1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC THƠ THẨN LAN MAN

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi KVB, 16/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn đã quan tâm ... chúc bạn mọi điều tốt lành .
    Nỗi lòng Thuỷ Tinh ( Giang Tuấn Đạt)
    --------------------------------------------------------------------------------
    Khi nỗi cô đơn đã trở thành biển cả
    Anh hoá thân vô cảm tự ngàn xưa
    Thì không hẹn, cớ sao Em lại đến
    Dấu chân in thành nhịp của tương tư.
    Thuỷ Tinh vẫn làm vua nơi điện cũ
    Vô cảm bao năm giờ chợt biết đớn đau
    Sẵn sàng đổi mọi vàng son vương phủ
    Để được một lần làm nỗi nhớ trong nhau.
    Một lần qua Em làm sao biết được
    Phía sau mình có kẻ trót đa mang
    Đã đổi hết những giàu sang, quyền lực
    Lấy một lần yêu, một lần đến muộn màng.
    Kiệu người ta đã đón Em về trước
    Thôi thế ngàn năm cũng vẫn chỉ một mình
    Giá được vỡ tan như là xác pháo
    Tiễn kiệu Em đi về phía không anh.
    Bao lễ vật lại trả về nguyên vẹn
    Vì có bao giờ đón được Em đâu
    Em đừng trách nếu anh làm giông bão
    Chút lệ buồn của kẻ đến sau.
  2. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    cám ơn bạn đã quan tâm ... chúc bạn mọi điều tốt lành .
    Nỗi lòng Thuỷ Tinh ( Giang Tuấn Đạt)
    --------------------------------------------------------------------------------
    Khi nỗi cô đơn đã trở thành biển cả
    Anh hoá thân vô cảm tự ngàn xưa
    Thì không hẹn, cớ sao Em lại đến
    Dấu chân in thành nhịp của tương tư.
    Thuỷ Tinh vẫn làm vua nơi điện cũ
    Vô cảm bao năm giờ chợt biết đớn đau
    Sẵn sàng đổi mọi vàng son vương phủ
    Để được một lần làm nỗi nhớ trong nhau.
    Một lần qua Em làm sao biết được
    Phía sau mình có kẻ trót đa mang
    Đã đổi hết những giàu sang, quyền lực
    Lấy một lần yêu, một lần đến muộn màng.
    Kiệu người ta đã đón Em về trước
    Thôi thế ngàn năm cũng vẫn chỉ một mình
    Giá được vỡ tan như là xác pháo
    Tiễn kiệu Em đi về phía không anh.
    Bao lễ vật lại trả về nguyên vẹn
    Vì có bao giờ đón được Em đâu
    Em đừng trách nếu anh làm giông bão
    Chút lệ buồn của kẻ đến sau.
  3. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Cơn mưa hạ
    chiều nay
    anh có biết
    Gió thét gào mùa hạ cũ đã qua
    Lối em về hoa bằng lăng phủ kín
    vương tóc mềm
    giờ ai phủi tóc em?
    Trong mưa hạ chiều nay
    anh có thấy
    Có một người khẽ nhặt cánh hoa rơi
    Mưa lạnh buốt
    nhuộm ướt lòng
    màu tím
    Sắt se buồn
    tìm kiếm hạt mưa sa.

  4. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Cơn mưa hạ
    chiều nay
    anh có biết
    Gió thét gào mùa hạ cũ đã qua
    Lối em về hoa bằng lăng phủ kín
    vương tóc mềm
    giờ ai phủi tóc em?
    Trong mưa hạ chiều nay
    anh có thấy
    Có một người khẽ nhặt cánh hoa rơi
    Mưa lạnh buốt
    nhuộm ướt lòng
    màu tím
    Sắt se buồn
    tìm kiếm hạt mưa sa.

  5. emtenmotloaihoa

    emtenmotloaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    HOA HỒNG CHO EM
    Thương em anh tặng hoa hồng,
    Để anh tưởng nhớ, để lòng tương tư,
    Như hoa chớm nở từ từ,
    Búp hoa tượng sắc ngỡ như tình mình,
    Cành hoa lộng lẫy tượng hình,
    Khi nào hoa nở cho tình đẹp đôi,
    Bao giờ tình đã lên ngôi,
    Để anh trao nhẫn hoa khôi cưới nàng.
  6. emtenmotloaihoa

    emtenmotloaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    HOA HỒNG CHO EM
    Thương em anh tặng hoa hồng,
    Để anh tưởng nhớ, để lòng tương tư,
    Như hoa chớm nở từ từ,
    Búp hoa tượng sắc ngỡ như tình mình,
    Cành hoa lộng lẫy tượng hình,
    Khi nào hoa nở cho tình đẹp đôi,
    Bao giờ tình đã lên ngôi,
    Để anh trao nhẫn hoa khôi cưới nàng.
  7. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Hoa hồng thì màu đỏ
    Cây cỏ thì màu xanh
    Em nổi cơn tam bành
    Anh lượn ngay chỗ khác

  8. chanmatdep

    chanmatdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    546
    Đã được thích:
    0
    Hoa hồng thì màu đỏ
    Cây cỏ thì màu xanh
    Em nổi cơn tam bành
    Anh lượn ngay chỗ khác

  9. emtenmotloaihoa

    emtenmotloaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi chị "Chân không còn dép".
    Hoa hồng màu đỏ
    Cây cỏ màu xanh
    Em nổi cơn tam bành
    Thì anh theo bồ nhí
    Hê hê hê
  10. emtenmotloaihoa

    emtenmotloaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi chị "Chân không còn dép".
    Hoa hồng màu đỏ
    Cây cỏ màu xanh
    Em nổi cơn tam bành
    Thì anh theo bồ nhí
    Hê hê hê

Chia sẻ trang này