1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*** Góc thảo luận - Open talk *** - Lock

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi tchyp, 05/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NGUYENNGUYENLINH

    NGUYENNGUYENLINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Thật ra cũng chẳng ai muốn gay gắt làm gì.Nhưng quả thật có những kẻ viết những bài-câu làm tôi nóng mặt.Cứ như kiểu : Đấy -sai như vậy mình nói ra mà chúng nó không biết,không đổi,sao mà tiến bộ được.Tôi chẳng cần biết và cũng chẳng cần phải nghe hay học những cái giáo huấn vớ vẩn ấy cả.Trước tiên bản thân mình phải sống sao cho tốt, cho xứng thì ai dám nói mình này nọ.Một điều rất đơn giản mà nhiều bộ óc siêu nhân lại quên!!
  2. NGUYENNGUYENLINH

    NGUYENNGUYENLINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Thật ra cũng chẳng ai muốn gay gắt làm gì.Nhưng quả thật có những kẻ viết những bài-câu làm tôi nóng mặt.Cứ như kiểu : Đấy -sai như vậy mình nói ra mà chúng nó không biết,không đổi,sao mà tiến bộ được.Tôi chẳng cần biết và cũng chẳng cần phải nghe hay học những cái giáo huấn vớ vẩn ấy cả.Trước tiên bản thân mình phải sống sao cho tốt, cho xứng thì ai dám nói mình này nọ.Một điều rất đơn giản mà nhiều bộ óc siêu nhân lại quên!!
  3. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    chính vì thế, chúng ta cần giúp những "bộ óc siêu nhân" (Như bác NNL nói) kia hiểu được, tránh "xung đột từ ngữ" một cách thái quá từ phía chúng ta.
    Nếu chúng ta đã tốt như thế, thì cứ giữ được thái độ mềm mỏng mà cứng rắn và thuyết phục với họ, thì không có gì không thành cả, phải không NNL đại ca?
  4. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    chính vì thế, chúng ta cần giúp những "bộ óc siêu nhân" (Như bác NNL nói) kia hiểu được, tránh "xung đột từ ngữ" một cách thái quá từ phía chúng ta.
    Nếu chúng ta đã tốt như thế, thì cứ giữ được thái độ mềm mỏng mà cứng rắn và thuyết phục với họ, thì không có gì không thành cả, phải không NNL đại ca?
  5. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Mình vừa mở một topic thì mod yêu cầu chuyển vào đây.
    Hy vọng topic dưới đây sẽ làm các bạn phải suy ngẫm và có thể có những việc làm giúp quê hương bạn trở nên tốt đẹp hơn.
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/926873/trang-1.ttvn
  6. ChoDom234

    ChoDom234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    1.400
    Đã được thích:
    4
    Cám ơn bạn đã tham gia đóng góp ý kiến cho Box và những con người Thanh Hoá.
    Mình cũng đã có bài viết ở bên Box Du lịch.
    Chỉ mong các bạn đừng đánh đồng con người Thanh Hoá với vài phần tử sâu mọt ấy.
  7. NGUYENNGUYENLINH

    NGUYENNGUYENLINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Công nhận trời nắng nên tính khí cũng bất thường.Cái bạn ki ki gì ấy làm tôi nhớ cách đây vài tháng có cuộc chiến trên mạng.Bạn ki ki gì ấy chắc cũng biết chuyện 1 cô bé Sài Gòn loanh quoanh ngoài Hà Nội ở mấy xó xỉnh và tất nhiên gặp nhiều chuyện bực mình cuối cùng ngoác miệng chửi tất cả người Hà Nội,chửi thê chửi thảm chê bai đủ điều.Bạn thấy cô bé đấy đúng hay sai?Mong bạn có chủ kiến rõ dàng chứ đừng chung chung.
    Được Nguyennguyenlinh sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 12/06/2007
  8. mayvamattroi

    mayvamattroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Ở vùng này 4 tháng, hôm qua mới mò mặt ra chợ. Trông mặt "gà" quá, thấy các chị các cô bán hàng chào niềm nở. Chẳng biết trả lời ai, đừng trả lời ai, mình lầm lũi đi. Sau lưng vọt lên tiêng "em ơi, trông xinh thế mà không có miệng à?" "con nhà ai mà ít lời thế" Đi hết một vòng chợ quay ra, dừng lại mua quả chanh, lại nghe giọng chua lòm "em mua cái váy bao nhiêu tiền đấy em gái ơi?" Chỉ muốn chui xuống đất cho rồi. Lúa đưa tiền nhìn chị bán chanh, mình gặp nét đồng cảm, chị ấy bảo "kệ họ em ạ" Kira kira..Cùng ăn một thứ nước, cùng sống ở vùng đất có người này người kia mà nhờ...
  9. NGUYENNGUYENLINH

    NGUYENNGUYENLINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Lặng nghe tiếng Ếch xa xa vọng về...Công nhận thấy mấy người nói :Box nhà mình hay có những con Ếch vào Oạp cái xong chạy.Bậyh tôi lại thấy..mong là nó ngồi im trong đĩa...
  10. kilotu

    kilotu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    2
    Nếu bạn đọc kỹ topic theo đường link mình gửi, bạn sẽ thấy mình không đánh đồng SS là TH. Mình hoàn toàn có thiện chí khi post bài này. Còn nếu bạn cho rằng những chuyện xảy ra ở SS là không có thật hoặc đó là chuyện bình thường thì đây là bài cuối cùng mình post ở box Thanh Hóa của các bạn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này