1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC THƠ THẨN LAN MAN

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi KVB, 16/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thao_yn

    thao_yn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0

    Trích từ bài của TaAoXanh viết lúc 23:54 ngày 05/10/2005:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Vỉnh biệt nhé !!! Em đã trỡ về cát bụi !
    Đôi mắt buồn khép hẳn đến ngàn thu,
    Đuờng trần gian đầy dẫy áng mây mù,
    Giờ tìm thấy một vùng toàn ánh sáng !
    Nét ưu tư vẫn còn hằn sâu trên vầng trán,
    Đôi môi xinh hồng thắm tựa thuở nào,
    Sợi tóc buồn yên giấc ngủ chiêm bao,
    Lệ tích lại nằm sâu trong khoé mắt !
    Vỉnh biệt em !!! Bây giờ anh biết khóc !
    Em mang theo về hết phía bên kia !
    Bỏ trần gian với hai chử chia lìa,
    Em sống mãi trong khung trời vỉnh cửu !
    Vẩy tay chào, vẩy tay chào em lần cuối !!!
    Em nằm yên bất động giữa rừng hoa !
    Đôi mi khép rồi ... giả biệt những xót xa,
    Bao cay đắng kiếp phù du ... em đễ lại !!!!
    --------------------------------------------------------------------------------
    Em hãy còn nhìn thấy cái vẩy tay chào của anh !
    Lần cuối cùng trước khi đôi mắt em khép lại ,
    Thế là từ đây và chắc rằng mãi mải ...
    Những hình ảnh yêu thương .. em đễ lại trần gian !
    Đường em đi sẽ là những bước lang thang,
    Khi biết em, đã không còn hiện hữu,
    Chắc chắn em sẽ không bao giờ quên cái gọi là quá khứ.
    Em giữ mãi bên em đễ nhớ đến cuộc tình !
    Những dấu yêu .. đầy kỷ niệm của chúng mình !
    Em bỏ lại cho người yêu - lần đầu tiên đã khóc -
    Kể từ nay trong thế giới mới nầy ! Một mình em đơn độc !
    Một mình em ... hồi tưỡng những ngày xưa !
    Cho dù nơi đây có đủ cả bốn mùa !
    Em vẫn nhớ Xuân, Hạ, Thu, Đông ... nơi trần tục !!!
    Em vẫn nhớ những ngày tháng năm hạnh phúc !
    Anh hỡi anh !!! ....Mình vỉnh biệt nhau rồi !!!

  2. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------------------
    HOA BẤT TỬ
    Rồi có ngày người sẽ bỏ ta đi
    May mắn quá câu thơ còn ở lại
    Níu cô đơn sám hối trăng thề
    Rồi câu thơ nguội lạnh bỏ ta đi
    Vớt vát mãi chỉ nỗi buồn ở lại
    Biển cô đơn lạc lối buồn về
    Rồi nỗi buồn cũng lén bỏ ta đi
    Hoe hoét nắng, hoang hoa chiều cỏ dại
    Thơm như không hay biết điều gì
    Hình như gió ngược tìm năm tháng đấy
    Hát dông dài
    Hoa bất tử ơi........
  3. ngo_dung

    ngo_dung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi! Nếu chị đã yêu.
    Đã từng lỡ hát ít nhiều đau thương,
    Đã xa hẳn quãng đường hương,
    Đã đem lòng gởi gió sương mịt mùng.
    Biết chăng chị? Mỗi mùa đông,
    Đáng thương những kẻ có chồng như em,
    Vẫn còn thấy lạnh trong tim,
    Đan đi đan lại áo len cho chồng.
    Như con chim hót trong ***g,
    Hạt mưa nó rụng bên song bơ thờ.
    Tháng ngày nổi tiếng tiêu sơ,
    Than ôi! Gió đã sang bờ ly tan...
    Tháng ngày miễn cưỡng em đan,
    Kéo dài một chiếc áo len cho chồng.
    Như con chim nhốt trong ***g,
    Tháng ngày mong đợi ánh hồng năm nao !
    Ngoài trời mưa gió xôn xao,
    Ai đem khóa chết chim vào ***g nghiêm?
    Ai đem lễ giáo giam em?
    Sống hờ trọn kiếp trong duyên trái đời...
    Lòng em khổ lắm chị ơi !
    Trong bao tủi cực với lời mỉa mai.
    Quang cảnh lạ, tháng năm dài,
    Đêm đêm nghĩ tới ngày mai giật mình!
  4. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Người đàn bà thứ hai
    Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con
    Bởi trước con anh ấy là của mẹ
    Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ
    Nhưng suốt đời anh ấy yêu mẹ mẹ ơi
    Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời
    Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy
    Dẫu bây giờ con được yêu đến vậy
    Con cũng chỉ là người đàn bà thứ hai
    Mẹ cũng đừng buồn những hoàng hôn, những sớm mai
    Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ
    Nhưng con chỉ là một cơn gió nhẹ
    Mẹ là bến bờ thương nhớ của đời anh
    Con chỉ là một lần nữa mong manh
    Những người đàn bà khác có thể thay thế con trong trái tim anh ấy
    Nhưng có một tình yêu trọn đời âm ỉ cháy
    Anh ấy chỉ dành riêng cho mẹ mà thôi
    Anh ấy có thể sống với con suốt cả cuộc đời
    Cũng có thể chia tay con-ngay ngày mai...có thể
    Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ
    Dù thế nào con cũng chỉ... thứ hai
    (tg: Pham Vinh Ha`)
    Cảm động vì tấm lòng của cô gái quá
    "Con dù lớn vẫn là con của mẹ
    Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con"
  5. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Dại khờ ( Lâm Thu Hiền)
    Dại khờ như con sóng
    Vỗ vào bờ nát tan
    Khát khao tung bọt trắng
    Để suốt đời lang thang
    dại khờ như chiếc lá
    Mùa thu về hết xanh
    Ôi màu vàng tắt nắng
    Làn gió chiều mong manh
    Và tinh yêu và anh
    Đến bên em vội vã
    Em dại khờ như thế
    Tan hoà thành riêng anh
  6. thao_yn

    thao_yn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài của TaAoXanh viết lúc 03:18 ngày 09/10/2005:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Cuộc tình nào lại thiếu vắng cơn mưa ?
    Giọt mưa rơi làm ướt bờ môi thắm,
    Mưa càng rơi càng thương em nhiều lắm,
    Ở nơi nào xa thẳm có nhớ nhau ?
    Cơn mưa dầm tháng sáu lại đến mau,
    Bong bóng nước trên mặt đường sắp vỡ !
    Mưa càng rơi, đắm chìm trong nổi nhớ !
    Đường em đi, còn trơn trợt lắm không ?
    Mưa tháng mười hạt mưa hắt trên sông,
    Con thuyền nhỏ chồng chềnh cơn gió mạnh,
    Mưa càng rơi, đến bao giờ mới tạnh ?
    Không khéo tình lại ướt đẵm trong mưa !
    Mưa cuối mùa luyến tiếc mối tình xưa,
    Cơn mưa tạnh bầu trời đang trong sáng,
    Mưa thôi rơi, hồn rơi vào dĩ vãng !
    Em theo chồng còn nhớ đến mưa không ???
    Anh hỏi em, thế mà anh có còn nhớ đến mưa không ?
    Cơn mưa hôm nào đó, hai đứa mình đều ướt nước,
    Miển là đi bên anh thì cho dù rằng thế nào cũng được !
    Niềm vui trong lòng rộn rã với cơn mưa !
    Nhìn những hạt mưa rơi và ngọn cỏ gió đùa !
    Anh đã ví đời mình như lá cỏ,
    Mưa thôi rơi nhưng cỏ vẫn còn ở đó !
    Thèm giọt mưa, làm tưới mát đời nhau !
    Những tháng trời mưa làm ướt tóc trên đầu,
    Anh vuốt mái tóc em, lòa xòa trên trán !
    Cuộc tình đến ! Sau cơn mưa trời lại sáng ???
    Thế nhưng rồi phía trước vẫn âm u !
    Em theo chồng vào sáng sớm mùa Thu !
    Mưa không rơi ! Nhưng trên đường lá đổ !
    Xa nhau rồi em biết mình đau khổ !!!
    Lạy trời mưa !!! Mưa mãi để đừng quên !!!

  7. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Có thể là tất cả, có thể là tay không
    Trước mặt là dòng sông, đằng sau là bờ bãi
    Bình yên
    ...............đắm say
    ................................mê mải
    Anh biết tình yêu không phải vô biên
    Như tia nắng chúng mình ko sống mãi
    Như câu thơ chắc gì ai đọc lại
    Người đổi thay, năm tháng cũng qua đi
    Giữa thế giới mỏng manh nhiều biến đổi
    Anh yêu em
    ......................và anh tồn tại.....................
    (Lưu quang Vũ)
  8. hoangnhihp

    hoangnhihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0

    Mùa xuân này ta vẫn tìm em
    Trần Ninh Hồ

    Miền cao ấy có một người con gái
    Có một thời xa lắm nhớ thương ta
    Rồi cách biệt. Và tháng ngày xa mãi
    Những lá thư em gửi đã nhạt nhòa
    Ta tìm đến đầu nguồn con suối
    Đơn vị em có lần đã dựng nhà
    Giờ chỉ đá. Và cây. Và nước chảy
    Trong suốt như là nơi chưa ai qua

    Ta lại ghé thung xưa là bản nhỏ
    Nơi em đã ở đây và nói nhớ ta nhiều
    Giờ bản đã di canh, chỉ còn rừng hoang dã
    Giữa bạt ngàn vọng mãi tiếng chim ca.

    Có người bảo em đã ra thị trấn
    Chồng mất đã mấy năm mà con mới lên mười
    Cái thị trấn cuối rừng heo hút quá
    Em cũng bỏ đi rồi, hình như về xuôi?

    Ta tìm về quê xuôi như có lần em hẹn
    Hết chiến tranh em sẽ đón ta về
    Cha mẹ già không còn. Họ hàng như sực nhớ
    Lâu lắm rồi cô ấy chẳng thăm quê!

    Rồi ai đó làng em bảo ta nên nghỉ lại
    Chờ sáng mai ra tàu sớm vội chi.
    Ừ, ta ở với thời em bé dại
    Đợi chuyến tàu, ngày xưa ấy, em đi...
    -----------------
    Và tất cả đã ở lại phía sau...
  9. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    [purple]Có một người bạn (theo TTT là hơi kỳ lạ) ngày trước tặng TTT một đĩa nhạc Phú Quang, và trong đó có một bài hát phỏng thơ TTT rất ấn tượng- và như một nỗi ám ảnh đôi khi cứ quay trở lại
    "Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
    Còn điều chi em mải miết đi tìm"
    Rồi:
    "Tôi đã yêu, đã yêu như chết là hạnh phúc
    Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em..."
    Khúc mùa thu
    Đã biết ta giờ không trẻ nữa
    Sao thương ai ở mãi cung hằng
    Lời nguyện cũ trên đầu như nguyệt quế
    Chẵng chịu nhòa khi tới giữa mùa trăng.
    Tôi đã yêu như chết là hạnh phúc
    Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em
    Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
    Có điều chi em mải miết đi tìm.
    Tôi đã đến cùng em và tôi biết
    Em cũng là như mọi người thôi
    Nhưng chưa hết cuộc yêu tôi đã hiểu
    Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người.
    Ngay cả nếu âm thầm em hoá đá
    Bầu lặng yên cũng đã vỡ rồi
    Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp
    Khi thanh âm cũng bất lực như lời.
    Sẽ chỉ còn quầng thu thuở ấy
    Nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời
    Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
    Em tìm gì khi thất vọng về tôi ./.
    (Hồng Thanh Quang )
    Hy vọng mình ko để lại nỗi thất vọng nào quá lớn...
    Được tieu_than_tien sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 15/10/2005
    Được tieu_than_tien sửa chữa / chuyển vào 14:06 ngày 15/10/2005
  10. thao_yn

    thao_yn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    0

    Chiều hôm qua - buồn quá - một mình đi xuống phố,
    Cổ xe tang, chầm chậm lướt qua em !
    Em dừng lại, đưa mắt nhìn - một hình ảnh toàn một màu đen -
    Cũng sẽ là nơi yên nghỉ của em, trong một ngày đầy gió ?
    Ngọn nến vàng, le lói trên chiếc bàn con bé nhỏ !
    Chiếc vỡ học trò ghi đầy ấp những vần thơ,
    Em lật ra trong một phút thật tình cờ !
    Nhìn thấy lại những dòng chữ ngày xưa anh viết !
    Ly cafe đen, em nếm vào sao đắng ngét !
    Chắc tại vì em ... quên bỏ những miếng đường !
    Như cuộc tình đã mất hẵn những yêu thương !
    Em chợt hiểu ... tình mình sao cay đắng !!!

Chia sẻ trang này