1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*** Góc thảo luận - Open talk *** - Lock

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi tchyp, 05/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2

    cậu xem lại mình câu này với nhé, thưa với cậu, BTC giải cũng chưa thể biết chính xác được là do CĐV đội nào, nên cậu đừng nhận xét bừa bãi như thế, không công minh chút nào , CĐV bên tớ mà quậy thì sao ông HLV Trần Văn Phúc lại bị ném chai vào đầu ??? chẳng lẽ quân ta ném quân ta à ???
  2. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy có vài vấn đề mà chúng ta có thể rút ra qua trận "khẩu chiến vừa rồi", cả bên Du lịch.
    Đó là ác cảm về người quê mình là thiểu số, và nhận thức mang tính "Cha truyền con nối", "truyền miệng", cứ kiểu, bọn TH bựa cháo lắm, rồi cứ thế lan truyền người này qua người kia một cách vô thức. Gặp vài người có chuyện không hay mà dính dáng đến người Thanh hoá, thì xã giận một cách thô bỉ. Nó giống như người Hàn xem việt nam như là đất nước của chiến tranh, dân mọi (tất nhiên là với những người thủ cựu và hầu như không biết gì về Việt Nam).
    Bên cạnh đó, chúng ta phản ứng chưa khéo léo càng làm cho họ vui sướng để phản ứng. Nhưng những gì chúng ta đang xữ sự có tác dụng tích cực đối với họ (Tất nhiên với vài cá nhân quá khích thì bó tay).
    Ngoài ra, có hai vấn đề là Sầm Sơn và Bóng đá, cũng gây nên vấn đề, khi họ nhìn nhận một cách "chụp mũ" đối với người Thanh hoá quê mình.
    Riêng với vấn đề SS, thì việc lên án phương pháp kinh doanh của khu vực này là hoàn toàn đúng. Nhưng nếu họ làm sai lầm sang "con người Thanh hóa" thì hoàn toàn sai.
    @Rai: Tất nhiên là sẽ "dẹp" , không phải là khoá, nhưng chuyển đề tài, còn lúc nào dẹp thì từ tính sau.
  3. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    các bác cứ ngồi ở đây thanh minh đó là bộ phận nhỏ, hay con sâu làm giầu nồi canh làm gi. Cái chính mà mình viết bài ở đây trong khi đó lề lối làm ăn ở SS ko chịu thay đổi có nói thì chẳng ai tin mà người ta đâm ra ác cảm đấy. Mà vấn đề thay đổi kêu gọi ý thức từng người dân phải ở SS chứ ko phải là các thành viên hay lượng người ra vào trong box Thanh này. Các bác nhiều khi thể hiện tình yêu Thanh Hóa em nói thẳng là hơi quá đáng, em thấy cái gì đúng cái gì sai phải soi rõ nguồn gốc của nó chứ. giả sử các bác đi du lich đi nghĩ ngơi các bác có muốn chuốc phiền phức vào người ko. Em thử ví dụ một câu các bác có chịu đc ko nhé" mày mà ko trả đủ tao đố mày ra khỏi quán đấy" thế thì bố thằng nào mà ko ác cảm vơ đũa cả nắm.
    Mà nói thật cái bãi biển SS đẹp nhất miền bắc này, mà cứ cạy nó đẹp nhất tha hồ thể hiện tinh thần chém đẹp chém cho ko còn đường về thì thật là...
    Vấn đề ở chổ nữa là anh em mình có nói mà công an chính quyền cả quân đội nữa mà ko vào cuộc thì vẫn là tình trạng ông nói cứ nói mà tôi muốn làm gì mặc kệ tôi. Hơn nữa các hộ gia đình cá nhân tham gia kinh doanh ở SS họ vẫn chưa có nhiều ý thức trong việc tổ chức làm 1 hội nghề nghiệp chuyên nghiệp trong quản lý và điều hành sử dụng hiệu quả khai thác thế mạnh của SS. Nó mang tính đối phó với chính quyền cấp trên là nhiều và mang tính tự phát cá nhân của từng hộ gia đình kinh doanh.
    em chỉ có vậy " HẬN MÌNH CÓ TÂM MÀ ÉO CÓ ...." thế mới đau
  4. Meocon26032006

    Meocon26032006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ở ĐÂU CŨNG CÓ NGƯỜI NÀY NGƯỜI NỌ KHÔNG NÊN VƠ ĐŨA CẢ NẮM NHƯ VẬY NHÉ. HÌNH NHƯ BẠN KHÔNG FẢI LÀ NGƯỜI THANH HOÁ HOẶC BỊ MẤT GỐC. NHƯ VẬY THÌ CHÁN THẬT ĐẤY
  5. maithuthuy

    maithuthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Kể ra thì người tốt người xấu chỗ nào cũng có. Hôm 30-4 vừa rồi về quê đưa cả nhà đi SS chơi. keke nhà mình toàn người TH đi SS vậy mà còn bị lừa.
    - Vụ gủi xe máy: Cho xe vao gửi xong hỏi ông trông xe là để mũ bảo hiểm ở đây được không? Ông trả lời là cứ để đấy không sao. Lúc về lấy xe ông ta bảo 10.000đ/1xe + 5.000đ/mũ BH = 15.000đ.
    - Vụ ăn trưa trong hàng cơm: Vào quán ngồi, nhân viên đưa ra thực đơn và mọi người thống nhất chọn 180.000đ/bàn = 6 xuất. có cả cá biển xốt cà chua, tôm hấp, mực xào, .........và một số món khác. Vừa ăn họ vừa phục vụ lần lượt các món. vậy mà chờ mãi chẳng thấy món tôm hấp đâu. Được một lúc có người ra bảo "nhà mình đã hết món, anh chị có gọi thêm gì nữa không ah?"
    Trùi, hỏi món Tôm đâu họ trả lời là không có trong thực đơn. khi mình đòi xem lại thực đơn thì nhất định không đưa. cú thật.......
    Kinh doanh kiểu này thì đúng là không ổn chút nào.
    Song trên đời còn nhiều người nhân đức.
    - Cũng lần đi SS đấy. Khi trên đường về, chị dâu cùng mẹ mình đi một xe. Đang đi thì xe máy thủng Xăm, đen thật. Mình và những người khác đi sau nhưng không biết xe kia thủng xăm mà mẹ và chị lại không cầm máy điện thoại nên không liên lạc được, cứ tưởng rẽ nhầm đường nên chờ mãi không được nên bọn mình về trước. Không may nữa là lúc ngoài biển bà chị hứng chí có ít tiền thì tiêu hết, đổ xăng xong thì còn lại 1.600đ. keke. Lúc tắm biển thì tiền của mẹ, mình lại cần hết vì mình không tắm, khi về lại không đưa tiền cho me. vậy là vào sửa xe khi trong túi còn 1.600đ.
    Trong cái rủi có cái may, vào hàng sửa xe khi nói vậy bác sửa xe chẳng nói chẳng rằng gi tháo xe ra sửa, sửa xong bác cũng chẳng nói j đến tiền nữa,1.600đ đưa bác không cầm, cảm ơn thì bác nói không có gì, mà gần như từ đầu đến cuối bác ấy cũng không nói gì cả. Thế là cái xe ok và mẹ và chị chỉ biết cảm ơn rồi ra về.

    - Lần trước mẹ mình ra HN thăm mình chẳng hiểu chuẩn bị thế nào quyên ví tiền ở nhà, khi phụ xe thu tiền mới biết là không có tiến, giải thích với anh phụ xe một lát rồi anh cũng không lấy nữa. Người ta cũng thân thiện và thông cảm cho mẹ mình. may mắn.
    Trong xã hội lúc nào cũng có người thế này thế kia. cũng may mà người tốt vần còn nhiều để ta học tập.
  6. meKTS

    meKTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    cậu xem lại mình câu này với nhé, thưa với cậu, BTC giải cũng chưa thể biết chính xác được là do CĐV đội nào, nên cậu đừng nhận xét bừa bãi như thế, không công minh chút nào , CĐV bên tớ mà quậy thì sao ông HLV Trần Văn Phúc lại bị ném chai vào đầu ??? chẳng lẽ quân ta ném quân ta à ???
    [/quote]
    Những người mình muốn nói ở trên đại khái cũng "bựa bựa" giống cậu này. Hì hì
    Phải học cách suy nghĩ trước khi phát biểu cậu à. Khuyên chân tình đấy

  7. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    nói thật nhé cái vụ sân QK7 là do người nhà mình bất đồng với trọng tài nên sinh ra ức chế mà ném đồ đốt cờ... chẳng qua chuyện này VFF cũng thấy đuối lý vì thủng luật chứ ko thì em nói thật trừ tiếp 3 điểm là con may chứ đừng nói chấp nhận thua cuộc. Đã là cuộc chơi mà đá trên sân khách cứ muốn đối xử công bằng thì có mà...
    Mà thôi nếu có bàn tiếp vấn đề này thì lại lan man quá. tập trung vào vụ SS ấy. Tốt nhất anh em thảo luận mang tính xây dựng ở box mình thôi chứ vào box du lịch mà viết bài thì chẳng hay chỉ làm cho người ta hiếu kỳ lên thì chẳng có gì hay ho cả.
    ờ mà thế giới này có đầy người tốt mà nhân đức lắm MAI THU THUY nhẩy hờ hờ tui cũng thấy mình nhân đức quá mà bị xỏ mũi lúc nào ko hay đâu khi tỉnh dậy mới biết đấy kiểu này là bản chất tốt dòng đời xô đẩy đây
    oài tự nhiên thèm về nhà thế ko biết
  8. dhlv

    dhlv Guest

    Tôi nghĩ đây là ý kiến hợp lý !
    Các bạn phải học cách "lỳ lợm" kể các họ có động chạm, huặc cố tình lập thêm vài nick khác để đá đưa sang chuyện khác .
    Các bạn cứ nghe lời khuyên chân tình của Tôi và bạn tuxedo2110, vì cũng có nhiều người TH ở trên TTVNOL họ cũng ko cần phải thanh minh, hay tranh biện làm gì !
    Nếu như có MOD bên đó có chính kiến hay thái độ quá đà ở bên box du lịch thì Tôi sẽ lên tiếng quyết liệt, lúc đó mới dùng đến tính "máu chó" và sắt máu để cho biết thế nào là quân khu 4, hay dân Thanh - Nghệ .
    Mong các bạn, nhất là các bạn trẻ cứ bình tình và đừng viết bài ở bên đó hay bất cứ box nào . Vì Tôi thấy chuyện này lan sang cả box hỏi đáp như vậy là ko hay và ko cần thiết
    Được dhlv sửa chữa / chuyển vào 19:15 ngày 16/06/2007
  9. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2

    Những người mình muốn nói ở trên đại khái cũng "bựa bựa" giống cậu này. Hì hì
    Phải học cách suy nghĩ trước khi phát biểu cậu à. Khuyên chân tình đấy

    [/quote]
    thưa cậu ! Tôi nghĩ rất kĩ rồi mới nói đấy chứ, và cậu cũng nên đọc kĩ bài tôi viết rồi hãy phát biểu, đừng để người khác nói cậu " đít to - óc = quả nho ".
  10. xyz3717

    xyz3717 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Nhiều thành ngữ về người TH lắm, tớ VD ra 1 vài câu mà tớ nghe nhiều nhé: giàu đổi ban, sang đổi vợ hay như núi không cao, sông không sâu, trai thì đa trá, gái thì đa dâm.
    Mấy câu này tớ nghe thấy nhiều nhất, và trên cả các 4room khác nữa, không phải tớ nghĩ ra, mong các bạn đứng ném đá tớ, TH đang nóng quá, làm cốc bia cho mát nào hihihi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này