1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

*** Góc thảo luận - Open talk *** - Lock

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi tchyp, 05/02/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Ở đâu chẳng có người tốt người xấu. Không phải là không cho nói, nhưng nói những gì đúng với thực tế, không phải là nghe đồn. Như mấy cái bạn nói ở bài trên đấy tôi sống ở cái đất này từ lúc sinh ra đến giờ chưa thấy lần nào, vậy bạn dựa vào đâu để nói lên những điều đó.
  2. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Ở đâu chẳng có người tốt người xấu. Không phải là không cho nói, nhưng nói những gì đúng với thực tế, không phải là nghe đồn. Như mấy cái bạn nói ở bài trên đấy tôi sống ở cái đất này từ lúc sinh ra đến giờ chưa thấy lần nào, vậy bạn dựa vào đâu để nói lên những điều đó.
  3. thuyviettel

    thuyviettel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    tôi rất tự hào là con người thanh hoá, chúng ta phải xây dựng cho mình một khối đoàn kết và đừng bao giờ vì cái lợi trước mắt mà bỏ quên anh em. Chúng ta cũng đừng bao giờ vạch áo cho người xem lưng các bạn ah! có những điều mình có thể biết, nhưng đừng bao giờ nói ra. Hãy cho mọi người hành động vì bản thân và vì chính con người họ.
    Tôi hy vọng cái topic này mở ra để con người Thanh Hoá chúng ta đoàn kết và hoàn thiện bản thân mình.
    Hy vọng bà chủ topic hiểu và thông càm cho thằng cầu sâng này.
    Mọi người vui vẻ để sống và làm việc
  4. thuyviettel

    thuyviettel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2007
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    0
    tôi rất tự hào là con người thanh hoá, chúng ta phải xây dựng cho mình một khối đoàn kết và đừng bao giờ vì cái lợi trước mắt mà bỏ quên anh em. Chúng ta cũng đừng bao giờ vạch áo cho người xem lưng các bạn ah! có những điều mình có thể biết, nhưng đừng bao giờ nói ra. Hãy cho mọi người hành động vì bản thân và vì chính con người họ.
    Tôi hy vọng cái topic này mở ra để con người Thanh Hoá chúng ta đoàn kết và hoàn thiện bản thân mình.
    Hy vọng bà chủ topic hiểu và thông càm cho thằng cầu sâng này.
    Mọi người vui vẻ để sống và làm việc
  5. NGUYENNGUYENLINH

    NGUYENNGUYENLINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Đọc cái bài của anh bạn PGT gì đấy công nhận hay.Hay là vì bạn biết cách bêu riếu+moi móc.Bạn cũng là người TH(Như bạn nói)Vì vậy bạn cũng là 1 ví dụ để người nơi khác soi+đánh giá về người TH.Có vẻ bạn không còn thấy yêu mảnh đất đã sinh ra bạn cho nên bạn chẳng thấy điều gì tốt đẹp để mà tự hào.Ngược lại chỉ thấy toàn cái xấu,những điều bạn viết tôi thấy hoàn toàn không có tính xây dựng mà chỉ cảm thấy bạn có vẻ hả hê khi lấy ra đc những dẫn chứng rất xấu về người TH..Chẳng biết bạn đã đi được những đâu+tiếp xúc được với bao người,tôi muốn hỏi 1 câu mong bạn trả lời thật lòng :Bạn có cảm thấy xấu hổ khi là người Thanh Hoá không´?
  6. NGUYENNGUYENLINH

    NGUYENNGUYENLINH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Đọc cái bài của anh bạn PGT gì đấy công nhận hay.Hay là vì bạn biết cách bêu riếu+moi móc.Bạn cũng là người TH(Như bạn nói)Vì vậy bạn cũng là 1 ví dụ để người nơi khác soi+đánh giá về người TH.Có vẻ bạn không còn thấy yêu mảnh đất đã sinh ra bạn cho nên bạn chẳng thấy điều gì tốt đẹp để mà tự hào.Ngược lại chỉ thấy toàn cái xấu,những điều bạn viết tôi thấy hoàn toàn không có tính xây dựng mà chỉ cảm thấy bạn có vẻ hả hê khi lấy ra đc những dẫn chứng rất xấu về người TH..Chẳng biết bạn đã đi được những đâu+tiếp xúc được với bao người,tôi muốn hỏi 1 câu mong bạn trả lời thật lòng :Bạn có cảm thấy xấu hổ khi là người Thanh Hoá không´?
  7. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    KOA có vài lời thế này:
    Thứ nhất:
    Trong mỗi con người, ai cũng có cái xấu và cái tốt.
    Các bạn có đồng ý không nào?
    Trong một gia đình, cha mẹ, con cái, cũng có người thế này, người thế kia.
    Các bạn có thấy đúng không nào?
    Trong một xã, một huyện, một tỉnh, sẽ có đủ thứ loại người?
    Các bạn có thấy đó là điều tất nhiên không nào?
    Và trong một dân tộc cũng vậy, không thể có dân tộc tốt hoàn toàn hay xấu hoàn toàn.
    Điều này các bạn thấy có sai không nào?
    Vậy, một tỉnh thanh hoá lớn như vậy, sao lại không có người mang tính không tốt? Và những điều các bạn thấy các trường hợp không tốt là điều dĩ nhiên. Không bàn cải.
    Có một điều mà tôi rất băn khoăn, nhưng chưa tìm được câu trả lời. Mong các bạn góp ý.
    Tại sao có nhiều người thích "trêu chọc", nói, . . . về người thanh hoá của chúng ta. Ngay từ khi tôi vào Box, sự đụng đầu này luôn vấp phải. Chính vì vậy tôi muốn chúng ta cùng bàn luận.
    Một số chú ý:
    - Đón chào tất cả các bạn vào cùng bàn luận, không kể người trong và ngoài Box, người Thanh hoá hay không là người Thanh hoá.
    - Chào đón các bài mang tính xây dựng, khách quan. Các bài không phù hợp sẽ xoá mà không cần giải thích.
    Kính bà con .
    Được kingofair sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 31/05/2007
  8. kingofair

    kingofair Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    1.638
    Đã được thích:
    0
    KOA có vài lời thế này:
    Thứ nhất:
    Trong mỗi con người, ai cũng có cái xấu và cái tốt.
    Các bạn có đồng ý không nào?
    Trong một gia đình, cha mẹ, con cái, cũng có người thế này, người thế kia.
    Các bạn có thấy đúng không nào?
    Trong một xã, một huyện, một tỉnh, sẽ có đủ thứ loại người?
    Các bạn có thấy đó là điều tất nhiên không nào?
    Và trong một dân tộc cũng vậy, không thể có dân tộc tốt hoàn toàn hay xấu hoàn toàn.
    Điều này các bạn thấy có sai không nào?
    Vậy, một tỉnh thanh hoá lớn như vậy, sao lại không có người mang tính không tốt? Và những điều các bạn thấy các trường hợp không tốt là điều dĩ nhiên. Không bàn cải.
    Có một điều mà tôi rất băn khoăn, nhưng chưa tìm được câu trả lời. Mong các bạn góp ý.
    Tại sao có nhiều người thích "trêu chọc", nói, . . . về người thanh hoá của chúng ta. Ngay từ khi tôi vào Box, sự đụng đầu này luôn vấp phải. Chính vì vậy tôi muốn chúng ta cùng bàn luận.
    Một số chú ý:
    - Đón chào tất cả các bạn vào cùng bàn luận, không kể người trong và ngoài Box, người Thanh hoá hay không là người Thanh hoá.
    - Chào đón các bài mang tính xây dựng, khách quan. Các bài không phù hợp sẽ xoá mà không cần giải thích.
    Kính bà con .
    Được kingofair sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 31/05/2007
  9. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Chạy vô đây thấy mọi chuyện cũng bình thường , ko có gì to tát lắm mà sao các lão nặng lời với nhau thía . Công nhận là dân TH mình cái gì cũng có : trộm cắp , ăn xin ăn mày ..... ( Cái này ở đâu mà chẳng có ..... ) . Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại , từ xưa đến giờ đã có biết bao người con xứ Thanh là những người con ưu tú của đất nước rồi nhỉ ? ( Cái này thì nhiều lắm ) . Nói chung đất quê mình là vùng đất nghèo nhưng cũng được tiếng hiếu học phải ko mấy ông ? Cái gì xấu thì ko nên phủ nhận , cái gì tốt đẹp thì cũng đừng nên bỏ qua , Chỉ mong các lão hạ hoả đi chút ..... Chớ nên vì 1 câu nói gì đó ko tốt về người TH mà mọi người lại phát hoả lên như vậy ...... Dù chúng ta có công nhận nó là sự thật hay ko thì nó vẫn cứ tồn tại .... Ko chỉ tồn tại nhất định trên một quê hương , 1 mảnh đất nào cả ..........
    Lão bán kem đâu rồi ? Cho cây kem mút cho hạ hoả nào ..... Nóng quá

  10. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Chạy vô đây thấy mọi chuyện cũng bình thường , ko có gì to tát lắm mà sao các lão nặng lời với nhau thía . Công nhận là dân TH mình cái gì cũng có : trộm cắp , ăn xin ăn mày ..... ( Cái này ở đâu mà chẳng có ..... ) . Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại , từ xưa đến giờ đã có biết bao người con xứ Thanh là những người con ưu tú của đất nước rồi nhỉ ? ( Cái này thì nhiều lắm ) . Nói chung đất quê mình là vùng đất nghèo nhưng cũng được tiếng hiếu học phải ko mấy ông ? Cái gì xấu thì ko nên phủ nhận , cái gì tốt đẹp thì cũng đừng nên bỏ qua , Chỉ mong các lão hạ hoả đi chút ..... Chớ nên vì 1 câu nói gì đó ko tốt về người TH mà mọi người lại phát hoả lên như vậy ...... Dù chúng ta có công nhận nó là sự thật hay ko thì nó vẫn cứ tồn tại .... Ko chỉ tồn tại nhất định trên một quê hương , 1 mảnh đất nào cả ..........
    Lão bán kem đâu rồi ? Cho cây kem mút cho hạ hoả nào ..... Nóng quá

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này