1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc thơ cho ...!

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi TheMirror, 05/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TheMirror

    TheMirror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Góc thơ cho ...!

    Nhớ
    Nhớ mắt ai lúc giận, chỉ chực như đổ cả dòng sông.
    Nhớ môi ai lúc cười, tựa như vườn hồng lung linh nắng.
    Nhớ tóc ai chiều lộng gió, tung bay làm ngây ngất kẻ tôi.
    Nhớ .. nhớ thêm ngàn lần nữa, em người con gái tôi yêu.
  2. TheMirror

    TheMirror Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chuối ko, đang tập làm nhà thơ tí.
  3. killer_queen_87

    killer_queen_87 Moderator

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    9
    Thơ thương nhớ ai thơ rơi xuống đất
    Thơ thương nhớ ai thơ vắt trên cành
    Thơ thương nhớ ai thơ chạy loanh quanh
    Bài này còn chuối hơn
  4. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0

    em muốn tìm về biển
    cho những lần đơn độc
    em muốn tìm về anh
    cho những lúc lệ hoen
    biển vẫn như thuở nào
    vẫn yên bình chở che
    vẫn hát mãi bài ca cũ
    biển và sóng còn nhau
    em không tìm về anh
    tự chôn mình
    trong những đớn đau
    em sợ ...
    em không tìm về anh
    như tìm về với biển
    bởi chẳng bao giờ
    anh
    còn hát bài ca cũ ...
    cho riêng em
  5. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    ......văn xuôi , đọc như nhai sỏi trong miệng....=)).....

Chia sẻ trang này