1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc thể thao: Tin, bình luận thể thao trong nước và quốc tế

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi dhphong_qn80, 27/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Rất nhiều bàn thắng được ghi trong lịch sử giải EURO nhưng đọng lại trong tâm trí người hâm mộ không nhiều. Dưới đây là những bàn thắng để đời.
    1. Michel Platini
    (Ngày 27/06/1984, sân Công viên các hoàng tử, Pháp - Tây Ban Nha: 2-0)

    Cú sút phạt của Platini.
    Sau khi nhìn Platini đặt bóng vào điểm đá phạt ngay trước vòng cấm địa, thủ thành Arconada của Tây Ban Nha đã nhắm mắt cầu Chúa nhưng rồi đấng tối cao cũng đành... bó tay. Bóng đi lượn vòng qua hàng rào rồi chui tọt vào lưới, nhẹ nhàng nhưng... đầy khủng khiếp!
    Một bàn thắng khẳng định đây là giải đấu của Platini bởi 9 lần sút tung lưới đối phương vẫn là một kỷ lục tại EURO và giúp người Pháp lần đầu tiên đăng quang tại giải đấu mà người đồng hương Henri Delaunay đã lập ra.
    2. Paul Gascoigne:
    (Ngày 15/06/96, sân Wembley, Anh - Scotland: 2-0)
    Giờ đây, chỉ cần nhắc lại những gì mà Gazza đã làm được trong buổi chiều 15/06/96 tuyệt đẹp đó, không chỉ người Anh mà hàng tỷ người hâm mộ trên toàn thế giới vẫn còn tấm tắc khen ngợi. Một cú tâng bóng đầy nhạy cảm khiến Hendry đứng ngẩn ngơ, một pha qua người không thể hoàn hảo hơn khiến một hậu vệ Scotland ngã lăn đùng ra sân và cuối cùng, cú dứt điểm chân phải nhẹ nhàng và hiểm hóc khiến thủ thành Goram bay người trong tuyệt vọng. Cả sân Wembley vỡ oà trong niềm vui.
    3. Oliver Bierhoff:
    (Ngày 30/06/1996, sân Wembley, Đức - CH Czech: 2-1)
    Bierhoff.
    Chỉ 4 phút sau khi hiệp phụ đầu tiên bắt đầu, trong một tình huống lộn xộn trước khung thành ĐT CH Séc, cái chân trái của Bierhoff đã nhanh hơn tất cả khi tung ra một cú sút chéo góc khiến Kouba bó tay.
    Đó là bàn thắng vàng đầu tiên trong lịch sử và đem lại chức vô địch EURO thứ 3 cho người Đức, đủ để xua tan nỗi buồn USA 94.
    4. Marco Van Basten:
    (Ngày 25/06/1988, sân Olympic, Hà Lan - Liên Xô: 2-0)
    "Lên cao 1cm, sang trái 1cm, sang phải 1cm. Chỉ cần 1 trong ba điều đó xảy ra thôi, sẽ không thể có bàn thắng của Marco Van Basten...". Đó là tất cả những gì mà người ta đang nói về cú vô-lê kinh hoàng ở một góc không thể hẹp hơn mà siêu Marco đã nã vào lưới Dasaev trong trận CK EURO 88.
    Đó là bàn thắng đưa Van Basten đến với danh hiệu vua phá lưới (5 bàn), đưa Hà Lan đến với danh hiệu vô địch đầu tiên và duy nhất tại một giải đấu lớn cho đến thời điểm này.
    5. John Jensen:
    (Ngày 26/06/1992, sân Ullevi, Đan Mạch - Đức: 2-0)
    Flemming Polvleson đi bóng đầy dũng mãnh bên cánh phải rồi đưa ra cho John Jensen trên đà lao xuống tung ra một cú sút trái phá khiến Bodo Illgner đứng như trời trồng. Người Đan Mạch vươn lên dẫn trước 1-0.
    Đó là bàn thắng đưa người Đan Mạch đến chương cuối của câu chuyện cổ tích thời hiện đại.
    6. Domenghini:
    (Ngày 08/06/1968, Italia - Nam Tư)
    Domenghini
    Chỉ còn 9 phút nữa là hết giờ, tỷ số đang là 1-0 nghiêng về Nam Tư, bóng ma thất bại đã bắt đầu ám ảnh người Italy. Tuy nhiên, cú sút phạt trực tiếp đầy láu cá của Domenghini trong khi TT Dienst đang bận bịu quát nạt "hàng rào" của Nam Tư đã đưa tỷ số trở về cân bằng 1-1.
    Nếu không có bàn thắng đó, làm gì có trận đấu lại 2 ngày sau để rồi Italia đã thắng 2-0 để lần đầu tiên vô địch EURO.
    7. Antonin Panenka:
    (Ngày 20/06/1976, Tiệp Khắc - CHLB Đức: 2-2)
    Từ trên chấm 11m, Panenka bước lên và trước mặt anh là một Sepp Maier trông đầy dữ tợn. Thế nhưng một cú đệm lòng gọn gàng đã thay đổi tất cả: giấc mơ của người Đức sụp đổ, Tiệp Khắc đã trở thành nhà vua của châu Âu.
    Đó là cú penalty quyết định "cuộc đấu súng lần đầu tiên trong lịch sử" EURO.
  2. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Zinédine Zidane ?" chỉ huy của đội tuyển Pháp đang mong chờ ngày khai mạc Euro với một tâm trạng vô cùng nôn nóng và một khí thế chiến đấu hừng hực như sắp nổ tung?
    Zinédine Zidane, liệu đây có phải là cuộc chiến khốc liệt nhất của anh cũng của như đội tuyển Pháp kể từ World Cup 2002?
    Không, với tôi, phải nói đây là lần thử sức lớn đầu tiên kể từ France 98 trở lại đây. Năm 2002, tôi tham gia thi đấu khi cậu con trai vừa ra đời được hai ngày, sau đó tôi lại bị thương , vì vậy tôi không hề được chuẩn bị cả về kỹ thuật lẫn tinh thần thi đấu, điều đó thật khủng khiếp. Lần này thì khác. Chúng tôi đã có 15 ngày tập luyện cùng nhau. Chúng tôi đã sẵn sàng xung trận. Dù có nhiều khó khăn nhưng chúng tôi rất tự tin.
    Hiện giờ tinh thần và thể chất của anh thế nào? Anh luôn tin vào chiến thắng?
    Ở tuổi 32 của mình, tôi cảm thấy tràn đầy sinh lực và niềm đam mê. Mùa bóng với Real Madrid đã kết thúc đầy khó khăn nhưng mùa Euro này sẽ khác. Tôi tin cuộc tranh tài sẽ diễn ra như ý. Đội tuyển chúng tôi là một tập thể của những người luôn chiến thắng và bằng bất cứ giá nào, mục tiêu duy nhất vẫn luôn là: chiến thắng.
    Còn trận đấu với Ukraina chủ nhật tới thì sao?
    Trận đấu sẽ vô cùng quan trọng vì nhiều lí do khác nhau, nhất là để kiểm chứng lại thực lực của cúng tôi. Chúng tôi sẽ hết sức cố gắng. Theo tôi , đây quả là một dịp may vì Ukraina là một đội tuyển có lối đá rất chắc chắn.
    Ngày 13.6 tới, đội tuyển Pháp sẽ gặp những chiến binh đến từ xứ sở sương mù, anh nghĩ sao khi phải đối mặt với chính David Beckham - đồng đội tại Real Madrid?
    Đó sẽ là một trận đấu đầy kịch tính. Có chút gì đó gần giống với trận Pháp - Italy năm 1998. Với những trận so tài như thế này, khí thế chiến đấu sẽ tăng lên gấp mười lần. Về phần Beckham, anh ấy đã có một mùa giải tuyệt vời với Real dù không được chơi ở vị trí quen thuộc. Tôi nghĩ anh ấy là một đối thủ đáng gờm nhưng tôi không vì thế mà nao núng. Tôi không dám nói mình là cầu thủ giỏi nhất nhưng tôi rất tự tin. Tôi mong Euro đến càng nhanh càng tốt.
  3. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1


    Khi trái bóng bắt đầu lăn trên các sân cỏ Bồ Đào Nha, người hâm mộ bóng đá có thể cập nhật thông tin về Euro 2004 qua số điện thoại 801 1001 của Bưu điện TP Hà Nội.


    Theo Bưu điện Hà Nội, để sử dụng dịch vụ này, khách hàng chỉ cần quay 8011001, sử dụng vài thao tác nhỏ trên máy điện thoại là đã được tiếp cận với các thông tin thể thao.
    Sau khi bấm số điện thoại (04) 801 1001, khách hàng có thể thực hiện lựa chọn sau: Bấm phím số 1 để nghe kết quả nhanh, phím 2 nghe lịch thi đấu, phím 3 nghe tin thể thao trong nước, phím 4 nghe tin thể thao quốc tế, phím số 5: Kết quả chi tiết và thông tin liên quan đến bảng A, Phím số 6: Kết quả chi tiết và thông tin liên quan đến bảng B, Phím số 7: Kết quả chi tiết và thông tin liên quan đến bảng C, Phím số 8: Kết quả chi tiết và thông tin liên quan đến bảng D, Phím số 9: Thông tin mọi mặt bên lề Euro, Phím số 10: Tin bóng đá Việt Nam.
    Bưu điện Hà Nội cho biết, người hâm mộ sẽ được thưởng thức tin trên nền nhạc theo sự lựa chọn chuyên mục của mình cùng với lời bình. Để mọi người có nhiều thông tin chi tiết hơn về EURO 2004, 8011001 đã chuẩn bị khối lượng thông tin đầy đủ và đa dạng về các đội tuyển tham dự vòng chung kết, kèm theo đó là sự giới thiệu về đất nước, con người của các cầu thủ.

  4. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    UEFA thông báo trọng tài người Italia Pierluigi Collina sẽ chịu trách nhiệm điều hành trận đấu khai mạc EURO 2004 chủ nhà Bồ Đào Nha và Hy Lạp vào ngày thứ bảy (12/6).
    Giúp việc cho trọng tài Collina, chuyên gia tư vấn tài chính 44 người gốc Bologna, sẽ là 2 trợ lý người Italia Marco Ivaldi và Narciso Pisacreta, còn trọng tài bàn sẽ là ông Alain Hamer, quốc tịch Luxembourg.
    Với cách điều hành trận đấu nghiêm minh, cứng rắn nhưng cũng rất uyển chuyển, Collina được coi là trọng tài hàng đầu thế giới hiện nay. Ông đã cầm còi trong trận chung kết World Cup 2002 giữa Đức và Brazil tại Yokohama và trận chung kết Champions League năm 1999 giữa Manchester United và Bayern Munich tại Barcelona. Cách đây vài tuần, Collina cũng là trọng tài chính của trận chung kết Cúp UEFA giữa Valencia và Marseille tại Gothenburg.
    Trọng tài người Thuỵ Sĩ Urs Meier sẽ làm nhiệm vụ ở trận đấu thứ 2 của EURO 2004 giữa 2 đội bóng bảng A là Tây Ban Nha và Nga tại Faro ít giờ sau đó. Còn cuộc chạm trán được mong chờ nhất trong ngày chủ nhật (13/6) giữa Pháp và Anh sẽ do trọng tài người Đức Markus Merk cầm còi cùng 2 trợ lý đồng hương Christian Schraer và Jan-Hendrik Salver, trọng tài bàn là ông Lubo Michel mang quốc tịch Slovakia.
  5. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Cả nước Bồ Đào Nha đặt niềm tin vào trận mở màn

    Figo và các đồng đội sẽ tiến sâu tại Euro 2004?
    Trong suốt sự nghiệp, Luis Figo có lẽ chưa bao giờ đối mặt với một cuộc chơi lớn đầy thách thức như Euro 2004, đơn giản bởi giải đấu diễn ra ngay tại quê nhà. Trên vai anh và các đồng đội là sức nặng của hơn 10 triệu niềm hy vọng, trước giờ họ bước ra sân thi đấu trận khai mạc gặp Hy Lạp, đêm thứ bảy.
    Euro 2004 là sự kiện thể thao lớn nhất mà quốc gia thuộc loại nghèo nhất khối Liên minh châu Âu từng được tổ chức, và họ đã đầu tư hàng triệu USD để biến nó thành một màn lăng xê tốt nhất về hình ảnh đất nước mình. Tất cả những nỗ lực ấy sẽ ít nhiều rạn vỡ, nếu các cầu thủ con cưng sảy chân trên sân bóng.
    Ở một quốc gia mà bóng đá là niềm đam mê cháy bỏng của cả nước, màu quốc kỳ xanh - hạt dẻ đang có mặt ở khắp nơi, trên các phương tiện truyền thông, trên mũ của người dân Lisbon... Nhưng tất cả dường như vẫn chưa đủ để có thể che lấp hết những băn khoăn về cơ hội của Bồ Đào Nha tại vòng chung kết lần này.
    Sự kỳ vọng rất cao và nỗi lo âu cũng lớn không kém. Các cổ động viên bóng đá nước chủ nhà vốn cũng đã quen sống với nỗi thất vọng. Figo, Rui Costa cùng các đồng đội thuộc thế hệ vàng đã làm các fan quê nhà rơi lệ ở World Cup 2002, sau những thất bại bất ngờ và gây nhiều tranh cãi với Hàn Quốc và Mỹ ở vòng bảng. Trước đó 2 năm, họ cũng đã tới được vòng bán kết Euro, trước khi quả sút penalty định mệnh của Zidane làm trái tim người Bồ Đào Nha tan vỡ. Còn ở hai giải vô địch thế giới năm 1994 và 1998, những người đồng hương của nhà hàng hải nổi tiếng Magellan thậm chí còn không đưa nổi con thuyền Bồ Đào Nha qua vòng đấu loại.
    Lần này, Bồ Đào Nha quyết tìm vinh quang dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia Luiz Felipe Scolari - HLV đang mang trên mình vòng nguyệt quế từ World Cup 2002. Sách lược của nhân vật đầy cá tính này là tận dụng tối đa lợi thế sân nhà để đảm bảo một thành tích ?ođáng kể đầu tiên? cho Bồ Đào Nha, và xóa đi chuỗi thành tích tồi tệ bấy lâu nay vẫn đeo đẳng đội bóng vốn luôn được coi có lối chơi hoa mỹ và không hề thiếu ngôi sao này.
    ?oBồ Đào Nha có đủ tiềm năng để đánh bại bất kỳ đối thủ nào trên thế giới, nhưng chúng tôi lâu nay chưa thể hiện được rõ ràng sức mạnh ấy?, trung vệ dày dạn trận mạc Rui Jorge phát biểu. ?oTôi hy vọng điều này sẽ thay đổi vì toàn đội quyết dốc sức vặn ngược bánh xe của con tạo?.
    Tương phản với quyết tâm của đội chủ nhà, những vị khách đến từ cái nôi của Olympic lại chuẩn bị bước vào trận thử lửa đêm khai mạc với không nhiều sự kỳ vọng của giới chuyên môn. Chỉ một số ít người tin rằng Hy Lạp có thể làm được nhiều hơn sự hiện diện ở vòng bảng, mặc dù người dẫn dắt đội tuyển này là Otto Rehhagel. HLV cáo già người Đức đã chứng minh được tiềm năng của các học trò ở vòng loại, sau khi vượt qua cả Tây Ban Nha và Ukraina để đứng đầu bảng 6. ?oÁp lực dồn vào phía Bồ Đào Nha?, cựu HLV của Beyern Munich, nói. ?oTất cả những gì mà các cầu thủ của tôi phải làm là đặt tay lên trái tim mình và cống hiến tất cả cho tổ quốc?.
    Hy Lạp đầy kỷ luật và thể lực, dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng Girogios Karagounis - cầu thủ đang chơi cho Inter Milan, sẽ trở thành một đối thủ rất khó ?ovầy vò?. Còn nhớ tháng 11 năm ngoái, họ đã cầm chân đội quân của ông Scolari với tỷ số 1-1 trong một trận giao hữu. Otto Rehhagel hiện chỉ còn lo không biết trung vệ Traianos Dellas có kịp hồi phục chấn thương cho cuộc so tài đêm thứ bảy. Ngôi sao phòng ngự của AS.Roma đã không tham gia luyện tập hôm 9/6, và vẫn đang phải điều trị sau một chấn thương nhẹ ở hông từ hôm trước đó. Một trung vệ khác là Vasilis Lakis cũng bị đau mắt cá chân và không thể luyện tập.
    Trong khi đó, Bồ Đào Nha sẽ bước ra sân Dragao ở Porto mà không mấy bận tâm về chấn thương, sau khi thủ lĩnh Figo của họ đã trở lại tập luyện.
    Vấn đề của ông Scolari sau những kết quả rất mờ nhạt của Bồ Đào Nha ở chuỗi trận giao hữu vừa qua là phải kết hợp được các nhân vật chủ chốt đầy kinh nghiệm như Fernando Couto, Figo, Rui Costa và Pedro Pauleta với số tân binh như Cristiano Ronaldo của MU và dàn cầu thủ trẻ vừa vô địch Champions League cùng Porto. Sự phỏng đoán của giới bình luận đang tập trung vào việc liệu Scolari sẽ chọn nhạc trưởng cho đội hình xuất phát là tiền vệ gốc Brazil - Deco (Porto), hay ngôi sao của AC Milan - Rui Costa. Nếu so về phong độ trong mùa giải vừa qua ở CLB thì rõ ràng Deco tỏ ra ấn tượng hơn nhiều so với cựu cầu thủ của Fiorentina. Tuy nhiên, Rui Costa lại là người có một vị trí rất lớn trong trong lòng người hâm mộ Bồ Đào Nha, chỉ sau Figo và vì thế ông Scolari chắc phải ?orắn mặt? lắm mới dám để tiền vệ này ngồi dự bị.
    Đội hình xuất phát dự kiến:
    Bồ Đào Nha (4-4-2): 1-Ricardo; 2-Paulo Ferreira, 4-Jorge Andrade, 5-Fernando Couto, 3-Rui Jorge; 6-Costinha, 8-Armando Petit, 7-Luis Figo, 10-Rui Costa; 9-Pauleta, 11-Simao Sabrosa.
    Hy Lạp (4-4-2): 1-Antonis Nikopolidis; 14-Takis Fyssas, 5-Traianos Dellas, 4-Nikos Dabizas, 2-Yourkas Seitaridis; 10-Vassilis Tsartas, 20-Giorgos Karagounis, 7-Theodoros Zagorakis, 8-Stelios Giannakopoulos; 11-Demis Nikolaidis, 9-Angelos Haristeas.
    Trọng tài chính: Pierluigi Collina (Italy)
    Trợ lý: Marco Ivaldi, Narciso Pisacreta
    Được vanyeuminhem sửa chữa / chuyển vào 09:13 ngày 12/06/2004
  6. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Lịch sử đã không lặp lại khi các con "sư tử" Anh tiếp các chú "gà trống" Pháp trên SVĐ Ánh Sáng của thủ đô Lisbon Bồ Đào Nha trong khuôn khổ Bảng B vòng chung kết EURO 2004. Cho dù các cầu thủ đến từ "xứ sở sương mù" đã dẫn bàn trước trong toàn bộ thời gian của trận đấu nhưng thắng lợi lại về tay các học trò của ông Jacques Santini. Qua đó đội tuyển Pháp đã nâng chuỗi bất bại của mình lên con số 11 và khẳng định mình là ứng cử viên số một giành chức vô định EURO lần này.

    Hai đội xuất quân với đội hình mạnh nhất của mình nhưng vào trận với tốc độ trung bình và đá thăm dò nhau. Đội tuyển Pháp với hàng tiền gồm toàn các ngôi sao như Zidane, Vieira, Pires chơi có phần lấn áp hơn các chú ?osư tử? Anh.. Phút thứ 15 Pires bên cánh phải chuyền bóng cho Vieira, Vieria tạt bóng vào trung lộ Trezeguet lao vào đánh đầu nhanh làm thủ môn David James sững sờ nhưng bóng đi ra ngoài khung gỗ trong gang tấc.
    Tình huống đáng chú ý nhất trong hiệp một là khi Beckham bị Lizarazu phạm lỗi, đội tuyển Anh được hưởng một quả phạt trực tiếp. Đội trưởng David Beckham tạt bóng chính xác tuyệt đối để Frank Lampard bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Barthez mở tỷ số cho trận đấu ở phút 38. Tỷ số này cũng được duy trì cho đến hết hiệp 1 của trận đấu.
    Sang hiệp 2 Pháp ào lên tấn công và liên tục có những pha sút cận thành của Zidane nhưng đều bị thủ môn David James vô hiêu hoá. Bóng liên tục được đổ dồn cho Henry và anh này thoát xuống cánh trái sở trường rồi dứt điểm nhưng đều không thành công. Tình thế của các học trò ông Santini càng khó khăn hơn khi ở phút 72 Rooney đi bóng dũng mãnh vượt qua hai hậu vệ của Pháp đối mặt với Barthez và hậu vệ Silvestre buộc phải phạm lỗi với anh. Ngay lập tức trọng tài Markus Merk rút thẻ vàng cảnh cáo Silvestre và chỉ tay vào chấm phạt đền.
    Thật may mắn cho các chú ?ogà trống? Pháp là Barthez đã cản phá xuất sắc quả phạt 11m của Đội trưởng David Beckham, không thì tỉ số lúc này đã là 2-0 nghiêng về các chú ?oSư tử? Anh. Và còn may mắn hơn nữa là vào phút đá bù giờ thứ nhất của trận đấu Heskey sau khi vào thay Rooney đã có một pha phạm lỗi ?ochết người? với Henry ngay trước vòng cấm của thủ môn David James và đội Pháp được hưởng một quả đá phạt trực tiếp. Nhạc trưởng Zidane bước lên sút phạt đẹp mắt tung lưới David James gỡ hoà 1-1. Tiếp theo Steven Gerrard có một pha chuyền bóng về bất cẩn để Henry ?ocướp? được bóng, đối mặt với David James buộc David James phải phạm lỗi với anh và Pháp được hưởng một quả phạt đền. Lại là Zidane bước lến bình tĩnh lấy đà sút chéo góc, đánh lừa thủ môn David James nâng tỷ số lên 2-1 cho đội tuyển Pháp. Đúng lúc này Markus Merk đã thổi hồi còi kết thúc một trận đấu hay và đầy kịch tính dến phút chót.
    Như vậy sau loạt trận thứ nhất các chú ?oGà trống? đã có trận đấu mở màn khá may mắn trước những con ?oSư tử? qua đó vươn lên dẫn đầu Bảng B vì trận đấu giữa Thụy Sỹ-Croati diễn ra trước đó có tỷ số hoà 0-0.


  7. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Thông tin quanh trận đấu Đức vs Hà Lan

    - Hà Lan đã thắng Đức trong 2 lần gặp nhau gần đây nhất và họ chưa thua Đức kể từ thất bại 0-1 tại Rotterdam vào tháng 4/1996.
    - Đức đã có 3 trận thắng trước Hà Lan trong những lần gặp nhau ở các giải lớn, Hà Lan thắng 2 và hoà 1.
    - Mỗi lần Đức và Hà Lan gặp nhau ở một giải lớn sẽ có 1 trong 2 đội lọt vào chung kết. Đức vô địch World Cup 1974, 1990 và EURO 1980, còn Hà Lan vô địch EURO 1988.
    - Rudi Voller là HLV trẻ nhất ở EURO 2004 với cái tuổi 44. Cả Voller và HLV Advocaat cùng hiện có 50 lần dẫn dắt ĐTQG. Thành tích của Voller là thắng 29, hoà 9 và thua 12, còn chỉ số của Advocaat là thắng 30, hoà 11 và thua 9.
    Đức
    - Khi còn là cầu thủ, HLV Voller đã dự 5 trận đấu gặp Hà Lan trong giai đoạn 1986-1990, trong đó đã ghi 2 bàn thắng ở chiến thắng 3-1 năm 1986.
    - Đức là kỷ lục gia của EURO với số trận tham dự nhiều nhất (29), số trận thắng nhiều nhất (15), số bàn thắng nhiều nhất (43) và số lần vô địch nhiều nhất (3).
    - Đức là đội bóng cuối cùng đã đoạt chức vô địch EURO ngay trong lần đầu tham dự. Họ đã lập được thành tích này vào năm 1972.
    - Hôm nay là ngày sinh thứ 35 của thủ môn Oliver Kahn. Anh sẽ có 70 lần khoác áo ĐQTQ nếu ra sân thi đấu và gia nhập danh sách 10 cầu thủ có nhiều lần được gọi vào đội tuyển Đức nhất trong lịch sử.
    - Trong số 5 tiền đạo của Đức ở EURO 2004, chỉ duy nhất Thomas Brdaric được sinh ra ở Đức. Miroslav Klose và Lukas Podolski là người gốc Ba Lan, Kevin Kuranyi gốc Brazil và Fredi Bobic chào đời tại Slovenia.
    Hà Lan
    - Hà Lan là đội bóng duy nhất đã đoạt chức vô địch EURO sau khi để thua trận mở màn.
    - Hà Lan đã thất bại trong cả 3 lần phải sút luân lưu 11m ở các VCK EURO.
    - Patrick Kluivert là tiền đạo giàu thành tích nhất ở EURO 2004 lần này với 40 bàn thắng cho ĐQTG.
    - Hôm nay là ngày sinh nhật thứ 26 của hậu vệ Wilfred Bouma.
    - Edgar Davids là cầu thủ thấp nhất ở EURO 2004 với chiều cao 1m68.

  8. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tây Ban Nha thận trọng với Hy Lạp
    Chiến thắng bất ngờ của Hy Lạp trước Bồ Đào Nha trong ngày khai mạc EURO 2004 đã khiến cho Tây Ban Nha càng phải thận trọng hơn với đối thủ họ từng chạm trán ở vòng loại.
    Nếu có thêm 3 điểm từ tay Tây Ban Nha, Hy Lạp sẽ có thể trở thành đội bóng đầu tiên giành vé vào tứ kết, nhưng đây chắc chắn không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, cho dù Hy Lạp từng hạ gục Tây Ban Nha ngay trên sân nhà ở vòng loại EURO 2004. Khác với Tây Ban Nha, Hy Lạp hầu như không gặp bất cứ một trục trặc nào về vấn đề nhân sự trước khi bước vào cuộc chạm trán này, và họ không giấu giếm ý định sẽ tiếp tục áp dụng chiến thuật phòng ngự chặt phản công nhanh từng mang tới thành công trong trận mở màn EURO 2004.
    Trong khi đó, HLV Tây Ban Nha Inaki Saez đang phải đương đầu với áp lực rất lớn từ dư luận nước này về việc có nên tiếp tục bố trí thủ quân Raul vào đội hình xuất phát hay không sau khi tiền đạo Real Madrid đã chơi kém ấn tượng trong trận thắng Nga 1-0. Chính bởi sức ép này mà HLV Saez đã phải lần đầu tiên phá bỏ thông lệ của mình là sớm công bố đội hình chính thức trước khi ra sân.
    Báo chí Tây Ban Nha ra sức kêu gọi HLV Saez bỏ Raul, cây ghi bàn xuất sắc nhất của ĐTQG với 38 bàn sau 73 trận, ngồi ngoài để nhường chỗ cho Fernando Torres và Juan Carlos Valeron, nhưng đổi lại, nhà cầm quân này chỉ phát biểu ngắn gọn: ''''''''Sau khi bàn bạc với các trợ lý, chúng tôi đã lần đầu tiên quyết định sẽ không thông báo thành phần chính thức của đội tuyển Tây Ban Nha trước khi bước vào cuộc chạm trán với Hy Lạp".
    Nhận xét về Hy Lạp, HLV Saez cho biết: ''''''''Đây là đội tuyển Hy Lạp hay nhất mà tôi chưa từng thấy trong nhiều năm qua. Khi làm HLV các đội tuyển trẻ Tây Ban Nha, chúng tôi đã nhiều lần đụng độ với Hy Lạp nhưng chưa bao giờ thấy họ chơi chặt chẽ và kỷ luật như hiện nay". Tuy nhiên, HLV Saez cũng chỉ ra bí quyết mà ông sẽ áp dụng cho đội tuyển Tây Ban Nha để vượt qua Hy Lạp: ''''''''Lối chơi sở trường của họ (Hy Lạp) là phòng ngự phản công nên chúng tôi cần phải có bàn thắng trước để họ bắt buộc phải thay đổi chiến thuật. Các cầu thủ trên hàng công của Tây Ban Nha sẽ phải chuyền bóng thật nhanh và cố gắng kéo các hậu vệ Hy Lạp phải di chuyển khỏi vòng cấm, tôi biết chắc họ sẽ không thích như vậy".
    Điểm nóng nhất của trong trận Tây Ban Nha và Hy Lạp sẽ là cuộc chạm trán giữa tiền vệ trái Vicente và hậu vệ phải Yourkas Seitaridis. Vicente là cầu thủ Tây Ban Nha chơi xuất sắc nhất ở trận thắng Nga 1-0 với những pha xuống biên rất nhanh và lắt léo, còn Seitaridis chính là người đã khoá chặt Simao Sabrosa và Cristiano Ronaldo của Bồ Đào Nha trong trận khai mạc và còn mang về một quả penalty cho đội nhà.
    Do tiền vệ phải Joaquin Sanchez chưa hoàn toàn bình phục chấn thương nên vai trò của Vicente trong lối chơi của Tây Ban Nha lại càng trở nên quan trọng hơn, bởi HLV Saez đã thẳng thắn nói rằng: "Chúng tôi sẽ sử dụng các tiền vệ cánh để kéo dãn hàng thủ Hy Lạp". Vì thế, có thể khẳng định sự thành bại trong trận Tây Ban Nha-Hy Lạp sẽ phụ thuộc chủ yếu vào cuộc đụng đầu giữa Vicente và Seitaridis.
    Khi chứng kiến sự lo lắng có phần hơi thái quá của báo chí Tây Ban Nha về khả năng làm nên chiến thắng của Hy Lạp, HLV Saez đã không giấu nổi sự bực dọc khi tuyên bố: ''''''''Hãy bình tĩnh nào. Hy Lạp đâu phải là Pháp hay Brazil. Đúng là họ đã chơi rất hay trong trận thắng Bồ Đào Nha, nhưng điều đó chỉ có được khi Hy Lạp là người dẫn trước. Chúng tôi chưa bao giờ thấy họ thi đấu với phong độ như thế trong trường hợp họ không phải là người mở tỷ số. Bởi vậy, yêu cầu tiên quyết với các cầu thủ Tây Ban Nha là phải có bàn thắng dẫn trước''''''''.
    Đội hình dự kiến:
    Hy Lạp (5-3-2): 1-Antonis Nikopolidis; 2-Yourkas Seitaridis, 19-Michalis Kapsis, 5-Traianos Dellas, 21-Costas Katsouranis, 14-Takis Fyssas; 8-Stelios Giannakopoulos, 6-Angelos Basinas, 20-Giorgos Karagounis, 10-Vassilis Tsartas; 15-Zisis Vryzas, 11-Demis Nikolaidis.
    Tây Ban Nha (4-4-2): 23-Iker Casillas; 5-Carles Puyol, 3-Carlos Marchena, 6-Ivan Helguera, 15-Raul Bravo; 17-Joseba Etxeberria, 4-David Albelda, 16-Xabi Alonso, 14-Vicente; 10-Fernando Morientes (hoặc 9-Fernando Torres), 7-Raul.​

    Được vanyeuminhem sửa chữa / chuyển vào 21:52 ngày 16/06/2004
  9. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Tin xấu cho Totti và Azzurri khi tuyển thủ Đan Mạch Poulsen khẳng định với UEFA, anh đã bị chàng trai vàng bóng đá Italia phun nước miếng vào mặt không dưới một lần trong hòa 0-0 giữa 2 đội.
    Một phát ngôn viên của UEFA cho biết, Liên đoàn vừa nhận được than phiền từ LĐBĐ Đan Mạch (DBU) rằng, rất nhiều lần, dù không hề trêu tức nhưng tuyển thủ Poulsen của họ vẫn bị Totti phun nước miếng vào mặt. Theo DBU, ''''tất cả hiện rõ mồn một qua cảnh quay lại trên truyền hình cũng như hình ảnh liên quan đến trận đấu''''.
    Đại diện UEFA đã nói chuyện với ''''người bị hại'''' Poulsen và cầu thủ này khẳng định, điều đó là có thật. Tuy nhiên trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, Ủy ban Kỷ luật UEFA sẽ cùng nhau ngồi lại nghiên cứu băng ghi hình để tìm hiểu rõ sự việc. Nếu đúng Totti có hành vi cư xử kém văn hóa trên, chưa biết điều gì đang chờ đợi anh và đội quân Thiên thanh tại EURO 2004.
    Sự việc trên khiến nhiều người nhớ lại ''''sự cố'''' đáng hổ thẹn tại World Cup 90 khi tiền vệ Frank Rijkaard của Hà Lan cũng đã có hành vi tương tự trọng lúc chạy ngang qua Rudi Voller (Đức), hiện đang có mặt tại giải với tư cách HLV trưởng tuyển Đức. Một cuộc xô xát giữa hai bên xảy ra và kết quả là cả Rijkaard và Volle đều bị truất quyền thi đấu.
    Hồi tháng 11 năm ngoái, Sinisa Mihajlovic (Lazio) từng nhận án treo giò 8 trận của Ủy ban Kỷ luật UEFA sau hành vi thô lỗ nhổ nước miếng và cố tình đá vào cầu thủ đối phương trong trận Lazio thua Chelsea 0-4 ngay trên sân nhà ở Champions League.
  10. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Thông tinh xung quanh trận đấu​

    - Cả 2 đều giữ mành lưới sạch ở trận ra quân
    - Hai đội gặp nhau 20 lần, Italia thắng 9, Thụy Điển thắng 6.
    - 11 lần đối đầu gần đây, không trận nào kết thúc với tỷ số hòa.
    Italia
    - 5 cầu thủ đội hình hiện tại tham gia trong lần đối đầu gần đây nhất (EURO 2000) giữa 2 đội là Toldo, Del Piero, Cannavaro, Stefano Fiore và Nesta.
    - Gặp Thụy Điển (23/2/2000) cũng là trận đầu tiên Gattuso và Stefano Fiore chơi cho ĐTQG.
    - Nếu vào sân, sẽ là trận đấu thứ 80 của Cannavaro trong màu áo Thiên thanh. Anh là cầu thủ dày dạn kinh nghiệm nhất của Italia tại EURO 2004.
    - Italia không thua trong 6 trận gần đây.
    - Chỉ thua duy nhất 1 trận ở vòng đấu bảng tại giải Vô địch châu Âu - thất bại 1-2 trước CH Czech (1996).
    - Là đội có số trận hòa không bàn thắng (6 trận) nhiều hơn bất cứ quốc gia nào từng dự giải VCK EURO.
    Thụy Điển
    - 5 cầu thủ có mặt trong lần đối đầu gần đây nhất giữa 2 đội là Henrik Larsson, Magnus Hedman, Olof Mellberg, Fredrik Ljungberg và Johan Mjallby.
    - Nếu ghi bàn vào lưới Italia, Henrik Larsson sẽ trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Thụy Điển ở giải Vô địch châu Âu.
    - Gặp Italia (23/2/2000) là trận đầu tiên của Olof Mellberg trong màu áo đội Thụy Điển.
    - Thụy Điển thắng 3 trận đấu quốc tế gần đây, trong đó Marcus Allback lần nào cũng lập công.
    - Chỉ để lọt lưới 3 bàn tại vòng loại EURO 2004, nhiều hơn Pháp 1 bàn.
    - Bất bại trong 5 trận gần đây.
    - Kể từ EURO 2000, Thụy Điển chỉ thua 2 trong số 23 trận đấu, đó là trận thua trước Senegal (World Cup 2002) và thua Latvia ở vòng loại EURO 2004.

    Đội hình dự kiến:​
    Italia (4-3-1-2): 1-Gianluigi Buffon; 2-Christian Panucci, 13-Alessandro Nesta, 5-Fabio Cannavaro, 19-Gianluca Zambrotta; 8-Gennaro Gattuso, 21-Andrea Pirlo, 4-Cristiano Zanetti; 18-Antonio Cassano; 7-Alessandro Del Piero, 9-Christian Vieri.
    Thụy Điển (4-4-2): 1-Andreas Isaksson; 7-Mikael Nilsson, 3-Olof Mellberg, 15-Andreas Jakobsson, 5-Erik Edman; 21-Christian Wilhelmsson, 6-Tobias Linderoth, 8-Anders Svensson, 9-Fredrik Ljungberg; 10-Zlatan Ibrahimovic,11-Henrik Larsson.

Chia sẻ trang này