1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC THƠ THẨN LAN MAN

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi KVB, 16/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Ngày chủ nhật ở bên này hoang vắng
    Buồn cô đơn, nghe gió ngỡ là.... em
    Có nhắn tin, xin tỏ hết nỗi niềm
    Đừng ấp úng gió thẹn thùng bay mất.
    Thuở ấu thơ anh yêu ngày chủ nhật
    Nhưng bây giờ sao thấy nó tái tê
    Thời gian trôi rất chậm chạp lê thê
    Vì đợi mãi người yêu không thấy đến.
    ............
    Linov
  2. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Thêm Một Ngày
    Thêm một ngày, tôi lại gặp nhiều thêm
    Những thường nhật đến không còn để ý
    Sợi tóc dài ra, ngắn vào sợi chỉ
    May vá, cân đo, đong đếm của đời.
    Thêm một ngày tôi lại gặp mình tôi
    Tay dày thêm vết chai sần đá sỏi
    Trán thời gian vạch đường cong dấu hỏi
    Tờ lịch rơi như dấu trả lời.
    Thêm một ngày tôi lại thấy vơi
    Năm tháng riêng sống một lần,chỉ một
    Thêm một ngày thấy dầy lên đến ngợp
    Sáng và trưa, chiều và tối, rồi đêm.
    Thêm một ngày tôi được gặp em
    Thơ lại chín thêm một ngày, hái tặng
    Thêm một ngày tôi sống cùng bè bạn
    Có nụ cười và nước mắt trào theo.
    Tôi sẽ nghèo đi biết bao nhiêu
    Nếu không có sáng và chiều, vui với buồn, cười với khóc.
    Là hai nửa cuộc đời rất thực
    Thành một ngày tôi đến nhận vào tôi
  3. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Thêm Một Ngày
    Thêm một ngày, tôi lại gặp nhiều thêm
    Những thường nhật đến không còn để ý
    Sợi tóc dài ra, ngắn vào sợi chỉ
    May vá, cân đo, đong đếm của đời.
    Thêm một ngày tôi lại gặp mình tôi
    Tay dày thêm vết chai sần đá sỏi
    Trán thời gian vạch đường cong dấu hỏi
    Tờ lịch rơi như dấu trả lời.
    Thêm một ngày tôi lại thấy vơi
    Năm tháng riêng sống một lần,chỉ một
    Thêm một ngày thấy dầy lên đến ngợp
    Sáng và trưa, chiều và tối, rồi đêm.
    Thêm một ngày tôi được gặp em
    Thơ lại chín thêm một ngày, hái tặng
    Thêm một ngày tôi sống cùng bè bạn
    Có nụ cười và nước mắt trào theo.
    Tôi sẽ nghèo đi biết bao nhiêu
    Nếu không có sáng và chiều, vui với buồn, cười với khóc.
    Là hai nửa cuộc đời rất thực
    Thành một ngày tôi đến nhận vào tôi
  4. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi về trên phố
    Có thấy lá vàng rơi
    Đừng nhặt lên em nhé
    Chỉ là tình... vẫn vơ
    Mỗi khi về trên phố
    Bất chợt hạt mưa rơi
    Đừng nhìn mưa em nhé
    Hạt mưa vỡ tan rồi
    Mỗi khi về trên phố
    Nếu có người làm đuôi
    Đừng "mềm lòng" em nhé
    Lời ai nói... gió bay
    Nhưng khi về trên phố
    Nếu có thấy anh chờ
    Đừng làm ngơ em nhé
    Đêm về thêm... nhớ mong
    Linov
  5. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi về trên phố
    Có thấy lá vàng rơi
    Đừng nhặt lên em nhé
    Chỉ là tình... vẫn vơ
    Mỗi khi về trên phố
    Bất chợt hạt mưa rơi
    Đừng nhìn mưa em nhé
    Hạt mưa vỡ tan rồi
    Mỗi khi về trên phố
    Nếu có người làm đuôi
    Đừng "mềm lòng" em nhé
    Lời ai nói... gió bay
    Nhưng khi về trên phố
    Nếu có thấy anh chờ
    Đừng làm ngơ em nhé
    Đêm về thêm... nhớ mong
    Linov
  6. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    May quá có anh Zaliv trở về nhà, lại lẽo đẽo theo đuôi mình, chắc kà kiếp trước hẳn là bạn tri âm, cảm tạ cái chân tình ấy của anh, xin tặng anh bài thơ, chúc anh vững lòng nơi xứ lạ:

    Chiều Vô Tư
    Chiều vô tư nào ai để ý
    Lặng thầm như một cánh nhung hồng
    Anh líu ríu những lời vô nghĩa
    Mùa đông, mùa đông, mùa đông...
    Quá lơ đãng để mùa thu quay gót
    Quá dại dột để mấy lần áo ướt
    Chút nắng hiếm hoi đậu cuối hiên nhà
    Cánh chim vàng của mùa đông xưa!
    Hãy trở lại hỡi cánh đồng xa ngái!
    Chiều vô tư ai để ý làm chi
    Em tiễn biệt mùa đông ra cửa
    Mưa bên này mà bên ấy nắng se.
  7. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    May quá có anh Zaliv trở về nhà, lại lẽo đẽo theo đuôi mình, chắc kà kiếp trước hẳn là bạn tri âm, cảm tạ cái chân tình ấy của anh, xin tặng anh bài thơ, chúc anh vững lòng nơi xứ lạ:

    Chiều Vô Tư
    Chiều vô tư nào ai để ý
    Lặng thầm như một cánh nhung hồng
    Anh líu ríu những lời vô nghĩa
    Mùa đông, mùa đông, mùa đông...
    Quá lơ đãng để mùa thu quay gót
    Quá dại dột để mấy lần áo ướt
    Chút nắng hiếm hoi đậu cuối hiên nhà
    Cánh chim vàng của mùa đông xưa!
    Hãy trở lại hỡi cánh đồng xa ngái!
    Chiều vô tư ai để ý làm chi
    Em tiễn biệt mùa đông ra cửa
    Mưa bên này mà bên ấy nắng se.
  8. KVB

    KVB Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    EM !
    Em là tia nắng trong anh
    Là hương lúa chín, là đêm an lành
    Em là dòng suối trong xanh
    Tháng năm lờ lững trôi quanh lưng đồi
    Em là một áng mây trôi
    Để anh ngắm mãi một đời ngược xuôi
    Em là khúc nhạc mong chờ
    Cho tình mãi đẹp như thơ với vần
    Em là cơn gió thật gần
    Mang tình dịu ngọt thổi làn mây đen
    Em là bài hát không tên
    Nhưng anh giứ mãi khó quên trong lòng
    Em là nỗi nhớ chờ mong
    Dẫu đông vẫn ấm nắng hồng ban mai
    Em là mộng ước tương lai
    Trăng thanh gió mát ghi hoài hương xuân​
    Được KVB sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 14/11/2003
  9. KVB

    KVB Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    EM !
    Em là tia nắng trong anh
    Là hương lúa chín, là đêm an lành
    Em là dòng suối trong xanh
    Tháng năm lờ lững trôi quanh lưng đồi
    Em là một áng mây trôi
    Để anh ngắm mãi một đời ngược xuôi
    Em là khúc nhạc mong chờ
    Cho tình mãi đẹp như thơ với vần
    Em là cơn gió thật gần
    Mang tình dịu ngọt thổi làn mây đen
    Em là bài hát không tên
    Nhưng anh giứ mãi khó quên trong lòng
    Em là nỗi nhớ chờ mong
    Dẫu đông vẫn ấm nắng hồng ban mai
    Em là mộng ước tương lai
    Trăng thanh gió mát ghi hoài hương xuân​
    Được KVB sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 14/11/2003
  10. KVB

    KVB Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Nắng và Em
    Nắng đi chiều bỗng phai tàn
    Em đi tôi bỗng úa vàng cánh môi
    Em là nắng của đời tôi
    Khi em xa vắng, mưa rơi ngập hồn
    Chim kia hót vọng trên nguồn
    Còn tôi ngậm đắng, ngậm nguồn thơ say
    Em giờ là của riêng ai ?
    Tôi giờ là của ... tháng ngày cô đơn​

Chia sẻ trang này