1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc thể thao: Tin, bình luận thể thao trong nước và quốc tế

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi dhphong_qn80, 27/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Bằng lối tấn công đẹp mắt và hiệu quả, Argentina đánh bại Colombia 3 bàn không gỡ để đặt chân vào trận chung kết Copa America 2004.
    ĐKVĐ Copa America là một tập thể các cầu thủ trẻ thiếu kinh nghiệm nên Colombia đã để mất thế trận về tay Argentina một cách tương đối dễ dàng. Các tiền vệ Argentina đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn ở khu trung tuyến và đẩy đội hình Colombia phải lùi sâu về phần sân nhà.

    Những pha lên bóng của Argentina chủ yếu tập trung bên cánh phải nhờ sự năng nổ của Cesar Delgado và Javier Zanetti. Chơi thay tiền vệ dẫn dắt Andres D''Alessandro vắng mặt do chưa bình phục chấn thương, Carlos Tevez đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ của mình và chính cầu thủ này là người mở tỷ số cho Argentina ở phút 33.

    Cũng từ một tình huống phạt trực tiếp ở cự ly khoảng 25m, Tevez đã hạ gục thủ môn Juan Carlos Henao của Colombia bằng cú kết thúc vào góc xa. Trước đó 3 phút, Colombia đã có cơ hội phản công nhanh cực kỳ nguy hiểm, nhưng do quá ham rê dắt nên Jairo Patino đã để hậu vệ Argentina kịp phá bóng giải nguy.

    Argentina tiếp tục làm chủ thế trận ngay từ đầu hiệp 2 và họ nhanh chóng gia tăng cách biệt tỷ số sau một pha phối hợp khéo léo bên cánh trái ở phút 50. Đón đường chọc khe từ giữa sân, tiền đạo Luciano Figueroa thoát xuống góc trái khu cấm Colombia rồi trả bóng ngược vào trong rất vừa vặn để Luis Gonzalez đặt lòng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-0.

    Không lâu sau bàn thắng này, HLV Marcelo Bielsa quyết định tăng cường khả năng phòng ngự bằng việc cho thêm một trung vệ vào sân thế chỗ Figueroa. Nhưng ông vẫn duy trì sức tấn công của Argentina khi giữ lại Tevez và thay Delgado bằng Mauro Rosales. Tuy nhiên, Argentina vẫn là đội nắm giữ thế chủ động và hầu như không cho Colombia có bất cứ cơ hội nào tiếp cận khung thành thủ môn Roberto Abbondanzieri.

    Sau một vài tình huống có thể ghi bàn bị bỏ lỡ, cuối cùng Argentina cũng nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 80 nhờ pha phối hợp sút phạt đánh đầu hết sức ăn ý giữa Rosales và Juan Pablo Sorin. Bàn thua này đã đánh gục hy vọng lội ngược dòng của ĐKVĐ Colombia và khiến 10 phút còn lại của trận đấu chỉ còn mang tính thủ tục.

    Colombia cũng có cơ hội khá tốt để ghi bàn danh dự rút ngắn khoảng cách tỷ số ở phút 83 nhưng Edixon Perea lại xử lý quá dở trong pha đối mặt với thủ thành Abbondanzieri.

    Nếu Brazil vượt qua Uruguay trong trận bán kết hai diễn ra vào 07h45 sáng mai, chúng ta sẽ được chứng kiến một trận chung kết Copa America hấp dẫn và được mong đợi nhất từ nhiều năm nay.

  2. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Vậy là cuối cùng thì kết cục của Copa America đã diễn ra đúng như mong đợi với trận chung kết trong mơ giữa Brazil và Argentina. Một cuộc đối đấu giữa hai trong số những nền bóng đá lớn nhất hành tinh, một trận đấu mà cả thế giới bóng đá luôn mong chờ nó sẽ xảy ra đơn giản một điều, họ là láng giềng thân cận. Họ cũng là đối tác thương mại lớn nhất với kim ngạch buôn bán giữa hai bên lên tới nhiều trăm triệu USD, nhưng chưa bao giờ Brazil và Argentina tỏ ra khoan nhượng lẫn nhau thậm chí kể cả trong một trận giao hữu.


    Họ là hai đội bóng giàu thành tích nhất tại Nam Mỹ và giải lần này, cả Brazil và Argentina đều là những đội bóng có thành tích tốt nhất và chẳng ai xứng đáng hơn 2 đội này có mặt tại SVĐ quốc gia ở thủ đô Lima trong trận chung kết Copa America lần thứ 41 trong lịch sử.
    Cả Nam Mỹ đang nóng dần lên, từ Rio de Janeiro đến Buenos Aires, đâu đâu người ta cũng chỉ bàn tán về cách chơi, lối đá và về tình hình nhân sự của hai đối thủ. Đội bóng áo xanh trắng sẽ chơi tấn công, người Argentina chắc chắn như vậy còn đội bóng áo vàng xanh thì sao, sẽ cũng chỉ là 2 chữ tấn công bởi tên tuổi và truyền thống không cho phép họ được làm khác những gì mà người hâm mộ mong chờ ở trận đấu này.
    Chưa đầy 2 tháng trước, người Brazil đã vượt qua đối thủ với tỷ số 3-1 ở quê nhà Belo Horizonte với cú hatrick từ chấm 11m của Ronaldo nhưng bây giờ, mọi chuyện sẽ không hề dễ dàng một chút nào với đội bóng đã từng 5 lần đăng quang ngôi vô địch thế giới. Không có Ronaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos hay Kaka, Brazil không còn là đội bóng có hàng tấn công đáng sợ như người ta vẫn nghĩ khi nói đến họ. Đã không ít lần tại giải năm nay, người hâm mộ phải chứng kiến một Selecao bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Khi phải đối mặt với một hàng phòng ngự có tổ chức, việc không có một thủ lĩnh đủ khả năng gây đột biến ở khu vực giữa sân chính là hạn chế của họ. Trong khi đó, điểm yếu cố hữu nơi tuyến phòng ngự vẫn chưa được cải thiện là bao cả khi cả Juan và Luisao đều không phải mẫu hậu vệ có khả năng chịu áp lực lớn.
    Bố trí với 3 tiền vệ có xu hướng phòng ngự bao gồm: Renato, Kleberson và Edu, có vẻ như đó chẳng phải ý đồ của HLV Carlos Alberto Parreira mà vấn đề chỉ là ông chẳng có lựa chọn nào hơn ngoài một Ricardo còn quá non, Baptista thì phập phù khiến gánh nặng kiến thiết đặt cả lên vai đội trưởng Alex. Có thể đảm nhận vai trò của một số 10 trong sơ đồ chiến thuật của ông Parreira nhưng Alex chưa bao giờ là một chân làm bóng giỏi nên trong những trận vừa qua, Brazil phải trông chờ khá nhiều vào khả năng của các cầu thủ chạy cánh. Manchini không chứng tỏ được mình, Nery thì chưa thể làm được gì, có vẻ như lối chơi của Selecao chưa thật sự được định hình trong 5 trận đấu tại giải lần này.
    Cũng giống như đối thủ của mình, thầy trò Bielsa đến dự giải với mục tiêu là thử nghiệm, nhưng xem ra, nó vẫn chưa đem lại một điều gì đó cụ thể với lối chơi của đội bóng áo xanh trắng. Tuy nhiên, hẳn là đến thời điểm này, Bielsa đã bớt phân vân khi chọn cho các học trò cách đánh biên tương đối biến hoá. Với 2 cầu thủ đóng vai trò tiền đạo cánh, Saviola đã không còn được trọng dụng khi Figueroa tỏ ra là mẫu cầu thủ có khả năng chơi không chiến tốt hơn rất nhiều. Trận này, nhiều khả năng Bielsa sẽ vẫn để Carlos Tevez đá chính dù D''Alessandro đã có thể bình phục. Như thế, rõ ràng Bielsa chỉ đạo các học trò chơi thận trọng hơn những gì mà ông đã tuyên bố với giới truyền thông hôm qua. Là đội bóng có khả năng gây áp lực rất giỏi, dù có thận trọng bao nhiêu thì Bielsa chắc cũng chẳng dại gì mà không cho các học trò chơi dâng cao vì chỉ như vậy, họ mới có thể vừa hạn chế được khả năng tấn công, vừa đánh đúng vào điểm yếu trong khâu tổ chức phòng ngự của Brazil.


  3. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Khi Adriano tung cú vôlê sấm sét gỡ hoà 2-2 lúc thời gian thi đấu chính thức sắp hết, người Brazil tin rằng chiếc Cup vô địch đã thuộc về họ. Và thắng lợi 4-2 ở loạt đấu trên chấm phạt đền sau đó đã chính thức giúp Brazil trở thành đội bóng thứ hai, sau Pháp, vô địch châu lục ngay sau khi có Cup vàng thế giới.
    Ánh mắt thẫn thờ của các cầu thủ Argentina đủ nói lên nỗi buồn vô hạn của đội bóng từng 14 lần đăng quang chức vô địch Nam Mỹ. Sáng nay, họ nắm chắc đến 99% ngôi quán quân trong tay. Nhưng rồi, Argentina lại để mất chiến thắng ở loạt đấu cân não. Argentina chơi hay hơn hẳn, cầm bóng nhiều hơn, làm chủ phần lớn thời gian thi đấu, nhưng cũng chỉ đủ sức dẫn trước và cuối cùng vẫn đành tuôn lệ nhìn đối thủ nhận HC vàng.
    Trong khi đó, Brazil đã chơi một trận đấu không mấy thuyết phục. Nhưng khả năng kết thúc của họ quả thật đáng nể. Khi bị gỡ hoà 2-2 vào phút 93, Argentina đã mất hết tinh thần trong loạt đá penalty và dễ dàng chịu thua chỉ sau 4 lượt đá. Brazil đoạt Cup lần thứ 7, và trở thành đội đầu tiên của Nam Mỹ có được chức vô địch châu lục sau khi vừa đoạt Cup vàng thế giới. Thành tích này tương đương với đội tuyển Pháp năm 2000 (vô địch châu Âu sau khi vô địch thế giới năm 1998). Xét toàn bộ giải đấu thì Brazil vô địch cũng là rất xứng đáng. Họ đã thể hiện được bản lĩnh trong những thời điểm quan trọng: thắng đậm đối thủ kỵ giơ Mexico ở tứ kết, vượt qua Uruguay và Argentina bằng sự tỉnh táo sau loạt luân lưu. Tiền đạo Adriano đã trở thành Vua phá lưới với 7 bàn thắng, đóng góp phần quan trọng vào chiến thắng này của Brazil.
    Trở lại với trận chung kết Copa America 2004, Brazil vẫn giữ nguyên đội hình như trận bán kết. Còn HLV Bielsa của Argentina gây bất ngờ bằng việc tung vào sân đội hình không có tiền đạo cắm. Không Figueroa, không Saviola mà thay vào đó, nhà cầm quân này bố trí thêm hậu vệ Coloccini đá cánh phải để cho Zanetti dâng cao chơi tiền vệ. Và chính tốc độ, kỹ thuật đi bóng của cầu thủ này gây rất nhiều khó khăn cho hàng thủ Brazil. Mauro Rosales thay Delgado chơi ở vị trí tiền đạo cánh phải.
    Hai đội tổ chức chơi ăn miếng trả miếng ngay từ đầu. Hàng tiền vệ cơ động cùng sự chắc chắn ở hàng thủ đã giúp Argentina có được ưu thế trên sân. Và các cổ động viên chỉ mất 20 phút để chứng kiến bàn thắng đầu tiên. Luis Gonzalez đột phá vào vòng cấm, và bị hậu vệ Brazil, Luisao, cản phá trái phép. Kily Gonzalez bình tĩnh mở tỷ số từ chấm 11 m. Sau bàn thắng, Argentina tiếp tục làm chủ thế trận nhờ sự năng động của tiền đạo Tevez. Lối chơi đan bóng ngắn, bật tường xẻ nách kết hợp chiến thuật kèm người chặt của Argentina đã khiến trong 2/3 thời gian hiệp một, Brazil không có một cơ hội nào đáng kể. Tuy nhiên, đúng phút đá bù giờ của hiệp một, từ quả phạt giữa sân, Alex treo bóng vào khu cấm địa. Và trung vệ Luisao chuộc lỗi bằng cú đánh đầu hiểm hóc, khiến thủ môn Abbondanzieri của Argentina chỉ biết đứng nhìn. Tỷ số là 1-1.
    Sau giờ nghỉ, các đợt tấn công của Argentina dồn dập hơn. Liên tiếp ba bốn cơ hội của Argentina bị bỏ lỡ trong 20 phút đầu hiệp hai, trong đó có quả đệm hụt bóng của Carlos Tevez ở cự ly chỉ 2 m trước khung thành. Không còn nhận ra các cầu thủ Brazil khi họ đã biến thành những chuyên gia phòng ngự bất đắc dĩ.
    Những nỗ lực không biết mệt mỏi của các cầu thủ Argentina đã được đền đáp xứng đáng ở phút 87. Cesar Delgado (cầu thủ vào thay người ở hiệp hai) đón được bóng từ pha cản phá của hậu vệ Brazil, khống chế một nhịp rồi tung cú sút sấm sét vào góc lưới, nâng tỷ số lên 2-1. Những tưởng trận đấu sẽ kết thúc như vậy. Nhưng đúng vào phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Adriano tận dụng một pha lộn xộn trước khung thành Argentina, tung cú vôlê chân trái cực nhanh, cân bằng 2-2. Cầu thủ hai bên buộc phải bước vào loạt đá luân lưu may rủi.
    Có lẽ do quá choáng khi bị gỡ hoà vào đúng phút cuối, D?TAlessadro và Heinze của Argentina đá hỏng hai quả đầu tiên. Trong khi đó, các cầu thủ Brazil đã hoàn thành xuất sắc loạt đá và thắng với tỷ số 4-2.
  4. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Giám đốc điều hành FA Mark Palios đã đệ đơn từ chức sau scandal tình ái tay ba cùng thư ký Slam và HLV trưởng Eriksson. Ngay lập tức Chủ tịch Thompson phê chuẩn. Theo ông Palios, mặc dù rất buồn nhưng ông thấy cần thiết phải làm điều này. Tuy nhiên, với bản thân, ông Palios cho biết, mình đã không làm gì sai trong vai trò một giám đốc điều hành. (B.P)
    - HLV trưởng Newcastle Bobby Robson cho biết sẽ nói chuyện với Chủ tịch Freddy Shepherd sau khi phát biểu trên báo sẽ không gia hạn hợp đồng với ông khi mùa giải mới kết thúc. Theo ông Robson tuyên bố ấy làm ông sốc và sẽ là hay hơn nếu vị Chủ tịch nói trực tiếp với ông rồi sau đó hãy đưa ra trước công luận. (B.P)
    - Thủ quân Oliver Kahn lên tiếng chỉ trích công khai trước thông tin LĐBĐ Đức sẽ cho tiền đạo gốc Brazil khoác áo ĐTQG. Kahn nói: ''''Tôi không nghĩ đó là một ý kiến hay. Khi một cầu thủ muốn cống hiến cho ĐTQG, chí ít anh ấy cũng phải có quan hệ dây mơ rễ má với đất nước đó''''. Ailton 30 tuổi, chưa từng khoác áo đội Brazil, mùa trước khoác áo cho Bremen, hiện là người của Schalke 04. (B.P)
    - Tiền vệ Zidane bị chấn thương trong ở đấu cuối cùng đè bẹp Tokyo Verdy 4-0 trong chuyến du đấu ở Nhật Bản của Real Madrid. Thủ quân đội Pháp buộc phải ngưng thi đấu vào phút 60 vì bị chảy máu ở bàn chân trái sau pha va chạm với 1 cầu thủ đối phương. Mức độ ảnh hưởng vết đau ấy đến đâu, trong một vài ngày tới bác sĩ mới đưa ra kết luận. (B.P)
    - Ngày khai mạc giải Ngoại hạng Anh đã gần kề nhưng chuyện thần đồng mới Rooney đi hay ở lại Everton vẫn chưa ngã ngũ. Liên quan đến vấn đề này, M.U khẳng định sẽ không bỏ ra 30 triệu bảng để đưa tiền đạo 18 tuổi về sân Old Trafford. Phía M.U cho biết, Rooney không có trong tầm ngắm của họ ở giải năm nay, nếu có cũng phải sang năm. (B.P)
    - Theo Hoàng đế Beckenbauer, tuyển Đức có thể gặt hái thành công dưới thời Klinsmann nếu mọi người ủng hộ tân HLV trẻ này. Mới nhậm chức mấy hôm, nhưng thách thức sớm đến với Klinsmann khi Holger Osieck từ chối làm trợ lý còn đồng đội cũ Matthaues thì lên tiếng chỉ trích. Hai năm nữa, Đức sẽ tranh tài World Cup ngày trên sân nhà. Theo đội trưởng Kahn, trước tiên hãy để Klinsmann tập trung công việc và chờ kết quả trước khi lên tiếng chỉ trích. (B.P)
    - HLV Marcello Lippi cho biết mặc dù đã bắt tay cho công việc mới trong vài trò HLV trưởng đội quân Azzurri tuy nhiên hiện thời LĐBĐ Italia vẫn chưa chính thức ký hợp đồng với ông. Cựu nhà nhà chiến lược CLB Juventus lên thay Trapattoni sau khi tuyển Italia gây thất vọng tại EURO 2004. Vào ngày 18/8 tới đây, Lippi sẽ ra mắt khán giả với trận giao hữu Italia gặp Iceland. (B.P)
    - Hậu vệ Matteo Ferrari kêu gọi đồng đội cũ tại Parma là Alberto Gilardino theo chân anh đến Roma. Ferrari quả quyết, chắc chắn Gilardinho sẽ thích đội bóng thành Rome bởi HLV, đội bóng, người hâm mộ và không khí nơi đây. Sau khi Walter Samuel và Emerson ra đi, Roma đang tìm kiếm những thay đổi trong đội hình. (B.P)
  5. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng, sau rất nhiều màn thương lượng, sau biết bao lời níu kéo, cân nhắc và tiếc nuối, Arsenal đã chấp nhận bán Vieira cho Real Madrid với giá 35 triệu euro.
    Chủ tịch Real Florentino Perez và David Dein, phó chủ tịch Arsenal, đã thương thảo về cuộc chuyển nhượng Vieira qua điện thoại và cuối cùng họ đã đạt được sự nhất trí. Nhiều khả năng Vieira sẽ ký hợp đồng có thời hạn 4 hoặc 5 năm với Real với mức lương 4,5 triệu euro/năm.

    Tuy nhiên, Arsenal yêu cầu Real chờ thêm vài ngày trước khi chính thức trao Vieira để họ tìm người thay thế tiền vệ người Pháp, và Nuno Maniche của Porto hiện là ứng viên sáng giá nhất.

    Theo tờ AS, Arsenal đã đạt được thoả thuận tiền hợp đồng với Porto về Maniche, nhưng họ muốn giấu kín thương vụ Vieira trước khi chiêu mộ Maniche. Arsenal đề phòng trường hợp Porto nâng giá bán Maniche nếu biết họ đã ''''vớ bẫm'''' từ bản hợp đồng chuyển nhượng Vieira. Trước khi có tin về việc Arsenal chấp nhận bán Vieira cho Real, Porto đã lên tiếng sẽ chỉ cho Maniche ra đi với giá không dưới 10 triệu bảng.

    So với các galactico khác của Real như Zinedine Zidane, Luis Figo, Raul hay David Beckham, mức lương năm của Vieira ''''chỉ là'''' 4,5 triệu auro, nhưng đấy là chưa kể tới tiền bản quyền hình ảnh của tiền vệ người Pháp ở Real. Nếu cộng thêm cả khoản tiền này, thu nhập của Vieira có thể lên tới 6 triệu euro/năm.

    Có thể Vieira sẽ ký hợp đồng với Real ngay từ thứ năm tuần này (5/8) để Real kịp đăng ký tiền vệ người Pháp vào danh sách cầu thủ tham dự vòng sơ loại Champions League gặp WIT của Georgia hay Wisla Krakow của Ba Lan.

    Hiện nay Vieira chỉ còn chờ Arsenal đưa ra thông báo chính thức về cuộc chuyển nhượng để anh có thể bay sang Tây Ban Nha hội ngộ với những đồng đội mới. Tiền vệ người Pháp này đã nhanh chóng rao bán ngôi biệt thự sang trọng trị giá 5,5 triệu bảng của mình ở London.

    AS đã dẫn nguồn từ đài phát thanh Cadena SER để đưa tin về bản hợp đồng chuyển nhượng Vieira, trong khi cả Real và Arsenal cùng chưa chính thức xác nhận. HLV Real, Jose Antonio Camacho, vẫn cố giấu giếm khi thừa nhận đội bóng Hoàng gia chỉ cần bổ sung thêm một tiền vệ phòng ngự. Ông tuyên bố: ?oRõ ràng chúng tôi không cần bổ sung lực lượng cho hàng công, nhưng khía cạnh phòng ngự tuyến hai lại là một vấn đề hoàn toàn khác?.

    Với sự có mặt của Vieira, có thể nói Real đã có một đội hình cân đối và hoàn chỉnh để chuẩn bị cho mùa giải mới, trước đó, Real đã chiêu mộ một siêu sao khác ở hàng phòng ngự là trung vệ Walter Samuel. Sau khi bán Claude Makelele cho Chelsea, Real vẫn chưa tìm ra một tiền vệ phòng ngự xuất sắc nào khác để thế chỗ tiền vệ người Pháp, nhưng nay, với Vieira, Real đã có một tiền vệ còn hay hơn cả Makelele.

    Nhận xét về việc Vieira chuyển sang Real, Makelele cho biết: ''''Với Arsenal, Vieira là một biểu tượng. Anh ấy là lá phổi ở tuyến giữa, phòng ngự hiệu quả và hỗ trợ tấn công cũng rất hay. Nếu mất Vieira, Arsenal sẽ phải thay đổi lối chơi bởi Vieira là 40% của đội bóng. Mất Vieira, Arsenal sẽ không chỉ mất một tiền vệ giỏi mà còn nhiều hơn thế''''.
  6. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Euro 2004, Copa America rồi Asian Cup đã ảnh hưởng nhiều tới các vị trí trong bảng xếp hạng FIFA tháng 7. Tiến nhanh nhất trong tháng phải kể đến Argentina, Uzbekistan và một số đội bóng khác ở Nam Mỹ và châu Á.
    Vô địch Copa America, Brazil giữ vững vị trí thứ nhất. Pháp đứng thứ hai, tiếp sau đó là Tây Ban Nha. Ba vị trí này đã được duy trì từ tháng 8/2002. Lọt vào trận chung kết giải bóng đá lớn nhất châu Mỹ, Argentina cũng đã nhảy 7 bậc, lên vị trí thứ 4.
    Nhờ Asian Cup, Uzbekistan, đội bóng bất ngờ lọt vào tứ kết, đã tăng 29 bậc trong bảng xếp hạng, đứng vị trí thứ 51. Là Đội bóng tiến bộ nhất tháng, quốc gia Trung Á đã giành vị trí tốt nhất trong lịch sử bóng đá của mình.
    Ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam tiếp tục giảm một bậc, đứng thứ ba, sau Thái Lan và Indonesia (tăng 5 bậc so với tháng trước).
    10 đội dẫn đầu bảng xếp hạng FIFA (trong ngoặc là thứ hạng tháng trước):
    1. (1) Brazil - 849 điểm
    2. (2) Pháp - 809
    3. (3) Tây Ban Nha - 790
    4. (11) Argentina - 774
    5. (4) CH Czech - 762
    6. (5) Hà Lan - 747
    7. (8) Anh - 732
    8. (6) Mexico - 731
    9. (9) Italy - 728
    10. (10) Thổ Nhĩ Kỳ - 719
    Vị trí ở khu vực Đông Nam Á
    1. Thái Lan (hạng 64 thế giới, giữ nguyên)
    2. Indonesia (hạng 91, tăng 5)
    3. Việt Nam (hạng 101, giảm 1 bậc)
    4. Singapore (hạng 118, giảm 1 bậc)
    5. Malaysia (hạng 118, tăng 4 bậc)
    6. Myanmar (hạng 148, giảm 1 bậc)
    7. Lào (hạng 173, giữ nguyên)
    8. Campuchia (hạng 184, giữ nguyên)
    9. Philippines (hạng 191, giữ nguyên)
    10. Brunei (hạng 195, giữ nguyên)
  7. Virtual_Server

    Virtual_Server Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Premier League - Cuộc đấu trí căng thẳng của các HLV
    Benitez quyết định rời Valencia, đội giành Cup UEFA mùa vừa rồi, để tới Liverpool. Trước đó, sự hiện diện của Mourinho tại Chelsea được khẳng định vào thời điểm Porto vô địch Champions League. Cuộc đối đầu từ băng ghế chỉ đạo hứa hẹn là cuộc chiến căng thẳng nhất tại giải Ngoại hạng mùa này.
    Trong những năm gần đây, các nhà cầm quân tài năng nước ngoài được các đội bóng Premier League đặc biệt quan tâm. Họ được chào mời với mức lương rất hậu hĩnh. Bởi trong bóng đá đỉnh cao, các HLV ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn. Trong mùa chuyển nhượng năm nay, các đội bóng Anh tung ra rất nhiều tiền để chiêu mộ 3 HLV hàng đầu châu Âu là Jose Mourinho, Rafael Benitez và Jacques Satini. Thêm vào đó, sự góp mặt của những "lão" HLV đã thành danh ở giải nội địa như Arsene Wenger, Alex Ferguson và Bobby Robson, sẽ tạo cho giải Ngoại hạng năm nay một cuộc đấu trí hứa hẹn rất căng thẳng và quyết liệt, trên băng ghế chỉ đạo. Giải Ngoại hạng mùa bóng 2004-2005 khai mạc vào ngày 14/8
    HLV được kỳ vọng nhất ở mùa bóng này hiển nhiên là Jose Mourinho của Chelsea. Nhà chiến lược tài năng này đã gặt hái được những thành công đáng nể. Ông giúp một FC Porto với một đội hình chỉ thuộc loại trung bình ở châu Âu giành cú ăn ba (vô địch Bồ Đào Nha, Cup quốc gia và UEFA Cup) ở mùa giải 2002-2003. Một năm sau đó, đội bóng của ông tiếp tục bảo vệ thành công danh hiệu vô địch Bồ Đào Nha và leo tới đỉnh cao nhất tại Champions League, trước sự ngỡ ngàng của các ông lớn. Mức lương của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha này tăng ít nhất gấp 4 lần so với hồi ông còn ở Porto. Do đó, áp lực và trách nhiệm đặt lên vai ông cũng sẽ nhân lên gấp bội. Và với một dàn ngôi sao đáng giá hàng trăm triệu bảng, ban lãnh đạo, các cầu thủ và người hâm mộ Chelsea hy vọng, Mourinho sẽ mang về sân Stamford Bridge danh hiệu vô địch nước Anh đầu tiên kể từ năm 1955 .
    HLV Rafael Benitez cũng chẳng chịu xếp sau Mourinho về sự kỳ vọng của ban lãnh đạo và giới hâm mộ Liverpool. Từng là một thế lực mạnh và giàu truyền thống nhất nước Anh, nhưng đã một thập kỷ rưỡi, đội bóng thành phố cảng chẳng kiếm nổi một danh hiệu nào đáng kể, ngoài chiếc Cup UEFA 2000. Tài năng của nhà cầm quân người Tây Ban Nha này đã được làng bóng đá châu lục thừa nhận. Mùa bóng vừa qua, Valencia dưới sự dẫn dắt của ông đã vượt mặt các đại gia như Real Madrid, Barcelona để giành chức vô địch Primera Liga. Hơn thế, ông còn giúp đội bóng của mình đăng quang tại Cup UEFA. Một câu hỏi lớn đặt ra là liệu HLV Benitez có thành công tại Anh, với những tên tuổi như Michael Owen, Steven Gerrard, Milan Baros... hay không.
    Cựu HLV đội tuyển Pháp, Jacques Santini, cũng không cưỡng nổi sự quyến rũ của giải Ngoại hạng, dù CLB ông dẫn dắt chỉ là một đội bóng hạng trung - Tottenham. Danh hiệu vô địch giải nội địa gần đây nhất CLB thành London giành được là ở mùa bóng 1960-1961. Tottenham trong mùa hè này đánh mất một số trụ cột như Christian Ziege, Gustavo Poyet, Darren Anderton và Serhiy Rebrov. Trong khi đó, họ chỉ chiêu mộ được duy nhất thủ thành Paul Robinson, chuẩn bị cho mùa giải mới. Do đó, niềm kỳ vọng cải thiện thành tích của Tottenham phụ thuộc rất nhiều vào tài xoay sở của HLV Santini.
    Trong số những HLV lão làng đã thành danh tại đấu trường Premier League, người đầu tiên phải kể đến là ông Ferguson. Nhà cầm quân người Scotland này là HLV gặt hái được nhiều thành công nhất trong hơn một thập kỷ qua tại giải vô địch Anh quốc. Kể từ năm 1992, ông cùng các học trò đã chinh phục được tới 8 danh hiệu vô địch Anh. Hơn nữa, "Những con quỷ đỏ" còn khẳng định được sức mạnh của mình để đăng quang tại Champions League một lần ở mùa bóng 1998-1999. Tất cả những danh hiệu đó của MU đều mang dấu ấn đậm nét của tài năng Ferguson. Mùa bóng năm nay, MU gặp một số khó khăn về nhân sự, nhưng chắc chắn, với bề dày kinh nghiệm cùng tài năng thiên phú, nhà cầm quân đã ngoài 60 tuổi này đã chuẩn bị các phương án hiệu quả nhất cho đội bóng của mình.
    Tuy nhiên, HLV thành công nhất tại Anh mùa bóng trước lại là Arsene Wenger. Năm ngoái, chiến lược gia người Pháp này đã xây dựng được đội hình ước mơ cho Arsenal, với nhiều ngôi sao. Chính sự xuất sắc của các cầu thủ trên sân, cùng bộ óc tính toán chính xác như máy vi tính của người cầm quân đã giúp Arsenal sớm đoạt chức vô địch Premiership. Đặc biệt hơn, "Những chàng pháo thủ thành London" đạt được thành tích tuyệt vời mà bất cứ đội bóng nào cũng mơ ước: bất bại trong cả 38 vòng đấu của giải Ngoại hạng. Nhưng thách thức đang bày ra trước mắt ông, bởi một số cầu thủ giàu kinh nghiệm như Martin Keown, Nwankwo Kanu, Sylvain Wiltord và Ray Parlour đều đã ra đi. Trong khi đó, thủ quân Patrick Vieira gần như chắc chắn sẽ thi đấu cho Real Madrid ở mùa bóng mới. Sự ra đi của tiền vệ người Pháp là mất mát lớn đối với Arsenal.
    Ở mùa bóng cuối cùng trong sự nghiệp của mình, HLV Bobby Robson muốn chứng tỏ một cái gì đó tại Newcastle, trước khi trở về "vui thú điền viên". Ở mùa giải này, "ông già Robson" còn có sự cống hiến của hai ngôi sao mới là Nicky Butt (từ MU) và Patrick Kluivert (người cũ của Barca), bên cạnh những pháo thủ hàng đầu Anh quốc như Alan Shearer. Newcastle vẫn đang mòn mỏi chờ đợi danh hiệu vô địch giải Ngoại hạng đầu tiên kể từ năm 1927. Dù chẳng mấy người đặt cược cho họ, nhưng chắc chắn đội bóng của HLV Bobby Robson sẽ là đội cản đường đáng ghét của những đại gia - như những gì họ đã làm được ở mấy mùa bóng gần đây.
    Không chỉ các nhà cầm quân tài ba hàng đầu châu Âu chọn giải Ngoại hạng làm nơi thi thố tài năng, mà các cầu thủ giỏi cũng coi Premiership là chốn gây dựng tên tuổi. Hàng loạt những bản hợp đồng lớn đã được các CLB ở Premier League hoàn tất trong mùa hè vừa qua. Petr Cech, Drogba, Ferreira, Robben, Kezman và Carvalho tới đầu quân cho Chelsea. Patrick Kluivert chọn Newcastle làm bến đậu? Những tân binh sẽ cùng với các hảo thủ cũ như Ruud van Nistelrooy, Roy Keane, Thierry Henry, Robert Pires, Micheal Owen, Steven Gerrard, Milan Baros, Alan Shearer, Claude Makelele, Wayne Rooney? tạo ra một giải đấu cấp CLB quyết liệt và kịch tính vào bậc nhất thế giới.
  8. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Theo báo chí Anh, Michael Owen có thể chuyển sang đầu quân cho Real Madrid. Tổng giá trị chuyển nhượng là 25 triệu bảng, trong đó Real trả 10 triệu tiền mặt cho Owen, 15 triệu còn lại sẽ được thanh toán bằng cách cược Fernando Morientes hoặc Samuel Eto''o (Real Mallorca) cho Liverpool. Trường hợp Eto''s, đội bóng Hoàng gia ''''chung phần'''' 7 triệu và nếu muốn có luôn cầu thủ này, Real phải trả thêm cho Mallorca 8 triệu. Hợp đồng của Owen với Liverpool đến cuối mùa giải tới là kết thúc. Tuần trước, anh lên tiếng đồng ý gia hạn hợp đồng trước khi mùa bóng mới khởi tranh.
    - Đội tuyển petanque VN tham dự giải vô địch petanque nữ thế giới tại Pháp đã trở về đến sân bay Tân Sơn Nhất vào sáng qua (9/8) và không đạt được thành tích gì. Giải thích về lý do về nước trễ, làm xuất hiện những tin đồn đội cố tình trốn lại ở nước bạn, PGĐ Cung Văn hóa Lao động TP.HCM Lư Hồng Triều, người chịu trách nhiệm quản lý đội, cho biết, do trục trặc trong việc đặt vé máy bay vì lúc này đang là mùa hè nên lượng hành khách đi du lịch khá đông, chứ không hề có chuyện các thành viên cố tình trốn lại.
    - Solskjaer (M.U) gần như chắc chắn phải vắng mặt ở Premiership 2005 do chấn thương đầu gối. Thông tin từ CLB cho biết, hôm qua, tiền đạo này đã có cuộc phẫu thuật khớp gối tại Thụy Điển. Năm ngoái cũng vì chấn thương tương tự, Solskjaer đã phải ngồi ngoài hầu như toàn bộ mùa giải. Chấn thương liên miên làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp cầu thủ của Solskjaer (31 tuổi), trong khi hợp đồng của anh đến cuối mùa giải là kết thúc.
    - Trung phong Jeremie Aliadiere của Arsenal cũng đang phải đối mặt với việc phải nghỉ thi đấu trong thời gian dài sau khi bị đứt dây chằng chéo ở trận tranh Cúp Community Shield thắng M.U 3-1 vào hôm Chủ nhật. Chỉ 8 phút sau khi vào thay thế Bergkamp, tuyển thủ _21 Pháp đã gặp chấn thương. Sau khi kểim tra, các bác sĩ kết luận, anh sẽ phải ngồi ngoài trong nhiều tháng.
    - Chelsea kháng án thành công trường hợp Mateja Kezman bị treo giò 3 trận vì bị thẻ đỏ trong trận gặp Roma ở giải Championsworld Series diễn ra tại Mỹ vừa qua. Theo đó, án phạt được FA hủy bỏ. Thực chất cuộc tranh tài này chỉ là loạt trận đá giao hữu nhưng FA lại treo giò Kezman ở giải Premiership. Chính vì thế, Chelsea khiếu kiện và họ đạt giành phần thắng.
    - Sau cuộc chuyển nhượng đến Juventus bất thành, thông tin mới nhất Adrian Mutu sẽ tiếp tục ở lại Chelsea. Đây là kết quả buổi trò chuyện giữa ông chủ Abramovich, Chủ tịch điều hành Peter Kenyon và tiền đạo Romania diễn ra vào hôm qua. Theo Mutu, chưa bao giờ anh muốn chia tay với đội bóng thành London. Cựu tiền đạo Parma ghi được 6 bàn thắng trong 5 trận ra quân đầu tiên ở mùa giải trước.
    - Hậu vệ kỳ cựu tuyển Đức Christian Ziege cho biết có dự định sẽ nối gót đồng đội Carsten Ramelow và Jens Jeremies giả từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. Tại EURO 2004, Ziege không thi đấu một phút nào. Tuy nhiên, phần vì muốn đánht iếng ov71i tấn HLV Klinsmann xem anh có tên trong trận giao hữu với Austria vào 18/8 tới hay không nên Ziege đã đề cập đến vấn đề trên. Ziege chơi cùng Klinsmann khi đội Đức vô địch EURO 96. Năm nay 32 tuổi, Ziege có 72 lần khoác áo ĐTQG, chơi 2 kỳ World Cup, 3 lần tại EURO.
    - Ông Victor Fernandez đã được chỉ định là tân HLV CLB Porto, thay thế cho Luigi Del Neri vừa bị sa thải vì những nguyên do cá nhân. Đôi bên đạt được sự thỏa thuận sau cuộc thương lượng kéo dài hôm Chủ nhật giữa Fernandez, Chủ tịch Porto Nuno Pinto da Costa và người đại diện Jorge Mendes. Năm nay lực lượng ĐKVĐ Cúp C1 có nhiều biến đổi cả về tướng lẫn quân.
  9. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Giải Ngoại hạng Anh
    Khi ĐKVĐ Premiership Arsenal nối dài chuỗi trận bất bại với chiến thắng trong trận tranh Community Shield, trước nhà ĐKVĐ Cup FA Cup Manchester United tại Cardiff, không ai còn nghĩ đó là 2 CLB xuất sắc nhất nước Anh ở thời điểm này. Quả thật, bức tranh của các CLB bóng đá Anh giờ đây đang ngày càng sặc sỡ với đủ màu sắc.
    Chelsea phải là số 1

    Có thể, bạn sẽ hướng về phía trước với sự chờ đợi, khi Sir Alex Ferguson cho ra quân với đầy đủ những hảo thủ cũ cùng 2 bản hợp đồng đắt giá Alan Smith và Gabriel Heinze. Nhưng ở thời điểm này, chúng ta chỉ có thể hướng về sân Stamford Bridge của Chelsea, nơi đó có những điều kiện đủ mà mọi đội bóng ở thế kỷ 21 đều mơ ước?

    Ở vị thế một người quan sát, bạn sẽ phải trầm trồ khi chứng kiến tỉ phú Roman Abramovich tạo điều kiện để HLV mới Jose Mourinho mua sắm: Didier Drogba (24 triệu bảng- Marseille), Petr Cech (7 triệu bảng- Rennes), Arjen Robben (12 triệu bảng, PSV Eindhoven), Paulo Ferreira (13,2 triệu bảng, Porto), Marteja Kezman (5 triệu bảng, PSV), Tiago (8 triệu bảng, Benfica), Ricardo Carvalho (19,85 triệu bảng, Porto).

    Không có cầu thủ tồi trong số đó? Cech, thủ môn số 1 ở Czech, hay Robben, những người đã đạt được thoả thuận gia nhập Chelsea trước khi HLV Claudio Ranieri tới Valencia. Tân HLV Mourinho hoàn toàn hài lòng với những bản hợp đồng này, bởi ngoài CLB phía Tây thành London, họ được rất nhiều ?oông lớn? khác săn đuổi.

    Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè này trên thế giới chỉ có mình Chelsea dám chi tới 90 triệu bảng. Hơn số tiền mà tất cả các CLB ở Premiership chi ra để mua sắm cầu thủ kể từ cuối mùa giải qua, và thậm chí hơn cả số mà Ferguson chi tiêu ở M.U 18 năm qua (Vô địch Premiership 8 lần).

    Và tại sao chúng ta không liên hệ Chelsea với chuyện của Blackburn năm 1995, tung tiền mua sắm hàng loạt cầu thủ giỏi để rồi kết thúc mùa bóng với danh hiệu vô địch: ?oVâng, chúng tôi mua danh hiệu VĐ, nhưng không giống như mua những món đồ chơi của con trẻ?, Abramovich nói.

    Dưới sự bảo trợ của tỉ phú yêu bóng đá cuồng nhiệt Abramovich, người có tài sản tới 47 tỉ bảng, Chelsea hoàn toàn có thể vươn cao, vươn xa. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu như vì một lý do nào đó ?ongười cha đỡ đầu? này rời đi? Khi tỉ phú công nghiệp Jack Walker làm ăn thất bát và rời bỏ Blackburn Rovers, CLB này đã xuống hạng?

    Chelsea hoàn toàn có thể đối mặt với một viễn cảnh tương tự nếu Abramovich bị lôi cổ về Nga, nơi có vô số câu hỏi xung quanh những hoạt động làm ăn của tỉ phú trẻ này?

    Trở lại với thực tại, đã lâu lắm rồi những CĐV Chelsea phải sống trong sự khắc khoải và mỏi mệt với tình yêu The Blues. Năm 1950 là lần gần đây nhất Chelsea bước lên ngôi VĐ Anh. Suốt triều đại của vị Chủ tịch nhiều tham vọng Ken Bates, dưới sự dẫn dắt của những HLV tài năng như Glenn Hoddle, Ruud Gullit, Gianluca Vialli và cuối cùng là Ranieri, Chelsea chỉ có thể vươn tới vị thế kẻ thách thức và chiếc Cup FA. Pháo hoa màu xanh không một lần sáng trên bầu trời phía Tây thành London?

    Mùa bóng này, mọi thứ sẽ khác. Mourinho, HLV từng gây sốc khi đưa CLB Porto VĐ Champions League năm ngoái, đã đến từ Bồ Đào Nha với sự tự tin hiếm thấy: ?oTôi là HLV tài năng nhất trên thế giới?. Tuyên bố của Mourinho có thể khiến nhiều người khó chịu, nhưng Abramovich thích tính cách đó. Chelsea lúc này không có chỗ cho những toan tính dè dặt, sự hèn nhát. Núi tiền mà Abramovich đổ ra không phải để Chelsea về nhì. Mọi điều kiện cần đã đủ, Chelsea dứt khoát phải là số 1.

    Arsenal đón bình mình mới
    Arsenal hờ hững đến ngạc nhiên trên thị trường chuyển nhượng, điều rất hiếm thấy với một đội bóng ĐKVĐ. Mùa hè năm ngoái họ chỉ có một bản hợp đồng duy nhất với thủ thành người Đức Jens Lehmann, 1,5 triệu bảng từ Dortmund. Mùa hè năm nay họ có thêm 4 cầu thủ mới, nhưng đó đều là những hợp đồng chuyển nhượng tự do hoặc không tiết lộ: Robin van Persie (không tiết lộ, Feyenoord), Arturo Lupoli (học bổng, Parma), Manuel Alumina (không tiết lộ, Celta Vigo), Mathieu Flamini (chuyển nhượng tự do, Marseille).

    Chỉ 4 người đến, trong khi Arsenal chia tay với 22 cầu thủ, trong số đó có cả những cái tên từng là công thần của CLB những năm qua như Ray Parlour, Nwankwo Kanu, Wiltord và có tới 99% đội trưởng Patrick Vieira cũng sẽ gia nhập Real Madrid. Và có ai nhớ, Martin Keown cũng đã kết thúc sự nghiệp ở sân Highbury để làm HLV kiêm cầu thủ ở CLB hạng Nhất Leicester.

    Một cuộc đại cách mạng! Mà cuộc cách mạng nào cũng cần có thời gian. A.Wenger không thể lặp lại thành tích của mùa giải trước với một lực lượng mỏng như hiện nay. Dự án xây dựng SVĐ Ashburton Grove cũng sẽ chi phối khá nhiều thời gian, tài chính của CLB này?

    Chắc chắn, Jose Antonio Reyes, bản hợp đồng lớn của Arsenal từ tháng 1, sẽ chơi tốt ở mùa bóng này. Nhưng nếu Vieira ra đi, Thierry Henry và Sol Campbell dính chấn thương, Arsenal liệu có thể duy trì nổi kỷ lục bất bại?

    Lực lượng trẻ của Arsenal có nhiều tài năng thật đấy, nhưng ở một cuộc chiến trường kỳ, căng thẳng như Premiership, chừng đó là chưa đủ? Thêm nữa, Arsenal cũng chưa lần nào bảo vệ thành công chức VĐ tại Premier League!

    Vẫn chưa đến thời của Liverpool
    6 năm triều đại Houllier đã qua, lịch sử của Liverpool sang trang mới với sự xuất hiện của vị tướng Rafael Benitez. Dù đã đem về tới 5 chiếc Cup trong 6 năm, nhưng Houllier vẫn là kẻ thất bại, bởi đã 14 năm rồi những CĐV ?oáo đỏ? vẫn chưa được cất cao giai điệu bài hát ?oWe are the Champions?. Giờ tới lượt Benitez?

    Dường như BLĐ Liverpool muốn những đổi thay tích cực phải tới ngay ở mùa bóng này khi họ thực hiện một cuộc thanh lọc đội ngũ với sự ra đi của Emile Heskey (Birmingham), Bruno Cheyrou (Marseille), Markus Babbel (Stuttgart), Anthony Le Tallec (St Etienne), Gregory Vignal (Rangers).

    Vua phá lưới Ligue 1 Djibril Cisse (Auxerre) và Josemi (Malaga) cập bến sông Mersey với tổng số tiền là 16 triệu bảng. Chừng đó có lẽ là chưa đủ để Liverpool tìm lại vinh quang xưa. Có thể BLĐ Liverpool kỳ vọng vào tài cầm quân của Benitez, khi ông đem về cho Valencia Cup UEFA và VĐ TBN mùa bóng vừa qua.

    Chưa biết HLV này tài giỏi đến đâu, nhưng tuyên bố ?oKhông có ngoại lệ dành cho Owen? ngay khi vừa đặt chân đến Anfield của Benitez đã làm phật lòng các CĐV đội bóng này và cả Owen. Kết quả là biểu tượng của Liverpool những năm qua đang nhất quyết đòi ra đi, và cho đến thời điểm này anh đã tới rất gần Real Madrid. Mất Owen là Liverpool mất đi một thủ lĩnh tinh thần, một mình Gerrard liệu có đủ sức để vực dậy đội bóng ở những thời điểm khó khăn?!

    Phía trước là Chelsea, Arsenal và Manchester United, phía sau là Newcastle, Middlesbrough, Newcastle, Aston Villa. Sức ép vô cùng lớn. Thật khó để Benitez có cơ hội đem về sân Anfield danh hiệu chờ đợi suốt 14 năm qua?

    Manchester United hướng đến tương lai

    Nhiều năm rồi, M.U mới lại tích cực trẻ hoá đội hình đến thế, rõ ràng đội bóng này đang có một kế hoạch dài hơi cho tương lai. Những ngày hè vừa qua, M.U khá tất bật trên thị trường chuyển nhượng để mang về 5 cầu thủ mới Alan Smith (7 triệu bảng, Leeds, Heinze (5,75 triệu bảng, Paris St Germain), Liam Miller (không tiết lộ, Celtic), Gerard Pique (chuyển nhượng tự do, Barcelona), Giuseppe Rossi (không tiết lộ, Parma). Trong số đó không có cầu thủ nào qua tuổi 26, và có 2 người dưới tuổi 20 là Gerard Pique và Giuseppe Rossi, 2 tài năng trẻ người Tây Ban Nha và Italia.

    Cùng với đó là hàng loạt cầu thủ được đôn lên từ tuyến trẻ như Jonathan Spector, Phil Bardsley, Chris Eagles, Kieran Richardson... Thậm chí MU đã hy sinh cả danh tiếng để các cầu thủ này đứng trong đội hình chính chơi tại Champions World Series trên đất Mỹ, hay cả trận tranh Community Shield vừa qua. Điều đó cho thấy dường như tương lai lâu dài mới là điều MU quan tâm nhất ở thời điểm này.

    Việc thiếu vắng một loạt trụ cột như Van Nistelrooy, Ole Solskjaer, Liam Miller, Saha, Brown, Rio Ferdinand, Cristiano Ronaldo, Heinze vì nhiều lý do khác nhau ở giai đoạn đầu mùa bóng có thể sẽ khiến M.U bị mất ưu thế so với các đối thủ. Và trong khi những cựu binh như Scholes, Ryan Giggs, Roy Keane? sa sút nhiều, các cầu thủ trẻ cần có thời gian để trưởng thành, mùa giải này sẽ không phải của M.U.
  10. dhphong_qn80

    dhphong_qn80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    1.723
    Đã được thích:
    0
    Loạt trận giao hữu đêm qua của các đại gia châu Âu đã kết thúc với kết quả làm nhiều người bị sốc. Nếu Đức và Anh dễ dàng giành chiến thắng cách biệt thì tuyển Pháp bị một Bosnia vô danh cầm hoà 1-1. Trong khi đó, Italy còn bị đội bóng đàn em Iceland hạ nhục với 2 bàn không gỡ. Hà Lan hòa với Thụy Điển, còn Tây Ban Nha đã tìm lại được vị thế của mình.
    Chàng thủ quân Beckham đầy bản lĩnh

    Đích thân ghi bàn thắng mở tỷ số và kiến tạo cho Michael Owen lập công, David Beckham đã chứng tỏ được vai trò thủ lĩnh của mình ở đội tuyển Anh, đặc biệt là sau màn trình diễn tệ hại ở EURO 2004 vừa qua. Ngoài 2 bàn thắng của Beckham và Owen, Shaun Wright-Phillips là tác giả bàn còn lại giúp Anh vượt qua Ukraina với tỷ số 3-0.

    Sau gần 2 năm ''''tịt ngòi'''', Beckham mới có bàn thắng thứ 14 sau 73 lần khoác áo ĐTQG. Trong một pha dâng cao tham gia tấn công bên cánh phải ở phút 27, trung vệ John Terry đã chuyền bóng vượt qua tầm cản phá của thủ môn Oleksandr Shovkovskyy để Beckham băng vào kết thúc gọn gàng.

    5 phút sau khi bước vào hiệp 2, Beckham giúp đội tuyển Anh củng cố chắc chắn hơn nữa lợi thế dẫn bàn bằng đường chuyền như đặt để Owen dùng dứt điểm bằng chân trái hạ gục thủ môn Shovkovskyy. Chiến thắng của đội tuyển Anh sớm được ấn định ngay ở phút 72 khi cầu thủ vào sân thay người Wright-Phillips ghi bàn thứ 3 cho đội chủ nhà sau một pha solo ngoạn mục ngay trong lần đầu tiên khoác áo ĐTQG.

    Về phần mình, Ukraina cũng đã có 2 cơ hội tương đối thuận lợi để ghi bàn nhưng một lần Ruslan Rotan không tận dụng thành công, còn lần khác thì thủ môn David James đã ngăn chặn nỗ lực của thủ quân đội tuyển Ukraina Andriy Shevchenko.
    Tân HLV Luis Aragones đã có được sự khởi đầu thắng lợi cùng đội tuyển Tây Ban Nha khi các học trò của ông vượt qua Venezuela với tỷ số 3-2 trong trận giao hữu tại Gran Canaria. Hiệp 1 của trận đấu này diễn ra cực kỳ cân bằng và Tây Ban Nha phải chờ tới phút 41 mới mở được tỷ số khi Fernando Morientes dễ dàng dứt điểm trong tư thế không người kèm sau đường chuyền bên cánh phải của Michel Salgado.

    Tuy nhiên, Venezuela nhanh chóng có câu trả lời và họ đã có bàn gỡ hoà ngay trước khi kết thúc hiệp 1. Vào phút bù giờ thứ nhất, tận dụng sự lơi lỏng của hàng thủ Tây Ban Nha, tiền vệ Jorge Rojas chớp cơ hội tung ra cú sút từ cự ly khá xa hạ gục thủ môn Santiago Canizares.

    Sang hiệp 2, HLV Aragones tung tiền đạo Arsenal Jose Antonio Reyes và sự thay đổi này đã khiến hàng công Tây Ban Nha khởi sắc hơn nhiều. Và ngay ở phút 57, Tây Ban Nha đã khôi phục lợi thế dẫn bàn khi cầu thủ vào thay người Raul Tamudo gia tăng cách biệt bằng một cú đánh đầu sau khi Victor thực hiện quả phạt góc trúng cột dọc bật ra.

    10 phút sau, Reyes đã tung ra một đường chuyền xuyên thủng hàng phòng ngự Venezuela để Tamudo không bị kèm bay người đánh đầu, nâng tỷ số lên 3-1 cho Tây Ban Nha. Phải tới phút bù giờ cuối cùng, Venezuela mới gỡ thêm được một bàn nhờ công của Rafael Castellin sau pha kiến thiết của Rojas và đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

    Tây Ban Nha sẽ bay tới Bosnia để thi đấu trận đầu tiên của vòng loại World Cup 2006 vào ngày 8/9, nhưng HLV Aragones vẫn còn có thêm cơ hội để thử nghiệm đội hình khi Tây Ban Nha tiếp Scotland trong trận giao hữu khác vào ngày 3/9. Đối thủ của Tây Ban Nha ở bảng 7 vòng loại World Cup 2006 khu vực châu Âu là Lithuania, San Marino, Serbia & Montenegro, Bỉ và Bosnia.

    Các CĐV đội nhà đã không phải thất vọng khi chứng kiến chủ nhà Iceland vượt qua Italy của tân HLV Marcello Lippi với tỷ số 2-0.

    Trước sự chứng kiến của ông thầy tại Chelsea Jose Mourinho, Eidur Gudjohnsen đã thi đấu khá nổi bật và chính là tác giả bàn mở tỷ số ở phút 17 bằng cú đá bồi sau khi pha sút bóng đầu tiên của Gylfi Einarsson bị thủ môn Gianluigi Buffon chặn lại. Chỉ 2 phút sau, tỷ số đã là 2-0 cho Iceland khi Einarsson tận dụng thành công sai lầm ngớ ngẩn của trung vệ Marco Materazzi để ghi bàn thắng thứ 2 cho đội chủ nhà.

    Cả hiệp 1, đội khách Italy chỉ tạo được 2 cơ hội ghi bàn thực sự rõ rệt. Sau khi tiền đạo Juventus, Fabrizio Miccoli, vào sân trong hiệp 2, lối chơi của Italy khởi sắc hơn chút ít, nhưng Iceland suýt nữa đã có bàn thắng thứ 3 nếu như cú sút của Brynjar Bjorn Gunnarsson không bị Alessandro Birindelli chặn lại ngay trên vạch cầu môn.

    Phát biểu sau trận đấu, HLV Iceland Asgeir Sigurvinsson khẳng định: "Rõ ràng đội tuyển Italy đã đánh giá thấp năng lực của chúng tôi'''', còn HLV Lippi thì buồn bã thừa nhận: ''''Quả thật các cầu thủ Iceland đã khiến chúng tôi cực kỳ bất ngờ".

    Sau trận giao hữu này, HLV Lippi sẽ còn nhiều việc phải làm cùng đội tuyển Italy trước khi họ bắt đầu chiến dịch vòng loại World Cup của mình bằng cuộc chạm trán trên sân nhà với Na Uy vào ngày 4/9.

    Không còn nhạc trưởng tài hoa Zinedine Zidane, vắng bónghàng loạt các lão tướng Marcel Desailly, Bixente Lizarazu, Lilian Thuram trong đội hình nhưng đội tuyển Pháp vẫn chơi khá tốt và thủ hoà 1-1 với Bosnia trong trận đấu đầu tiên.

    Dưới sự dẫn dắt của tiền đạo Arsenal, Thierry Henry, cùng sự xuất sắc của Patrice Evra bên cánh trái, Bosnia đã lâm vào thế khó khăn ngay từ những phút đầu tiên. Ưu thế của Pháp nhanh chóng được chuyển thành bàn mở tỷ số ở phút thứ 7 nhờ công của tiền đạo Peguy Luyindula sau đường chuyền của Jerome Rothen.

    Tuy nhiên, đây là pha dứt điểm thành công duy nhất của Pháp ở trận này, mặc dù sau đó họ đã tạo ra hàng loạt cơ hội ghi bàn thuận lợi, trong đó đáng kể nhất là cú sút phạt đền hỏng ăn của Henry ở phút 18.

    Về phần mình, sau một quãng thời gian bị dồn ép liên tục, Bosnia dần lấy lại thế trận và buộc thủ môn Fabien Barthez phải làm việc vất vả, và ở phút 37, Bosnia đã có bàn cân bằng tỷ số 1-1 khi Ivica Grlic tận dụng thành công pha kiến thiết thông minh của Zvjezdan Misimovic.

    Sang hiệp 2, HLV Raymond Domenech của Pháp thay thế Henry bằng Djibril Cisse và Robert Pires bằng Evra, nhưng khả năng phòng ngự chắc chắn của Bosnia cùng sự trợ một phần của thời tiết (gió và mưa nhẹ) đã khiến Pháp không thể ghi thêm bàn thắng, và 1-1 là tỷ số cuối cùng của trận đấu này.

    Đối thủ của Pháp ở trận khai mạc vòng loại World Cup vào ngày 4/9 sắp tới sẽ là Israel.

    ?oCơn lốc màu da cam? không quật ngã được Thụy Điển

    Gặp lại đối thủ ở tứ kết EURO 2004 Hà Lan trên sân nhà, Thuỵ Điển đã nhập cuộc tốt hơn và vươn lên dẫn trước ngay ở phút thứ 4 khi Mattias Jonson sút bóng qua người thủ môn Edwin van der Sar trong vòng cấm sau khi Zlatan Ibrahimovic chớp cơ hội chuyền bóng từ sự lơi lỏng của hàng thủ Hà Lan.

    Không nản lòng, Hà Lan bền bỉ tấn công và tới phút 17, đội bóng áo cam đã có bàn gỡ hoà khi Wesley Sneijder thực hiện pha dứt điểm từ xa không thể ngăn chặn, và đến phút 43, lại là Sneijder tung ra cú vôlê khiến thủ môn Andreas Isaksson không bắt dính bóng và Mark Van Bommel nhanh chóng băng vào ghi bàn cho Hà Lan.

    Thuỵ Điển chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm khi Ibrahimovic cân bằng tỷ số 2-2 cho đội chủ nhà bằng pha vôlê tầm thấp sau một tình huống phối hợp phạt góc ở phút 69.

    Phát biểu sau trận đấu, HLV Marco van Basten của Hà Lan tuyên bố hài lòng về màn trình diễn của các học trò và nói rằng Hà Lan cần làm tốt hơn nữa nhiệm vụ phòng ngự.

    Hà Lan sẽ gặp CH Czech trong trận khai mạc vòng loại World Cup vào ngày 8/9, còn Thuỵ Điển sẽ lâm trận sớm hơn 4 ngày khi họ tới làm khách tại Malta.

    Sự nghiệp non trẻ của HLV Jurgen Klinsmann đã bắt đầu một cách thuận lợi khi đội tuyển Đức của ông vượt qua Áo với tỷ số 3-1 nhờ một hat-trick của tiền đạo VfB Stuttgart Kevin Kuranyi.

    Chưa từng dẫn dắt một CLB nào trước khi nhận lời làm HLV đội tuyển Đức nên Klinsmann đã không giấu nổi sự lo lắng khi ngồi cạnh các trợ lý Joachim Loew và Oliver Bierhoff trong những phút đầu ở trận đấu với Áo. Tuy nhiên, nỗi lo lắng của HLV 40 tuổi Klinsmann đã nhanh chóng tan biến khi Kuranyi mở tỷ số ngay ở giây thứ 96 sau đường chuyền của tân thủ quân Michael Ballack.

    Thế nhưng, niềm vui của HLV Klinsmann không kéo dài được lâu bởi Áo đã bất ngờ quân bình tỷ số vào phút thứ 10 bằng cú dứt điểm chân trái cực kỳ hiểm hóc của Rene Amerhauser khiến thủ môn Oliver Kahn buộc phải bó tay. Đức tiếp tục nắm giữ ưu thế trong thời gian còn lại của hiệp 1 và cũng có một vài cơ hội, nhưng ở phía dưới, hàng thủ mới toanh với cặp trung vệ Frank Fahrenhorst- Thomas Linke lại thi đấu không thực sự an toàn.

    Sang hiệp 2, Đức gia tăng sức ép và đến phút 61, Kuranyi một lần nữa lập công cho đội khách bằng cú đánh đầu mạnh như trái phá. Tiền đạo 22 tuổi gốc Brazil này nhanh chóng hoàn tất cú hat-trick của mình vào phút 73 sau khi được thủ môn Áo Thomas Mandl phát bóng trúng vào tầm khống chế.

    "Giành thắng lợi trong trận đấu đầu tiên nắm quyền là một phần thưởng lớn", Klinsmann phát biểu sau trận đấu, "tôi đã trải qua cả 2 cảm giác căng thẳng và phấn khích, và tôi sẽ phải dần làm quen với điều đó. Tôi rất hài lòng về phong độ của các cầu thủ trong trận này".

    Đối thủ kế tiếp của Đức trong trận giao hữu tại Berlin vào ngày 8/9 là Brazil và đây sẽ là cơ hội để HLV Klinsmann chứng tỏ năng lực cầm quân của mình trước những nhà ĐKVĐTG.

Chia sẻ trang này