1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC THƠ THẨN LAN MAN

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi KVB, 16/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Thờ ơ ... thơ !
    là 1 thi sĩ đã như một nhu cầu ?
    thằng Bắc trước khi đi xe máy thì tập đi xe đạp trước đi . Chưa đọc qua Nguyễn Bính với Hoàng Cầm ,HXH... thì chưa nên cầm vào mấy thể loại bây giờ nhé
    làm thơ có vần thì chưa mà cứ thích ..."tự do ".Hix !
    dù sao anh thấy chú có tinh thần yêu thica mỗi khi muốn thổ lộ cái gì là anh mừng rồi .Dân TB thơ ca vãi lều thật !
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Nem vỗ tay chưa. thôi để deny vỗ tay cái nhỉ
    thơ Cris cứ hồn nhiên như cô tiên ....... đang điên ấy
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 28/07/2006
  3. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Mình nói góp í mà deny_me cứ đì đọt , trêu đểu thằng Bắc
    Cris , mày phang lại đi . Ai lại để người ta nói những dòng dù sao cũng là cảm giác rất thật muốn gửi đến cô ấy như thế :)
    ( bơm Nhật ) =))
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    hic, xin lỗi mod!
    Chân thành, ko trêu đùa nè.. Ngày xưa cô ấy có nhận thơ không cris? hay cris chỉ dám ấp ủ trong tim :D
  5. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    Anh cauenm nói thế thì em buồn, buồn hẳn... thiết nghĩ "thơ em" thì cũng chỉ là cảm xúc riêng tư 1 chút chứ cũng không fải là thích làm thơ hay là làm theo phong trào đâu. Ai cũng vậy ngoài cuộc sống thường nhật thì cũng có cuộc sống nội tâm của riêng mình...
    Deny cũng đồng tình à, được đấy. Thôi ko cảm xúc nữa ...( Xin lỗi các mem nhé vì topic này không dùng để nói chuyện )

    Được cris_canto_becks sửa chữa / chuyển vào 15:28 ngày 28/07/2006
  6. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    trời !
    chú Bắc không có hiểu thâm í gì cả
    chú thấy trước giờ anh có hó hé trong này không ?
    thấy anh em thân thiết tình thương mến thương
    nên anh góp í ( tỉa đểu ) gọi là ...
    kích thích sự ngọt ngào của chú lên tầm cao mới
    Mà chưa gì chú đã dỗi :-<
    anh thì anh nghĩ
    kể cả những gì là cảm xúc cũng không nên bằng lòng với nó
    càng không nên để nó thành cây xấu hổ
    mà khi người ta chạm vào
    nhỏ đi , nhỏ đi ...
    :P
    ps/ :
    anh viết kiểu này để đỡ mang tiếng spam
    Thơ đấy ạ :D
  7. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    He he, ở đây vui quá
    Cris rút kinh nghiệm làm thơ đê, ai lại tự ái thế.
    Thơ tự do ít ra cũng phải được như anh Nem thế này này :
    Sao lại nhìn anh nghi ngờ như vậy?
    Anh hiểu em mà
    Như là anh hiểu về cuộc đời
    Khi anh chưa nằm xuống...
    Sao thế?
    Em buồn?
    Trời ơi !
    Sao không nói cho anh chứ?
    Bộ em không hay biết là trong thơ anh
    những niềm vui và nỗi buồn của chữ
    đến rất tình cờ từ em
    Ấy ! Đừng bàng hoàng thế
    Nói đùa đấy! đừng tin
    Ơ kìa ! Thế hóa ra tin thật hả
    Tin theo kiểu chiêm bao
    Bà tiên bảo hôm nay hoàng tử đến chứ gì?
    Sao thì cũng nói ra đi
    Đồ bướng bỉnh
    Mà em này
    Anh đang tiết kiệm
    Một chút bình yên cho mùa
    Phòng khi lá rơi xào xạc
    Lòng mình dột những cơn mưa...
    Ừ, biết rồi
    Nheo nhéo hoài
    điếc cả tai
    Thì đi chơi...
    Lắm chuyện.
    ( Kết bài này vãi )
  8. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    thu_6 đâm sau lưng chiến sĩ rồi . Trong phòng thi TTHCM táng bậy bạ mà nó cũng bêu mình .
    :-<
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    Thơ caunem đoạn trên hay nhỉ cris nhỉ :D tớ ko phải người yêu Nem mà vẫn phải đọc ( kết đoạn cuối thế mới đúng là rất hiểu con gái )
    cris: kể cho nghe cái đoạn nhớ mang máng khi deny đọc được của nhân nào đó trên ttvn này thôi.
    Khi yêu ai cũng điên
    Người không yêu quay lại chửi: cái bọn điên
    hiểu chưa, được chưa?
    Nay mưa nhỉ. Một mình một giường, một mình một nhà, một mình một khu. Bật nhạc to vỡ nhà mà không át được tiếng mưa.
    Cho thành phố những ngày mưa
    Bồ Thiền Đăng
    Rất có thể ta sẽ gục đầu vào tay ai đó
    Trong một chiều mưa rơi
    Thành phố sũng đầy nước mắt
    Và ta sẽ tan ra...
    Thành phố một chiều không có tình yêu
    Cơn mưa trút vào căn phòng nhỏ
    Căn phòng không hình thù
    Ta lang thang
    Tìm một bàn tay nào để nắm.
    Rất có thể ta sẽ gục đầu vào tay ai đó
    Bất chợt gặp trên đường
    Có thể bàn tay không giữ được tình yêu
    Tình yêu trôi đi
    Như mưa trôi đi
    Nhưng cái còn lại trong trái tim là chút hơi ấm
    còn đọng lại qua ngày
    Sau những cơn mưa.
  10. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Anh trong em mai mãi
    (...)
    Anh con người đáng yêu
    Hay vô cùng đáng giận
    Anh con người nhân ái
    Hay tàn nhẫn vô tâm
    Anh tất cả trong em
    Hay ko là gì cả?
    Anh là ai trong hai con người ấy
    Nỗi buồn vui chợt đến rồi chợt đi
    Mới chợt hiểu anh trong em mãi mãi .

Chia sẻ trang này