1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc thể thao: Tin, bình luận thể thao trong nước và quốc tế

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi dhphong_qn80, 27/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Bi kịch màu da cam​
    Dẫn trước 2 bàn nhưng hàng loạt sai lầm của cầu thủ và HLV Hà Lan đã giúp CH Czech thực hiện cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, đoạt vé đầu tiên vào tứ kết và đẩy Hà Lan tiến sát cửa tử.
    Khởi đầu thuận lợi cho Hà Lan
    Ra sân khi biết Đức đã bị Latvia cầm hoà 0-0, CH Czech hiểu rằng nếu lấy được 3 điểm từ tay Hà Lan, họ sẽ hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn một lượt trận. Với đội bóng da cam, chỉ cần một trận hoà với CH Czech cũng đủ để giúp Hà Lan tự định đoạt số phận của mình ở vòng cuối. Bước vào cuộc chạm trán này, trong khi CH Czech buộc phải thay hậu vệ Rene Bolf bị ốm bằng Martin Jiranek thì Hà Lan có tới 2 sự thay đổi về mặt nhân sự: Clarence Seedorf và Arjen Robben đá chính thay Rafael van der Vaart và Boudewijn Zenden.
    Mọi chuyện khởi đầu như mơ với Hà Lan khi họ nhanh chóng vượt lên dẫn trước chỉ sau 19 phút thi đấu nhờ phong độ nổi bật của Robben. Tiền vệ cánh trái này là người thực hiện cú sút phạt chuẩn xác để Wilfred Bouma (4) đánh đầu mở tỷ số cho Hà Lan ở phút thứ 4, và 15 phút sau, chính Robben lại chuyền bóng như đặt để Ruud van Nistelrooy (10) đệm bóng vào lưới trống nhân đôi cách biệt. Ngoài 2 bàn thắng này, Hà Lan còn có thêm một số tình huống nguy hiểm nữa cùng xuất phát từ chân Robben, trong đó đáng tiếc nhất là pha sút bóng dội cột dọc của Edgar Davids (8) ở phút 43.
    Trên thực tế, lẽ ra CH Czech mới phải là đội bóng ghi bàn dẫn trước ngay ở phút thứ nhất, nếu như Jan Koller (9) kết thúc chuẩn xác hơn từ cự ly 12m ở tư thế hoàn toàn thoải mái sau pha kiến thiết tinh tế của Tomas Rosicky (10). Tuy nhiên, Koller đã không phải chờ lâu để sửa chữa sai lầm của mình bằng bàn rút ngắn tỷ số 1-2 ở phút 24, và người có công lớn nhất trong bàn thắng của Koller là đội trưởng Hà Lan Philip Cocu (6) với pha chuyền bóng vào chân Milan Baros (15) ngay trên phần sân nhà.
    Nhìn chung, hàng công Hà Lan và CH Czech đã chơi rất tốt trong hiệp 1, nhưng CH Czech trội hơn nhờ khả năng kết dính và lối chơi đồng đội dưới sự dẫn dắt của nhạc trưởng Pavel Nedved (11), còn Hà Lan hầu như chỉ dựa vào sự toả sáng của các ngôi sao, đặc biệt là 2 cầu thủ chạy cánh Robben và Andy van der Meyde (7) cùng Davids, Van Nistelrooy. Tuy nhiên, nếu may mắn hơn, Hà Lan đã được hưởng ít nhất một quả penalty ở hiệp 1 sau những pha phạm lỗi trong vòng cấm của trung vệ Tomas Ujfalusi (21) với Van Nistelrooy, nhưng trọng tài người Tây Ban Nha Manuel Enrique Mejuto đã thẳng thừng từ chối.
    Quyết định thay người tự sát của Advocaat
    Cân bằng về thế trận, con người và lại dẫn bàn trước, tưởng chừng như Hà Lan sẽ ung dung có ít nhất 1 điểm từ trận này để thảnh thơi bước vào cuộc chạm trán sau cùng với Latvia, nhưng sai lầm chết người của HLV Dick Advocaat đã làm đội bóng da cam mất đi tất cả. Chỉ 2 phút sau khi Robben thực hiện quả tạt bóng cực đẹp từ biên trái suýt nữa giúp Van Nistelrooy khôi phục lợi thế cách biệt 2 bàn cho Hà Lan ở đầu hiệp 2, HLV Advocaat bất ngờ cho Robben ra nghỉ để thay bằng lão tướng Paul Bosvelt.

    Cần nhớ rằng trong sơ đồ chiến thuật 4-3-3 mà Hà Lan vận hành trôi chảy từ đầu trận, Robben là cầu thủ có vai trò quan trọng nhất trong thế công của đội bóng da cam và chính anh là tác giả 2 đường chuyền quyết định dẫn tới 2 bàn thắng của Bouma và Van Nistelrooy. Vậy mà HLV Advocaat lại tự tay chặt bớt sức mạnh của Hà Lan bằng cách rút Robben ra nghỉ trong lúc anh chưa hề có dấu hiệu xuống sức hay gặp chấn thương.
    Phát hiện sai lầm chết người của đồng nghiệp Advocaat, HLV lão làng Karel Bruckner của CH Czech quyết định gia tăng sức ép tấn công bằng cách cho tiền đạo Marek Heinz (18) vào sân thay tiền vệ trụ Tomas Galasek (4). Và chỉ 1 phút sau khi vào sân, Heinz đã thực hiện đường chuyền chính xác từ cánh trái cho Vladimir Smicer (7) kết thúc hiểm hóc từ cự ly 12m nhưng thủ môn Edwin van der Sar (1) đã cứu nguy một bàn thua trông thấy cho Hà Lan.
    Cái chết vào phút cuối
    Tuy nhiên, vận may của Hà Lan đã chấm dứt vào phút 71 khi Nedved và Koller phối hợp cực kỳ ăn ý với nhau để Milan Baros (15) dứt điểm như trái phá từ sát mép vòng cấm, gỡ hoà 2-2 cho CH Czech. Bi kịch với Hà Lan chưa dừng lại ở đây khi chỉ 5 phút sau, hậu vệ Johnny Heitinga (18) phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân.

    Phải chơi với thế thiếu người, Hà Lan đã để mất hoàn toàn thế trận về tay CH Czech, và bất chấp việc HLV Advocaat cố gắng tìm cách sửa chữa sai lầm bằng cách lần lượt cho Micheal Reiziger (2) và Van der Vaart (11) vào sân nhưng vẫn không thể xoay chuyển tình thế. Hàng thủ Hà Lan gần như không thể chống đỡ trước những pha uy hiếp liên tục của CH Czech, còn ở tuyến trên, sơ đồ 4-3-3 của Hà Lan đã phá sản khi mất cả 2 tiền vệ cánh tốt nhất.
    Trong bối cảnh thập phần nguy ngập như vậy, thủ môn Van der Sar nổi lên như là người hùng của Hà Lan với hàng loạt pha cứu bóng xuất sắc, nhưng cuối cùng Van der Sar cũng bị khuất phục vào phút 88 sau một pha phối hợp mang tính đồng đội rất cao giữa Baros, Heinz, Karel Poborsky (8) và người kết thúc là Smicer. Có thể Hà Lan đã tránh được kết cục bi thảm này nếu như Van der Vaart tiếp bóng chuẩn xác hơn sau đường chuyền từ cánh trái của đồng đội vào phút bù giờ, nhưng anh đã không thể đóng vai ''''''''đấng cứu thế'''''''' của Hà Lan.
    Thua trận này, số phận của Hà Lan tại EURO 2004 trở nên cực kỳ mong manh, bởi họ sẽ bị loại nếu như Đức có được 3 điểm từ trận đấu cuối cùng ở vòng bảng với CH Czech, một khả năng rất dễ xảy ra bởi CH Czech đã chắc chắn lọt vào tứ kết và dù thua vẫn sẽ giữ ngôi đầu bảng D.
    ''''''''Hy vọng CH Czech sẽ không buông''''''''

    Phát biểu sau trận đấu, HLV Advocaat vẫn khăng khăng bảo vệ quyết định thay thế Robben của mình và bày tỏ hy vọng CH Czech sẽ không nhân nhượng Đức ở lượt cuối. Ông nói: "Tôi thay Robben vì muốn củng cố khu trung tuyến bởi Tomas Galasek đã có quá nhiều không gian để hoạt động. Bây giờ ai cũng nói tới việc thay đổi người không mang lại hiệu quả của tôi mà chẳng người nào nhớ rằng chúng tôi đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội ghi bàn''''''''.
    Ông nói tiếp: ''''''''Dù không còn Robben trên sân chúng tôi vẫn tạo ra 4 hoặc 5 pha bóng nguy hiểm. Tôi chịu trách nhiệm về việc thay người và nhiệm vụ sắp tới của chúng tôi là vượt qua Latvia và hy vọng CH Czech sẽ không buông cho Đức thắng". Còn về phần mình, các cầu thủ CH Czech không giấu giếm ý định sẽ ''''''''lơi chân'''''''' ở trận cuối, như lời tiết lộ của đội trưởng Nedved: ''''''''Có thể chúng tôi sẽ cất bớt một số cầu thủ trụ cột ở trận cuối cùng của vòng bảng''''''''.

    Được vanyeuminhem sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 20/06/2004
  2. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Bô? Đa?o Nha 1-0 Tây Ban Nha
    Ghi ba?n:
    Bô? Đa?o Nha: Gomes (57)
    Nga 2-1 Hy Lạp
    Ghi ba?n:
    Nga: D. Kirichenko (2); D. Bulykin (17)
    Hy Lạp: Z. Vryzas (43)
  3. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Thông tin xung quanh trận đấu​

    - Croatia không thắng trong cả 2 lần gặp mặt.
    - Chỉ xảy ra khả năng 1 trong 2 đội giành vé vào vòng 2.
    - Nếu được hưởng quả penalty, Milan Rapaic sẽ lãnh trọng trách, trong khi phía đội Anh, vẫn là thủ quân Beckham.
    - Hai cầu thủ Bayern Munich Robert Kovac và Owen Hargreaves có thể đối mặt nhau trong trận đấu này.
    Croatia
    - Ông Baric là HLV già nhất tại EURO 2004 - 71 tuổi.
    - 14 tuyển thủ hiện nay từng góp tên trong trận đối đầu với Anh hồi tháng 8/2003.
    - Với bàn mở tỷ số cho... Pháp, hậu vệ Igor Tudor trở thành cầu thủ thứ 4 trong lịch sử EURO đưa bóng vào lưới nhà. Người ''''''''mở hàng'''''''' là Dejan Govedarica (Nam Tư) tại EURO 2000 ở trận tứ kết gặp Hà Lan.
    - Nếu vào vòng 2, Croatia sẽ thiếu 9 cầu thủ nếu họ nhận thêm 1 thẻ vàng nữa. Đó là Dado Prso, Robert Kovac, Igor Tudor, Giovanni Rosso, Jerko Leko, Boris Zivkovic, Nenad Bjelica, Milan Rapaic và Ivica Mornar.
    - Dario Simic là cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất với 69 lần khoác áo ĐTQG.
    - Không thắng trong 4 trận gần đây ở giải Vô địch châu Âu.
    Anh
    - 15 tuyển thủ hiện nay từng góp tên trong trận đối đầu giữa 2 đội hồi tháng 8/2003.
    - Gary Neville là cầu thủ duy nhất còn lại trong đội hình Anh gặp Croatia lần đầu tiên (1996).
    - Nếu ra sân, sẽ là lần trận đấu thứ 10 của G.Neville ở EURO, vượt qua kỷ lục của Tony Adams và Alan Shearer (đều 9 lần).
    - Nếu nhận thêm 1 thẻ vàng nữa, Wayne Rooney, David James, Frank Lampard và Paul Scholes sẽ vắng mặt ở tứ kết nếu Anh giành vé.
    - 1 bàn thắng nữa sẽ đưa Owen ngang bằng kỷ lục với Bryan Robson - 26 bàn thắng cho tuyển Anh và gia nhập nhóm 10 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐTQG.
    - Trong 21 trận đấu ở giải Vô địch châu Âu, chỉ 1 lần Anh bị thẻ đỏ (Alan Myllery tại EURO 1968).
    - Không thắng 7/11 trận gần đây ở EURO dù có 5 lần mở tỷ số.

    Đội hình dự kiến:
    Croatia (4-4-2): 12-Tomislav Butina; 13-Dario Simic, 21-Robert Kovac, 6-Boris Zivkovic, 5-Igor Tudor; 22-Nenad Bjelica, 20-Giovanni Rosso, 10-Niko Kovac, 7-Milan Rapaic; 9-Dado Prso, 11-Tomislav Sokota
    Anh (4-4-2): 1-David James; 2-Gary Neville, 5-John Terry, 6-Sol Campbell, 3-Ashley Cole; 7-David Beckham , 11-Frank Lampard, 4-Steven Gerrard, 8-Paul Scholes; 9-Wayne Rooney, 10-Michael Owen
    Trọng tài: Pierluigi Collina (Italia)
    Được vanyeuminhem sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 21/06/2004
  4. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Hà Lan vào tứ kết qua khe cửa hẹp​
    Đánh bại Latvia 3-0 đêm qua, Hà Lan giành chiếc vé thứ nhì của bảng D tử thần vào vòng sau nhờ Đức, đối thủ cạnh tranh trực tiếp, chịu thua Czech ở trận đấu cùng giờ. Tại tứ kết, đội bóng xứ sở hoa tulip sẽ đối đầu với Thụy Điển, đứng đầu bảng C.
    Có thể nói trận đấu đã được định đoạt ngay trong 45 phút đầu tiên, khi Hà Lan đã dẫn trước với tỷ số 2-0. Hai bàn thắng đều được ghi do công của Van Nistelrooy đã buộc Latvia phải từ bỏ đấu pháp phòng ngự số đông để chơi tấn cởi mở hơn. Và trong điều kiện như vậy, tiền đạo vào thay người Roy Makaay có cơ hội ấn định chiến thắng cho Hà Lan 6 phút trước khi hết giờ.
    Tương tự như Italy ngày hôm trước, tình thế buộc Hà Lan phải thắng Latvia trong khi cầu mong cặp đấu Czech - Đức kết thúc với kết quả mong muốn. Nếu Đức không thể đánh bại Czech, chỉ cần thắng Latvia với bất kỳ tỷ số nào, chiếc vé vào tứ kết cũng thuộc về đội bóng da cam. Trong khi đó, Latvia giữ nguyên đội hình như ở trận hoà Đức hôm thứ bảy. Vẫn một lối chơi như đã gây rất nhiều khó chịu cho Czech và Đức ở hai trận đấu trước, các cầu thủ Latvia vào sân với một niềm hy vọng mong manh: thắng Hà Lan và có mặt ở vòng 8 đội cuối cùng nhờ Đức không vượt qua được Czech.
    Chính vì thế, trong khoảng 20 phút đầu tiên, hầu như Hà Lan chỉ gây sức ép bằng những pha dứt điểm tầm xa, điển hình là cú sút cực mạnh từ ngoài 20m của Cocu nhưng thủ môn Kolinko tỏ ra xuất sắc như thường lệ. Phút 13, Van Nistelrooy bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số khi không thắng được Kolinko trong pha đối mặt. Nhưng tiền đạo đang khoác áo Manchester United chỉ phải chờ đến phút 27 để phá thế quân bình của trận đấu. Edgar Davids đột phá bên cánh trái và bị phạm lỗi trong vòng 16m50. Van Nistelrooy kết thúc chính xác từ chấm 11m. 8 phút sau, cách biệt được nhân đôi. Seedorf đá phạt rất sâu vào vòng cấm, để Cocu dùng đầu trả bóng lại và Van Nistelrooy nhanh như cắt đánh đầu nối bóng, nâng số bàn thắng của riêng mình tại giải lần này lên con số 4.
    Trong hiệp hai, tốc độ của Robben bên cánh trái cũng như sự nguy hiểm của Van Nistelrooy tiếp tục gây khó cho hàng phòng ngự Latvia, nhất là khi đội bóng thuộc Liên Xô cũ dâng cao tìm kiếm bàn gỡ. Tuy vậy, phải đợi đến phút 84, Roy Makaay mới ghi thêm được một bàn thắng cho đội bóng da cam. Robben chuyền bóng cho Makaay lừa qua một hậu vệ, lạnh lùng đưa bóng vào góc phải Latvia.
    3-0 là một tỷ số đậm nhưng nó còn chưa phản ánh hết sức mạnh tấn công của Hà Lan. Với đấu pháp 4-3-3, Cocu chơi giữa Davids và Seedorf ở hàng tiền vệ, đội bóng xứ sở hoa tulip đã làm chủ phần lớn thời gian thi đấu. Tuy nhiên, nếu không có những điều chỉnh kịp thời, điểm yếu ở hàng phòng ngự có thể sẽ khiến HLV Dick Avocaat và các học trò trả giá. Trong những phút đầu tiên của hiệp hai, khi đột nhiên Latvia chơi nhanh, họ đã tạo ra không ít sóng gió trước khung thành thủ môn Van der Sar. Phút 47, Rubins tung cú sút rất mạnh, buộc Van der Sar phải vất vả cản phá. Chỉ hai phút sau, đến lượt Lobanovs sút bóng chìm đi sát cột dọc bên phải cầu môn Hà Lan.
  5. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Đức chia tay Euro 2004​
    Nhập cuộc với đội hình "B" do đã sớm giành ngôi đầu bảng D tử thần, nhưng tinh thần chiến đấu của Czech đêm qua không hề kém máu lửa. Đội á quân Euro 1996 thi đấu công tâm, kết thúc vòng bảng với thành tích toàn thắng, đồng thời buộc Đức rời khỏi Euro 2004 cùng thất bại cay đắng 1-2.
    Toàn thắng ở vòng bảng, Czech sẽ đương đầu với một đội cũng có lối đá tấn công ấn tượng là Đan Mạch, tại tứ kết. Còn Đức xếp thứ ba ở bảng D, với vỏn vẹn 2 điểm sau 3 trận. Như vậy, cũng giống như tại Euro 2000, "Cỗ xe tăng" không thắng trận nào tại vòng bảng và bị loại. Tệ hơn, trong vòng 8 năm trở lại đây, Đức chưa hề giành được thắng lợi nào tại các kỳ Euro. Chiến thắng mới đây nhất của họ tại VCK giải đấu số một châu lục là ở trận chung kết Euro 1996, gặp chính đội Czech.
    Đội tuyển Đức không có được dàn cầu thủ mạnh và đều ở giải đấu năm nay. Mặc dù vậy, họ đã tạo được ấn tượng trong ngày đầu ra quân, bằng lối chơi chắc chắn, đấu pháp hợp lý ở trận hoà Hà Lan 1-1. Tuy nhiên, sang trận gặp Latvia, Đức lộ rõ điểm yếu đã được cảnh báo từ những trận giao hữu chuẩn bị cho Euro - khả năng dứt điểm kém. "Cỗ xe tăng" không có một chân sút nào ra hồn, dù mang tới Bồ Đào Nha 5 tiền đạo, đành chấp nhận bó tay trước một Latvia thi đấu thiên về phòng ngự. Đêm nay, Đức cũng tạo được một thế trận chủ động ở hiệp một và dẫn trước, nhờ công của Ballack. Nhưng sau khi Marek Heinz gỡ hoà cho Czech, và biết tin Hà Lan dẫn Latvia 2-0 trong hiệp một, Đức buộc phải tìm kiếm một thắng lợi để đoạt tấm vé thứ hai vào tứ kết. Trước áp lực đó, Đức dồn lên ép thành đối phương. Nhờ sự xuất sắc của Ballack, đội quân của HLV Voeller đã chiếm thế áp đảo trong phần lớn thời gian của hiệp hai. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là ghi thêm bàn thắng thì họ đành chịu. Cột dọc, và quan trọng hơn là sự yếu kém của các chân sút đã cản Đức đến với chiến thắng. Kết thúc vòng bảng, Đức mới chỉ có hai bàn thắng, nhờ công của hai tiền vệ Frings và Ballack. Trong khi đó, có ít thời cơ hơn, nhưng Czech lại sở hữu các tiền đạo tuyệt vời, và xứng đáng giành thắng lợi.
    Trận đấu đêm qua, HLV trưởng Rudi Voeller bố trí một đội hình chắc chắn nhằm bảo đảm một thắng lợi trước đội hình hai của Czech, và đoạt vé vào tứ kết. Vì thế, trên hàng công của họ vẫn chỉ có mình Kevin Kuranyi. Trong đội hình xuất phát, Đức có một thay đổi đáng chú ý là sự có mặt của tiền vệ 19 tuổi Bastian Schweinsteiger. Hai trận trước, cầu thủ của Bayern Munich đều vào sân từ băng ghế dự bị. Jens Nowotny cũng trở lại đá trung vệ dập, phía dưới bộ đôi trung vệ Christian Worns - Arne Friedrich. Trong khi đó, Czech đã chắc ngôi đầu bảng nên cất hàng loạt trụ cột, và có tới 9 thay đổi so với đội hình xuất phát trận thắng Hà Lan 3-2. Pavel Nedved, Tomas Rosicky, Jan Koller, Milan Baros? và ngay cả thủ môn số một Petr Cech đều được cho nghỉ dưỡng sức.
    Tuy nhiên, với đội hình "B", Czech vẫn tạo được một thế trận ngang ngửa ở đầu hiệp một với đối thủ đang rất cần một chiến thắng. Ngay phút thứ 5, đội bóng Đông Âu đã báo hiệu một trận cầu không hề dễ dàng cho Đức. Jiranek có bóng ngay gần khu 5m50 và kết thúc trước sự áp sát của tiền đạo Kuranyi. Nhưng thủ môn Kahn đã kịp thời ôm bóng ngay trước vạch vôi.
    Trong khi đó, dù rất cần số điểm tối đa ở trận đấu cuối cùng của bảng D tử thần, Đức vẫn nhập cuộc với nhịp độ trung bình. "Cỗ xe tăng" chủ động chơi chậm chắc để chờ thời cơ. Bởi một thắng lợi sát nút cũng đủ giúp Đức theo chân Czech vào tứ kết, bất luận kết quả cuộc đối đầu giữa Hà Lan và Latvia. Vì vậy, phải đến phút 15, đội quân của HLV Voeller mới có pha dứt điểm đầu tiên về phía cầu môn đối phương, khi Ballack sút vọt xà từ ngoài khu cấm địa. Nhưng chỉ khoảng 5 phút sau, Đức có bàn vượt lên dẫn trước. Tiền vệ Bernd Schneider cướp được bóng từ chân Blasil bên sườn trái, rồi căng ngang sệt vào trung lộ. Tiền vệ trẻ Bastian Schweinsteiger lập tức đẩy bóng đúng tầm cho Ballack vôlê bằng chân trái. Bóng đi hiểm hóc vào góc cao bên trái, làm bó tay thủ môn Jaromir Blazek.
    Tuy nhiên, Czech với tâm lý thoải mái tiếp tục thi đấu như không có chuyện gì xảy ra. Các cầu thủ dự bị của họ triển khai một lối đá đa dạng, cho thấy quyết tâm thể hiện mình để hy vọng kiếm suất dự các trận đấu quan trọng hơn sắp tới. Vì thế, niềm vui dẫn bàn của người Đức không kéo dài được lâu. Phút 30, siêu dự bị Marek Heinz gỡ hoà 1-1 cho Czech, với cú sút phạt đẳng cấp bên cánh phải đưa bóng vượt qua hàng rào và rơi vào góc cao bên phải. Ngay khi bóng rời khỏi chân trái của cầu thủ luôn chơi tốt khi vào sân thay người ở hai trận trước đó của Czech, một số cầu thủ Đức đã hướng về phía cầu môn và đoán được điều gì sẽ xảy ra. Và quả thật, Kahn đã không thể ngăn Heinz ghi bàn thắng thứ hai cho riêng anh tại giải.
    Sang hiệp hai, Đức tăng cường tiền đạo 19 tuổi Podolski, thế chỗ Frings. HLV Voeller quyết định củng cố sức công có lẽ vì trong giờ nghỉ giải lao đã biết tin Hà Lan dẫn Latvia 2-0 ở hiệp một. Đức dâng cao ép thành nhằm sớm có bàn lập lại ưu thế ở hiệp hai. Họ dồn Czech lùi sâu. Đức liên tiếp tạo được những cơ hội ngon ăn, nhưng đều bỏ lỡ, khiến ông Voeller đứng ngồi không yên. Phút 50, Bernd Scheider thử vận may với cú căng từ bên cánh phải, nhưng Jaromir Blazek không mắc sai lầm nào trong pha cản phá. Phút 60, đến lượt Ballack thực hiện cú sút chệch cột dọc từ cự ly chừng 20 m. Phút 62, nếu di chuyển tốt hơn, tiền đạo Kevin Kuranyi đã có bàn nâng tỷ số lên 2-1 khi đối mặt thủ môn Blazek. Không lâu sau, Ballack lại có cú sút xa tuyệt vời từ ngoài khu 16m50. Nhưng cột dọc đã từ chối nỗ lực của tiền vệ Bayern Munich. Bóng bật đến đúng vị trí của Bernd Scheider, nhưng tiền vệ này kết thúc vào đúng tầm kiểm soát của thủ môn đội Czech. Gần như ngay sau đó, Philipp Lahm đánh đầu cận thành vọt xà. Podolski cũng không thể thành công trước sự cản phá quyết liệt của các hậu vệ Czech. Phút 75, trọng tài Terje Hauge của Nauy từ chối cho Đức được hưởng phạt đền, sau khi bóng chạm tay một hậu vệ Czech ngay trong khu 16m50. Nếu Đức được hưởng quả penalty và sút thành công, rất có thể họ đã không phải chia tay Euro 2004 sớm đến vậy.
    Trước sức ép không ngừng của đối thủ, Czech tung Poborsky và Milan Baros vào sân nhằm cải thiện tình hình. Điều đó cho thấy rõ, Czech quyết thi đấu vì danh dự, vì một thứ bóng đá trung thực. Và thảm hoạ đã đến với Đức ở phút 80, sau một pha phản công nhanh của Czech. Heinz dẫn bóng bên hành lang phải rồi chọc khe cho Milan Baros. Tiền đạo thường xuyên phải ngồi dự bị ở Liverpool đua tốc độ với hai trung vệ của Đức, đè mặt Worns rồi quyết định sút qua khe hai chân Kahn. Thủ môn Bayern Munich xuất sắc dùng chân phá được bóng, nhưng Baros nhanh chân đoạt lại và thoải mái đưa bóng vào lưới trong tư thế không bị kèm, ấn định chiến thắng 2-1. Đây là bàn thắng thứ ba của Baros ở Euro 2004. HLV Voeller choáng váng trước bàn thua này, và không còn thể đứng yên một chỗ trong những phút cuối. Còn CĐV Đức lặng người trên cầu trường sân Jose Alvalade ở Lisbon. Những phút còn lại của thời gian thi đấu chính thức, cộng với 3 phút bù giờ cũng không thể giữ Đức ở lại với Euro lần này. Là đội có thể tự định đoạt được số phận ở lượt trận cuối, nhưng trước một Czech thi đấu công tâm, Đức đã bị loại.
  6. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Sven-Goran Eriksson (Anh): ''''Thật không may chúng tôi lại thua trên chấm luân lưu 11m và đó là một kết cục rất cay đắng. Chúng tôi đã không may trong một số tình huống nhưng bóng đá là như vậy. Không khí trận đấu thật tuyệt vời nhưng thất bại theo cách này thì rất khó nuốt trôi. Nhìn từ băng ghế HLV, tôi thấy bàn thắng của Sol Campbell ở phút 89 có vẻ hợp lệ nhưng tôi đã không được xem pha quay chậm của truyền hình nên xin không bình luận. Trọng tài cho rằng đã có lỗi đẩy người trong tình huống ấy và đó là quyết định của ông ấy"

    Luiz Felipe Scolari (BĐN): "Mọi chiến thắng đều tuyệt diệu, nhưng chiến thắng trước Anh như thế này sau tất cả những gì đã xảy ra mới là điều tuyệt diệu hơn cả. Tôi xin được gửi lời chúc mừng đến toàn thể nhân dân Bồ Đào Nha. Xin cảm ơn Chúa vì những gì mà người đã cho chúng tôi, đặc biệt là quả penalty mà Ricardo chặn được cũng như kết thúc thành công. Cỗ máy của chúng tôi đang vận hành theo đúng ý muốn và trận bán kết sắp tới sẽ là cơ hội để chúng tôi tiến sâu hơn".
  7. Ho_li_ten_thong

    Ho_li_ten_thong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Đội tuyển Anh bị loại chán quá.....................
  8. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Một cuộc chạm trán thú vị, hứa hẹn những pha tấn công đẹp mắt, Hà Lan vừa ''''từ cõi chết trở về'''' có tạo ra lốc xoáy để cuốn phăng ''''tảng băng trôi'''' Thụy Điển?
    Hà Lan vừa trải qua những thời khắc cam go nhất để duy trì sự tồn tại ở EURO 2004. Với đội quân của ông Advocaat hẳn không còn thử thách nào nghiệt ngã hơn thế. Thắng lợi 3-0 trước Latvia và nhờ sự sụp đổ của người Đức trước đội hình 2 CH Czech đã đưa Hà Lan ''''bay'''' vào tứ kết. Với các fan màu cam, đây là điều kỳ diệu vì trước khi diễn ra lượt trận cuối cùng, đường sống của Hà Lan như ''''ngàn cân treo sợi tóc'''' với vỏn vẹn chỉ 1 điểm, trong khi Czech đã cầm chắc 1 suất bảng D.
    Chưa tìm lại được sức lôi cuốn mê hồn như thời ''''cơn lốc màu da cam'''' với Ruud Gullit, Van Basten, Frank Rjikaard... nhưng đội tuyển Hà Lan hôm nay đang tiến bộ lên từng ngày, từng trận. Nỗ lực giành giật được 1 điểm quý giá trong ngày ra quân chạm trán với người láng giềng Đức. Kế đến là khởi đầu tưng bừng và đẹp mắt trước Czech với dẫn cách biệt 2 bàn. Tuy nhiên, thầy trò nhà Advoccat đã phải trả giá đắt bằng thất bại ngược 2-3 sau đó vì hưởng niềm vui quá sớm.
    Trong nước cờ cuối cùng, Hà Lan ''''thoát hiểm'''' thắng thuyết phục Latvia 3-0. Niềm vui và niềm tin trở lại với sắc màu cam và tất nhiên, họ không quên gửi lời cám ơn người bạn tốt CH Czech đã chơi một thứ bóng đá ''''fair-play'''' đúng nghĩa.
    Thụy Điển lại khác, đội bóng vùng Scandinavia khởi đầu ấn tượng bằng chiến thắng giòn giã 5-0 trước Hoa hồng Bulgaria. Trong cuộc đọ sức với Italia ''''cố thủ'''' sau khi bị dẫn bàn, Thụy Điển vẫn kịp xoay sở gỡ hòa và cuối cùng, hòa ''''như dự đoán'''' với Đan Mạch để cả 2 cùng giành quyền vào tứ kết.
    Hà Lan lạc quan
    Những thử thách giúp cho Hà Lan chững chạc và tự tin hơn. Gương mặt thất thần của Nistelrooy (4 bàn) sau trận thua Czech rạng ngời trở lại. Anh thổ lộ: ''''Tôi đang ở giai đoạn đẹp nhất trong màu áo tuyển quốc gia''''. Nói một cách đầy đủ, thang thuốc bổ Latvia - Czech mang lại cảm giác thư thái cho các thành viên trong đội trước khi bước vào một trận đánh lớn.
    Philip Cocu cho biết: ''''Bây giờ thì chúng tôi biết rõ, chúng tôi sẽ làm gì. Thụy Điển là một đối thủ khá gai góc nhưng tại vòng đấu này thì gặp đội nào cũng đều khó cả. Họ sẽ phải dè chừng chúng tôi''''. Cầu thủ chạy cánh Arjen Robben tiếp lời: ''''Đó là đội tuyển có thể lực thật dồi dào. Điểm mạnh nhất của họ nằm trên hàng công nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ tìm ra cách để cản bước họ''''.
    Hàng công của Thụy Điển chính là bộ đôi chênh nhau 10 tuổi Henrik Larsson (3 bàn) - Zlatan Ibrahimovic (2 bàn). HLV Advocaat là người biết quá rõ về chàng Larsson 32 tuổi này. Bốn năm rưỡi gắn bó với Rangers đã cho ông cái nhìn đầy đủ về chân sút hàng đầu ở giải vô địch Scotland trong màu áo Celtic. Ông cũng đã không ít lần nhìn Larsson sút thủng lưới CLB mà ông dẫn dắt. Sức công phá của Larsson thật đáng sợ, chưa kể vai trò ảnh hưởng của anh với cả đội bóng.
    Hà Lan canh chừng Larsson. Họ tin đó chính là mối đe dọa nguy hiểm nhất trước khi quan tâm đến các vị trí còn lại của đối phương. Do trung vệ Bouma chưa bình phục chấn thương nên Frank de Boer sẽ tiếp tục lãnh trọng trách như anh đã được tung vào thay thế ở trận gặp Latvia. Cỗ máy Hà Lan đang tỏ ra khá nhịp nhàng với bộ khung gồm Van de Sar, Jaap Stam, Davids, Seedorf, Roben, De Meyde, Van Nistelrooy,... Khi được hỏi, gần 2/3 số người Hà Lan tin rằng, đội nhà sẽ đánh bại Thụy Điển trong trận đấu đêm nay.
    Thụy Điển cũng vững tin
    Nếu như ông Advocaat biết rõ Larsson thì cùng với đàn em Ibrahimovic, ngôi sao này hiểu tường tận về bóng đá Hà Lan. Không chỉ chơi ăn ý trên sân, bộ đôi tấn công của Thụy Điển đã và đang chơi bóng cùng người Hà Lan.
    Trước khi chuyển sang Celtic, thời gian từ 1993-97, Larsson chơi bóng cho Feyenoord và bây giờ, Ibrahimovic là cầu thủ của Ajax. Trong thành phần Thụy Điển dự EURO 2004 còn có 2 gương mặt khác đang chơi bóng ở Hà Lan là Erik Edman và Petter Hansson đều của Heerenveen.
    Trong cuộc đối đầu đêm nay, ngoài sự vắng mặt bắt buộc là hậu vệ Erik Edman (treo giò), đội bóng vùng Scandinavia có khả năng thiếu vắng hậu vệ cánh trái Teddy Lucic, chưa bình phục chấn thương sau trận ra quân gặp Bulgaria. Theo bác sĩ Forssblad của đội tuyển, khả năng Lucic ra sân là 50-50. Tuy nhiên, trường hợp cần thiết, rất có thể đồng HLV Lars Lagerback và Tommy Soderberg buộc phải liều lĩnh với trường hợp này.
    Ibrahimovic lạc quan, phần thắng sẽ thuộc về Thụy Điển nếu họ chơi với 100% phong độ cùng quyết tâm cao nhất. Bằng những đường bóng dài, cộng với thể lực sung mãn, Thụy Điển vững tin sẽ dập tắt lốc Hà Lan vốn quen lao lên tấn công ngay từ đầu.
    Ở những cuộc đối đầu đỉnh cao, hứa hẹn nhiều hấp dẫn như thế này, bản lĩnh, khả năng dẫn dắt, phán đoán của các nhà chiến lược luôn phải làm việc hết công suất. Ai tinh khôn hơn, kẻ đó sẽ giành chiến thắng, tất nhiên kèm theo đó là chút may mắn không thể thiếu.
    Đội hình dự kiến:
    Hà Lan (4-3-3): 1-Edwin van der Sar; 2-Michael Reiziger, 15-Frank de Boer, 3-Jaap Stam, 5-Giovanni van Bronckhorst; 20-Clarence Seedorf, 8-Edgar Davids, 6-Philip Cocu; 7-Andy van der Meyde, 10-Ruud van Nistelrooy, 19-Arjen Robben
    Thụy Điển (4-4-2): 1-Andreas Isaksson; 2-Teddy Lucic (or 7-Mikael Nilsson), 15-Andreas Jakobsson, 13-Petter Hansson, 3-Olof Mellberg; 17-Anders Andersson, 16-Kim Kallstrom, 6-Tobias Linderoth, 9-Fredrik Ljungberg; 10-Zlatan Ibrahimovic, 11-Henrik Larsson.
  9. Ho_li_ten_thong

    Ho_li_ten_thong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Hà lan vô địch mà bình luận làm gì nhiều thế không biết,...he..he..dù sao thì cũng cám ơn bác..........
  10. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Một số ý kién vê? trận câ?u Ha? Lan - Thụy Điê?n
    HLV Lars Lagerbäck (Thụy Điển)

    Cũng không có gì để nói, chỉ xin chúc mừng Hà Lan. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã chơi rất tốt. Ở khả năng hiện nay của chúng tôi mà giữ được một nhịp độ đấu ngang bằng với Hà Lan là điều tuyệt vời. Cả hai đội đều đã tạo được những cơ hội tốt. Tuy nhiên, buộc phải xác định xem ai là kẻ chiến thắng cuối cùng. Chúng tôi đã có những pha bóng đẹp và cú dứt điểm tốt nhưng đội Hà Lan có nhiều kinh nghiệm hơn.

    Thật ra điều này cũng không nằm ngoài dự đoán của chúng tôi. Ông Sven Goran Eriksson cũng đã thất bại vì những quả penalty. Tommy Söderberg sẽ từ giã đội tuyển, cậu ấy đã rất buồn khi sút hỏng quả penalty đó. Tôi không dám khẳng định là do không gặp may nhưng rõ ràng là các cầu thủ đã rất nhiều lần sút vào cột dọc.

    HLV Dick Advocaat (Hà Lan)

    Một kết quả hòa là rất chính xác. Cả hai đã tỏ ra ngang tài ngang sức nhưng lần này may mắn đã nghiêng về phía chúgn tôi. Nhưng nếu xét về tổng thể thì chúng tôi xứng đáng với chiến thắng. Tôi rất hạnh phúc. Tất cả đội bóng đã cùng nhau làm nên chiến thắng, luôn luôn bên nhau. Chúng tôi tin vào may mắn, nó đã đến đúng vào thời điểm chúng tôi sút luân lưu. Chúng tôi chưa bao giờ tập đá penalty, trong khi đội Thụy Điển lại suốt ngày làm điều đó. Đây đúng là trò xổ số.

    Tôi không ở đây để phân tích lối chơi của đội Bồ Đào Nha, tôi luôn khâm phục đội bóng này. Tuy nhiên họ đang phải chịu một áp lực rất lớn và đó chính là điểm lợi của chúng tôi dù họ có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn.

    Ruud Van Nistelrooy (Hà Lan)

    Đá penalty rất khác với khi bạn ghibóng bình thường. Nhìn từ khán đài mọi người có thể thấy trái bóng nằm rất gần gôn và công việc này rất dễ dàng. Nhưng trên sân cỏ, khoảng cách 11m lại rất xa. Cần phải biết tập trung cao độ. Tôi luôn có vinh dự là người sút quả đầu tiên, điều đó vừa mang lại cho tôi cảm giác tự hào vừa căng thẳng.

    Chúng tôi đã có may mắn hơn. Chúng tôi đã cố gắng tấn công suốt trận đấu và chúng tôi chiến thắng là xứng đáng. Ngọn lửa chiến thắng bùng lên ngay từ hiệp đầu ở cả hai đội, điều đó khiến các cầu thủ gặp rất nhiều khó khăn. Tấn công khó khăn, chúng tôi đã quyết định chơi mạnh ở hai cánh. Quả là một ngày vĩ đại. Đội Bồ Đào Nha sẽ chơi trên sân nhà, đó là một thách thức lớn đối với chúng tôi. Nhưng chúng tôi đã từng đối đầu với nhiều thử thách, chúng tôi không hề run sợ.

    Với những trái penalty, nếu hôm qua chúgn tôi tập luyện, biết đâu hôm nay chúng tôi lại thất bại. Như Beckham đấy thôi.

    Arjen Robben (Hà Lan)

    Hôm nay tôi đã được sống trong thời khắc vinh quang nhất của cuộc đời. Đá thành công quả quyết định trong một trận đấu quan trọng của một giải đấu lớn, điều đó thật khó tin. Nhưng thật sự là trước đó tôi không hề thấy sợ, tôi rất tự tin. Chúng tôi cũng hơi may mắn khi đội bạn toàn sút vào khung thành. Chỉ đơn giản là chúng tôi đã thắng trong một cuộc đỏ đen. Chúng tôi chơi chưa thật tốt song đó không phải là lý do để Hà Lan phải sợ Bồ Đào Nha. Chúng tôi tin vào khả năng của mình, tin vào chiến thắng.

Chia sẻ trang này