1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC THƠ THẨN LAN MAN

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi KVB, 16/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kyba

    kyba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Khiep, nhin bac dep trai the ma em thay ..........me. Bac em mai cho em may dong lam quen di.
  2. kyba

    kyba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Khiep, nhin bac dep trai the ma em thay ..........me. Bac em mai cho em may dong lam quen di.
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Nhắn anh
    Em đã viết một lá thư cho anh
    Bằng tất cả Tình yêu và Nỗi nhớ
    Cả ánh mắt những ngày đầu bỡ ngỡ
    Sao anh chẳng trả lời...
    Để lòng em như con nước đầy vơi
    Lặng lẽ thét gào khi đông về qua lối
    Gió lạnh thầm thì em ơi đừng có vội
    Một ngày mai rồi anh sẽ trả lời
    Dòng đời mong manh theo tháng năm cuộn trôi
    Gió vẫn thổi và lòng em vẫn đợi
    Suốt những đêm đông dài tăm tối
    Chờ nắng hanh vàng về sưởi ấm trái tim
    Em đã nói lời... sao anh cứ lặng im???
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Nhắn anh
    Em đã viết một lá thư cho anh
    Bằng tất cả Tình yêu và Nỗi nhớ
    Cả ánh mắt những ngày đầu bỡ ngỡ
    Sao anh chẳng trả lời...
    Để lòng em như con nước đầy vơi
    Lặng lẽ thét gào khi đông về qua lối
    Gió lạnh thầm thì em ơi đừng có vội
    Một ngày mai rồi anh sẽ trả lời
    Dòng đời mong manh theo tháng năm cuộn trôi
    Gió vẫn thổi và lòng em vẫn đợi
    Suốt những đêm đông dài tăm tối
    Chờ nắng hanh vàng về sưởi ấm trái tim
    Em đã nói lời... sao anh cứ lặng im???
  5. muahe93

    muahe93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    U àh, bây giờ U đã khoẻ chưa và đang làm gì vậy? I nhớ U lắm. Nhưng chắc U không thể biết được những dòng này đâu U ạ. Mai là U đi làm rồi, chúc U làm tốt nhé! I luôn trông về con đường mà U bước.
    Tình Biển
    Biển ngậm ngùi từ ngày em xa cách
    Sóng tủi hờn, gào thét giữa bơ vơ
    Bãi cát quen mong mãi đôi gót hồng
    Gió từng cơn, âm vang lời gọi nhớ
    Em về đâu để lòng này giông tố?
    Để tình mình trọn kiếp chỉ là mơ
    Để phố xưa lặng lẽ đến thẫn thờ
    Để năm tháng tiêu điều như bia mộ
    Anh lạc lõng bên biển tình cuồng nộ
    Vá cuộc đời bằng những mảnh hư vô
    Em có lẽ bây giờ đang hạnh phúc
    Biết không em, Anh, Biển, vẫn đợi chờ ?​
    (st)
  6. muahe93

    muahe93 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    U àh, bây giờ U đã khoẻ chưa và đang làm gì vậy? I nhớ U lắm. Nhưng chắc U không thể biết được những dòng này đâu U ạ. Mai là U đi làm rồi, chúc U làm tốt nhé! I luôn trông về con đường mà U bước.
    Tình Biển
    Biển ngậm ngùi từ ngày em xa cách
    Sóng tủi hờn, gào thét giữa bơ vơ
    Bãi cát quen mong mãi đôi gót hồng
    Gió từng cơn, âm vang lời gọi nhớ
    Em về đâu để lòng này giông tố?
    Để tình mình trọn kiếp chỉ là mơ
    Để phố xưa lặng lẽ đến thẫn thờ
    Để năm tháng tiêu điều như bia mộ
    Anh lạc lõng bên biển tình cuồng nộ
    Vá cuộc đời bằng những mảnh hư vô
    Em có lẽ bây giờ đang hạnh phúc
    Biết không em, Anh, Biển, vẫn đợi chờ ?​
    (st)
  7. emtenmotloaihoa

    emtenmotloaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

    Có Bờ, có Sóng em ơi!
    Không Bờ, Sóng biết về nơi phương nào...?
    Dạo quanh bốn biển năm châu
    Không Bờ, Sóng biết về đâu bây giờ...?
    Bấy lâu Sóng mãi mong chờ
    Một Bờ cát trắng để mơ để màng
    Để cho khỏi kiếp lang thang
    Để Bờ có Sóng, để Chàng có Em.
  8. emtenmotloaihoa

    emtenmotloaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

    Có Bờ, có Sóng em ơi!
    Không Bờ, Sóng biết về nơi phương nào...?
    Dạo quanh bốn biển năm châu
    Không Bờ, Sóng biết về đâu bây giờ...?
    Bấy lâu Sóng mãi mong chờ
    Một Bờ cát trắng để mơ để màng
    Để cho khỏi kiếp lang thang
    Để Bờ có Sóng, để Chàng có Em.
  9. emtenmotloaihoa

    emtenmotloaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

    Tìm trong cơn gió
    Một thoáng hương hoa
    Tìm trong hơi thở
    Một chút hương tình
    Tìm đâu cho thấy
    Bóng hình yêu thương.....
    Anh như con sóng trùng dương
    Lênh đênh bốn hướng tám phương tìm ... Bờ.
  10. emtenmotloaihoa

    emtenmotloaihoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

    Tìm trong cơn gió
    Một thoáng hương hoa
    Tìm trong hơi thở
    Một chút hương tình
    Tìm đâu cho thấy
    Bóng hình yêu thương.....
    Anh như con sóng trùng dương
    Lênh đênh bốn hướng tám phương tìm ... Bờ.

Chia sẻ trang này