắm. Sow tưởng là anh kia nói vậy vì... mừng quá, giải quyết được nhanh để đi về cho lẹ mà thôi. Chắc tại mình ko được "tận mắt chứng kiến".
    Túm lại là như vậy thui phải ko FW?
  10. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Hic sow hỏi FW cũng không biết trả lời sao! Tối qua Fw nghĩ gì đều viết ra cả rồi. Thôi để FW chỉnh lại cho font chữ to lên!

Chia sẻ trang này