1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc thể thao: Tin, bình luận thể thao trong nước và quốc tế

Chủ đề trong 'Vĩnh Phúc' bởi dhphong_qn80, 27/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Vòng 11 giải Ngoại hạng Anh, 21h00 - 30.10:
    Arsenal trút hận, Chelsea thắng dễ

    Đối đầu với Southampton tại Highbury là cơ hội lý tưởng để Arsenal khởi tạo một kỷ lục mới sau khi bị MU phũ phàng phá hỏng giấc mơ về chuỗi bất bại 50 trận hồi tuần trước.
    Trận thua MU đã để lại một dư vị cay đắng với những nhà ĐKVĐ Premier League. Họ đang rất cần một chiến thắng để ''''trút giận'''', và Arsenal sẽ không thể kiếm ra một đối thủ nào dễ chịu hơn Southampton, đội bóng đang đứng thứ 3 từ dưới lên ở BXH. Một đội bóng nhỏ bé đúng nghĩa khi chưa ghi được bàn nào trong 4 trận gần đây (do cả 4 tiền đạo James Beattie, Kevin Phillips, Marian Pahars và Peter Crouch đều bị chấn thương), cũng chưa thắng một trận nào kể từ khi HLV Steve Wigley lên nắm quyền.
    Mặc dù cùng phải tham dự League Cup giữa tuần vừa qua, nhưng trong khi Arsenal chỉ cần sử dụng đội hình dự bị cũng đủ để vượt qua Manchester City ngay trên sân khách, thì Southampton phải dốc toàn lực mới thắng được đối thủ hạng 3 Colchester United với tỷ số 3-2. Tuy nhiên, chính trong trận thắng Colchester, Southampton đã phát hiện ra một niềm hy vọng mới có thể giúp họ làm quen với chiến thắng.
    Phát hiện đó chính là Dexter Blackstock, tiền đạo 18 tuổi đã lập hattrick cho Southampton trong cuộc chạm trán với Colchester. Nhờ lần xuất thần đó, Blackstock nghiễm nhiên đã trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất hiện nay của Southampton. Nhiều khả năng Blackstock sẽ có cơ hội được đá chính lần đầu tiên trong màu áo Southampton ở Premier League sau 2 lần vào sân từ ghế dự bị.
    Tuy nhiên, ngay cả khi có Blackstock trong đội hình thì cơ hội giành điểm từ tay Arsenal của Southampton vẫn cực hẹp, nếu không muốn nói là bất khả thi. Southampton chỉ có một hy vọng duy nhất để bấu víu: trước mắt Arsenal là trận đấu rất quan trọng với Panathinaikos tại Champions League vào giữa tuần sau nên có thể đội bóng pháo thủ sẽ ''''nương chân'''' để giữ sức.
    Đội hình dự kiến:
    Arsenal: Lehmann, Cole, Toure, Cygan, Laure, Reyes, Edu, Vieira, Ljungberg, Bergkamp, Henry
    Southampton: Niemi, Jakobsson, Kenton, Lundekvam, van Damme, McCann, Nilsson, Prutton, Svensson, Ormerod, Blackstock.
    Cũng trong tối nay, Chelsea gần như chắc chắn sẽ có một chiến thắng nữa để duy trì khoảng cách 2 điểm với đội đầu bảng Arsenal, bởi đối thủ của họ ở vòng này chỉ là West Brom. Đội bóng này đang trong cảnh rắn mất đầu sau khi HLV trưởng Gary Megson vừa bị sa thải, và HLV tạm thời hiện là Frank Burrows.
    Mặc dù Chelsea đang gặp cơn khủng hoảng hàng công do Didier Drogba bị chấn thương và Adrian Mutu bị phát hiện sử dụng chất kích thích, nhưng bù lại, họ đang sở hữu hai tiền đạo có phong độ khá tốt là Eidur Gudjohnsen và Mateja Kezman.
    Nếu Gudjohnsen mới lập hattrick trong trận thắng Blackburn 4-0 cuối tuần trước thì Kezman vừa ghi bàn thắng chính thức đầu tiên cho Chelsea ở trận thắng 1-0 trước West Ham tại League Cup. Đó còn chưa kể tới việc Arjen Robben mới trở lại sân cỏ sau một thời gian dài nghỉ dưỡng thương, và với một hàng tấn công mạnh như thế, rất khó tin rằng West Brom có thể làm nên một cuộc lật đổ trước Chelsea.
    Đội hình dự kiến:
    Chelsea: Cech, Bridge, Johnson, Carvalho, Terry, Cole, Robben, Lampard, Smertin, Gudjohnsen, Kezman
    West Brom: Hoult, Albrechtsen, Gaardsoe, Haas, Moore, Robinson, Scimeca, Johnson, Earnshaw, Gera, Kanu.
    Theo Vietnamnet

  2. Ho_li_ten_thong

    Ho_li_ten_thong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi làm thế nào để cho thằng MU nó đá hay lên nhỉ? sao mà chán thế không biết......dạo này không dám cá độ * nữa mà vẫn thấy nó thua...đều đều.......tức muốn chết......có ai chia buồn cùng tui không????????

  3. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Sắp đến ngày đội tuyển quốc gia nhập cuộc rồi, box ta cũng cần có chút không khí chứ nhỉ? Vì màu cờ sắc áo mà... Hay chúng tổ chức đi xem bóng đê, đến sân chắc không thể rồi, ngồi quán cafe nào đấy cũng đông vui, chả kém là mấy. Ai đi được giơ tay phát nhé
  4. gun_or_rose

    gun_or_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Em là mê Arsenal nhứt đấy , nhưng dạo này "các khẩu thần công " trong "kho vũ khí " có vẻ trấn quá , ko còn phong độ đỉnh cao như trước nữa . Nhưng Arsenal đã ko làm thất vọng những người yêu quý và ủng hộ họ .
    Em ko có cơ hội được theo dõi các trận đấu bóng đá như trước , các thông tin các bác cung cấp trên đay rất hữu ích cho em .. he he thế là vừa online vẫn biết tình hình anh em chiến đấu trên sân cỏ thế nào mà ko sợ bị out of date nữa
  5. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Có câu phong độ là nhất thời, đẳng cấp mới là vĩnh cửu. (Copyleft by Steady bé iu).
    Nhưng muh mình không thích bóng đá Anh tẹo nào. Các chú là cứ chạy huỳnh huỵch như tờ râu, uỳnh phát đã thấy đến đầu sân bên kia roài, xem không thôi cũng phát mệt. Mình chỉ thích bóng đá Tây Ban Nha, keke, nhưng muh các bác giai VTV3 chơi đểu thế không biết, chuyển hết các hiệp sĩ thân yêu của em sang DTH mới điên chứ. Chả lẽ lại phải mắc truyền hình cáp huh? Nghèo như mình lấy đâu tiền.
    Được fozd sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 05/12/2004
  6. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Chúc đội tuyển QG vượt qua đối thủ trong trận đấu tới.......


    Tiếc là mình không ở HN để hoà mình vào không khí tưng bừng của chiến thắng rồi. Không biết trên LS có sôi động như vậy không?
  7. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Tuyển Việt Nam thua do đâu ?
    Ông nói gà - Bà nói vịt... đó là thông tin mà chúng ta nhận được...
    Nhưng nếu phân tích lỗi của ai trong việc thất bại của đội tuyển VN thì không thể không nói đến vai trò của cả 2 : Liên Đoàn - Huấn luyện viên trưởng....
    Sai lầm của HLV thì quá rõ... khi thất bại thì hàng loạt sai lầm được phơi bày, nhưng những người phân tích sai lầm của trận đấu đó, tại sao không nói chiến thuật, cách đá của đội tuyển trước trận đấu... mà đợi khi mọi việc an bài rồi mới lên tiếng... quá dễ để phân tích !?!?
    Liên Đoàn đã sai lầm là không lên 1 kế hoạch - chiến lược, chỉ thuê HLV cho từng năm... nếu giải này có kết quả thì tiếp tục hợp đồng... nếu không thì... chính vì thế Ông Peter White đã nói lý do từ chối ký hợp đồng với VN.... mà ký với Indo...
    Một quan chức liên đoàn vừa cho biết năm sau sẽ không cho tập trung dài ngày... mà chỉ tập trung trước giải 6-7 ngày... như các quốc gia Châu Âu, Nam Mỹ... một phát biểu đáng "xem xét".
    Dường như Ông này đang ở trời Tây thì phải???
    Nói chung VN bị loại là fải đạo , đây cũng là 1 bài học để tuyển VN và LĐBĐ VN fải xem xét lại .
  8. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Chán hơn con gián, chưa thấy trận nào đội nhà đá có nét, có chiến thuật rõ ràng cả, ngay cả trận thắng đậm Cam cũng vậy, chán thật, mất cả hứng xem Tiger. Trận thua Indo cay thật, vào mấy quả vớ vẩn, chỉ muốn đập cho bọn nó một trận, híc, chuối vãi
  9. octieu20

    octieu20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Hic Tiger năm nay bùn cười thiệt !
    VN đá dở thua đã đành !
    Ai ngờ Thái cũng tự làm khó mình (hahhahaha)
    Đúng thật là thế giới đảo lộn cả chẳng biết đường nào mà lần !

Chia sẻ trang này