1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc thơ riêng...............

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Nu_than_mat_troi, 11/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Natania

    Natania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Không sao cả vậy topic này sẽ được song hành cùng topic kia . Mong sao qua đây bạn sẽ vơi đi được nỗi buồn của mình . CHào thân ái .
    TTVNONLINE Tiến lên...!
  2. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Mọi người trên thế giới đều đã sống và đang ăn, nếu họ đã làm những điều này rồi thì chúng ta có làm theo họ không nhỉ?. Điều tôi muốn nói: quan trọng không phải là topic nào ra trước hay sau, mà chính là ai làm tốt hơn mới là cơ bản. Topic nào cũng có cái hay cái dở của riêng mình và người tham gia sẽ tự tìm thấy topic nào hợp với mình thì tham gia. Chân lý quá giản đơn và dễ hiễu...
    Hờn ghen, ghen ghét cũng có nhiều cách, nhưng không biết cách biểu hiện thì nó sẽ thô thiển vô cùng. Xin tặng các bạn bài thơ tự tác về điều này:
    Hờn ghen
    Em ở rất gần rất gần ta
    Mà sao lại thấy xa thật xa
    Phải chăng bên ấy đang ngày hội
    Người đông chen lối chẳng thể qua
    Ngày hội vui lắm phải không em
    Có kèn có trống có người quen
    Có rượu làm em say ngây ngất
    Chỉ có trong tôi chút hờn ghen
    Ngày vui sẽ phải có lúc tàn
    Cười nhiều có lúc lệ chứa chan
    Khi em cảm thấy mình đơn độc
    Hãy hiểu tình anh vẫn nồng nàn.
    Tuan Son
    Được dangtuanson sửa chữa / chuyển vào 08:25 ngày 15/04/2003
  3. Nu_than_mat_troi

    Nu_than_mat_troi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Anh hãy trở về trong giấc mơ của em
    Dẫu trong mơ anh không còn như ảnh
    Anh một thưở như cuộc đời như chim như nắng
    Như tuổi thanh xuân như hạnh phúc vô bờ
    Anh bây giờ đã ở nơi rất xa
    Khoảng cách bao la xoá nhoà hình dáng
    Chỉ còn lại trong tim nắm tro tàn ảm đạm
    Chẳng thể nào cháy nữa đâu anh
    Chỉ mình em có lỗi , chỉ mình em
    Vì đã vội buông anh ra quá sớm
    Vì vẫn sống trái tim đầy kiêu hãnh
    Ôi lòng khát thèm chẳng thể nào nguôi
    Anh hãy trở về trong giấc mơ em
    Dẫu trong mơ anh không còn như ảnh
    Anh một thưở như cuộc đời như chim như nắng
    Như tuổi thanh xuân như hạnh phúc vô bờ...
    Sống mà không có tình yêu đó không gọi là sống mà là thoi thóp sống
  4. Nu_than_mat_troi

    Nu_than_mat_troi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đã tưởng qua rồi những thương nhớ chờ mong
    Những ước vọng bồi hồi tuổi trăng rằm 17
    Đã tưởng chết rồi những nhớ nhung mong đọi
    Khi thời gian trôi đi, thời gian...
    Chỉ còn mình em với khoảng trống mênh mang
    Với mảnh trăng đời và trái tim run rẩy
    Phiên bản đời em phải chăng là anh vậy
    Ôi! địa ngục hay thiên đường anh yêu của em?!
    Sống mà không có tình yêu đó không gọi là sống mà là thoi thóp sống
  5. Nu_than_mat_troi

    Nu_than_mat_troi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Em là cô giá nhỏ yêu anh
    Mắt im lặng chứa một trời thương nhớ
    Anh thiếu vắng, em thành hoang phí
    Đêm sao tàn , trăng nhạt, phấn vàng bay...
    Sống mà không có tình yêu đó không gọi là sống mà là thoi thóp sống
  6. Nu_than_mat_troi

    Nu_than_mat_troi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Em đốt cháy mùa thu trong Hoa Cúc
    Lối đi về Vườn Mẹ quá xa xăm
    Không lau nổi giọt buồn vui áo trắng
    Anh một thời xa vọng tươi mười lăm

    Không lẽ nào cứ khóc giữa trời xanh
    Anh đã trắng vào mây khi em về gõ cửa
    Tay hạnh phúc có xanh mềm bóng lá
    Trái tim buồn xin đập giữa tình em....
    Sống mà không có tình yêu đó không gọi là sống mà là thoi thóp sống
  7. AnhHungXaDieu

    AnhHungXaDieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Cảm thông với Nu_than_mat_troi quá tặng vài câu thơ tớ tìm được nè
    Dựa vai anh mà khóc
    Trần Huy Phương

    Có cánh hoa nào mà không tàn úa ?
    Có hạnh phúc nào sẽ chẳng hư hao ?
    Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao ?
    Có môi nào chưa rung vì tiếng nấc ?
    Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc
    Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi
    ...Và có những chiều em cảm thấy đơn côi
    Hãy về đây , dựa vai anh mà khóc
    Kể cho anh nghe chuyện đời gai góc
    Chia bớt cho anh cảm giác xót xa
    Vì anh suốt đời là một sân ga
    Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến
    Dù có một ngày con tàu em thay bến
    Sân ga này cũng vẫn sẽ còn đây .
    ...Và khi nào sầu nặng dáng em gẫy
    Hãy trở lại , dựa vai anh mà khóc
    Than thở với anh rằng người đời lừa lọc
    Xớt bớt cho anh nỗi khổ bị dối gian
    Anh sẽ vỗ về " Dù mất cả trần gian
    Em luôn có bờ vai anh để khóc
    Em không bao giờ lẻ loi cô độc
    Em không bao giờ thiếu một bờ vai
    Em không bao giờ thiếu một vòng tay
    Khóc đi em , dựa vai anh mà khóc "

    It's a work that's never started that takes the longest to finish.
  8. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Dòng sông Tố nữ
    Tháng 7/2002

    Dòng sông ấy chảy dài như tóc người con gái
    Mà một thời làm say đắm trái tim tôi
    Đêm trăng sáng, sông khua sóng, đưa nôi,
    Ru tình học trò ngây ngô và khờ dại.
    Đã qua rồi tuổi thơ, tưởng xa mãi mãi
    Bỗng ùa về nức nở khóc trong tim.
    Hỡi sông ơi, chảy đi, cứ chảy thật êm
    Cho bờ khát đây dập dìu sóng nước,
    Để ta thỏa thê buông chân, thả bước
    Theo những cánh buồm trong màu tím hoàng hôn.
    Và một mai, khi trong ta dòng máu hết hồng,
    Xin hãy cho một mấm mồ bên dòng sông ngày ấy.
    Tuan Son
  9. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Nói với em
    (Nguyễn Mạnh Trung)
    Chiều một mình anh ngồi bâng quơ hát
    Hoa cỏ may bay dạt giữa đôi tay
    Anh hờ hững nắm chút tình vụng dại
    Của tình yêu rơi rụng đã bao ngày
    Phải không em một thưở ấy mê say
    Chiều buồn hiu dìu nhau lên đồi cỏ
    Anh hạnh phúc nhìn bờ vai em nhỏ
    Hoa cỏ may theo gió đã vương đầy
    Hoàng hôn vàng mà đôi má em hây
    Em khẽ hát bài ca gì không rõ
    Trong lời ca có chút tình theo gió
    Nên cỏ may lưu luyến mãi không rời
    Đã bao mùa anh lang bạt giữa đời
    Em cũng chẳng còn lên đồi cỏ hát
    Hoa cỏ may vẫn còn bay dào dạt
    Khi hoàng hôn ngất lịm ở chân trời
    Đã xa rồi chiều quê ấy xa xôi
    Anh lắng nghe hương tình bay vụn vỡ
    Bất chợt tàn rơi, một thời trong bỡ ngỡ
    Không là cỏ may theo gió suốt một đời.
    Tuan Son
  10. dangtuanson

    dangtuanson Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Những nụ hôn
    (Phan Bùi BẢo Thi)
    Ngày có buồn hơn không?
    Hỡi con chim biết khóc
    Em hãy bay đi
    Đằng kia là mặt trời mới mọc
    Và nắng sẽ hong khô đôi cánh thiên thần
    Phía bên này là sông
    Con nước có buồn hơn không?
    Những ngày em tắm gội
    Em hãy bay đi
    Đằng kia là ngày mới
    Và ngày mới có buồn hơn không?
    Hỡi nụ hôn vô cảm nồng nàn

Chia sẻ trang này