1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC THƠ THẨN LAN MAN

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi KVB, 16/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hải Phòng đón anh bằng bước chân phượng cháy
    Em mát thơm trong áo tím ra đường
    Ôi nỗi nhớ cứ đòi anh tan chảy
    Để được hoà cùng sông Cấm dịu dàng thương

  2. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Trương Nam Hương ...
    Thích Trương Nam Hương với Hoa Bất Tử và Quán Thời Gian .
    Lão í viết lục bát , đọc tiết tấu không có cảm giác nhẹ nhàng như ca dao . Thế mới chuối !
    Mời em vào quán thời gian
    nâng ly kí ức , uống làn hương xưa

    nghe giật nhể
    p/s:
    Hình như nhiều người ko có thói quen đề tên Tác Giả . Nói chung nếu ko tốn time lắm nên làm thế như một sự trân trọng những người làm thơ cho ta được đọc .
  3. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Bài này thấy tâm đắc nhất, có bài hát phụ hoạ rồi đấy, của Hồ Dzzếnh, nghe tâm trạng, rất manly, có khói thuốc, có giận nhưng ở mức cho phép
    Biên lên đây đế mọi người đọc lại cho vui
    Ngập Ngừng
    Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
    Để lòng buồn tôi dạo khắp trong sân,
    Ngó trên tay, thuốc lá cháy lụi dần...
    Tôi nói khẽ: Gớm, làm sao nhớ thế?
    Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
    Em tôi ơi! tình có nghĩa gì đâu?
    Nếu là không lưu luyến buổi sơ đầu?
    Thuở ân ái mong manh như nắng lụa.
    Hoa **** ngập ngừng cỏ cây lần lữa,
    Hẹn ngày mai mùa đến sẽ vui tươi,
    Chỉ ngày mai mới đẹp, ngày mai thôi!
    Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
    Tôi sẽ trách - cố nhiên! - nhưng rất nhẹ
    Nếu trót đi, em hãy gắng quay về,
    Tình mất vui khi đã vẹn câu thề,
    Đời chỉ đẹp những khi còn dang dở.
    Thư viết đừng xong, thuyền trôi chớ đỗ,
    Cho nghìn sau... lơ lửng... với nghìn xưa...

  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1

    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 16:51 ngày 03/08/2006
  5. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    .....Vui không em ? ...
    Cả cuộc đời em ném vào những cơn vui chớp nhoáng
    Giờ về làm gì ...?
    Chỉ là cuộc nghỉ ngơi sau những đêm mệt nhoài hoan lạc
    Có đủ để anh che giấu nỗi đau
    Tinh yêu là miếng giẻ rách em ném lại phía đằng sau ....
    Người với người dẫm đạp lên nhau để kiếm tìm hạnh phúc
    Anh có vĩ nhân cũng chỉ là người trần tục
    ...tha thứ nhưng không thể quên ...
    ...Anh
    ............Cuộc chơi của em _sau những đớn hèn
    bên dối trá ....em vang tiếng cười thỏa mãn
    Thôi đi đi...
    Kẻ như em ...không thể nhận thêm một lần nào nữa
    Cho được gì ngoài những đớn đau.?!
    Và có lẽ...chẳng bao giờ em hiểu được đâu
    Gieo gì thì gặt nấy ​
  6. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Một chiều đi qua phố cũ(Nguyễn Anh Tuấn)
    Môt chiều đi qua phố cũ
    Sầu đông vàng võ mái thêu
    Tiếng chim buồn như gió thổi
    Hương xưa chợt vường ngan chiều
    Môt chiều đi qua phố cũ
    LÁ me sao động như lòng
    Rưng rưng màu hoa tím nhớ
    Thương ta mỏi mắt chờ mong
    Môt chiều đi qua phố cũ
    NẮng gây gợi nhớ người xưa
    Mắt cười hôm nào rạng rỡ
    Tóc huyền đọng nắng đung đưa
    Môt chiều đi qua phố cũ
    Vó câu nhịp gõ ven hồ
    như sóng tim ta vẫn vỗ
    Khối tình ngày sưa vu vơ
    Một chiều đi qua phố cũ
    Lối về phong kín bụi mưa
    áo trắng anh ko về nữa
    Thương màu hoa nhạt dậu thưa
  7. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    (....)
    Nếu nỗi buồn như đáy giếng
    Cho tôi xin vài sợi dây
    Thả xuống chiếc gầu mong đợi
    Biết đâu vớt được mặt trời
    Nếu nỗi buồn như cánh én
    Bơ vơ giữa biển không bờ
    Xin trồng xuống cảnh củi nhỏ
    BIết đâu mùa xuân đang chờ
    Nếu nỗi buồn như giông bão
    Dữ dằn lay cả trời mây
    Xin cứ yên lòng chờ đợi
    Sau bão là mưa đền cây
    Nếu nỗi buôn như sợi tóc
    Mong manh vắt qua lời thề
    Xin thời gian làm gió thổi
    Nỗi buồn ơi mau bay đi.
  8. Tommyboy1985

    Tommyboy1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Anh như con muỗi Anophen - Em như cô gái ngủ quên mắc màn - "Rắp tâm" anh mới mò sang - Đốt cho một phát...em lăn ốm liền - Ngờ đâu em ốm triền miên - Sau hơn 9 tháng tự nhiên bệnh lành - Sinh ra con muỗi...giống anh - Lớn lên nó cũng đốt quanh xóm làng
    ki gia : tommyboy1985
    changtraihayngugat2004@yahoo.com
  9. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Không phải là em ko yêu anh.
    Nhưng chẳng thể nghe theo mọi điều anh muốn.
    Tại sao em ko em ko được cắt tóc ngắn?
    Chỉ bởi anh yêu tóc dài???
    A muốn em mỏng manh như giọt nắng ban mai.
    Muốn em yếu mềm,dịu dàng, bé nhỏ....
    Biết làm sao? Anh ơi - em ko thể...
    Em là em - quen mạnh mẽ mất rồi.
    Dẫu biết trước chỉ vì yêu em thôi.
    Nhưng đừng biến em thành 1 người nào khác.
    Dẫu trước anh chưa bao giờ em khóc.
    Nhưng đêm về nước mắt ướt nhòe mi.
    Có thể chẳng bao giờ em níu bước anh đi.
    Nhưng ko có nghĩa mắt em ko dõi bước.
    Ai biết phía sau khoảng trời ký ức.
    Ta cho nhau - còn lại được những gì???
    Em ko thể là - một - ai - kia.
    Vẫn chỉ là em - quần Jean tóc ngắn.
    Nhưng Tình yêu cho anh là có thật.
    Đừng nghi ngờ, đừng trách cứ nghe anh....

    [nick]
    Được nikocavn sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 16/08/2006
  10. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    "Xưa kia anh làm đồ hoạ
    Vì vẽ em nên rước vạ vào thân
    Vẽ em vẽ mỗi cái chân
    Thêm chân kia nữa đã lân đến đầu
    Đầu em giống cái đầu lâu
    Có hai hốc mắt thò râu ra ngoài
    Em xem nguýt cái rõ dài
    Rằng "đồ quỷ sứ", nhéo hai phát liền
    Anh thì anh vốn huyên thuyên
    Em thì em chúa là chuyên tin người
    Mấy hôm đã phát giấy mời
    Bạn bè choáng váng và hơi giật mình
    Giật mình vì tưởng linh tinh
    Ngờ đâu nó cưới thật tình à nghe!"

Chia sẻ trang này