1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC THƠ THẨN LAN MAN

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi KVB, 16/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. connectoriam

    connectoriam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    KVB lâu nay sao kín tiếng!
    Để em chờ, em đợi suốt... bao giây!
    Anh đi đâu chẳng nhắn lấy một lời.
    Để em buồn trong chơi vơi ly đắng!
    Box ta những ngày này buồn lắm
    Vắng khách viếng nhà, ít kẻ ghé chơi
    Ai cũng như anh... thì Box vỡ lâu rồi.
    Còn đâu nữa mà thơ với thẩn!!!
    Được connectoriam sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 21/11/2003
  2. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Cóc... cóc nè bà con ơi!
    Bác KVB dạo này cá kiếm ở đâu thế? Mấy cu tí với cái hĩm rồi?
  3. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Cóc... cóc nè bà con ơi!
    Bác KVB dạo này cá kiếm ở đâu thế? Mấy cu tí với cái hĩm rồi?
  4. KVB

    KVB Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Thơ với thẩn, một người thơ thẩn
    Ngẩn với ngơ, ta đứng ngẩn ngơ
    Tượng hình, tượng sắc trong mơ
    Vươn tay bắt bóng trăng mờ nơi đâu
    Lời nói buồn hôm qua còn vọng lại
    Anh thẫn thờ nhìn bóng lẻ chim bay
    Con đường cũ anh âm thầm đi lại
    Cuộc tình sầu chưa trọn một vòng tay
    Tình mới chớm hơn một giây có lẻ
    Buổi ban đầu và ngay cả hôm nay
    Tình yêu vẫn muôn đời vô lý lẽ
    Đến rồi đi như mây trắng chiều bay !
    Lời ước hẹn chưa lần nào nói rõ ?
    Nên lời buồn như gió thoảng sương rơi
    Em đứng đó bên kia bờ hờ hững
    Thuyền ra khơi anh lạc bến sông đời.
    Được KVB sửa chữa / chuyển vào 08:48 ngày 24/11/2003
  5. KVB

    KVB Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Thơ với thẩn, một người thơ thẩn
    Ngẩn với ngơ, ta đứng ngẩn ngơ
    Tượng hình, tượng sắc trong mơ
    Vươn tay bắt bóng trăng mờ nơi đâu
    Lời nói buồn hôm qua còn vọng lại
    Anh thẫn thờ nhìn bóng lẻ chim bay
    Con đường cũ anh âm thầm đi lại
    Cuộc tình sầu chưa trọn một vòng tay
    Tình mới chớm hơn một giây có lẻ
    Buổi ban đầu và ngay cả hôm nay
    Tình yêu vẫn muôn đời vô lý lẽ
    Đến rồi đi như mây trắng chiều bay !
    Lời ước hẹn chưa lần nào nói rõ ?
    Nên lời buồn như gió thoảng sương rơi
    Em đứng đó bên kia bờ hờ hững
    Thuyền ra khơi anh lạc bến sông đời.
    Được KVB sửa chữa / chuyển vào 08:48 ngày 24/11/2003
  6. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Một bài thơ hay. tặng cho tác giả của bài này một cốc bia. Mong rằng đó sẽ không phải là tâm trạng của mình....
    Anh!
    trôi qua em rồi mê mải ra đi
    không bao giờ dừng chân một lần và nghe trái tim em hát
    xao xác vườn chiêu..
    anh biết không : đó là tình yêu !
    anh đã hát cho em nghe thật nhiều về bài ca của gió
    không lời không tên run run như lời ngỏ
    và em đã ngỡ:đó là tình yêu !
    em ngây thơ khờ khạo biết bao nhiêu
    khi không tìm nổi anh trong cổ tích
    tình yêu trót đánh rơi...
    ......
    ....
    thôi!
    đừng quay về tìm nỗi đau xưa ấy
    trái tim yêu trong em hoang sơ làm vậy
    chỉ đợi gió về sẽ đem trả nơi anh... ​
    Why does my heart go on beating....
  7. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Một bài thơ hay. tặng cho tác giả của bài này một cốc bia. Mong rằng đó sẽ không phải là tâm trạng của mình....
    Anh!
    trôi qua em rồi mê mải ra đi
    không bao giờ dừng chân một lần và nghe trái tim em hát
    xao xác vườn chiêu..
    anh biết không : đó là tình yêu !
    anh đã hát cho em nghe thật nhiều về bài ca của gió
    không lời không tên run run như lời ngỏ
    và em đã ngỡ:đó là tình yêu !
    em ngây thơ khờ khạo biết bao nhiêu
    khi không tìm nổi anh trong cổ tích
    tình yêu trót đánh rơi...
    ......
    ....
    thôi!
    đừng quay về tìm nỗi đau xưa ấy
    trái tim yêu trong em hoang sơ làm vậy
    chỉ đợi gió về sẽ đem trả nơi anh... ​
    Why does my heart go on beating....
  8. newmember2003

    newmember2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ven sườn núi
    Dọc đường tôi đi
    Lá tre chạm vào nhau rất khẽ...
    Xa người thương
    Lòng tôi không nhẹ.
    (Collection)
  9. newmember2003

    newmember2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ven sườn núi
    Dọc đường tôi đi
    Lá tre chạm vào nhau rất khẽ...
    Xa người thương
    Lòng tôi không nhẹ.
    (Collection)
  10. newmember2003

    newmember2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên dạo chơi cùng người ấy
    Tôi thấy sao trời lấp lánh như mơ
    Lần đầu tiên cầm tay người ấy
    Tôi thấy tim run nhịp bất ngờ
    Người ấy là tượng thần tôi ngưỡng mộ
    Đã cho tôi hạnh phúc vô bờ
    Đàn ông cao quý thiêng liêng quá
    Mỗi ngày qua đẹp đến sững sờ
    Và bây giờ người ấy đã ra đi
    Tôi thấy đàn ông xa lạ quá
    Hình như họ có chút gì hoang dã
    Có chút gì tàn nhẫn vô tâm
    Vậy mà tôi vẫn cứ âm thầm
    Yêu đáng đót người đàn ông hư ảo
    Rồi sẽ có một ngày như trái táo
    Người dịu dàng rụng xuống dưới tay tôi.
    (Man- Phan Thị Thanh Nhàn)

Chia sẻ trang này