1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC THƠ THẨN LAN MAN

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi KVB, 16/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lucky_lucke16

    lucky_lucke16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là chuẩn bị sang hè rồi, hết hè mới đến thu. KXT post 1 bài về tháng 4 đi.
  2. lucky_lucke16

    lucky_lucke16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là chuẩn bị sang hè rồi, hết hè mới đến thu. KXT post 1 bài về tháng 4 đi.
  3. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    ừ thì tháng tư:
    Tháng tư về
    Hoa hồng thì màu đỏ
    Cây cỏ thì màu xanh
    Đôi mắt em long lanh
    Bộ ngực em ngoại cỡ
    Và tháng tư đã về
  4. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    ừ thì tháng tư:
    Tháng tư về
    Hoa hồng thì màu đỏ
    Cây cỏ thì màu xanh
    Đôi mắt em long lanh
    Bộ ngực em ngoại cỡ
    Và tháng tư đã về
  5. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho anh qua ngõ nhà em !
    Để con tim tìm về kỉ niệm !
    Kỉ niệm cũ ko sao quên được !
    Đành đối diện với nó thôi em !
    Đừng hoài nghi mảnh tình chân thật !
    Bởi vì em vẫn mãi trong anh !
    Những lời hứa trân thành tha thiết !
    Anh nguyện nhớ mãi trong tim !
    Hãy cho anh được đến thăm em !
    Để anh được gần em thêm chút nữa !
    Thắp ngọn lửa yêu thương và bất diệt !
    Nhé em ..................................................
  6. amateur20

    amateur20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho anh qua ngõ nhà em !
    Để con tim tìm về kỉ niệm !
    Kỉ niệm cũ ko sao quên được !
    Đành đối diện với nó thôi em !
    Đừng hoài nghi mảnh tình chân thật !
    Bởi vì em vẫn mãi trong anh !
    Những lời hứa trân thành tha thiết !
    Anh nguyện nhớ mãi trong tim !
    Hãy cho anh được đến thăm em !
    Để anh được gần em thêm chút nữa !
    Thắp ngọn lửa yêu thương và bất diệt !
    Nhé em ..................................................
  7. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Một bài thơ khá hay của ai đó tự nhiên trở về trong ký ức...
    Kỷ niệm
    Anh đã đi rồi
    Thời gian ngừng trôi nữa
    Lá hết xanh,
    ngày cũng ngả màu rồi
    Ngày mưa đến,
    không còn chân bước vội
    Nỗi nhớ mơ hồ tan biến giữa hư không.
    Con đường dài không giấu nổi mùa đông
    Gió cũng lặng đi theo chiều dài nỗi nhớ
    Hàng cây nào xào xạc tiếng lá vỡ
    Anh có nhớ gì không?
    Em đã đi qua những tháng năm rực rỡ màu hồng
    Kỷ niệm cháy hoài trong trái tim non trẻ
    Kỷ niệm chỉ còn là bức vẽ
    Anh còn nhớ gì hay là không?

  8. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Một bài thơ khá hay của ai đó tự nhiên trở về trong ký ức...
    Kỷ niệm
    Anh đã đi rồi
    Thời gian ngừng trôi nữa
    Lá hết xanh,
    ngày cũng ngả màu rồi
    Ngày mưa đến,
    không còn chân bước vội
    Nỗi nhớ mơ hồ tan biến giữa hư không.
    Con đường dài không giấu nổi mùa đông
    Gió cũng lặng đi theo chiều dài nỗi nhớ
    Hàng cây nào xào xạc tiếng lá vỡ
    Anh có nhớ gì không?
    Em đã đi qua những tháng năm rực rỡ màu hồng
    Kỷ niệm cháy hoài trong trái tim non trẻ
    Kỷ niệm chỉ còn là bức vẽ
    Anh còn nhớ gì hay là không?

  9. emtenmotloaihoa

    emtenmotloaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

    Có một ngày anh đến không báo trước.
    Thấy em ngồi trên xe với cùng ai
    Anh quay bước không thèm theo em nữa
    Và hiểu vấn đề không phải một mà hai
    Lặng lẽ về cơ quan anh suy nghĩ
    Và thấy mình như một gã khờ đứng làm thơ
    Sợ một ngày kia anh đến không báo trước
    Sẽ hiểu vấn đề không phải một mà ba.
  10. emtenmotloaihoa

    emtenmotloaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

    Có một ngày anh đến không báo trước.
    Thấy em ngồi trên xe với cùng ai
    Anh quay bước không thèm theo em nữa
    Và hiểu vấn đề không phải một mà hai
    Lặng lẽ về cơ quan anh suy nghĩ
    Và thấy mình như một gã khờ đứng làm thơ
    Sợ một ngày kia anh đến không báo trước
    Sẽ hiểu vấn đề không phải một mà ba.

Chia sẻ trang này