1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC THƠ THẨN LAN MAN

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi KVB, 16/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manhkymui

    manhkymui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    HAI SẮC HOA TIGÔN
    The original version (Bản gốc):
    Nếu biết rằng em đã có chồng
    Trời ơi! Người ấy có buồn không ?
    Có còn nghĩ tới loài hoa vỡ,
    Tựa trái tim phai tựa máu hồng (TTKH)
    The "Đời (c''est la vie)" reaction (Phản ứng của kẻ theo quan niệm ?oĐời là C?Test la vie?:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về lấy vợ thế là xong
    Vợ anh không đẹp bằng em lắm
    Nhưng cũng làm anh đỡ lạnh lòng.
    The "Hopeless" reaction (Phản ứng của kẻ tuyệt vọng):
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về tự tử thế là xong
    Mộ anh cỏ dại vàng xơ xác
    Khi viếng thăm em hiểu nỗi lòng.
    The "Zoro" reaction (Phản ứng theo kiểu hiệp sĩ Zoro):
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về luyện kiếm thế là xong
    Kiếm anh sắc bén hơn em nghĩ
    Sẽ chém trảm em trả hận lòng!
    The "bankruptcy" reaction (Phản ứng của kẻ bị vỡ nợ):
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Đường xa, Vegas anh cứ dzông
    Visa, Master Card vào canh bạc
    Vỡ nợ đời anh hận bóng hồng.
    The "Kung-fu" reaction (Phản ứng theo kiểu con nhà võ)
    Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
    Anh về luyện võ Lý Tiểu Long
    Luyện thêm một cú liên hoàn cước
    Để đá chồng em đêm động phòng.
    The "Gourmet" reaction:
    Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
    Anh về tự tử thế là xong
    Ruột, gan, phèo phổi lôi ra hết
    Tặng kẻ vu qui nấu cháo lòng.
    The "Revenge" reaction (Phản ứng theo kiểu báo thù):
    Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
    Anh về tát nước cạn dòng sông
    Để cho đò cưới không qua được
    Đừng có mà mong được động phòng.
    The "Terrorist" reaction (Phản ứng của tên khủng bố):
    Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
    Anh về tỉnh đội mượn cà-nông
    Thục về hướng ấy 500 quả
    Em ở quê chồng có ớn không?
    Bắc Kỳ style:
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về chửi đổng giữa đám đông
    Mẹ bố tiên sư nguyên dòng họ
    Khốn kiếp sao mày dám bỏ ông!
    Huế style:
    Nếu biết rằng O đã có chồng
    Tui về núi Ngự nhảy xuống sông
    Sông sâu nước lạnh tui lại khớp
    Tự tử mần răng cũng chẳng xong.
    Nam Kỳ style:
    Nếu biết rằng em đã có chồng
    Mèn ơi! Em chê tui nhà nông
    Ruộng nương nổi nóng tui đốt hết
    Không gạo cho em đói rét lòng.
    Ba Tàu style:
    Nếu piết rằng lị đã có chồng
    Ngộ về ngộ pán nốt Hồng Kông
    Mang tiền ngộ đổ vào Chợ Lớn
    Lời vốn đầu tư mát cái lòng.
    The ?ohygienic? reaction (Phản ứng của người vệ sinh) :
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về tắm gội với xà bông
    Tình thù ngày cũ, bay đi mất
    Để kẻ sang sông khỏi chạnh lòng.
    The "Ở dơ" style:
    Nếu biết rằng em sắp có chồng
    Anh về khỏi tắm thế là xong
    Quần áo để nguyên cho trọn tháng
    Kỷ vật tặng em đêm động phòng.
    The ?oDrunkard? reaction (Phản ứng của người hay nhậu nhẹt):
    Nếu biết rằng em sắp lấy chồng
    Anh về bắt vịt nhổ sạch lông
    Tiết canh làm được vài ba đĩa
    Mượn rượu cho nguôi vết thương lòng.
    The ?oHigh-tech? reaction (Phản ứng theo kiểu công nghệ cao):
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Dại gì mã nghĩ ?oThế là xong!?
    Email cứ viết, phone cứ gọi
    Cũng có ngày em? ly dị chồng.
    The ?onext generation? reaction (Phản ứng theo thế hệ sau):
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về cưới vợ, kiếm thằng con
    Mai này khi con trai anh lớn
    Xúi lấy con em, rửa hận lòng.
    The ?oGangster? reaction (Phản ứng của tên du đãng):
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về ẩn núp kế bờ sông
    Đợi em qua đò sang bên ấy
    Đón đường bắt cóc cũng bõ công.
    The ?oOptimistic? reaction (Phản ứng của người lạc quan):
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh mừng biết mấy, em biết không?
    Bao năm quen biết, bao năm mệt
    Tính gì cũng khổ mấy năm ròng.
    The ?oRelieved? reaction (Phản ứng của người vừa được ?oxả hơi?):
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Không buồn, không giận chỉ ước mong
    Đãi được chồng em nhậu một bữa
    Để cám ơn chàng lãnh giùm công.
    The ?oReleased? reaction (Phản ứng của người vừa mới được ?ogiải thoát?)
    Nếu biết rằng em đã có chồng
    Cho anh gặp chàng có được không?
    Để anh hậu đãi chồng em đã?
    ?Rước giùm của nợ, lập đại công.
    The ?oCinema? reaction (Phản ứng theo kiểu xem phim)
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về cưới đại mụ Hồng Kông
    Vợ anh không đẹp bằng em lắm
    Mà chỉ xêm xêm Chung Sở Hồng.
    Sưu tầm
  2. manhkymui

    manhkymui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tiếp:
    Nếu biết rằng mai em lấy chồng
    Anh về kiếm giẻ dắt đầy mông
    Kiếm thêm thùng xăng hai chục lít
    Đốt chết chồng em lúc động phòng
    Tiếp nữa:
    Nếu biết rằng mai em lấy chồng
    Anh về anh vót mấy bó chông
    Đến cổng nhà em anh đặt bẫy
    Chon thằng chồng em nó thủng mông
    (Theo kiểu năm Định Hợi phải đi săn thịt lợn rừng)
  3. manhkymui

    manhkymui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Kiểu tiếp:
    Nếu biết rằng mai em lấy chồng
    Trời! Anh sướng quá em biết không?
    Bới vì anh biết còn thằng nữa (chồng em)
    Ngu dại hơn anh bị vào tròng
    Kiểu ăn ốc ?" đổ vỏ:
    Anh biết rằng mai em lấy chồng
    Phù! Anh thoát nợ thế là xong
    Ốc anh ăn trước em còn nhớ
    Đổ vỏ bây giờ có sường không?? (hỏi giùm chồng em cho anh)
  4. manhkymui

    manhkymui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Nữa:
    Nếu biết rằng mai em lấy chồng
    Anh về xuống xưởng thế là xong
    OT (Over time) hàng tháng anh tích lại
    Cuối tháng làm phen Đoạn Tình Nồng (OT cả tháng cũng khá đây ?" đủ cho một phen làm lớn)
    Nữa: (kiểu tống tình trên internet)
    Anh biết rằng mai em lấy chồng
    Em đừng có tưởng thế là xong
    Video lần trước anh đã chụp
    Post lên mạng ngắm chẳng hoài công
  5. hoagaobensong

    hoagaobensong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    Ngắn ngủi trăm ngày đời lúa vui
    Ai ươm cảnh cũ thoáng bùi ngùi
    Dáng cha tìm lại trong cày cấy
    Bóng mẹ trong hình gặt hái phơi
    Quê cũ ngàn năm mùa mãi vội
    Đất người đổi mới thử làm thôi
    Nhìn xem lúa trổ bông cong vút
    Một thoáng quê hương khiến ngậm ngùi!
  6. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Ru hoài một lời yêu
    Tình đã mòn dấu cát
    Giữa đại dương bóng sâu
    Nhấn chìm đôi mái đầu
    Niềm đau không quay lại
    Để ngày trôi đi mãi
    Người về tiếc hương xưa
    Nghe thời gian đẩy đưa
    Một thoáng sầu nhung nhớ
    Ôi , lời thơ viết dỡ
    Ta biết gửi nơi đâu...!
    Ta tiếc giọt sương đầu
    Của mối tình caocả
    Lời yêu nào vô giá
    Hun hút bóng ai chờ
    Hun hút những dòng thơ
    Ngủ yên trên dấu cát
    Lẵng lặng nghe gió hát
    Ru hòa một lời yêu
    Đông Hòa
    Nguyễn Chí Hiệp
    07.11.2008
  7. hoagaobensong

    hoagaobensong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Ai tạo tình sầu lỡ
    Sợi nhớ sợi mong chờ
    Thu đã sang chưa nhỉ ?
    Sao cây khóc lá rơi.
    Đêm xuống gió lả lơi
    Giọt sương nức nở buồn
    Nửa vầng trăng đã vỡ
    Hiu hắt sao khuya rơi.
    Xào xạc tiếng lá khô
    Người xưa đã mịt mờ
    Chợt đâu trong cõi nhớ
    Thu về buồn vẩn vơ.
    Oan khiên mấy nhánh tơ
    Dằng dặc dài tình mơ
    Thu ơi đừng vàng lá
    Để tình đừng tả tơi.
    Nét bút nắn vần thơ
    Dĩ vãng chợt tuôn tràn
    Mùa Thu buồn năm ấy
    Tình bay xa khuất ngàn .
  8. Neo0oNjcky

    Neo0oNjcky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tiện thể em cũng góp thơ vui bằng bài thơ hài hước ấy vậy. Hiz cái này là thằng bạn nó gửi cho em, nghe hay phết, không biết đã có bác nào post chưa :D có bác mod cho em thông cảm nhé :D
    Thạch Sanh
    Lý Thông rất ghét Thạch Sanh
    Thế nên bảo nó đi canh miếu thần
    Thấy Sanh mặt mũi đần đần
    Thôi cho mày mượn Dylan mà đi
    Thạch Sanh phóng tựa ngựa phi
    Gặp dân tổ lái ngại chi thằng nào
    Đến nơi Sanh vội đi vào
    Chợt nghe thấy tiếng kêu gào ở đâu
    Từ từ chàng mới tiến sâu
    Giật mình bởi thấy đầu lâu to đùng
    Bỗng nhiên cảnh tượng lạ lùng
    Có một cô gái thẹn thùng bước ra
    Thạch Sanh miệng há chữ a
    Trong đầu nghĩ ngợi là ma hay người
    Cô gái thấy thế liền cười
    Thử đi rồi biết là người hay ma
    Thạch Sanh cởi hết đồ ra
    Thử trong mười phút chàng ta vẫn ngờ
    Thử liền một phát bốn giờ
    Thử cho đến lúc cứng đờ người ra
    Ôi trời đó chẳng phải ma
    Mà là thiếu nữ thiết tha ân tình
    ????..
    Về nhà Sanh kể chuyện mình
    Lý Thông tức tối đập bình đập chai
    Thôi thì cố nhịn ngày mai
    Rồi ta cũng thử có ai tranh nào?
    Lý thông nghĩ ngợi dạt dào
    Nghĩ đi nghĩ lại tự hào mình siêu
    ?????..
    Bấy lâu chưa có người yêu
    Mong chờ mòn mỏi bao nhiêu tháng ngày
    Cất công đi đến chốn này
    Dại gì không thử vào cày một pha
    Thế rồi cô gái lại ra
    Lý Thông thích chí:?Là ma hay người??
    Cô gái thấy thế mỉm cười
    Thử đi rồi biết là người hay ma
    Lý Thông cười lớn ha ha
    Xông vào thử thách trong ba giờ liền
    Đúng là cô gái dịu hiền
    Xinh tươi má lúm đồng tiền khỏi chê
    Thế là trong lúc còn phê
    Lý Thông nhắm mắt ngủ mê lúc nào
    ???????
    Sáng ra Thông ngã bổ nhào
    Nhìn lên thấy bức tường hào có ghi
    Ở đây có một nữ nhi
    Mắc SIDA ết từ khi chào đời
    Hai mươi đã phải về trời
    Trong khi khuôn mặt rạng ngời tươi xinh
    Lý Thông thấy thế thất kinh
    Trong đầu nghĩ ngợi linh tinh rất nhiều
    Thế là quyết định buổi chiều
    Sanh,Thông thử máu một liều xem sao
    Bác sỹ lấy 1 con dao
    Cắt tiết mỗi đứa nửa pound máu hồng
    Hai ông đứng tựa trời chồng
    Dương tính xét nghiệm hạng đồng như nhau...
  9. hoagaobensong

    hoagaobensong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    Giữa Hai Chiều Quên Nhớ

    Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
    Chưa đủ quên để thành xa lạ
    Anh ám ảnh em giữa hai chiều nghiệt ngã
    Ngiêng bên này lại chống chếnh bên kia
    Ngôi sao nào thổn thức giữa trời khuya
    Dịu dàng quá lời thì thầm của gió
    Ngủ ngoan thôi ngọn cỏ mềm bé nhỏ
    Biết đâu chừng thiên sứ đứng vây quanh
    Trái tim đa mang trở tình yêu chòng chành
    Quên với nhớ lắc lư nhịp sóng
    Anh là gì giữa bốn bề vang vọng
    Em ngẹn lòng khi thốt gọi thành tên.
    ____________
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ba đã dặn lòng mình
    Rằng: "Phút hân hoan ấy,
    cái phút giây con đi về nhà khác
    nơi không ba, không má, không em mình
    không được buồn, không được nhớ, không nên..."
    Không thì không, lòng không sao... không được!

    Nơi con ngủ giờ em con đến thức
    Nó hôn vào hơi gối của chị hai
    Má ngồi kia giọt lệ má lăn dài
    Theo tấm ảnh con đang cười trên vách
    Cả nhà mình một niềm buồn rất thật
    (Cứ như hồn đang ở tận nhà kia).

    Rượu vu quy ba ngồi rót đầm đìa
    Môi chưa nhấp mà lòng ba đã cạn
    Đêm đầu tiên xa con ba bầu bạn
    Với bóng mình và thầm nguyện đến khuya
    Rằng những người dưng trong ngôi nhà chưa từng thân thuộc kia
    Đối với con sẽ ruột già yêu dấu
    Bởi con sống suốt tuổi thơ hồn hậu
    Thì theo chồng con hạnh phúc, cố nhiên!

    Khuya thì khuya, mà đêm vẫn còn đêm
    Cả nhà thức, cách gì ba chợp mắt
    Nhà đã khác, may lòng con không khác
    Điện thoại reo, cả nhà quýnh lên giành...

Chia sẻ trang này