1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC THƠ THẨN LAN MAN

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi KVB, 16/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Em sợ.....
    Em sợ một ngày anh phẩy tay trước câu thơ
    Lắc đầu trước những điều làm hồn em trăn trở
    Trong tế bào không còn phần cho nỗi nhớ
    Tình yêu là quán trọ chợ đời
    Em sợ một ngày anh sẽ nguôi vơi
    Trước mắt em nồng nàn và môi em khao khát
    Trước trái tim em không ngừng bão táp
    Anh thản nhiên với em , hối hả với người
    Em sợ một ngày anh không dám cho em
    Một giây lành nguyên , phút hy sinh khan hiếm
    Anh thản nhiên đi và thản nhiên tìm đến
    Thản nhiên khuyên em yêu người khác thay mình
    Em sợ một ngày vì quá yêu anh
    Bao dung mãi em thành nhu nhược
    Sợ một ngày không thành như mơ ước
    Em cô đơn trong hạnh phúc mây mù

    Được Nhimxukhotinh sửa chữa / chuyển vào 10:45 ngày 24/08/2005
  2. ngo_dung

    ngo_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Mỵ Châu ( Anh Ngọc)
    Lông ngỗng lông ngan rơi trắng đường chạy nạn
    Những chiếc lông không biết tự dấu mình.
    Nước mắt thành mặt trái của lòng tin
    Tình yêu đến cùng đường là cái chết
    Nhưng người đẹp dẫu rơi đầu vẫn đẹp
    Tình yêu bị dối lừa vẫn nguyên vẹn tình yêu.
    Giá như như trên đời còn có một Mỵ Châu
    Vừa say đắm yêu thương vừa luôn luôn cảnh giác
    Không sơ hở, chẳng mắc lừa mẹo giặc
    Một Mỵ Châu như ta vẫn hằng mơ

    Thì hẳn Mỵ Châu không sống đến bây giờ
    Ðể chung thủy với tình yêu hai ngàn năm có lẻ
    Như anh với em dẫu yêu nhau chung thủy
    Ðến bạc đầu bất quá chỉ trăm năm.
    Nên chúng ta dù rất đỗi đau lòng
    Vẫn không thể cứu Mỵ Châu khỏi chết
    Lũ trai biển sẽ thay người nuôi tiếp
    Giữa lòng mình viên ngọc của tình yêu.
    Vẫn còn đây pho tượng đá cụt đầu
    Bởi cụt đầu nên tượng càng rất sống
    Cái đầu cụt gợi nhớ dòng màu nóng
    Hai ngàn năm dưới đá vẫn tuôn trào.
    Anh cũng như em muốn nhắc Mỵ Châu
    Ðời còn giặc xin đừng quên cảnh giác
    Nhưng nhắc sao được người hai ngàn năm trước
    Nên em ơi ta đành tự nhắc mình.
    Được Ngo_Dung sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 24/08/2005
  3. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
  4. thao_yn

    thao_yn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Anh không còn đứng đợi ?
    Mà sao em cứ chờ ?
    Giấu mình trong bóng tối,
    Hồn chìm vào bơ vơ !
    Con thuyền em bé nhỏ,
    Trên giòng nước xuôi giòng,
    Nổi lòng xin thố lộ,
    Để cạn tỏ ước mong.
    Xin được làm tri kỷ,
    Hoà chung một cung đàn,
    Xin làm người chung thủy,
    Để cùng vượt gian nan !
    Thời gian trôi trôi mãi !
    Tìm đâu ? Tìm thấy đâu ?
    Trong cuộc đời con lại ???
    Thuyền em với nổi sầu !!!

  5. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    em Thao_yn này xa quê lâu quá hay sao mà ngôn ngữ chả dân Thái lọ tí nào
  6. thao_yn

    thao_yn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Nước chảy về nguồn !
    Lá rụng về cội,
    Xin các Bác đừng ... !!! Đừng bắt tội !!!!
    ... Tội ... chúng Em !!!!!!!!!!

    __________________________________________________
    Các Bác ơi !!! Bác nào vui lòng mách hộ chúng Em, làm thế nào để dòng chữ nó chạy hay đến thế nhỉ ????
    Thao_YN

  7. thao_yn

    thao_yn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều đêm, ngồi quay quần, Ông bảo :
    - Quê mình ...
    Ở mãi tận Thái Bình !...
    Ông xa quê hương, trỡ thành người xa xứ,
    Mái nhà gianh, làng xưa, xóm củ !
    Nạn đói hoành hành nên phải ra đi !
    Buổi chia ly...
    Nước mắt đoanh tròng, bỏ lại đây, người con gái nhỏ !
    Áo tứ thân, màu nâu bạc, nàng vẫn còn đứng đó...
    Nước mắt rơi như một tối mưa rào !!!
    Hai bàn tay nắm chặt, để rồi củng phải xa nhau ...
    Ngày trở lại, chỉ là giấc mơ không đến !
    Gió biển xôn xao, đây thuyền rời bến !
    Ông đi rồi, nước mắt chảy rưng rưng ...!!!
    Từng lủy tre, con đê nhỏ đến những cánh rừng,
    Lùi ngược lại, để mình Ông đi tới !
    Ông nghe nói đến : một tên được gọi là Hà Nội !!!
    Ước mơ hoài !!! có tới được bao giờ !?!?!
    Đám mây bay trên cao thẩm vật vờ !
    Ông đang khóc bằng trái tim rướm máu !!!

  8. pre_tax

    pre_tax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Hì, nghe giọng chắc bạn này đang ở miền Trung. Một người con xa quê như bao người khác.
  9. lucky_lucke16

    lucky_lucke16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu
    ...................................
    Người vẫn nằm sâu trong ký ức
    Như rêu phong phủ kín ao tù
    Nên trăm năm tôi vẫn còn thao thức
    Mối tình đầu sống mãi với thiên thu
    Mùa đông đến người ơi có lạnh
    Sân trường xưa hoa cỏ lên xanh
    Sao tôi vẫn lạc loài bất hạnh
    Gió từng cơn run rủi đầu cành
    Nước mắt đổ nhoà trên trang vở
    Nhớ người đi biền biệt không về
    Cây điệp vàng nhà tôi vẫn nở
    Tôi vẫn là con bé ngày xưa./
    Hay nhưng buồn quá, hic .
  10. tieuyeutinh146

    tieuyeutinh146 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Mong Manh
    Em vừa thả thêm con thuyền giấy
    Nơi chở ước mơ hai đứa làm lành
    Cơn bão đêm qua vừa thôi ko
    Gào thét
    Sao cơn bão trong lòng vẫn chưa dứt
    Hả anh
    Ngoài hiên mưa vãn cứ rơi nặng hạt
    Lạnh lẽo và lặng câm
    KHác với cơn mưa anh chở em qua phố
    Từng hạt lăn tăn trôi nhẹ trên
    môi hồng
    Anh vẫn thế chỉ lặng im ko nói
    Tiếng đàn xa xăm giục giã một ngày về
    Nào đâu có biết tâm hồn ướt át
    Đang run lên trong gió lạnh- nhớ anh !!!
    (ST)
    Được Tieuyeutinh146 sửa chữa / chuyển vào 12:48 ngày 31/08/2005

Chia sẻ trang này