1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc the Rolling Stones của những người thích RS!

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi mickrichards, 12/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TucCau

    TucCau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Thay đổi nội tâm gì vậy hả pác mick ơi? Pác đùa hay sao thế, em thấy những bài rock "nặng đô" nhất thì thường là thoạt nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng càng nghe mới càng thấy cái tạm gọi là "độ sâu" của nó.
    Ví dụ như bài "On the turning away" của Pink - nếu hiểu chút về ca từ của nó thì mới thấy nó còn nặng hơn cả Metallica hoặc Maiden ấy chứ.
  2. nguoiyeumusic

    nguoiyeumusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    bác này quảng cáo chữ ký à
  3. nambob

    nambob Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Rất vui vì có 1 góc riêng về Rolling Stones thế này ! đúng như anh Mick Richard viết. H nhìn quanh lũ bạn mình, chẳng đứa nào khoái Rolling Stones mấy, các forum rock thì RS dường như quá cổ ! rồi ngay cả topic này cũng là 1 minh chứng : h mới chỉ là trang 4 !
    nhưng đúng là lạc lõng có cái hay của nó
    Thích rolling stones vì sao thì cũng chẳng biết nữa. nhưng đúng là nhạc RS luôn truyền được cảm hứng cho tôi : Rộn ràng, ngẫu hứng và thực sự là thư giãn. Có lẽ vậy. Tôi buồn, tôi mệt, tôi nghe nhạc RS và tôi thấy nhẹ nhõm hơn, thoải mái hơn, điên rồ hơn để sống tiếp. Vậy thôi S Ko hiểu có bác nào cùng cảm giác ko ? 1 cảm giác kiểu ?ostart me up? :)
    Nói về bài nào hay nhất của Rolling Stones thì tôi thích nhất là Wild horses, mà cũng ko hiểu sao ko có bác nào thích bài này nhỉ ??? Về video clip thì khoái Hearts of Stones với pha tét tay đầu gối của Mick f phát điên lên được S rồi thì Streets of Love hay clip Wild horses với giọng lè nhè say rượu của cả band ! mk, say mà nghe bài này, thấm ko chịu được !!!!!
    Mấy bài các bác nói ở trên như ?oAs a tears go by?, ?oAngie? ? tôi lại ko thích bằng những bài khác của RS. Nếu muốn nhẹ nhàng, buồn buồn thì tôi khoái ?oYou cant?T always get what you want?, Sweet Virginia, this place is empty ? hơn ! nhưng nói chung mấy bài buồn buồn này của RS gắn liền với những thời điểm muốn quên đi của tôi nên H thì chỉ nghe RS vì sự phóng khoáng, rộn ràng, thoải mái, lời ca trần trụi của nó thôi, nên Gimme Shilter, Biggest Mistake, Sympathy for the Devil, Saticfasion, Rough Justice ? là mấy bài tôi khoái hơn !!!!
    Chà ! I like bad boys !!!

    Được nambob sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 07/10/2007
  4. TucCau

    TucCau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Phải nói rằng RS nói chung không hợp với dân châu Á - nhóm này từng được mênh danh là "Beatles đen" vì nó nổi cùng thời với Beatles. Thực ra thì lời lẽ và ý tưởng các bài hát của nó không quá "điên loạn" như nhiều người tưởng tượng ca từ của nó cũng bình thường thôi.
    Vấn đề là giai điệu các bài của RS - chỉ nghe mới thấy hay chứ hát lại hoặc tưởng tượng về giai điệu của nó thì ... túm lại, nó không dành cho người nghe chia sẻ lẫn nhau, ai nghe sao thì biết vậy thôi.
    Thế nên mới có chuyện người thích RS thường không thống nhất với nhau về "độ hay" của các ca khúc.
    Ví dụ tớ ấn tượng nhất với "Harlem Shuffle" cũng như các bài trong album "Dirty Work" và không thích nhiều bài của RS
  5. nguoiyeumusic

    nguoiyeumusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    album Dirty Work hôm trc bác Huân up lên tớ mới down được 4 bài đầu thấy nhạc nhẽo hơi loãng nên không down nữa Không hiểu các bài còn lại có loãng thế không. Nhạc Rolling Stones thời cổ thường rất sắc nét . Trong các album hiện đại của RS thì tớ khoái cái Bigger Bang hơn, có bài Street of Love ấy.
    Các Hits của RS thì nói chung là Brown Suger, Jumping Jack Flash, Satisfaction, Paint It Black ...
    Có 2 bài mà tớ rất khoái đó là Ruby Tuesday và Honky Tonk Women, cũng thuộc vào loại đỉnh của RS mà không thấy ai nhắc tới nhỉ .
    Được nguoiyeumusic sửa chữa / chuyển vào 12:05 ngày 08/10/2007
  6. luuanhquyen

    luuanhquyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Em khoái nhất bài angie của RS. Nhưng mà bây giờ các anh ý già quá rồi. KEKE
  7. mickrichards

    mickrichards Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Không thay đổi nhiều nhưng già đi các bạn ạ. RS bây giờ già thế rồi mà vẫn tưng bừng được thế là "vô tiền khoáng hậu" đấy. Thôi thì già nghe nhạc già. Cho dù mục đích không phỉa chỉ là nghệ thuật. Nhưng ta sống trên đời này đâu có gì tuyệt đối được mà đòi hỏi cái band nhạc ta thích đó thế được - họ cũng là những con người mà.
    Cái độ sâu - nông như bạn Tuccau nói thì tôi hiểu là về những góc độ cuộc sống trong âm nhạc. Về cái này, Pink Floyd vẫn được tôi xếp vào hàng đầu - họ sâu sắc quá / RS chỉ xếp hàng trung trung. Còn về nặng - nhẹ, cái này tôi chỉ muốn nói đến tiết tấu âm nhạc đơn thuần và thêm cái cách thể hiện của người chơi nhạc. Kiểu đó thì Metallica là khá nặng / RS cũng hơi nặng / chỉ có dòng nhạc kkhác nhạc Rock thì mới nhẹ hơn .
    Hôm nay down xong cái Discography rồi. Lại nghe từ đầu, nói chung bài nào của RS cũng nghe được / mấy bài hay thì ai cũng nói tên rồi. Tôi chỉ nhấn mạnh đến cái Album đời cũ là "Aftermath": Nghe "Going Home" và "Flight 505" sướng thật đấy / các bạn nên tìm mà nghe.
    "Lạc lõng cũng có cái hay của nó" nhắc đến cái này ta lại nhớ đến 2 kẻ lạc lõng tìm thấy nhau: "vạn lý độc hành ĐBQ" đến gặp LHX trên Hoa sơn ( lạc đề sang chuyện của KD mất rồi). Rất đồng ý với bạn nambob, đã có lúc tôi nghe nó để sống tích cực hơn (họ là tấm gương về sự dài hơi ). Nhưng tôi thì đơn giản hơn, cái gì tôi không biết rõ về RS thì cứ đặt cho nó cái tên "nó không rõ" và để đấy nghe tiếp. Có thể nói là tôi nghe rất hời hợt để nó tự thấm vào đến đâu thì thấm / thế nên tôi có thể nghe hết các bài của RS mà không chê bài nào. "Rộn ràng" - từ này quá hợp với RS. Ngoài ra, những bài buồn buồn thì cũng gọi là "lắng đọng", buồn mà không buồn >< chứ không buồn thảm đâu, phải không.
    Góc độ chia sẻ thì không hẳn như bạn Tuccau nói, chúng ta vẫn đang chia sẻ đây mà. Còn hát lại - quá đúng - chả mấy ai nghêu ngao hát theo RS cả . Có lẽ tại ta thấm chất giọng của Mick nên không bằng lòng ngay với chính tiếng hát của ta với các bài hát đó.
    Ruby Tuesday và Honky Tonk Women : tôi nhắc đến nó đây này. Hay đấy chứ, đều nói về các cô gái. Lão Mick ghê thật, nhiều tình cảm quá.
    Đúng ra thì chưa ai nhắc đến "New faces" - nhạc rất mềm mại, tiếng guitar tỉa rất trong trẻo, hoàn toàn có thể hát theo được /
    các bạn tìm nghe mà xem.
  8. nguoiyeumusic

    nguoiyeumusic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2005
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    RS thì có gì mà nặng . Cách chơi của họ chỉ gọi là chắc nịch, dứt khoát thôi. Như kiểu AC/DC hay là Kink thì mới có thể gọi là hơi nặng được. Nhưng nói chung em thấy RS gần như là band chơi sắc nét nhất trong các band Rock , trừ mấy cái album về sau như kiểu Dirty Work mà hôm trước bác Up lên
    Được nguoiyeumusic sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 09/10/2007
  9. nambob

    nambob Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế ! làm gì ai gọi là ?ođiên loạn? đâu ? Nó rất đời thường, rất bụi và vì thế mà người ta thích !!! Và đó cũng chính là điểm tôi thích nhất của band !
    Tôi cảm tưởng những bài hát của họ đều như những câu chuyện, kể lại 1 cách hài hước, hóm hỉnh trên nền Roll rộn ràng khoáng đạt. Và quan trọng là nó làm người nghe cuốn hút và thấy sảng khoái !
    đó đều là những câu chuyện rất đời thường, ?orất sống? và vì thế mà khiến tôi thấy mình gần gũi hơn, chia sẻ được nhiều hơn với nhạc Rolling Stones
    Còn nếu lời ca chất chứa quá nhiều tâm sự, khó hiểu, mộng mị như kiểu của Kurt, Gilmour ... thì có lẽ RS đã ko lăn lông lốc lâu đến thế và cũng ko gắn liền được với tôi suốt bao ngày tháng buồn vui như bây h O

    ?oThere''ve been so many girls that I''ve known
    I''ve made so many cry and still I wonder why
    Here comes the little girl
    I see her walking down the street
    She''s all by herself
    I try and knock her off her feet
    But, she''ll never break, never break, never break, never break
    This heart of stone
    Oh, no, no, this heart of stone
    What''s different about her? I don''t really know
    No matter how I try I just can''t make her cry?

    -> Đúng là playboys có khác :))

    ?oI went down to the Chelsea drug store to get your prescription filled. I was standing in line with Mr. Jimmy. And man, did he look pretty ill
    We decided that we would have a soda
    My favorite flavor, cherry red
    I sung my song to Mr. Jimmy
    Yeah, and he said one word to me, and that was "dead"
    I said to him ..?
    -> so bad boys

    ?oNow I''m down in a slump and I''m eating alone
    I ruined the day with some friends on the phone
    I never go out, I''m becoming a grouch
    I just watch the TV and I drink on the couch?

    ¬-> đúng tâm trạng vợ bỏ
    Rolling Stones : những ông già hài hước và phóng khoáng !
    các bác muốn gọi Mick, Richard, Charlie hay Ron là gì ?
    còn tôi, nếu có thể, tôi sẽ gọi họ là ?ođại ca? ! hehe
  10. mickrichards

    mickrichards Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Hahha, điên loạn... quả thật không dám nói điều đó về RS vì họ chưa "được" như vậy... Chỉ có một điều là: đáng nhớ! Khi bạn Tuccau nói trong topic kia là vào chào tôi, tôi thực sự cảm động. Không biết vì sao nhưng có lẽ vì một người bạn nữa mà tôi biết qua mạng Internet.... Các bạn ko hiểu hết đâu.. cũng như khi tôi gọi mà ko gặp bạn Viễn BG (có lẽ bạn đã ko quan trọng tôi chẳng??!!), tôi nghĩ nhiều lắm nhưng chẳng làm sao được vì chúng tôi cách nhau gần 2000km... Còn ở đây... chúng ta không có khoảng cách gì cả. Sao không thể bỏ qua mọi vướng bận cá nhân mà đến đây cùng nhau đôi chút??!!
    Bây giờ tôi đang nghe Pink Floyd với thời kỳ thứ 2 mà Roger W. là thủ lĩnh... Khi mà những "the Wall", "dark side..."; "animals"; "wish U ..." vẫn chiếm lĩnh tâm hồn thì khó mà thoát ra đc...
    Chỉ có một điểm chung giữa RS và dòng nhạc của PF, theo tôi, có lẽ là ở album "1967 - Their Satanic Majesties"
    Không biết vì sao khi nghe PF tôi lại nghĩ đến nó. Thôi thì mong các bạn thông cảm cho sự tuỳ tiện của tôi.
    RS vẫn còn nhiều điều để nói đến và mong có dịp được nói tiếp. chào các bạn.

Chia sẻ trang này