1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC THƠ THẨN LAN MAN

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi KVB, 16/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Buồn lắm nơi nào em có biết
    Thao thức đêm dài em có hay
    Mùa hè nhạt nắng bên khung cửa
    Gởi lòng theo gió mây ngàn bay
    Nhắn nhủ gió mây ta nhung nhớ
    Tình đọng trong tim những giọt sầu
    Buồn ơi chừng nào mi đi khỏi
    Trả lại tim ta mộng bình thường


    đông chớm lạnh trên từng con phố nhỏchiếc lá cuối cùng buồn tiễn thu đicó một khoảng trời giờ thôi sắc lácó một người mang cất những ước mơ.....
  2. adnlog

    adnlog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá các bác ạ. Lại vừa cãi nhau với em ..........
    Tìm vui trong cõi nhân gian
    Để rồi quạnh quẽ lầm than một mình
    Ấp ôm mãi một bóng hính
    Sẽ mang đau khổ duyên tình thiên thu.
    ....................
    Đã biết vậy sao ta còn đau khổ
    Khi bên ta đâu chỉ có mình em
    Em là ai, là hoa hay là mây
    Là nắng mai hay là hạt sương buổi sớm
    Là gió biển triển miên, là sóng xô dào dạt
    Hay em chỉ là cát trắng vô vi.
    ADN


    Chăm chỉ làm việc và tình yêu sẽ đến


    Được adnlog sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 30/08/2003
  3. adnlog

    adnlog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá các bác ạ. Lại vừa cãi nhau với em ..........
    Tìm vui trong cõi nhân gian
    Để rồi quạnh quẽ lầm than một mình
    Ấp ôm mãi một bóng hính
    Sẽ mang đau khổ duyên tình thiên thu.
    ....................
    Đã biết vậy sao ta còn đau khổ
    Khi bên ta đâu chỉ có mình em
    Em là ai, là hoa hay là mây
    Là nắng mai hay là hạt sương buổi sớm
    Là gió biển triển miên, là sóng xô dào dạt
    Hay em chỉ là cát trắng vô vi.
    ADN


    Chăm chỉ làm việc và tình yêu sẽ đến


    Được adnlog sửa chữa / chuyển vào 23:32 ngày 30/08/2003
  4. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Thời còn nhỏ con thường trốn học
    ná cao su luôn ở trên tay
    mải mê theo dấu đàn chim nhỏ
    săn bắn, vui chơi suốt tháng ngày
    vác chiếc cần câu theo lạch suối
    bao nhiêu chữ nghĩa gởi mây bay..
    Cha thường căn dặn nên chăm học
    khỏi phụ cơm cha với chữ thầy.
    tuổi trẻ ham chơi đâu có hiểu
    niềm vui phung phí tuổi thơ ngây.
    Rồi một bữa, cha dò biết được
    tay cầm roi cha rượt đánh con
    chẳng may chân vấp vào mô đá
    cha ngã làm con điếng cả hồn
    đau suốt mấy ngày không dậy nổi
    con buồn nhưng mẹ lại đau hơn
    mẹ bảo vì con cha phải khổ
    cha đau con xót cả trong lòng..
    từ đó con lo chăm chỉ học
    đáp đền cha mẹ những hoài mong.
    Cha vẫn như vòm cây cổ thụ
    suốt đời che mát bước chân con.

    -алив
  5. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Thời còn nhỏ con thường trốn học
    ná cao su luôn ở trên tay
    mải mê theo dấu đàn chim nhỏ
    săn bắn, vui chơi suốt tháng ngày
    vác chiếc cần câu theo lạch suối
    bao nhiêu chữ nghĩa gởi mây bay..
    Cha thường căn dặn nên chăm học
    khỏi phụ cơm cha với chữ thầy.
    tuổi trẻ ham chơi đâu có hiểu
    niềm vui phung phí tuổi thơ ngây.
    Rồi một bữa, cha dò biết được
    tay cầm roi cha rượt đánh con
    chẳng may chân vấp vào mô đá
    cha ngã làm con điếng cả hồn
    đau suốt mấy ngày không dậy nổi
    con buồn nhưng mẹ lại đau hơn
    mẹ bảo vì con cha phải khổ
    cha đau con xót cả trong lòng..
    từ đó con lo chăm chỉ học
    đáp đền cha mẹ những hoài mong.
    Cha vẫn như vòm cây cổ thụ
    suốt đời che mát bước chân con.

    -алив
  6. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Bài thơ này của đó là tôi post trong topic về LKD trên diễn đàn 3M , rất muốn biết là ai mà ko thể
    Anh urr ah, chỉ giống thôi chứ ko fải là của em
    MỘT NGÀY
    Rồi có một ngày ly cà phê tự nhiên đắng ngắt
    Khúc nhạc sầu chợt nghe chơi vơi
    Gió lặng
    Ánh chiều như những mảnh thủy tinh vỡ vụn
    Làn khói thuốc như mây, như say
    Em giờ đang ở đâu, về đâu đó?
    Rồi một ngày tôi lẻ loi và đời như căn gác trọ
    Gặm nhấm nỗi cô đơn nghe ngày lại qua ngày
    Giấc mơ sao không đưa ai trở về đây
    Trong tiềm thức chỉ còn lại những lo toan vặt vãnh
    Ngày trôi qua,
    và nỗi cô đơn cũng dường như đầy thêm khi đêm đến
    Và đường phố chẳng hiểu vì sao lúc nào cũng đông đúc thế?
    Người trôi... đời trôi...
    Sáng mai này tôi biết tìm nơi đâu?
    Khi một ngày lại qua và một ngày ...
    những dấu yêu cứ dần xa vào quên lãng
    Dù vết son kia vẫn đang hiện hữu nơi này
    Trên vai áo tôi giá buốt, như hạt sương mùa đông
    trên bình hoa một bông hồng nở muộn
    nứt vỡ những gai cành gầy guộc
    trên ly cà phê lạnh như môi em chiều chủ nhật,
    khi ta nhìn nhau như người dưng...
    Ôi những ngày tháng cũ!
    Ôi những mùa dấu yêu!
    Sao trả lại tôi những gì cay đắng thế
    Sao không trả lại tôi nơi này những dòng lệ
    Đêm Noel khi em ngước nhìn Chúa trên trời?
    Hay đó chỉ là những ước mơ chơi vơi
    Như những thiên thần,
    như những làn khói mỏng
    Em cuối cùng đã bay đi...?

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .

    Được cafe_chieu_thu_bay sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 31/08/2003
  7. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Bài thơ này của đó là tôi post trong topic về LKD trên diễn đàn 3M , rất muốn biết là ai mà ko thể
    Anh urr ah, chỉ giống thôi chứ ko fải là của em
    MỘT NGÀY
    Rồi có một ngày ly cà phê tự nhiên đắng ngắt
    Khúc nhạc sầu chợt nghe chơi vơi
    Gió lặng
    Ánh chiều như những mảnh thủy tinh vỡ vụn
    Làn khói thuốc như mây, như say
    Em giờ đang ở đâu, về đâu đó?
    Rồi một ngày tôi lẻ loi và đời như căn gác trọ
    Gặm nhấm nỗi cô đơn nghe ngày lại qua ngày
    Giấc mơ sao không đưa ai trở về đây
    Trong tiềm thức chỉ còn lại những lo toan vặt vãnh
    Ngày trôi qua,
    và nỗi cô đơn cũng dường như đầy thêm khi đêm đến
    Và đường phố chẳng hiểu vì sao lúc nào cũng đông đúc thế?
    Người trôi... đời trôi...
    Sáng mai này tôi biết tìm nơi đâu?
    Khi một ngày lại qua và một ngày ...
    những dấu yêu cứ dần xa vào quên lãng
    Dù vết son kia vẫn đang hiện hữu nơi này
    Trên vai áo tôi giá buốt, như hạt sương mùa đông
    trên bình hoa một bông hồng nở muộn
    nứt vỡ những gai cành gầy guộc
    trên ly cà phê lạnh như môi em chiều chủ nhật,
    khi ta nhìn nhau như người dưng...
    Ôi những ngày tháng cũ!
    Ôi những mùa dấu yêu!
    Sao trả lại tôi những gì cay đắng thế
    Sao không trả lại tôi nơi này những dòng lệ
    Đêm Noel khi em ngước nhìn Chúa trên trời?
    Hay đó chỉ là những ước mơ chơi vơi
    Như những thiên thần,
    như những làn khói mỏng
    Em cuối cùng đã bay đi...?

    Vì sao lại chia tay...Vì sao chẳng trở về...
    Vì sao ngừng mê say...Vì sao chẳng mãi mãi..
    .

    Được cafe_chieu_thu_bay sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 31/08/2003
  8. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0

    Ngày xưa khi đếm tuổi
    Chỉ cần một bàn tay
    Chúng mình ngây thơ lắm
    Vui giận nhau suốt ngày
    ......
    Anh ghét trò con gái
    Đem quẳng hết búp bê
    Em giận anh ngồi khóc
    Anh lại cười hê hê
    "Anh thật đáng ghét ghê!
    Chẳng chơi với anh nữa."
    "Trời, em sao thật khó,
    Mới chút đã khóc nhè!"
    Em giận anh, giận lắm
    Ghét, chẳng thèm nói năng
    Anh tức em, tức lắm
    Cũng chẳng nói chẳng rằng
    ...
    Tuổi thơ xưa là thế
    Giận nhau mà vẫn vui
    Hoài niệm thời thơ ấu
    Thoáng làm anh bùi ngùi

    -алив
    Được Nguyen Quang Vinh sửa chữa / chuyển vào 04:11 ngày 04/09/2003
  9. Nguyen_Quang_Vinh_new

    Nguyen_Quang_Vinh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2001
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0

    Ngày xưa khi đếm tuổi
    Chỉ cần một bàn tay
    Chúng mình ngây thơ lắm
    Vui giận nhau suốt ngày
    ......
    Anh ghét trò con gái
    Đem quẳng hết búp bê
    Em giận anh ngồi khóc
    Anh lại cười hê hê
    "Anh thật đáng ghét ghê!
    Chẳng chơi với anh nữa."
    "Trời, em sao thật khó,
    Mới chút đã khóc nhè!"
    Em giận anh, giận lắm
    Ghét, chẳng thèm nói năng
    Anh tức em, tức lắm
    Cũng chẳng nói chẳng rằng
    ...
    Tuổi thơ xưa là thế
    Giận nhau mà vẫn vui
    Hoài niệm thời thơ ấu
    Thoáng làm anh bùi ngùi

    -алив
    Được Nguyen Quang Vinh sửa chữa / chuyển vào 04:11 ngày 04/09/2003
  10. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Thơ của các bác khó hiểu quá.Cứ như thơ của em sưu tầm dễ đọc dễ nhớ.
    Quê hương
    Thủa còn thơ ngày hai buổi lang thang
    Yêu quê hương qua từng băng chưởng bộ.
    Ai bảo ăn chơi là khổ?
    Tôi mơ màng trong khói thuõo Vina
    Những buổi trốn học
    Đi rình bẻ cây.
    Chủ bắt được.
    Chưa đánh roi nào đã té.
    Cô bé nhà bên nhìn tôi cười phe phé.
    Mắt đen tròn gian gian quá đi thôi.
    Giá cả bùng lên
    Rồi hàng hoá tung ra
    Chợ Giời đang vẫy gọi.
    Từ biệt mẹ tôi đi
    Buôn xe đạp xe máy
    Cô bé nhà bên (có ai ngờ!) cũng đi phe vé.
    Hôm gặp tôi vẫn c­ười phe phé
    Mắt đảo quanh ôi gian quá đi thôi ...
    ...Hoà bình tôi trở về đây
    Với sạp hàng xưa dầu mỡ vẫn còn
    Thẹn thùng trên chiếc Hiêu Sung
    Vẫn phe phé cười khi tôi hỏi nhỏ
    Chuyện chồng con khó nhớ lắm anh ơi!!!
    Hôm nay nhận được tin em
    Không tin được vì đó là bịa đặt
    Em bị bắt rồi đi cải tạo
    Chỉ vì em buôn lậu cà phê
    Đau xé lòng anh như trượt só đề.
    (*)
    .........
    (Sưu tầm).

Chia sẻ trang này