1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc the Rolling Stones của những người thích RS!

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi mickrichards, 12/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haitrieu165

    haitrieu165 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  2. DarkTranquillity232

    DarkTranquillity232 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    không hiểu đồng chí nói thế có ý gì
  3. old_fashioned_man

    old_fashioned_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới nghe thấy có người nhắc đến Rolling Stones. Có thể nói sau Beatles, với tôi, RS là nhất. Quá hay. Nhìn các bro trao đổi link, tự nhiên tôi lại nhớ hồi sinh viên vẫn nghêu ngao mấy bài này. Đang nghe lại Play With Fire, Paint It Black, Heart Of Stone, Moonlight Mile, Angie, As Tears Go By... Quá hay.
    Cám ơn chủ topic.
    PS. Riêng vụ nói Beatles chia tay đầu tai tiếng, tôi cũng cùng quan điểm với chuongbeats.
  4. mickrichards

    mickrichards Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Mừng bác Hải Triều tham gia topic, những hình ảnh của bác đều rất tuyệt, tôi mong bác thỉnh thoảng ghé qua chơi và đóng góp tiếp cho topic.
    Bài "I wanna be your man" là của Beats nhưng RS được cover, nghe là nhận ngay ra chất của Beat. Lúc đầu tôi cũng ngờ ngợ nhưng sau tra thông tin trên internet mới biết điều đó, quả là một sự kết hợp rất hay. Còn "As teas go by", nó đặc biệt vì như một "cõi riêng" của RS, trầm lặng hơn và rất hiếm gặp, nó là tôi liên tưởng đến "The long and winding road" của Beats. Khi nghe ta như chìm vào suy tưởng đến tất cả các sự kiện, xuyên thời gian từ quá khứ - hiện tại - đến cả tương lai vô định..
    Phải thú thực là tôi thích RS, một cách đơn giản như chính thứ nhạc họ chơi, không vì điều gì nhất định. Có lẽ chỉ vì họ có thứ âm nhạc mạnh mẽ và bền vững. Thông tin về RS, tôi còn biết ít hơn về Beats . Cũng chả sao, tôi muốn cách cảm nhận mới mẻ như vậy ngay từ khi bắt đầu nghe họ, như kiểu một tờ giấy trắng - tự mình viết dần vào thôi. Như vậy sẽ không phụ thuộc nhiều vào các thông tin mà mọi người vẫn nói về RS, cho đến bây giờ khi đã ngấm rồi thì mới dần tìm hiểu về RS, mong các bạn biết gì về RS thì nói thêm. Tốt, xấu đều không quan trọng, tôi không như cái kiểu fan cứ bênh chằm chặp favous band đâu, vô tư đi . Hehe, còn về cách ăn chơi của RS, điển hình là JET-LOVE của Mick thì "thôi rồi"
    Chươngbeats là fan ruột của Beat nên ý kiến của cậu ấy chuẩn hơn, dĩ nhiên không phải bàn cãi. Tôi thích Beat, thích Paul vì chuẩn mực của ông trong âm nhạc cũng như cuộc sống, thích John vì tài năng cộng với sự "phá phách" mang màu sắc cá tính mạnh của ông. Thích John hơn Paul, và càng thích John thì càng ghét Yoko Ono. Hơi khập khiễng nhưng để so sánh thì tôi coi việc Yoko làm hư John như là Posh Spice làm hư David Beckham vậy (mà Yoko còn tệ hơn!!!). Có lẽ vậy là cực đoan nhưng ấm ức như vậy mới thấy hay nhỉ ?
    Cũng không ngờ các bạn ghé đây đông vậy, nhiều người biết đến Angie nhất đấy, hehe. Ta cứ tiếp tục với R''n''R của RS nhé.
    @Dark, tớ đọc trong wiki đó thấy nói về bài " Black" rất hoành tráng, không ngờ! hehhe hehe
  5. TucCau

    TucCau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Còn "As teas go by", nó đặc biệt vì như một "cõi riêng" của RS, trầm lặng hơn và rất hiếm gặp, nó là tôi liên tưởng đến "The long and winding road" của Beats. Khi nghe ta như chìm vào suy tưởng đến tất cả các sự kiện, xuyên thời gian từ quá khứ - hiện tại - đến cả tương lai vô định..
    Phải thú thực là tôi thích RS, một cách đơn giản như chính thứ nhạc họ chơi, không vì điều gì nhất định. Có lẽ chỉ vì họ có thứ âm nhạc mạnh mẽ và bền vững.
    Em vốn ít chữ nhưng cũng hâm hấp lên dịch bừa bài này ra tiếng Việt. Bác coi có "ngửi" được không nhé:
    AS TEAR GO BY
    It is the evening of the day - Vào một chiều tắt nắng
    I sit and watch the children play -Ngồi ngắm trẻ nô đùa
    Smiling faces I can see - Rạng rỡ từng khuôn mặt
    But not for me - Nhưng với tôi - hững hờ
    I sit and watch - Chỉ ngồi và ngắm vậy
    As tears go by - Sao nước mắt tuôn rơi
    My riches cant buy everything - Giàu có nào mua được
    I want to hear the children sing - Tiếng hát trẻ tinh khôi
    All I hear is the sound - Nghe như tiếng rơi nhẹ
    Of rain falling on the ground - Của hạt mưa xuống đời
    I sit and watch - Ngồi và xem thấy vậy
    As tears go by - Mà nước mắt tuôn rơi
    It is the evening of the day - Vào một chiều tắt nắng
    I sit and watch the children play - Ngồi ngắm trẻ nô đùa
    Doin things I used to do - Với tôi - trò chơi cũ
    They think are new - Với chúng - mới không ngờ
    I sit and watch - Chỉ ngồi mà trông vậy
    As tears go by - Nước mắt bỗng tuôn rơi
    Em nghĩ cuộc đời dù thành bại thế nào thì cũng có những khoảnh khắc mà chúng ta phải tĩnh tâm lại mà nhìn ngắm nó dưới những góc nhìn hồn nhiên nhất mà có khi thế mới là sâu sắc nhất không chừng - và chỉ có cách đó ta mới cân bằng được cuộc sống của mình.
    Vì có gì thật hơn cảnh lũ trẻ nô đùa hả các pác? Trong cái cảnh đó thì làm gì có chỗ những âm mưu đen tối, đểu cáng, lật lọng, tráo trở?
    Có lẽ cái đó khiến ta trào nước mắt chăng?
    Ngầu như RS mà lại phải rơi lệ trước mấy cái cảnh tầm thường vậy, ta có tự hiểu được mình không hả các pác?
  6. mickrichards

    mickrichards Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Đây:
    http://www.esnips.com/doc/f2d36c58-809c-4989-baa1-7396eb35e5d5/04-As-tears-go-by
    ôi zà, hay tuyệt, không cần phải đúng nghĩa hoàn toàn nhưng về ý thì rất chuẩn. Tôi hiểu thế này: các ông bố (như Mick và Keiths, ) thường xa nhà vì bận đi "xẩm" kiếm ngô và "ăn chơi" nữa, khi ở nơi xa, nhìn lũ trẻ chơi đùa mà chạnh lòng vì nhớ các con mình. Tâm trạng đó rất thật.
    Các bạn có biết không? Khi mà khi ta đi xa nhà, đến chiều tà, sau khi các công việc mệt mỏi đã qua, trong cảnh đó thì chắc chắn ai cũng vậy, điều đầu tiên, sẽ nhớ đến nhà mình và những người thân yêu nhất...
    giống như:
    "chiều chiều ra đứng ngõ sau
    nhớ về quê mẹ ruột đau chín chiều"

    Tại sao không phải lúc nào khác mà chỉ chó khi chiều xuống mới thế?! điều này thật khó lý giải phải không? Chỉ biết là muôn đời nay, mọi chuyện vẫn giản đơn như thế.
    Tiếng violin nghe réo rắt, tiếng đàn nghe nhè nhẹ... Chỉ có điều chưa đồng ý với @tuccau là (vàng), cảnh chiều nhớ nhà vậy thường là lúc chưa tắt nắng mà đúng hơn là xế chiều, còn mưa rơi, chưa chắc đã là rơi nhẹ mà có thể mưa bất chợt, như 1 trận mưa rào. Tiếng mưa đó sẽ hoà nhịp giống như tiếng Violin kia, , hơi dồn dập, không nhẹ nhưng không nặng quá. Và mưa cũng không lâu mà có cảm tưởng sẽ tạnh nhanh như là cái tâm trạng đó, chỉ vào lúc chiều thôi, còn tối đến lại ăn chơi tung hoành (cảm nhận riêng thôi nhé)
  7. KidmanSteps

    KidmanSteps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại e đang đấu giá 1 số album gốc của Rolling. pác nào thik, xem ảnh, đấu giá xin mời wa ^^ E cảm ơn các pác :x
    http://cds-online.info/showthread.php?p=4026#post4026
  8. mickrichards

    mickrichards Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã vào chơi, tuy nhiên: Topic không hoan nghênh quảng cáo. Chúng tôi đã có sẵn mp3 của hầu hết albums of RS, so với thời nghe cassettes thì đó cũng là quá tốt rồi. Nếu ai cần shares thì tôi luôn sẵn sàng, FREE đấy nhé.
  9. mickrichards

    mickrichards Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không nghe gì đến RS, có lẽ vì bận! Không, cũng chưa chắc, mà có lẽ tại cuộc sống có chút thay đổi, nó bỗng trở nên êm đềm, không còn nhiều "động lực" để nghe các tiết tấu mạnh đó nữa. Lúc này đây chỉ nghe Instrumental, nhắc đến lại thèm Symphony Orchesta, cũng là 1 Album của RS. Nhưng mà toàn bộ nó là 1 file .wav, hic, lại phải cắt ra rồi convert sang .mp3 thôi...
  10. thangkick

    thangkick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng thích RS, giản dị dường như rất nội tâm, sôi nổi mạnh mẽ mà vẫn lãng mạn. Có ai co album của RS ko share cho mình với

Chia sẻ trang này