1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC THƠ THẨN LAN MAN

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi KVB, 16/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. biathaibinh

    biathaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Nếu Không Em​
    Nếu không em trên đời
    Niềm vui sao trọn vẹn
    Dù thảng lúc đầy vơi
    Âu cũng là chuyện nhỏ
    Em là cả hồn thơ
    Tâm hồn bay mộng mơ
    Trái tim thầm chiêm ngưỡng
    Đôi thuyền trôi bến bờ
    Anh trách mình vô cớ
    Sao lại cứ bâng khuâng
    Lang thang chốn địa đàng
    Để buồn vui lẫn lộn
    Nếu không em trên đời
    Biển khơi nào dâng sóng
    Xa vời vợi chân trời
    Chơi vơi theo năm tháng
  2. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0

    Nếu em biết đêm nay anh không ngủ
    Ngắm sao trời tha thiết nhớ về em
    Em chỉ biết một phần nghìn nỗi nhớ
    Một phần nghìn thôi tha thiết biết nhường nào
    Nếu em biết nỗi lòng đau xé cắt
    Trái tim anh khi vĩnh biệt người yêu
    Em chỉ biết một phần nghìn thôi em nhé
    Một phần nghìn thôi tha thiết biết bao nhiêu
    Và đêm nay trong giấc mộng dịu êm
    Hãy vì anh mà nhỏ lệ giữa đêm trường
    Đừng đóng cửa em - Anh tội nghiệp
    Cho hồn anh bay tận vào giường em
    ....
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Đó là tình yêu
    Hay chỉ là cơn gió?
    Tình yêu
    Hay chỉ là cọng cỏ ướt mềm...rồi xoài mình héo úa?
    Em không hiểu và em không biết nữa
    Những nhịp tình yêu của chính trái tim mình
    Em đã yêu anh ?...
    Hay chỉ là nhớ nhung rồi chìm sâu vào những niềm quên lãng?
    Đôi chân bước đều theo nhịp gõ thời gian
    Đôi câu hát vu vơ ngân nga trong trái tim đầy vết rạn
    Đôi giọt hè vẫn cháy lên trong những niềm khao khát
    Chiếc bóng dài em đổ xuống hàng cây.
    Nắng chênh chao.Riêng em với mảnh hồn gầy
    Một cánh hoa rơi...rồi đôi cánh hoa rơi
    "Yêu...không yêu..."-Cô gái chợt mỉm cười
    Là cơn gió,là cọng cỏ
    Là niềm nhớ,niềm đau,là đôi mắt nồng sâu
    Là tình yêu.Hay là gì đi nữa...
    Có nghĩa gì đâu!
    Không cần gọi tên bài hát trong trái tim thẳm sâu
    Chỉ cần biết xa anh em thấy mình mất đi một nửa
    Một nửa trái tim
    Một nửa ánh nhìn
    Một nửa câu hát
    Nửa giọt hè vàng
    Một nửa!
    Đối với em biết thế là quá đủ.

  4. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    EM RẤT THÍCH
    Bectailixia Pêranta Panama

    Em rất thích khi anh dám hoà mình vào khắp chốn
    Dám đi trên mảnh vụn vỡ tan của chính ước mơ mình
    Để từ đó , lại tìm ra hi vọng..

    Em rất thích những đêm thao thức nặng nề
    Giữa màu đen đặc tách cà phê mất ngủ
    Vẫn nghe rõ trái tim anh thẳng ngay rộng lượng
    Trái tim ấy sẽ phải nói lên lời

    Em rất thích hơi ấm bàn tay anh
    Hơi ấm của người biết tin yêu chân thật
    Em muốn ủ mình vào hơi ấm ấy
    Anh hãy mãi tin yêu nhưng đừng để bị lừa
    Những điều chỉ thuyết phục nhất thời
    Anh phải bước qua để tìm ra chân lí
    Bất chấp kẻ thù bất chấp sự rủi ro

    Em thích anh như thế đã lâu rồi
    Nên bây giờ tình yêu phải đến
  5. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    LỜI CẢM ƠN
    Xin cảm ơn bóng đêm
    Đã giúp em thêm can đảm
    Khi nghe anh thổ lộ tình yêu
    Xin cảm ơn những tán cây xanh
    Rủ che sự thật
    Khuất lấp một phần ánh mắt
    Anh giả vờ say đắm nhìn em
    Xin cảm ơn những trận mưa đêm
    Đã thét gào cuồng nộ
    Cho em tỉnh giữa cơn bão tố
    Biết rằng anh chưa hề yêu bao giờ
    Xin cảm ơn những cái hững hờ
    Câu nói đầu môi_mắt vờ say đắm
    Anh là người suốt đời đi khám phá
    Một điều gì như chẳng phải tình yêu
    Còn trái tim em???
  6. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0

    CÓ PHẢI LÀ MỘNG

    Ôi hư thực, xoay vòng hồn con chữ..!!
    Thú đau thương, treo ngược cả buồng tim
    Ngày rủ nắng, thắp sáng ánh trăng đêm
    Đủ mờ ảo, trong trò chơi tình ái
    Anh thủ thỉ, mộng đêm nay về đó..
    Hiện hữu rồi, mơ nhé kẻo nhạt phôi..
    Biết chiêm bao, sẽ bất ngờ tỉnh giấc..
    Nên theo Anh, Em mộng cả một đời..
    Vẫn chưa đủ, giữa đất trời giao cảm
    Xây thiên đường, dựng triều đại thi ca
    Anh bảo rằng : Trong thế giới đôi ta.
    Nhốt Em lại, chỉ mình Anh chiêm ngưỡng..!!
    Ngắm trăng-Em, khoác áo hồn thơ quá
    Tóc mây bồng buông thả ẩn ngữ điên
    Ngôn từ thơm trên tà lụa trinh nguyên
    Tình bước xuống, chạm vết đời thật lạ
    Rồi kỷ niệm theo thời gian chưa mõi
    Rồi bóng Anh, đứng lại phía bên đồi..
    Chỉ còn Em, gánh con chữ ra khơi
    Đứng giữa biển, thả giấc mơ theo sóng
    Gởi tình yêu, vào muôn trùng thoảng gió
    Theo mây ngàn, về nguồn cội xa xôi.
    Giấc mơ Anh, sẽ chẵng thể mồ côi
    Vì trăng vẫn rơi lên vùng mộ địa
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    cảm ơn em hai năm tấn vì bài thơ "em rất thích" nhé. Bài này chị đọc được từ lâu rồi và cũng rất thích
    Người con gái trong bài thơ nhận ra được tình yêu từ trái tim rộng lượng và từ bàn tay nồng ấm của người biết yêu chân thật , biết vượt qua những vụn vỡ của ước mơ đã tan để tìm lại chân lý cho mình.. .. nên người con gái ấy phải yêu là đúng rồi Mình cũng muốn "tình yêu phải đến" quá
    và đây gửi lại bài thơ, tiếng nói xuất phát từ con tim của một chàng trai với người con gái mình yêu thương nhé ..
    Chuyện nhân thế nhờ em anh biết được
    Anh nhìn đời theo con mắt của anh
    Anh học em như người ta tìm nước suối
    Như người ta nhìn những ngôi sao mơ ước
    Như của người khách qua lặp lại khúc êm đềm
    -
    Một thoáng rung anh cũng rõ ràng thêm
    Tất cả những gì về anh nhờ em anh bết rõ
    Ngày đã đứng trưa,trời có lẽ xanh rồi
    Hạnh phúc không phải ngọn đèn nơi quán nhỏ
    Em cầm tay anh trong cuộc đời đau khổ
    Mà con người ta biết nghĩ chung đôi
    Em cầm tay anh như một người yêu sung sướng nhất đời
    -
    Anh vừa thốt ra một lời tự thú
    Câu thơ nào đã gợi câu thơ đây
    Như biển với người bơi, như bàn chân cát lún
    như tấm khăn bàn và trán người tựa ngủ
    Cửa sổ với cơn giông , mặt đường với cánh chim bay
    -
    Bàn tay em ve vuốt chiếc bao tay
    Anh nói thế phải chăng trời bắt tội
    Anh bán cả tâm tình,bán cả bóng hình
    Anh đã để trái tim bên lẽ phải
    anh vẫn nói điều không cưỡng lại
    Không đắn đo anh đã tỏ tâm tình
    Ai chẳng run lên khi chờ hạnh phúc về mình?!!....
    (Trích thơ Argong-nhà thơ pháp)
  8. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Tôi Pót lại Bài thơ Tình 28 của TAGOR mà tôi đẫ thích nó khi còn học Phổ thông Đây là một trong những Bài thơ Tình hay nhất Thế Giới
    Ðôi mắt băn khoăn của em buồn.
    Ðôi mắt em muốn nhìn vào tâm tưởng của anh
    Như trăng kia muốn vào sâu biển cả.
    Anh đã để cuộc đời anh trần trụi dưới mắt em
    Anh không giấu em một điều gì
    Chính vì thế mà em không biết gì tất cả về anh.
    Nếu đời anh chỉ là viên ngọc,
    anh sẽ đập nó ra làm trăm mảnh
    và xâu thành một chuỗi
    quàng vào cổ em.
    Nếu đời anh chỉ là một đóa hoa
    tròn trịa, dịu dàng và bé bỏng
    anh sẽ hái nó ra để đặt lên mái tóc em.
    Nhưng em ơi, đời anh là một trái tim
    Nào ai biết chiều sâu và bến bờ của nó.
    Em là nữ hoàng của vương quốc đó
    ấy thế mà em có biết gì biên giới của nó đâu
    Nếu trái tim anh chỉ là một phút giây lạc thú
    Nó sẽ nở ra một nụ cười nhẹ nhõm
    Và em thấu suốt rất nhanh.
    Nếu trái tim anh chỉ là khổ đau
    Nó sẽ tan ra thành lệ trong
    và lặng im phản chiếu nỗi niềm u ẩn.
    Nhưng em ơi, trái tim anh lại là tình yêu.
    Nỗi vui sướng, khổ đau của nó là vô biên
    Những đòi hỏi và sự giàu sang của nó là trường cửu.
    Trái tim anh cũng ở gần e như chính đời em vậy
    Nhưng chẳng bao giờ em biết trọn nó đâu
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhân thế nhờ em anh biết được
    Anh nhìn đời theo con mắt của em
    hi, xin lỗi, sửa lại một chút nhé.. ^ _ ^
    trong thơ aragon ta thấy đôi mắt của người yêu được nhắc đến nhiều nhất. Đó là một suối nguồn nghệ thuật không ngừng nghỉ của aragon.
    targo nổi tiếng là nhà thơ của thế giới tâm linh, thơ ông đi sâu khai thác những hình thái sâu kín trong tâm hồn của con người. bài thơ mà onelove đưa lên rất hay.
    Khôn ngoan chi mà đập vỡ trái tim mình
    Khi một người mang trái tim của họ đi xa...
    ( tagore)
    Trái tim chỉ có thể trở nên bất diệt khi trong nó chứa đựng tình yêu sâu sắc khiến cho người ta giàu có hơn mọi thứ vàng bạc, của cải trên đời. những câu thơ của nữ sĩ Xuân quỳnh cứ vang trong đầu. Mọi thứ có thể khác, nhưng tình yêu đều mang ý nghĩa giống nhau . (tagor- xuân quỳnh - ý nghĩa của nick onelove_oneheart gặp nhau )

    Tự hát
    Xuân quỳnh
    Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
    Trái tim em anh đã từng biết đấy
    Anh là người coi thường của cải
    Nên nếu cần anh bán nó đi ngay
    -
    Em cũng không mong nó giống mặt trời
    Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
    Lại mình anh với đêm dài câm lặng
    Mà lòng anh xa cách với lòng em
    -
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Biết làm sống những hồng cầu đã chết
    Biết lấy lại những gì đã mất
    Biết rút gọn khoảng cách của yêu tin
    -
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Biết khao khát những điều anh mơ ước
    Biết xúc động qua nhiều nhận thức
    Biết yêu anh và biết được anh yêu
    -
    Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
    Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
    Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
    Em lạc loài trong sâu thẳm rừng anh
    -
    Em lo âu trước xa tắp đường mình
    Trái tim đập những điều không thể nói
    Trái tim đập cồn cào những cơn đói
    Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn
    -
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt đời thường ai chẳng có
    Cũng ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa
    Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi.
    lâu lắm rồi mình mới có hứng đọc thơ
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 11:30 ngày 17/06/2006
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện nhắc đến nhà thơ Tagore mà tôi cũng rất thích, tôi post lại một số đoạn tôi đọc được chia sẻ với mọi người nhé. Rất tiếc là link thơ đầy đủ bên văn học bị die rồi. Thử xem đoạn nào hay hơn đoạn nào

    Vào vườn tôi chơi đi em. Rồi thả bộ bên những bông hoa nôn nóng, ép vào nhau khi thấy em sắp bước lại gần. Thả bộ thong dong hay ngẫu nhiên dừng bước lúc nào cảm thấy vui vui, niềm vui như vẻ diệu kỳ bất chợt của hoàng hôn loé sáng rồi tan biến ngay đi.
    Vì lẽ tặng vật tình yêu để lại vẫn thường e thẹn, chẳng bao giờ chịu nói rõ tên mình; tặng vật tình yêu để lại âm thầm lướt qua bóng râm, rắc gieo niềm vui run rẩy trên mặt bụi đường. Hãy nắm lấy kẻo mãi mãi tay không. Thế nhưng, tặng vật giữ mãi làm của riêng tư lại chỉ là bông hoa mong manh hay ngọn đèn lung linh đốm lửa mà thôi.
    ---
    Đêm qua lúc ở trong vườn anh dâng em ly rượu tràn đầy, ly rượu thanh xuân đời mình. Em nâng lên môi, rồi nhắm mắt mỉm cười lúc anh đưa tay vén màn che mặt, gỡ trâm cài để tóc buông rơi, ghì mặt em xuống ngực mình, khuôn mặt dịu dàng mênh mông im lặng, đêm qua lúc trăng mơ ngập tràn thế giới mộng lành.
    Hôm nay, trong không khí êm ả buổi bình minh ướt đẫm sương mai, em nhẹ bước tới giáo thất thờ Thượng Đế, toàn thân trắng tinh, tay bưng rổ đầy hoa đẹp. Anh đứng bên đường dưới bóng mát tàn cây, đầu nhẹ cúi, trong không khí bình minh lặng im, bên con đường hiu quạnh dẫn đến miếu thờ.
    Tặng vật ( Lover '''' s gìt )
    Người dịch : Đỗ Khánh Hoan

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 17/06/2006

Chia sẻ trang này