1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc thảo luận Cafe Bàn Tròn

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Free_Wing, 31/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Cho cười tí nhe!
    Ha ha, hóa ra Angie là kiểu người hô hào đấu tranh đòi quyền lợi cho phụ nữ để rồi cuối buổi mít-ting nhìn thấy chỉ còn mỗi mình mình trên bục diễn đàn à?
    Cười tiếp một cái, Angie nè.
    Là HỌC. Angie, hơn ai hết, là người phản đối mấy vụ tình cảm nhăng nhít khi còn đi học. Thường là khi đi học đầu óc còn hạn chế lắm nên cứ hay vẽ cho mấy vụ nhăng nhít đó thành mấy vụ lý tưởng.
    Nhưng mà kẹt cái là khi đi học thì thường mới có thời gian mà dành ra để chăm sóc cho một người, hic, cho nên thường thường mà nhiều vụ kéo dài từ khi đi học đến khi mới đi làm thì cưới quách đó mà.
    Kẹt thật nhỉ? Lúc nào thì vừa đủ chín chắn, vừa có đủ thời gian dành để tìm hiểu một người?
    Hì hì, không sao đâu Wing, người được rồi thì cứ hay tiếc cho người chưa được. Người vấp ngã lại tiếc cho kẻ hăng hái đang xông vào. Đến chungcuộc thì câu trả lời mới rõ ràng.
    Wing tự nói rằng, Tôi hạnh phúc, là được rồi, dù cho điều đó thực hay chỉ là do tưởng tượng thì nó cũng giúp Wing hưng phấn hơn rất nhiều để bắt tay vào việc...xử tương lai của mình.
    Chúc Wing vui.
    Chúc em-bé có một ngày CN nhẹ nhàng.
    Cuộc sống có thời gian để giải quyết các vấn đề, hoặc nếu không thì cũng có thời gian để giải...sầu (trong rượu ) mà...Và, đâu đó, có một Prince Charming kia kìa...Cứ kệ nó đi...Đừng quá ép mình...Angie ép mình nhiều mà có được gì đâu?
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 03/02/2007
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Wing à, hịc, nhắn tin chút: Đừng lôi tên Angie vào tên SS. Angie chỉ có LỠ 1 lần duy nhất trong đời đọc J-cái-gì-đó-Chase thôi mà đã xấu hổ vô ngần rồi này.
    Thôi nhé, Angie không có đọc SS và ngượng khi thấy tên mình cạnh tên SS. Wing kể tóm tắt tphẩm là được rồi.
    Mỗi người ngượng ngùng vì những lý do khác nhau mà, Wing thông cảm.
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 03/02/2007
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi phải chen ngang, nhưng xin mọi người quán triệt cho 2 điều sau đây
    + TÌNH YÊU = PHI LÝ TÍNH
    + HÔN NHÂN = LÝ TÍNH
    và nên suy nghĩ thêm 2 câu sau đây
    Hôn nhân là mồ chôn của tình yêu
    Vì hiểu lầm mà đến với nhau, vì hiểu rõ mà chia tay nhau
    Mời mọi người tiếp tục tranh luận
    ----
    @FW: Hình như Wing đang rất chủ quan duy ý chí. Wing cũng nên phân biệt rõ ràng giữa việc 1 cặp vợ chồng sống với nhau êm thắm với việc có tình yêu thật sự. Nhiều cặp cha mẹ mai mối vẫn sống với nhau êm thắm, hoàn toàn chính xác, nhưng Wing có thử phân tích tại sao họ lại sống với nhau êm thắm kô? Phần nổi của tảng băng là êm thắm, phần chìm là gì? Wing có nghe câu này chưa ''Gia đình hạnh phúc nào cũng giống nhau, gia đình bất hạnh mới mỗi nhà mỗi cảnh''? Có lẽ Wing chưa từng trải qua cuộc sống trong 1 gia đình bề ngoài rất hạnh phúc êm thắm mà bên trong lại có những sóng gió vô cùng to lớn, và với những tiêu chuẩn của Wing (và cả Miao) thì đó chẳng thể nào là 1 gia đình hạnh phúc với đầy đủ tình yêu.
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Dạ, cho em quán triệt ạ!
    Không đồng ý lắm với câu Hôn nhân là mồ chôn của tình yêu nhưng mà vãi cười với Vì hiểu lầm mà đến với nhau, vì hiểu rõ mà chia tay nhau.
    Hí hí, nói thế thôi, Hôn nhân mà vì hiểu lầm mà đến với nhau cũng không sao, chỉ là đừng khăng khăng rằng nó là Tình yêu mà thôi.
  5. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0

    Hôn nhân là mồ chôn của tình yêu khi và chỉ khi những người yêu nhau không còn sự năng động sáng tạo, sự khôn khéo và tế nhị để giữ ngọn lửa tình của mình không bị tắt ngúm. Phải như thế FW mới đồng ý.
    Hiểu lầm mà đến với nhau: không đúng với FW, có thể đúng với người khác.
    Hiểu rõ mà chia tay nhau: cũng không đúng với FW, có thể đúng với người khác.
    Còn nhớ FW đến với các cô gái thì không hề trông mong họ sẽ như thế nào. FW chỉ quan tâm đến cái mình đang biết và đang thấy và hiểu rõ mà thôi. Và với bản tính cẩn thận (hai mươi mấy năm không yêu ai), FW không dễ dàng gì nói lời yêu ai mà không biết gì về cách sống, mục đích sống, tính cách, cá tính, môi trường giáo dục, môi trường gia đình... Muốn đến với bất kỳ ai, bộ não của FW phải phân tích rất cặn kẽ, kèm với lý lẽ con tim. Do đó với FW phải nói lại câu nói trên là vì hiểu rõ mà đến với nhau vậy, không phải là hiểu lầm.
    Hiểu rõ mà chia tay nhau là sai. Phải là, cảm thấy không thể chấp nhận và hòa nhập được với người khác nữa thì mới chia tay nhau. Hiểu rõ thì ai yêu nhau rồi cũng hiểu rõ thôi. Không lẽ cứ hiểu rõ là lại chia tay! Chẳng qua chia tay vì cảm thấy không thể chấp nhận và hòa hợp, môi trường sống và tình cảm trở nên thay đổi mà thôi.
    Bây giờ thì FW sẽ hiểu "lối thoát cuối cùng" là một lối ra nhẹ nhàng cho tất cả những khó khăn. Khi con người ta biết rằng mình có một lối thoát thì người ta sẽ dễ dàng vượt qua những khó khăn. Đúng ý Angie chứ gì? Nói diễn dịch theo ngôn ngữ của FW là anh cứ chơi cổ phiếu đi, nếu có thua trắng thì anh cũng chỉ mất một phần thôi, vì phần lớn số tiền của anh đều được gửi tiết kiệm an toàn ở ngân hàng chúng tôi. Đúng chứ? Vậy hóa ra hôn nhân đối với Angie là một cuộc phiêu lưu mang đầy tính rủi ro chứ không phải là niềm tin vào một sự chung sức xây dựng cuộc sống sao? Vậy hóa ra trước khi bước vào cuộc sống chung, con người ta cần giữ một ít ích kỷ để phòng hờ à. Và hóa ra bên cạnh cái hy vọng về một ngày mai chung sức còn có hy vọng về một ngày mai của riêng ta. Vậy là quan niệm của hai ta khác nhau rồi. FW chỉ quan niệm Hôn Nhân là sự tiếp nối của Tình Yêu, mở rộng của Trách Nhiệm với tất cả Niềm Tin và Hy Vọng. Còn mất niềm tin và ích kỷ như thế thì FW rõ ràng sẽ không kết hôn. Trở lại với bài viết đầu tiên, FW chưa bao giờ cảm thấy hài lòng với ý tưởng nghĩ đến ly dị trước khi làm đám cưới của phương Tây. Bởi lẽ, FW chưa bao giờ cảm thấy yêu thích sự ích kỷ cá nhân được đề cao quá mức của xã hội Tây Phương vốn được đẩy đi quá đà từ thời Phục Hưng. Là một con người phương Đông, FW học hỏi sự thực tế của người phương Tây trong tính toán, làm ăn, cách tôn trọng nhau trong công việc và cuộc sống, cách giải quyết vấn đề biện chứng, khoa học nhưng không chấp nhận sự ích kỷ cá nhân của họ. Bởi lẽ, đi xa nhưng không mất gốc. Đó mới là cách sống của FW. Thực tế mà nói, không phải người Tây Phương nào cũng là những kẻ ích kỷ. FW đã gặp những người có tấm lòng bao dung và độ lượng. Tiếc là họ đã thuộc những thế hệ quá khứ của nước Đức. Chỉ là, cái tư tưởng sống ích kỷ thay vì nhân ái cứ luôn được đề cao trong xã hội này, nhất là trong giới trẻ.
    Quay lại với cái ý tưởng lối thoát cuối cùng - tuy đã hiểu theo đúng ý của Angie nhưng một cách rất logic cái ví dụ của Angie lại mang FW về với ý tưởng ban đầu. Ravic mang sẵn thuốc độc để mà chạy trốn cuộc sống, vốn sẽ bị tàn mạt với những trò tra tấn của Gestapo. Angie mang theo lối thoát cuối cùng là nghỉ bớt một trường để mà trốn đi sức ép học hành quá lớn. Ravic mang theo thuốc độc nhưng sẽ không uống, Angie biết mình có thể nghỉ học nhưng không nghỉ? Tại sao thế? Tại vì nó là cái đường cùng Angie ạ. Angie bỏ học thì Angie sẽ không đạt được ước mơ, không thỏa được cái ý chí của mình. Ravic mà uống thuốc độc thì ông ta sẽ không thể cứu người, không thể sống tốt được nữa. Đã là con đường cùng rồi chứ đâu phải là lối thoát nhẹ nhàng nữa đâu Angie?! Cái chọn lựa ngỡ như rất nhẹ nhàng ấy vì sao không ai muốn chọn nó mà lại muốn tránh nó nếu như nó thật sự nhẹ nhàng? Đó là vì nó là trạng thái xấu nhất. Và chính vì không muốn mình lâm vào cái scenario xấu nhất đó, Angie cũng như Ravic buộc phải cố gắng đi tiếp. Đó là sự động viên của cái chết nằm ngay sau lưng mà thôi. Và Angie lý luận rằng dùng cái lối thoát cuối cùng là ly dị để động viên con người ta bước vào hôn nhân. Có ai động viên binh sĩ ra trận rằng, anh đừng lo, nếu anh có bị giặc bắn chết thì chúng tôi cũng sẽ tìm cách đưa xác anh về hay người ta sẽ động viên: địch là những kẻ rất mưu mô nhưng các anh đều là những người rất giỏi đã được huấn luyện đầy đủ, các anh sẽ chiến thắng?! Angie ạ, rất logic, FW đã nghĩ như thế đấy!!
  6. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Sau khi quán triệt xong tư tưởng của KP , Angie lại quay lại đáp lời Wing đây.
    Well, chắc nói dùm KP đây, à, câu này có HÀM Ý mà. Wing đừng có cái kiểu hiểu trơn tuồn tuột như vậy!
    Hiểu lầm mà đến với nhau, hiểu rõ nên chia tay.
    = Hiểu lầm là ta YÊU nhau nên đến với nhau, nay hiểu rõ BẢN CHẤT sự việc (là lúc trước TƯỞNG là yêu nhau nên đến với nhau) nên chia tay nhau (hết sức êm đẹp nhé!)
    Nghe đến HIỂU RÕ NÊN CHIA TAY, lại nhớ đến câu KHÔN CHẾT, DẠI CHẾT, BIẾT SỐNG mà Wing hay tâm niệm. BIẾT là NHẬN RÕ ra sự lầm lẫn ngày xưa của mình mà, nhể?
    Quán triệt rồi chứ nhể?
    Dear Wing, bỏ học 1 trường thì chẳng có gì là Angie không đạt được ước mơ cả. (Ta bỏ qua sự kiện là Angie không có ước mơ đi nhé!)
    Và THỰC TẾ thì Angie cũng đã bỏ dở trường thứ 3 đó thôi, chứ có cố xác theo nó đâu? (Nói thật là vì lười mà thôi.) Nhưng nếu có tốt nghiệp 3 trường thì Angie vẫn sẽ chỉ là đứa cù bơ cù bất như giờ thôi, có gì khác nhau đâu?
    Ui, thôi, Wing à, cảm nhận một sự kiện cần nhiều kinh nghiệm sống tương tự nhau lắm. Wing và Angie căn bản kinh nghiệm sống khác biệt nhau, nên cách nhận định vấn đề cũng khác nhau, negative và positive chọi nhau chan chát.
  7. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Angie lại tự dối mình rồi. Học để tìm thấy vẻ đẹp của kiến thức, học để khẳng định năng lực bản thân, học để tìm thấy mình và thấy cuộc đời chẳng phải đã từng là mục đích ngày đi học của Angie sao?! Nếu không vì những sự cố trong cuộc đời chắc hẳn Angie đã không bỏ dở đâu!
    FW hiểu cái ý tưởng của Angie là có mặt tích cực. Và FW biết nó tích cực thật chứ không phải không. FW không phải là người cứng đầu đến mức nhét hoài mà không vào một ý tưởng. Nhưng Angie à, cái nghĩa tích cực của nó không bằng cái nghĩa tiêu cực của nó đâu. Đó là một ý tưởng mà theo FW là lợi bất cập hại đấy! Còn hại như thế nào thì FW đã nói rồi. Hì, dù sao thì mình cũng không tranh luận về vấn đề này nữa mà! Để xem còn gì hứng thú nữa thì mình lại chọi nhau tiếp, nhể? Mental Excercise vui ấy chứ!
    Dù là hiểu theo kiểu này thì câu trả lời của FW vẫn là: Không đúng với FW, có thể đúng với người khác. Vì lẽ, trong tình yêu, nếu con người ta thận trọng, biết nghe lý lẽ của Trái Tim và Lý Trí, đồng thời hành động có Trách Nhiệm thì sẽ không như thế đâu. Đấy mới là BIẾT đó Angie à, Biết người, Biết ta, Biết thiên thời, biết địa lợi, biết nhân hòa, còn cái như Angie nói thật ra là đã DẠI rồi giờ đang tìm đường thoát thôi!
    Dù sao thì cũng rất vui là còn có Angie nghĩ đến cái triết lý sống của FW!!!
    --------------
    À, tặng Angie và mọi người một bài hát rất ý nghĩa về vai trò và vị trí của người vợ trong lòng một người đàn ông. Lúc nãy Winamp nó chơi shuffle nên nghe được.
    You''re My Best Friend
    Don Williams
    http://www.youtube.com/watch?v=yWGDeBFLsf8
    YOU PLACED GOLD ON MY FINGER
    YOU BROUGHT LOVE LIKE I''VE NEVER KNOWN
    YOU GAVE LIFE TO OUR CHILDREN
    AND TO ME A REASON TO GO ON
    YOU''RE MY FRIEND WHEN I''M HUNGRY
    YOU''RE MY SHELTER FROM TROUBLED WINDS
    YOU''RE MY ANCHOR IN LIFE''S OCEAN
    BUT MOST OF ALL YOU''RE MY BEST FRIEND
    WHEN I NEED HOPE AND INSPIRATION
    YOU''RE ALWAYS STRONG WHEN I''M TIRED AND WEAK
    I COULD SEARCH THIS WHOLE WORLD OVER
    YOU''D STILL BE EVERYTHING THAT I NEED.
  8. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Well, kp thật sự kô biết phải bình luận ntn về mệnh đề Tình Yêu có kèm Lý Trí của FW. Có mấy cái này Wing suy nghĩ thử xem nhé (phần sau kô dành cho Angie)
    + Dư Ngư Đồng biết Lạc Băng là vợ của Văn Thái Lai - người anh em người bằng hữu - vậy tại sao vẫn KHÔNG THỂ dứt tình yêu với nàng? Well, Wing sẽ nói họ Dứ chỉ say mê Lạc Băng nhưng thử hỏi có tình yêu nào kô BẮT ĐẦU bằng sự say mê?
    + Dương Khang là kẻ xấu xa, tại sao Mục Niệm Từ vẫn nhất dạ chung tình? <--- Well, Wing đừng nói đó chỉ là tiểu thuyết.
    + Dẫu biết Dương Quá đã có Tiểu Long Nữ nhưng sao hết Quách Phù, Lục Vô Song, Trình Anh, Công Tôn Lục Ngạc, cho đến sau này Quách Tương vẫn KHÔNG THỂ dứt tình với gã? Đặc biệt là Quách Phù, suốt đời thống hận Dương Quá, đi lấy Gia Luật Tề, có 1 gia đình mà Wing và Miao chắc chắn bảo là hạnh phúc (đầy đủ Tình Cảm, Lý Trí, Trách Nhiệm, Niềm Tin, Hy Vọng), rốt lại đến giây phút sinh tử của đời người mới nhận ra người mình CHÂN CHÍNH YÊU là Dương Quá <--- Well, Kim Dung viết kô phải chỉ để viết cho có Wing nhỉ?
    + Nhạc Linh San đã có Lâm Bình Chi, dẫu bị gã giết chết vẫn yêu cầu Lệnh Hồ Xung chiếu cố cho họ Lâm, nhưng rốt cuộc Lệnh Hồ Xung có quên được TÌNH YÊU của mình đối với cô tiểu sư muội này kô? Suốt đời Lệnh Hồ Xung phải chăng luôn luôn HY VỌNG được quay trở lại phái Hoa Sơn nên duyên cầm sắt với Nhạc Linh San hay sao? <--- Well, Wing đừng bảo rằng Wing có thể yêu gf hiện giờ của Wing như cái cách mà Lệnh Hồ Xung yêu Nhạc Linh San nhé. Nếu quả là thế thì gud for ur gf.
    + Trong mắt Vương Ngữ Yên chỉ có Mộ Dung Phục, cớ sao Đoàn Dự vẫn giữ mãi mối TÌNH SI? <--- Well, Wing nghĩ mình có thể làm 1 ÁI GIẢ như Đoàn Dự hay kô?
    + Kỷ Hiểu Phù bị Dương Tiêu CƯỠNG HIẾP, sinh ra 1 đứa con gái, tiền đồ bao gồm việc chấp chưởng ngôi chưởng môn phái Nga Mi + lấy được 1 đại hiệp danh tiếng lẫy lừng như Ân Lê Đình (LÝ TRÍ, NIỀM TIN, HY VỌNG của Wing đấy) coi như mất hết, nhưng đứa con gái của nàng tên là gì? BẤT HỐI, nàng đến chết vẫn kô HỐI HẬN! <--- Well, Wing à, kp kô biết cái TƯƠNG LAI Wing vạch ra cho gf của Wing so với cái tiền đồ hứa hẹn của Kỷ Hiểu Phù, có đủ để gf của Wing yêu Wing KHÔNG HỐI HẬN hay kô? Hy vọng là có!
    Tình yêu nó muôn hình vạn trạng lắm Wing à. Nó có thể bắt đầu = mọi phương thức, mọi khả năng, kể cả bị cưỡng hiếp như trường hợp của Kỷ Hiểu Phù. Tình yêu cũng không có bất cứ một công thức nào cả. Nếu kô thì sao lại có chuyện Theo tình tình phớt, Trốn tình tình theo?
    Kp biết Wing có đọc và yêu thích Kim Dung nên lấy thẳng luôn những VD từ truyện ra cho Wing thấy. Kim Dung là 1 đại hành gia về tâm lý học chứ chẳng phải đùa. Hy vọng Wing kô chuyển qua chỉ trích Kim Dung chả biết cóc khô gì về tình yêu cả.
    (Phần tiếp sau Angie có thể đọc được)
    Về những câu kp viết thì Angie đã giải thích rõ ràng rồi, kp thấy cũng kô cần bình luận gì thêm.
    Dẫu sao thì Wing cũng sẽ kiên trì với triết lý của mình mà, cho nên kp xin chúc Wing có một cuộc HÔN NHÂN MỸ MÃN + GIA ĐÌNH HẠNH PHÚC.
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đọc cái này mà quên chưa comment!
    Cái đoạn vàng vàng, Wing lý luận rất hay, nhưng kp cũng có thể lật ngược vấn đề như sau
    Tại sao anh chàng kia kô chịu ký hợp đồng hôn nhân? Nếu anh ta THẬT SỰ yêu cô gái kia, thì dù cô gái giàu hay nghèo, anh ta vẫn yêu đúng kô? Vậy tại sao anh ta kô làm theo lời yêu cầu cuối cùng của cô gái đó (giả thuyết là anh ta đã hoàn toàn làm theo các yêu cầu khác)? Có phải chăng SĨ DIỆN đàn ông trong con người anh ta quá lớn, hay ẢO TƯỞNG về 1 tình yêu ĐẸP NHƯ CỔ TÍCH quan trọng hơn TÌNH YÊU CHÂN CHÍNH của anh ta dành cho cô gái kia?
    Hờ, cái anh chàng của SS kém xa vạn dặm so với những ÁI GIẢ chân chính của KD như Đoàn Dự và Du Thản Chi.
    Nếu là kp, chẳng cần đợi cô kia đưa ra hợp đồng, chính kp sẽ là người viết hợp đồng trước và yêu cầu cô ta ký vào, rằng dù có ly dị thì kp cũng sẽ kô lấy 1 xu của cô ta. Đấy là 1 hành động LÝ TRÍ nhằm chứng tỏ cho cô gái ấy biết kp yêu cô ta kô phải vì đồng tiền. Và cũng chính vì tôn trọng cô ta, tôn trọng bản thân mình (kp SĨ DIỆN lắm), kp mới làm thế.
    Bữa trước đọc tin, có 1 cặp đôi nổi tiếng, kô nhớ ai, chính chàng là người yêu cầu người yêu ký hợp đồng hôn nhân để cho thấy anh ta chẳng cần phải ngó ngàng gì đến mới tài sản kếch xù của cô nàng.
    Wing à, Wing làm kp phải chết cười đấy (xin lỗi Wing).
    Wing đang ở Đức, mặc dù ở quê hương Marx, nhưng đừng lý luận mang đậm màu sắc CNXH như thế chứ.
    Trời ạ, TÀI SẢN của 1 Công ty mà là của chung thì cái thằng CHỦ Cty nó đi tự sát vì phá sản từ lâu rồi Wing ơi. Của chung = của chùa mà.
    Còn TRÁCH NHIỆM của Wing phải thay = LỢI ÍCH CÁ NHÂN nó mới chính xác. Wing ký hợp đồng lao động, nếu kô làm được việc, vô trách nhiệm, thì bị Chủ đuổi. Wing nếu bị thất nghiệp sẽ đói meo đói mốc, kô có tiền để thực hiện kế hoạch tương lai, lại bị gf bỏ rơi để đi yêu 1 thằng giàu hơn. Vì thế Wing phải làm việc cật lực, phải chứng tỏ cho Chủ thấy Wing có Trách Nhiệm + Năng Lực. Hờ, Wing kô phải có Trách Nhiệm với Cty của thằng Chủ, mà là Wing đang có Trách Nhiệm với LỢI ÍCH CÁ NHÂN của Wing.
    Đang ở đất nước của CNTB mà đầu óc cứ hướng đến thiên đường XHCN là sao hở Wing? Nếu là Miao thì kp còn thông cảm được chứ. (trêu 2 người đấy)
    Được kieuphong sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 04/02/2007
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Chúc Wing tình cờ có một cái experience tương tự như của Angie với cái nhân vật Anh của Angie, tức là gặp một cái mắc áo, theo chữ của Kimikamo.
    Xem lúc đó Wing của chúng ta sẽ phản ứng thế nào! Toàn bộ những lý lẽ xem có trơn tuột đi không nhé!
    (Mà còn phải mở ngoặc đơn là chưa có ai trên đời này biết nổi là tình cảm Angie dành cho Anh có phải là tình yêu hay không mà sự việc còn là như vậy nữa đấy nhé! )
    Có một câu chuyện cười thế này:
    Con gái: Làm thế nào để cón có thể tìm thấy tình yêu đích thực của mình hả mẹ?
    Mẹ: Ôi, cái đó thì lâu lắm, chẳng biết được. Trước tiên là con cứ lấy chồng đi đã!
    Angie quay lại với ý tưởng của Kimikamo, Nếu đã chán cuộc sống độc thân thì sẽ tăm tia lấy người nào thích hợp nhất và hoàn toàn hài lòng về cuộc sống lâu dài bên cạnh người ấy.
    Angie sẽ tán rộng ý tưởng đó ra: Nếu chưa đến giai đoạn lập gia đình nhưng nếu thấy ai quá được (về mọi mặt: tình cảm 2 người, sự hòa hợp về tính tình, gia cảnh, etc.) thì cũng có thể tiến đến hôn nhân với người ấy và hoàn toàn hài lòng về cuộc sống lâu dài bên cạnh người ấy.
    Còn những cái mắc áo, những nhân vật mang tên Anh, những nhân vật mang tên Nàng sẽ còn có khả năng xuất hiện dài dài, nhưng mà tùy vào cái chất lượng của cuộc hôn nhân hiện tạichất lượng của các Anh và Nàng kia mà bàn cân sẽ nghiêng về phía nào.
    Và, về phía nào, thì xét về mặt lý tưởng, đều là đẹp hết.
    Nếu nghiêng về Gia đình thì các Anh và Nàng kia là những cơn say nắng và giúp ta hiểu rõ thêm Tình cảm của ta nhiều đến thế nào cho Gia đình.
    Nếu nghiêng về Anh/Nàng thì, chúc mừng bạn, bạn đã tìm ra được tình yêu đích thực rồi đó! Chỉ có chừng 0,1% con người tìm thấy điều đó thôi! Bạn trúng số nhé!
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 19:22 ngày 04/02/2007

Chia sẻ trang này