1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC THƠ THẨN LAN MAN

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi KVB, 16/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    HOA XẤU HỔ
    Có môtj điều làm tôi trăn trở
    Bao tháng ngày cắt nghĩa không ra
    Bỗng một hôm tôi gặp một loài hoa
    Người đời gọi là hoa trinh nữ
    Mỗi phút **** ong đến bên hoa tình tự
    Hoa lại thẹn thung khép lá tương tư
    Tôi hỏi gió hoa ngủ đấy ư !
    Gió mới bảo rằng : tại vì hoa xấu hổ
    Đến lúc này tôi mới biết được điều khó hiêu
    Tại sao lại phải nhắm mắt lúc hôn nhau

  2. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    Yêu ai yêu hẳn một người
    Đừng yêu nhiều chỗ nhiều nơi hửng hờ
    Đã yêu thì mấy cũng chờ
    Đừng nên cao thấp mà lừa dối nhau
    Đừng vì cấp bậc sang giàu
    Đừng vì sắc đẹp quên nhau sao đành
    Tình yêu đâu phải bức tranh
    Thuận mua vừa bán biến thành đồ chơi
    Hoa hồng đẹp chỉ màu hồng
    Tình yêu đẹp mãi khi lòng thủy chung
    sưu tầm
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên giận anh
    Em uống cạn cốc cà phê đắng ngắt
    Thấy tim mình đập nhanh hơn một chút
    Và...
    Toàn thân lạnh ngắt
    Lần thứ hai giận anh
    Em uống cạn ly Rum cay xé
    Nước mắt tràn mi
    Chưa bao giờ buồn như thế
    Lần cuối cùng giận anh
    Em im lặng vu vơ cười với một gã qua đường...
  4. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    Khi anh nhìn em khóc, tự mắt em,
    Ðôi mắt xanh to, nhỏ lệ
    Anh tưởng như bông hoa tím trong đêm
    Ðể rơi giọt sương rất khẻ.
    Khi em cười, anh thấy viên ngọc sáng
    Bên em thôi long lanh.
    Vì xấu hổ trước muôn ngàn tia sáng
    Từ đôi mắt màu xanh.
    Như mặt trời đã khuất trong mây.
    Gửi lại ánh vàng le lói
    Trước khi đêm kéo xuống phủ đầy.
    Chưa chịu chìm trong bóng tối.
    Nụ cười em qua mây tới lòng anh.
    Như mặt trời chưa chiếu rạng.
    Và nụ cười, dù vụt tắt rất nhanh.
    Vẫn gửi lòng anh ánh sáng.
  5. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Đời trai nay đã thôi rồi
    Tin mày lấy vợ rụng rời lòng tao
    Đang bay nhảy sướng thế nào
    Tự nhiên mày lại vướng vào vợ con
    Vợ con là cái ***g son
    Đường vào thì có , chẳng còn đường ra

    Vợ mày là con người ta
    Nghĩ mày với nó , chẳng bà con chi ??
    Con gái là cái quái gì ?
    Mà mày mê mệt mày đi vào tròng
    Thuyền quyên là bẫy anh hùng
    Bao người đã chết , mày không thấy à ?

    Ngày xưa mày vẫn ba hoa :
    " Thằng nào ngu mới bị sa lưới tình "
    Giờ đây cáo đã thành tinh
    Đã thấy bẫy sập , còn xin được vào
    Độc thân thì sướng biết bao
    Bao nhiêu con gái đua nhau lôi mời
    Bây giờ đã vợ con rồi
    Đi về khai báo, chạy trời khỏi mưa
    Tiền lương tháng tháng phải đưa
    Tiêu xài mua sắm phải thưa với bà
    Thân trai rửa bát quét nhà
    Vợ kêu thì dạ , còn ra nỗi gì
    Bạn bè rủ nhậu chẳng đi
    Sợ về nằm thảm tối thì đứt hơi
    Hu Hu Hu ấy mày ơi
    Kể như tao khóc cho đời bạn tao.
    (st.)
  6. vungdoan

    vungdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Hê hê hôm nay lang thang lạc vào đây thấy phong trào thơ thẩn phát triển mạnh quá....tự thấy mình cũng có máu Nghệ ...Xin Đọc to 1 bài ra mắt bà con nhé...
    ....................
    Vô đề
    Giữa dòng đời ta lặng lẽ ngược xuôi
    Nơi em đó một niềm tin trông đợi
    Vỗ về ta khi vấp ngã giữa cuộc đời
    Cho anh gửi nụ hôn voà hạnh phúc
    Để biết rằng ta mãi mãi bên nhau​
  7. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Biết Bao Giờ....?!!!
    Đến bao giờ trần gian rồi khép cửa
    Thơ thôi đau
    Hồn cũng bớt trở trăn
    Trái tim anh cho em làm điểm tựa
    Trỗi nhịp yêu vượt bấy nổi nhọc nhằn
    Đến bao giờ mắt em thôi ứa lệ
    Giọt lăn dài
    Gối mỏng
    Ướt chiêm bao
    Vạch màng đêm
    Bước hờ vào trần thế
    Nhốt cơn mê điên loạn tận đỉnh sầu
    Biết bao giờ, và bao giờ kết cuộc
    Tận mối duyên
    Trái đắng vỡ trên tay
    Em chôn được niềm đau vừa mới chuốc
    Quên tình si
    Rũ chết xác thân gầy
    Biết bao giờ, và bao giờ anh hỡi
    Ngọn nến tàn
    Sắp gục bóng yêu đương
    Em ngã rồi giữa vực tình chới với
    Lệ chan thơ
    Thương còn khóc
    Còn thương !
  8. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0


    ...
    Bờ đê vắng dòng sông hiu quạnh
    Còn lại gì sau những dấu yêu xưa ?
    ...
    ( Trích " Nhớ" của Cris )

  9. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Mưa
    (giáng Vân)
    Không có mặt trời
    Không có mặt trăng
    Không có anh và con đường bão lốc
    Tình yêu em u ám nhọc nhằn
    Mưa
    Rơi
    Rơi
    NGoài kia trời mưa hoài mưa mãi
    Em ngủ trong lời ru của số phận muộn phiền
    Em mơ thấy mắt anh dịu dàng
    NHìn vào mắt em rất sâu
    Và hồn em trở về yên tĩnh
    KHông có mặt trời
    Khong có mặt trăng
    Không có anh và con đường bão lốc
    Ngoài kia mưa như lời ru của số phận muộn phiền
    Em ngủ
    Không biết mình đang khóc.
  10. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Điều anh muốn
    cris_canto_becks
    Thân tặng CB3 của anh !


    ... Còn nếu Anh được ước
    Anh cũng ước giống Em,
    Điều ước chỉ hai mình
    Cùng nhau đi học mãi !
    Nhưng thực tế nói rằng
    Điều đó là không thể
    Thời gian là như thế
    Trôi qua chẳng đợi ai
    Nhưng Em - Anh vẫn ước
    Điều ước của hai mình
    Không chỉ cùng đi học
    Về học ta cùng nhau
    Không chỉ tặng hoa hồng
    Với Em Anh còn muốn
    Muốn tặng Em tất cả
    Thế giới của mình Anh
    Anh muốn làm tất cả
    Để Em được vui lòng
    "Và nếu Anh vấp ngã
    Em sẽ là người nâng Anh dậy đầu tiên."
    Không muốn Em phải buồn
    Không muốn nhìn Em khóc
    Không phải là điều ước
    Cũng không phải trong mơ
    Anh chỉ muốn một điều
    Em mãi là CÔ BÉ BƯỚNG BỈNH của lòng Anh !

    Được cris_canto_becks sửa chữa / chuyển vào 14:20 ngày 28/07/2006

Chia sẻ trang này