1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc thơ nhỏ của ông già !!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi onggiachayratnhanh, 19/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Tình xa
    Tình yêu say đắm với nụ cười
    Hạnh phúc em đã trao cho tôi
    Nhưng giờ đây sao đòi trả lại
    Tôi như hóa dại giữa cuộc đời .
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Ngôi sao trái tim
    Ngôi sao trên ngọn cỏ
    Làm giọt sương long lanh.
    Ngôi sao duới hồ xanh
    Bầu trời cao vời vợi.
    Ngôi sao thật gần gũi
    Hiện ra trong mắt em.
    Thiết tha và say đắm
    Ngôi sao hình trái tim.
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Bình yên Hoa Lư
    Căn cớ gì mà trầm mặc cố đô ơi
    Cứ lãng đãng hồn lau
    Cứ rêu phong cổ mặc
    Bao vương triều định đô trong hưng mạt
    Dậy sóng ba quân quyết tử trước sân rồng .
    Được mất của người xưa đâu dễ luận bàn
    Vận nước thế cờ chiều nay người khởi nghiệp
    Suy anh hùng há chỉ vin thành , bại ... ?
    Lục lạc buồn
    Hoang hoải lúa thơm mùa giáp hạt
    Núi bồn chồn mê mải bước trâu đi .
    Ơi cố đô , ơi trời Nam một cõi
    Chỉ chực tan trong tĩnh lặng ngàn đời
    Ơi cố đô , cứ bình yên như thế
    Chờ mưa về mở cõi nhân gian !
  4. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Quê mẹ
    Mẹ già chặm cụi ngồi đan lưới
    Khuôn mặt trầm tư mắt sáng ngời
    Trai tráng làng buông chài kéo lưới
    Miệng tươi cười tỏa nắng ban mai .
    Đất lại xanh tươi thắm một màu
    Đầm tôm , ruộng muối , bãi rau câu
    Rầm ran khuya sớm câu chào mới
    Rộn rã thuyền về cá nặng khoang .
    Còn đây cồn cát màu sương gió
    Vẫn rặng phi lao hát ngút ngàn
    Quê mẹ qua rồi thời khốn khó
    Chỉ thương tóc mẹ đã màu mây .
  5. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Gửi bài này cho báo Tuổi Trẻ đi, hay Mực tím cũng được.
    Khổ cuối hay quá.
  6. sangmua

    sangmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Bao vương triều định đô trong hưng mạt
    Mình không thấy hợp lắm với câu này - vì Hoa Lư chỉ là kinh đô của 2 triều : Đinh - Tiền Lê ( cùng chung quốc hiệu là Đại Cồ Việt ) Từ Đinh Bộ Lĩnh qua Đinh Liêt - Lê Hoàn - Lê Ngoạ triều được 4 đời vua.. cụm từ " Bao vương triều" e hơi lạm dụng từ
    Đặc biệt Hoa Lư là kinh đô khởi đầu cho nền độc lập từ nơi này thế tự chủ dần đi lên Từ Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân qua đến Lê Hoàn đánh bại quân Tống giữ vững nền tự chủ xưng vương - đến triều Lý chuyền kinh đô ra Thăng Long
    Vậy từ " hưng mạt " là không chuẩn
    Được sangmua sửa chữa / chuyển vào 23:40 ngày 20/07/2006
  7. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Bạn sangmua có những nhận xét khá hợp lý, nhưng theo tôi bạn hơi chủ quan trong suy nghĩ thì phải.
    Về từ "hưng mạt" theo ý bạn thì chỉ cần đổi lại là "hưng thịnh" là xong thôi, nhưng chính như thế mới là không ổn, vì như vậy thì "Lê Ngọa triều" vất đi đâu ? Cũng không thể sử dụng "hưng vong" cho ý thơ này được.
    Còn "Bao vương triều" mình nghĩ là chấp nhận được trong phạm trù thơ, nhưng để thuận theo ý bạn và xuôi cho đoạn thơ, có thể dùng:
    Bình yên Hoa Lư
    Căn cớ gì mà trầm mặc cố đô ơi
    Cứ lãng đãng hồn lau
    Cứ rêu phong cổ mặc
    Những vương triều định đô trong hưng mạt
    Dậy sóng ba quân quyết tử trước sân rồng .
    Chính xác thì "Có những vương triều", thế thì đâm ra tỉ mỉ quá mức cần thiết, mà lủng củng nữa, điều đó chỉ cần thiết trong môi trường lịch sử, yêu cầu phải chuẩn xác mà thôi.
    Với người đủ kiến thức lịch sử như bạn, cần thưởng thức hơn là bắt giò nghệ sĩ. Mình nói vậy trên tinh thần bè bạn thi ca, mong bạn không phật ý.
    Còn gì khác thì để ông già kia lên tiếng, nhỉ ?
  8. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Đi làm biên tập không? Tớ giới thiệu cho. Tư duy biên tập, chỉnh sửa khá quá. Vẫn giữ được hai từ "hưng mạt" là hợp lý đấy. Đổi qua "hưng thịnh" câu thơ mất hồn ngay.
    Thơ tớ dở òm, qua biên tập hộ rồi tớ mời 1 chén.
  9. tuthihan

    tuthihan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, tớ thích được biên tập hơn là đi biên tập.
    Bài này tớ thích thật nên vào khen tiếng cho người ta lấy, chứ ai dám múa rìu, mắc công cái lưỡi bay đi đâu... lại nhầm vào tráng cậu thì khổ.
    Thơ cậu tớ thích mấy cái hán chữ ký hơn là SAY.
    Có nghe café cũng say chưa ?
    Không tin thì đi với tớ.
  10. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu í nhỉ?

Chia sẻ trang này