1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC THƠ THẨN LAN MAN

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi KVB, 16/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1

    Tôi chưa ra biển bao giờ
    Ngỡ biển xanh , xanh màu im lặng
    Tôi chưa yêu bao giờ
    Ngỡ tình yêu là ảo mộng
    Ngày nay tôi đã ra biển rồi
    Biển nhiều sóng to,gió lớn
    Ngày nay tôi đã yêu rồi
    Tình yêu nhiều khổ đau, cay đắng
    Không gió lớn sóng to , không là biển
    Chẳng nhiều cay đắng , chẳng là yêu
    Puskin
  2. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Hẵy lắng nghe lời trái tim mình anh nhé!
    hãy là một nửa của em nhé
    một nửa ngoan lành một nửa dễ thương
    một tình yêu sáng trong như ngọc
    em soi vào vẫn ngỡ là gương
    hãy là một nửa của yêu thương
    trái tim nóng một tình yêu rất lớn
    gió lùa kẽ tay nụ cười chạy trốn
    đêm hối hả về giục bước bình minh
    hãy là một nửa rất si tình
    chờ em tha rơm về xây tổ
    nhà của mình quay về hướng mặt trời rực rỡ
    hai nửa tìm nhau

    Được thao_my sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 28/09/2007
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tại sao người đàn bà luôn yếu đuối trước tình yêu
    Tại sao người đàn ông luôn đốt cháy trái tim người đàn bà
    chỉ đơn giản bằng im lặng ?
  4. hoagaobensong

    hoagaobensong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Ta trở vể thương tiếc lá khô bay
    Vào mỗi sáng con đường buồn thức dậy
    Thời gian đi, thời gian không biết đợi
    Bàn chân nào vô tình dẫm nát lá vàng rơi.
    ___________
  5. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    Anh biết rằng em sẽ chẳng yêu anh
    Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
    Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
    Anh bỗng hóa thành người lớn suy tư
    Anh biết rằng em sẽ chẳng nhớ anh
    Vì trái tim em có thừa người khác
    Những bản tình ca ở bên anh em hát
    Sẽ có một người nào đó diễm phúc sau anh
    Anh biết rằng rồi em sẽ quên
    Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
    Cho dù với anh đó sẽ là mãi mãi
    Em bận lòng chi với một kẻ qua đường
    Ðừng dằn vặt mình vì đã lỡ nói yêu thương
    Ai cũng có những phút yếu lòng như thế
    Anh chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
    Ðến trong nhau bằng những phút dối lừa.
  6. huyenbank

    huyenbank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    "đã hết hờn giận hết nhớ thương.đã hết buồn và hết vấn vương.Và đã hết ngồi nhìn mãi bóng đêm Sớm nay em lặng ngắm vêt nắng cuối thềm" ...Cuộc sống vẫn bình lặng trôi đi như vốn dĩ nó tạo ra....
    Lúc trước,hay đi sau lưng một người. Bước cách nhau có vài bước chân nhỏ, nhưng bất lực . Nhìn mãi vào những tấm lưng ở ngay trước mặt, mà vẫn có cảm giác không thể nào chạm vào được.
    Khổ sở...
    Giờ xa rồi, những khoảng cách đã bành trướng thế lực của chúng rồi,
    thì chẳng ai đi trước và chẳng người nào đi sau nữa.
    Xa. Nhưng bình thản. ....
    Chợt nhận ra..mình vẫn đang sôi nổi, nhiệt tình , vui vẻ và cười tè le.
    Sáng nay...,Ban Mai vẫn nhẹ,ban mai vẫn nồng,Ban mai vẫn hồng,
    Sự vật vẫn lan tỏa
    Trong một khoảnh khắc
    Ban mai
    Có lẽ,mình muốn tiếp tục cuộc sống của mình trong một thế giới mà ánh sáng nhiều hơn bóng tối, và niềm vui có đủ sức mạnh để lấn áp nỗi buồn....
  7. FerroConcrete

    FerroConcrete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Ngồi buồn nhặt cục đất chơi, nhặt fải cục đá ..buồn ơi là buồn .
  8. hoagaobensong

    hoagaobensong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Rồi anh lại ra đi như đã đến
    Dòng sông kia cứ chảy mãi xa mù
    Ta ngồi lại bên cầu thương dĩ vãng
    Nghe giữa hồn cây cỏ mọc hoang vu!
    ___________
  9. anchoivip

    anchoivip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là người Thái Bình trên Hà nội rất là đông á Em xin phép mời các bác đang là SV tại Hà Nội tham gia Hội Sinh Viên Thái Bình tại Hà Nội ---->http://www8.ttvnol.com/forum/thaibinh/982946/trang-15.ttvn
    Nơi anh em Sinh Viên với nhau có thể chia sẻ ,trà đá, nhân trần ....off ẹp mang đậm tính cách Sinh Viên và đặc biệt là SV Thái Bình .Hy vọng các bác ủng hộ Hội Sinh Viên Thái Bình tại Hà Nội

    Thay mặt Hội: Tía Xù đã ký
  10. crazyadmin

    crazyadmin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Nhưng tìm mãi đên bây giờ không thấy
    Tình yêu của tôi ơi? Em là ai vậy?
    Sao để tôi tìm, tìm mãi tên em
    Chiều dần buông, thành phố vào đêm
    Sân cỏ, đường cây từng đôi ríu rít
    Họ may mắn hơn tôi, hay họ không biết
    Nửa của mình hay nửa của ai?
    Tôi đi tìm cái nửa của tôi
    Và có thể suốt đời không tìm thấy
    Nên chẳng còn em tôi đành sống vậy
    Không lấy nửa của ai làm nửa của mình
    Cái na ná tình yêu thì có trăm ngàn
    Nhưng đích thực tình yêu chỉ có một
    Nên nhiều lúc lầm tưởng mình đã gặp
    Nửa của mình nhưng nào phải của mình đâu
    Không phải của mình, chẳng phải của nhau
    Thì thượng đế ơi, đừng bắt tôi lầm tưởng
    Bởi tôi biết khổ đau hay vui sướng
    Là đúng sai trong tim nửa của mình
    Tôi đi tìm em, vâng tôi đã đi tìm
    Và có thể trên đời này đâu có
    Em cũng đi tìm, tìm tôi như thế
    Chỉ có điều chưa nhận ra nhau​
    Chả bít của ai thấy hay hay Coppy Paste cái

Chia sẻ trang này