1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*** Góc thảo luận - Open talk *** - Lock

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi tchyp, 05/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    2 cái đấy cũng đúng nhưng không phải đặc trưng bác ạ.
  2. tongkhuansui

    tongkhuansui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hồi đi học, tôi có được nghe chuyên kể về Kofianan. Chuyện kể rằng một ngày nọ, giáo viên của cậu bé đen nhẻm đó đưa ra trước lớp 1 tờ giấy trắng, trên có giọt mực loang, và hỏi" các em nhìn thấy gì? Cậu bé đen nhẻm và bạn của cậu nói về đốm mực loang, về tính không cẩn thận của người dùng...Thấy giáo của cậu bé đen nhẻm nói"các em không nhìn thấy sao, tờ giấy còn nhiều khoảng trắng, chúng ta có thể viết được bao điều...." Nói chuyện thói xấu của người TH khác nào nói về chấm mực loang kia....
    Tongkhuansui tôi muốn nói, tui là người Thanh Hoá, yêu và thông cảm tính xâu của người TH vô cùng..và cũng bởi vì trong mình có cả những tính xâu đó... từng rất đau lòng khi nghe những người bạn của mình bày tỏ...họ không thích người TH. Chia sẻ nhưng khoảnh khắc ..không đẹp của ngươig TH như là cầu mong một điều....vài chục năm nữa, những người bạn của cháu tôi nhắc đến người Th với sự nể phục và thân thiện nhiều hơn.
    Xin góp thêm một chuyện nhỏ.
    Nó là nhân viên mới đến cơ quan. Nó lại là con gái...Đụng vào cái đinh cái búa sao lóng ngóng quá chừng. Sếp nó giao "nó cho 3 cậu con trai ***g ngồng ở vp. Trong lúc nó loay hoay, ba cậu con trai ***g ngồng vấn vô tư lươt web. Nó nhơ da diết lần đầu tiên nó đi làm ở cơ quan cũ. Chị đồng nghiệp ra xách đồ và giới thiệu vp cẩn thận. Chị còn dọn trước cho nó một ngăn tủ để đồ. Mặc dù cơ quan cũ của nó ở đất khách, còn cơ quan mới bầy giờ ở..đất nhà. Chẹp. Nó nghĩ, chắc ba cậu ***g ngồng kia ngại sẽ "mất uy" khi phải ra tay giúp new commer như nó.
  3. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Đúng như bạn nói, mỗi khi nghe một câu đó tôi cũng cảm thấy rất buồn nhưng chẳng biết làm thế nào được, chỉ dám nói rằng ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu, cũng có người hay kẻ dở mà thôi.
    Ấn tượng không tốt về dân TH có từ lâu rồi, nhưng nó cứ theo tâm trí những người thời trước truyền vào thời sau. Lớp ĐH tôi có đứa bán dân HN, nhưng có lẽ tôi chẳng bao giờ đến chơi nữa bởi mẹ nó ko thích dân TH, nghệ an, mẹ nó bảo dân miền trung thực dụng quá.
    Làm sao mà thay đổi được quan điểm có từ rất lâu, thấm vào nhiều người, tôi ko có câu trả lời, các bạn thì sao?
  4. tongkhuansui

    tongkhuansui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Dân "cộng đồng" đang đồn nhau một tin. Vài năm trước Lang Chánh cầm gậy đuổi đánh dự án. và vài tháng trước dân Cẩm Thủy do mời rượu dự án không uống cũng đóng cửa lại, đinh vây đánh. Ấy vậy mà người trong cuộc rượu lại là lãnh đạo xã mới ..không vui
    Hôm nay trên đương về, mình đè phải một con gà nhép. Trong một phút mình quyết định không dừng lại vì sợ chủ nhà. Cứ nghĩ vơ vẩn, thấy có tội với con gà vô cùng. Hichic, lẽ ra mày có thể trở thành một con gà trống gáy ò ó o chuyên đi chạy theo mấy cô gà mái, hoặc mày có thể cục ta cục tác đi tìm mồi cho con mày rồi. Tha lỗi cho tao nhé. Thiện tai, thiện tai....
  5. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Em cam đoan với các bác nếu ăn lương nhà nước không thì chết đói cả nút hết rồi, lấy tiền đâu mà xây nhà mua xe, cho con đi học.
    Nếu không có cái khác thì sao? Họ phải tìm cách thôi, cũng như các ông DN cũng luồn lách kiếm dự án, trốn thuế,....
    Cá mè một lứa mà chê nhau làm gì!
  6. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Này Sủi bọt! Chẳng biết bạn là gái hay trai nhưng tớ có đôi điều lan man khi đọc qua cái chuyện nhỏ mà không nhỏ của bạn kể nhé.
    Thói thường không ít người VN mình hay mắc phải cái bệnh vô tâm. Vô tâm bất cứ giờ nào, nơi nào. Điều này thường làm chạnh lòng những người có tâm hồn, nhạy cảm. Mà thật buồn cười, những người vô tâm lại cứ phây phây cái thân mới lạ chứ.
    Người ở đâu cũng vậy, nhưng đừng đổ đồng cho người quê mình. Chỉ 1 con sâu mà làm rầu nồi canh đấy nhỉ? Mình cố gắng sống tốt, bạn cũng cố gắng, bạn nữa cũng cố gắng. Vậy là tốt rồi, đúng không? Muốn người khác không vô tâm với mình, trước hết mình không vô tâm với chính bản thân mình. Nhỉ? Hãy sống từ tâm mình, chúng ta sẽ nhận được nhiều điều hạnh phúc từ những việc giản đơn.
    Chẹp.... lý thuyết ghê... hêhê...
    Tớ là người Thanh Hoá. Và tớ tự hào về điều đó!
    Thế thôi!
  7. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Uống nước nhớ nguồn. ăn cây nào rào cây ấy.
    Là dân TH cần cố gắng phát huy để hình ảnh TH cho ngày càng tốt đẹp hơn!
  8. NGUYENNGUYENLINH

    NGUYENNGUYENLINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Hợ....tôi cũng có ý nghĩ như đ-c VTK. Ở đâu chẳng có người này nọ-tại sao cứ úp nồi đổ đồng nhau làm gì.Hehhêh..mạn phép to to tí.Chả nhẽ nói đến người Đức là bảo người ta phát xít phân biệt-nói đến Mĩ thì hiếu chiến máu oánh nhau-Pháp thực dân-Nga xuốt ngày xỉn+ngố:Tàu thì thâm thâm-Hợ...hợ....Nói tính xấu của người TH tất nhiên trong đó có mấy bạn ở trên.Vậy các bạn có đủ dũng cảm nói những tật xấu của bản thân mà bạn cho đó là của riêng TH không?Hay là có những người tự cho mình là người TH nhưng kh có những tật xấu mà người TH hay có.?? Đâu cũng vậy thôi-chứ ai cũng tốt cũng giỏi thì ếch ai phải đi làm thuê cho ai!!Mà cũng làm qué gì có chuyện để ì xèo.
  9. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, làm dex có dân tỉnh nào mà tử tế cả, cũng có thằng chột, thằng què chứ đúng ko các bác. Nói ra để cho anh em biết và nếu ai sai quá thì rút kinh nghiệm thôi!
  10. www.eda.vn

    www.eda.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, mình cũng là dân Thanh Hoá đây nói chung Thanh Hoá như một VN thu nhỏ nên dân Thanh Hoá cũng mang đậm bản sắc VN hehe... Đại khái là rất khó tính mà cũng rất dễ tính, rất thông thái mà cũng quá ư là thơ ngây, vừa sâu sắc lại vẫn còn vương vấn sự bồng bột nông nổi... Tuy nhiên bây giờ VN đang phát triển nhanh lắm, đang đổi mới ghê lắm nên Thanh Hoá cũng vậy, người Thanh Hoá cũng vậy. Chúng ta đang phấn đấu thay đổi tư duy hệ thống để "lột xác" hoà nhập cùng thế giới
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này