1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc the Rolling Stones của những người thích RS!

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi mickrichards, 12/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mickrichards

    mickrichards Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Góc the Rolling Stones của những người thích RS!

    Lập nick mới, muốn góp một tiếng nói nhỏ nhoi cho ban nhạc the Rolling Stones. Có lẽ là không hợp thời nữa nhỉ? Cũng có thể chẳng mấy ai quan tâm...
    Nhưng thôi, ai còn nghe được nhạc Rock classic và biết Rolling Stones thì hãy vào đây giao lưu nhé. Làm sao để mọi người vào đây sẽ thấy được một không khí riêng, trầm lắng... và thanh thản.
  2. mickrichards

    mickrichards Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Phải nói là may mắn khi kiếm được cái nick này, vì trên đây không mấy ai thích RS nên vẫn còn phương án chọn.
    Về RS, điều đầu tiên mà tôi có thể nói với các bạn đó là:
    SỰ BỀN BỈ.
    Từ năm 1962, đúng ra là ngày 12/07/1962, họ chính thức thành lập ban nhạc với cái tên Rollin'' Stones. Các thành viên ban đầu là: Mick Jagger (vocals) và Keith Richards (guitar, vocals), hai người bạn học, cùng với Brian Jones (guitar, harmonica, vocals), cùng với một số thành viên khác.... cho đến hiện giờ, họ vẫn sáng tác, biểu diễn... dù nhìn bác nào cũng già quá tuổi nghỉ hưu rồi!
    Khi RS mới thành lập, nhạc Rock đang ở thời kỳ sơ khai. Anh Quốc, cái nôi của Rock có 2 đại biểu ưu tú nhất là The Beatles và RS. Thiết nghĩ chả cần nói nhiều về họ nữa. Chỉ có điều, Beatles gắn liền với hình ảnh "cậu bé ngoan ngoãn" thì RS lại chọn phong cách mạnh mẽ hơn, gọi là "nổi loạn". Họ đồng hành với nhau trong nhiều năm... Cho đến khi Beatles tan rã với nhiều tiếc nuối và tai tiếng, người ta mới thấy rõ hình ảnh bề ngoài với bản chất thực là khác xa nhau. Cho dù có nhiều thăng trầm và chịu rất nhiều biến động của đời sống âm nhạc TG suốt 45 năm qua, RS vẫn từng bước, từng bước tiến lên...
    (còn tiếp)
    TÔI VIẾT BÀI NÀY, NGẮN THÔI, NHÂN KỶ NIỆM 45 NĂM THÀNH LẬP BAN NHẠC ROLLING STONES.

  3. chieu_thu_HN

    chieu_thu_HN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    RS với mình là:
    " With no loving in our souls, and no money in our coats
    We can''t say we''re satisfied "
    "Angie" Một bài hát mộc mạc và quá xúc động.
    http://www.box.net/shared/peuf8lkmry
  4. chuongbeats

    chuongbeats Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết ông bạn thích RS và hiểu về band nhạc đó cỡ nào, nhưng khi nói sự ra đi của Beatles là " tiec nuối và tai tiếng, người ta mới thấy rõ hình ảnh bề ngoài với bản chất thực là khác xa nhau" thì bạn nên đọc lại bài viết này:
    http://www9.ttvnol.com/forum/beatles/925045.ttvn
    Được chuongbeats sửa chữa / chuyển vào 16:44 ngày 12/07/2007
  5. mickrichards

    mickrichards Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Bạn Chương đừng có nhảy dựng lên thế. Chắc bạn ngại ai nói xấu Beatles của bạn sao? Xin thưa với bạn, anh đây đã đọc mấy bài đó lâu rồi, và anh cũng là người thích Beatles đấy.
    Khi nói về "Con bọ" thì:
    Nuối tiếc, điều này quá đúng, vì họ tan rã, vì John chết đi quá sớm, vì đáng ra họ còn có thể đóng góp được nhiều - rất nhiều hơn thế.
    Tai tiếng ư, chắc chắn là có. Anh thích sự chung thuỷ, bền vững, gắn bó... Vì thế, việc các thành viên Beatles không thực sự đoàn kết, dẫn đến tan rã, rồi cả các câu chuyện xung quanh Yoko Ono (mà nhiều fan của John không hề thích)... Đó là những cái gì? Hay là tiếng thơm?
    Có thể anh dùng từ "tai tiếng" là chưa chuẩn, nhưng nếu có gì thì chú góp ý cho đầu cuối, đừng đưa cái bài viết dẻ rách bên kia ra mà diễu anh nhé.
    Anh không muốn gây sự chia rẽ nào vì thực sự, trong LS, RS và Beatles cùng chung sống hoà thuận và các fan cũng vậy. Vì thế, ta hay chỉ bảo cho nhau và cùng sống tốt chứ.
    Với RS, sau cái chết của thành viên Stewart, mọi người lại thêm phần đoàn kết và ban nhạc vẫn tiếp tục phát triển.
  6. chuongbeats

    chuongbeats Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Okie, nếu mickrichards hơn tuổi thì tôi xin phép gọi là anh. Tất nhiên tôi không hề có ý so sánh anh với cậu kia, trong cách dùng từ ngữ đôi khi cần phải chính xác. Tôi cũng chưa bao giờ nói Beatles là trong sáng, nhưng việc nói sự ra đi của họ là "tai tiếng" thì có lẽ sẽ không chính xác. Để không biến một topic hay thành võ đài chửi nhau, tôi xin phép được dừng ý kiến của mình tại đây. Mời anh Mickrichards tiếp tục topic của mình, bản thân tôi cũng thích nghe Rolling Stones .
  7. mickrichards

    mickrichards Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    OK, fairplay, thật ra là bọn ta biết mặt nhau rồi đấy. Nếu anh không nhầm thì chú Chương là "Tân Dậu"nhỉ? Mà Blog dạo này sao "invi" rồi à? Còn việc cưới xin không biết chuẩn bị đc nhiều chưa?
    Cách nói của anh dễ cãi nhau lắm, anh cũng cãi nhiều trên này rồi. Bây giờ nick mới để chuyên môn hoá hay hơn, hehe
    Còn về RS, anh chỉ viết vì vẫn còn nghe đc họ hát mà chưa thấy chán thôi chứ anh cũng không tìm hiểu quá nhiều về họ đâu (chứ chưa nói gì là các bands khác!).
    Hôm nay anh tặng chú bài này của RS:
    Dear Doctor
    (The Rolling Stones)

    Oh help me, please doctor, I''m damaged
    There''s a pain where there once was a heart
    It''s sleepin, it''s a beatin''
    Can''t ya please tear it out, and preserve it
    Right there in that jar?
    Oh help me, please mama, I''m sick''ning
    It''s today that''s the day of the plunge
    Oh the gal I''m to marry
    Is a bow-legged sow
    I''ve been soakin'' up drink like a sponge
    "Don''t ya worry, get dressed," cried my mother
    As she plied me with bourbon so sour
    Pull your socks up, put your suit on
    Comb your long hair down,
    For you will be wed in the hour
    So help me, please doctor, I''m damaged
    There''s a pain where there once was a heart
    I''m sleepin, it''s a beatin''
    Can''t ya please take it out, and preserve it
    Right there in that jar?
    Oh help me, please doctor, I''m damaged
    There''s a pain where there once was a heart
    It''s sleepin, it''s a beatin''
    Can''t ya please tear it out, and preserve it
    Right there in that jar?
    I was tremblin'', as I put on my jacket
    It had creases as sharp as a knife
    I put the ring in my pocket
    But there was a note
    And my heart it jumped into my mouth
    It read, "Darlin'', I''m sorry to hurt you.
    But I have no courage to speak to your face.
    But I''m down in Virginia with your cousin Lou
    There be no wedding today."
    So help me, please doctor, I''m damaged
    You can put back my heart in its hole
    Oh mama, I''m cryin''
    Tears of relief
    And my pulse is now under control

    <listen & download here>
    Thưa các bạn, tôi mong nhận được các ý kiến của moị người về RS (cảm xúc qua bài hát, các thông tin liên quan đến band, ...), đây cũng là dịp giao lưu thêm, xin mọi người tự nhiên.
    Một câu hỏi nhỏ nhé:
    BÀI HÁT NÀO CỦA ROLLING STONES LÀM BẠN NHỚ NHẤT??
  8. chuongbeats

    chuongbeats Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Nếu nghe giọng thì hình như đã nhận ra bác là ai rồi, nếu thế thì xin lỗi bác vì đã buông lời ngạo mạn!
    Rolling Stones thì em nhớ nhất có 3 bài thôi: Angie vì hồi cấp 3 hay ngồi oánh guitar bài này, mỗi lần nghe lại nhớ bọn bạn hồi ấy. Còn 2 bài khác: Jumpin'' Jack Flash và Paint It Black, 2 bài này thì tại vì hồi ĐH cực thích, cứ nghe suốt nên rất nhớ!
  9. mickrichards

    mickrichards Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng chỉ nghe RS từ hồi ĐH. Phải nói là cảm ơn trường XD, nơi có bạn bè, các thầy cô không chỉ giúp mình học hỏi mọi kiến thức chuyên môn mà còn biết truyền đam mê nghệ thuật và chất lãng tử. Có lẽ hiếm có nơi nào đậm bản sắc như vậy. Cho dù hiện nay cũng đang bị bào mòn rồi.
    Tên bạn cùng lớp ném cho hơn 20 cái băng cassettes toàn RS, trong đó có: 1994 - Voodoo lounge; 1986 - Dirty work; 1984 - Rewind; 1970 - Get yer ya ya''s out; 1966 - Aftermath... rồi cả một cái collection có toàn các bài hay mà RS của lão to mồm Mick Jagger nhai đi nhai lại trong rất nhiều album như: Angie, Satisfaction, It''s only R''n''R, Brown sugar,... Tên thằng đó là Hồ Trung Đông - nếu có lúc nào mày vô tình lên đây thì lên tiếng nhé ku - tay này đánh guitar cổ điển tuyệt hay! Lúc đầu, tôi cũng thờ ơ, chỉ nghe cái collection đó nhiều, kết Angie, As tears go by (bài này tỉa guitar nhẹ nhàng, êm ái ). Cái chất giọng lè nhè của Mick không hiểu sao lại khá ấn tượng, nó cứ làm mình phải nhớ đến, trong cái thời mà lẽ ra đang nghe Guns, Metalik,... Thế mà rồi cũng ngấm, và cảm thấy nó còn hay hơn Beatles (xin lỗi các Beatsfans nhé ), có lẽ hay hơn ở cái chất phóng khoáng, nổi loạn truyền cả vào đó. Các bạn cứ nghe thử "Giong Home" trong 1966 - Aftermath mà xem, dài lê thê, nhưng cũng không cầu kỳ nếu không nói là đơn giản. R''n''R là thế mà. Đúng như bài hát "It''s only Rock ''n Roll" đấy, chỉ thế thôi:
    ...I said I know it''s only rock ''n roll but I like it
    I know it''s only rock ''n roll but I like it, like it, yes, I do
    Oh, well, I like it, I like it, I like it
    I said can''t you see that this old boy has been a lonely?...

    đấy, một anh chàng cổ điển đang cô đơn, nghe R''n''R, rất hợp với cảnh tôi lúc đó.
    Nếu để nói thích RS, hay thích các bài hát nào thì chính tôi cũng không rõ thế nào, vì sao nữa. Chỉ biết khi nào rỗi thời gian thì lại nhớ đến nó. Còn lúc thật bận cũng có thể mở RS rồi làm việc mà không cần biết Mick hát đến bài gì, hát ra sao... Nhưng mà để nghĩ đến RS thì đầu tiên là "Like a Rolling Stone" - bài hát trong "1995 - Stripped" mà RS cover của Bob Dylan, có đoạn:
    "...You thought they were all kiddin'' you
    You used to laugh about
    Everybody that was hangin'' out
    Now you don''t talk so loud
    Now you don''t seem so proud
    About having to be scrounging for your next meal.
    How does it feel
    How does it feel
    To be without a home
    Like a complete unknown
    Like a rolling stone?...."

    Một sự kết hợp tốt đấy chứ?
    Ngoài ra là những bài mà tôi đã nhắc đến ở trên.
    Đặc biệt hơn là "Sympathy for the devil" trong "get yer ya ya''s out" - Live in NY, mà về sau, khi dùng CD và mp3 rồi thì không sao kiếm lại được. Nghe mãi thì chỉ thấy có bản trong "1977 - Love you live" là giống nhất, nhưng cũng vẫn không phải nó. Cũng có thể vì có khoảng thời gian 2 năm đi làm xa, không được nghe nên không còn nhớ rõ nữa chăng! Mới chỉ khoảng 5 năm nay, tôi mới có đủ bộ RS (mà cũng chưa chắc là đủ hẳn đâu ). Trong Album "1970 - Get yer ya ya''s out" còn có các bài đều hay, mà theo tôi là nó xếp với nhau rất hài hoà. Nghe bản Live vẫn hay hơn cái album studio mà sau này tôi mới có.
    Phong cách Live của RS có lẽ là điều gây ấn tường với tôi nhất, sôi nổi, khí thế hừng hực, trẻ mãi không già. Tôi nghĩ các bài hát live còn hay hơn trong Studio 1 bậc. Mong rằng sẽ có dịp tìm hiểu để nói nhiều hơn về các Live Show của RS.
    Đúng là giữa dòng Metal ở đây mà bàn về R''n''R thì quả thật không hợp. Tôi vẫn tự nhận mình là "old-boy", và thích cái cảm giác "lonely" ở đây , giữa các dòng metal của các bạn . Dù sao cũng vẫn mong các bạn nào quan tâm thì đóng góp thông tin, cảm nhận thêm.
    Được mickrichards sửa chữa / chuyển vào 11:44 ngày 24/07/2007
  10. huannk

    huannk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Quên, không nhắc đến Ruby Tuesday là một thiếu sót. Nếu ai chưa nghe bài này thì cũng nên tìm mà nghe.
    She would never say where she came from
    Yesterady don''t matter if it''s gone
    While the sun is bright
    Or in the darkest night
    No one knows, she comes and goes
    Goodbye Ruby Tuesday
    Who could hang a name on you?
    When you change with every new day
    Still I''m gonna miss you ......

Chia sẻ trang này