1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC THƠ THẨN LAN MAN

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi KVB, 16/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    HƯƠNG LƯU LUYẾN
    (...?)
    Đường xưa lá rụng thêm nhiều
    Hoa xưa cũng úa theo chiều gió đông
    Ta giờ rủ cánh xuôi dòng
    Mộng không như mộng đành không lối về
    Bao năm luống những cuồng mê
    Ảo ảnh trần thế ta về nặng vai
    Gót chân sương gió lạc loài
    Nhớ người năm ấy nhạt phai tim hồng
    Hỏi cùng Trăng cũ còn không?
    Dõi theo người đã xa mong lâu rồi?
    Cho ta hóa với mây trời
    Tìm hương lưu luyến trong đời khắc ghi

  2. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ba màu hoa giấy
    Nhà em ở gần cuối con hẻm
    Tôi ở xóm này mãi lâu mới biết
    Gió mùa qua hun hút chảy vào
    Chảy theo cả cái nhìn tôi
    Rất lạ
    Ai mà biết được đâu ?
    Nhà em có một giàn hoa giấy mấy màu
    Tôi phải nghển cổ lên mới thấy
    Đâu đó vài chùm ?
    Cho nên tôi hay về sân thượng nhìn từ phía sân sau
    Hoa đẹp lắm !
    Ấy là nhỡ miệng tôi nói thế
    Ai mà biết được đâu ?
    Tôi nghe phong phanh mấy u hàng nước
    Nói về em mà tôi chẳng biết thêm được gì
    Có những đêm trăng lặng trên hiên ngói
    Phòng trọ tôi mắt thức quá khuya ?
    Những buổi sâm sẩm chiều nhạt nắng
    Em qua để lại chút bụi hoa nhà mình
    Rắc lên mặt hồ trắc ẩn tôi rất lặng
    Không ai hiểu được đâu
    Hôm nhà em vẫn im lìm như mọi bữa
    Mẹ em hé một lối nhỏ sang nhà
    Em sắp sủă đi xa
    Như rất nhiều chuyện tôi đã từng nghe kể ?
    Gửi lại cho tôi chiếc phong bì ép những cánh hoa
    màu hồng
    Ai cũng thấy là em đi trên nhung lụa
    màu cam
    Như là tôi tò mò về em đó
    (Thấy em có chút gì u ủân )
    trắng
    trắng
    Tôi bàng hoàng
    Ai mà biết được đâu...
    Tôi chỉ biết cầu Chúa
    Hoa giấy trắng
    em ơi ... trắng lòng !

    suốt một chiều ...
    [nick]
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 14:36 ngày 18/08/2006
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc chỉ là lời nói dối

    Hạnh phúc chỉ là
    Lời nói dối
    Thôi anh
    Bởi nếu không thì
    làm sao
    Em phải khóc
    Bởi nếu hạnh phúc

    hạnh phúc
    Thì những lời hứa của anh phải trở thành sự thực
    Sao lại là Hư vô
    Hạnh phúc là lời nói dối thật mà
    Bởi em đã từng tin

    Anh yêu em nhiều lắm
    Thế mà
    1 buổi chiều đầy nắng
    Anh bỏ rơi em trên bến vắng hẹn hò
    Nếu anh bảo em chờ
    Thì em sẽ đem cả cuộc đời đánh cược
    Nhưng mà anh cứ bước
    chẳng nói lại câu nào
    Hạnh phúc không phải là lời nói dối đó sao?
    Em đã từng tin hạnh phúc ở trên cao
    Nên
    Em với
    Nghĩ rằng : Với hoài rồi sẽ tới
    Vì em sẽ lớn lên
    Thế mà chẳng bao giờ hạnh phúc chạm tay em
    Mặc dù em đã lớn
    Hóa ra hạnh phúc chỉ là cái Người ta tưởng
    Hạnh phúc chỉ là
    Lời nói dối
    Thôi anh !

  4. anhpharm

    anhpharm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2006
    Bài viết:
    484
    Đã được thích:
    0
    Xa cách
    (...?)
    Dường như xa lắm rồi ?" riêng một góc trời ơi!
    Trên lối cũ, thu đã về từ mênh mang những gió
    Đã nghe xôn xao vọng trên từng lá cỏ
    Mà lặng đến không cùng tiếng một bước chân quen...
    Lạc mãi tận phương nào ?" góc trời nhỏ bình yên?
    Nơi ấy có nắng vàng như mùa thu trước cửa
    Nơi ấy có khát khao, có cuồng điên nỗi nhớ
    Có ai lặng lẽ đợi chờ như em đã...hay không ?
    Trao hết tin yêu và gặt lấy bão lòng
    Nghiêng cả một khung trời tưởng bình yên mãi mãi
    Ở nơi đâu khuất sau chiều hoang hoải
    Góc trời yêu dấu ngày xưa

  5. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    MỘT CHIỀU NGƯỢC GIÓ


    [green]Em ngược đường ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về bão nổi
    Lãng du đi vô định cánh chim trời
    Em ngược thời gian , em ngược không gian
    Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
    Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
    Em đánh thức nỗi buồn ,em gợi khát khao xanh
    Mang bao điều muốn nói cùng A
    Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
    Trái đất sẽ thế nào khi màu xanh ko còn nữa
    Và sẽ thế nào khi trong A không E ?
    Em trở về im lặng của đêm
    Chẳng còn người nữa ,đường đông và bụi đỏ
    Phố vắng buồn tênh , bờ vai hút gió
    Riêng điều này ,em biết _một mình E [/green
    ]
  6. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Heo may lành lạnh...Cả ngày lang thang trên đường để cảm nhận sự mát lạnh đầu thu. Những sớm thu mang lại cảm giác thật tươi mát và bình an trong lòng tôi. Dịu đi trăn trở và nông nổi.
    :::Ðường Thị Hải Yến:::
    Ðiều Còn Lại
    Bông phượng đỏ cuối cùng sót lại giữa mùa thu
    Chiều như thế vô tình đi qua ngõ
    Chú dế cứ gào lên không thấy mình bé nhỏ
    Chẳng biết khiêm nhường đành chịu lỗi với em
    Mùa hạ nào có thể biết hờn ghen
    Khi ta ném yêu thương lên vâng trăng thu ấy
    Gió như em, cứ kiêu kỳ quá vậy
    Thu đốt cháy mình không thắp nổi lá bàng đêm
    Chẳng trách nỗi heo may cơn bão cứ tần ngần
    Ðể trên phố mưa sững sờ bật khóc
    Em ngược phía tiếng trống trường tan học
    Ước chạy kịp thu về, ta nhận lỗi cùng em
    Hạ rách tươm như bài kiểm tra điểm xấu rải lên thềm
    Ta còn có gì hơn ngoài câu thơ cho đi là mất
    Hãy tin đi em có điều không có thật
    Thu cứ đợi chờ nên hạ mãi đi xa
  7. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Tặng Nikoca
    Đã từ lâu phố xa chiều tắt nắng
    Anh trở mình đếm bước dưới hàng hiên
    Ta là gì khi một mình xa cách
    Anh mải tìm em lạc tiếng chim Quyên
    Gần rất gần mà xa lại quá xa
    Vẳng bên tai anh nghe đâu tiếng em khóc
    Linh cảm em hay tim anh thổn thức
    Bởi tự hỏi lòng - anh đã mất em sao ?
    Trả lời đi ánh nắng ở trên cao
    Trả lời đi cơn mưa rào chớm hạ
    Chỉ là mơ thôi và mai anh tỉnh dậy
    Em bước về với trọn vẹn yêu thương
    Anh vẫn muốn bên em đi hết con đường
    Dẫu có dài và khó khăn trắc trở
    Bởi anh biết khi tim em hé mở
    Là cuối đường anh phúc đợi cùng em !
  8. doibo8

    doibo8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hình như 4 câu cuối của bài sau này Hồ Dzếch sửa lại như thế này nè:
    Tình chỉ đẹp khi không màu li biệt
    Đời chỉ vui lúc đã vẹn câu thề
    Tình nên thơ khi người không cô lẻ
    Tình vẹn tròn trong hạnh phúc hôn nhân.
  9. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    CHO TÔI XIN...
    Cho tôi xin làm cơn gió thoảng
    Nhẹ hôn lên suối tóc em yêu
    Để vỗ về mơn trớn, nâng niu
    Trong mỗi lúc Xuân về nhè nhẹ.
    Cho tôi xin làm tia nắng Hạ
    Ôm ấp em mỗi độ Đông về
    Sưởi ấm lòng em khi băng giá
    Đốt cháy tình đời quá đắng cay.
    Cho tôi xin làm một áng mây
    Để đưa em đi khắp đó đây
    Hát cho em nghe bài tình cuối
    Lời hát yêu thương của một thời.
    Và cho tôi xin được làm Người
    Dù một lần, chỉ một lần thôi
    Để được yêu, yêu em mãi mãi ...
    Tất cả cho em trọn một đời.
    Sưu tầm
    Được boy_1000kis_cn sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 17/09/2006
    Được boy_1000kis_cn sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 17/09/2006
  10. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Tặng em đó !!!
    Nhiều lúc ngồi 1 mình bên đồi vắng
    Cảnh vật buồn , trời đất tối hoang vu
    Nhưng với anh trong tim vẫn rực sáng
    Vì nơi đó có bóng hình của em ... !!!

Chia sẻ trang này