1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC THƠ THẨN LAN MAN

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi KVB, 16/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KVB

    KVB Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    To all ... ......
  2. KVB

    KVB Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    To all ... ......
  3. KVB

    KVB Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    To all ... ...
  4. KVB

    KVB Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    To all ... ...
  5. connectoriam

    connectoriam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Gớm, bác KVB bị tẩu hoả nhập ma hay sao ấy, mới sáng sớm mà.... thôi, zô cái nèo...
  6. connectoriam

    connectoriam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Gớm, bác KVB bị tẩu hoả nhập ma hay sao ấy, mới sáng sớm mà.... thôi, zô cái nèo...
  7. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Ngồi bên anh, cho anh khẽ ... nhớ "người ta".
    Trở lại nha! Công viên ghế vẫn đây mà,
    Em ghé lại, sóc cũng cười, em nhé!
    ****************************************
    Ghế công viên, mình ta ngồi hát khẽ
    Khúc tình ca - kẻ ở nhớ người xa
    Giọng buồn ngân như thiếu chút mượt mà .
    ...Nhớ tiếng sáo anh vẫn thường hoà đệm .
    Thiếu vắng anh, nhỏ giọt sầu ta nếm
    Vị mặn mà của từng nỗi nhớ mong
    Có pha chút đắng , cay để thêm nồng
    Hương tình xa, chẳng thể nào quên được .
    Ngồi nơi đây, lại dệt ngàn mộng tưởng
    Gặp nhau rồi, sẽ trao gửi lời gì
    Từng nụ cười, ánh mắt nói được chi
    Để biểu đạt cho vừa niềm thương nhớ
    Đêm dần trôi, lại một lần - hẹn lỡ
    Công viên vắng hoe, đã đến giờ giới nghiêm
    Ghế đá lạnh tanh trơ trọi giữa im lìm
    Người chẳng tới, sải bước buồn lặng lẽ
    Suốt đường về, phố xưa thêm quạnh quẽ
    Gió theo buớc thỏ thẻ hiểu nỗi sầu
    Nửa vầng trăng cứ lẽo đẽo theo sau
    Hiu hắt soi mắt buồn ngâu hờn tủi .
    Niềm thương ơi nối tơ hồng đan chuỗi
    Gom chuỗi sầu cùng tinh tú đêm nay
    vá víu mộng vàng - lâu đài mình đã xây
    Hay chỉ là thơ, viết lên đầy trang giấy
  8. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Ngồi bên anh, cho anh khẽ ... nhớ "người ta".
    Trở lại nha! Công viên ghế vẫn đây mà,
    Em ghé lại, sóc cũng cười, em nhé!
    ****************************************
    Ghế công viên, mình ta ngồi hát khẽ
    Khúc tình ca - kẻ ở nhớ người xa
    Giọng buồn ngân như thiếu chút mượt mà .
    ...Nhớ tiếng sáo anh vẫn thường hoà đệm .
    Thiếu vắng anh, nhỏ giọt sầu ta nếm
    Vị mặn mà của từng nỗi nhớ mong
    Có pha chút đắng , cay để thêm nồng
    Hương tình xa, chẳng thể nào quên được .
    Ngồi nơi đây, lại dệt ngàn mộng tưởng
    Gặp nhau rồi, sẽ trao gửi lời gì
    Từng nụ cười, ánh mắt nói được chi
    Để biểu đạt cho vừa niềm thương nhớ
    Đêm dần trôi, lại một lần - hẹn lỡ
    Công viên vắng hoe, đã đến giờ giới nghiêm
    Ghế đá lạnh tanh trơ trọi giữa im lìm
    Người chẳng tới, sải bước buồn lặng lẽ
    Suốt đường về, phố xưa thêm quạnh quẽ
    Gió theo buớc thỏ thẻ hiểu nỗi sầu
    Nửa vầng trăng cứ lẽo đẽo theo sau
    Hiu hắt soi mắt buồn ngâu hờn tủi .
    Niềm thương ơi nối tơ hồng đan chuỗi
    Gom chuỗi sầu cùng tinh tú đêm nay
    vá víu mộng vàng - lâu đài mình đã xây
    Hay chỉ là thơ, viết lên đầy trang giấy
  9. newmember2003

    newmember2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Xin phép các bác em thay đổi không khí lãng mạn của "góc thơ thẩn lan man" một chút nhé. Không biết có bác nào giúp em luận ra những câu thơ con cóc con què sau đây không nhỉ???
    Sầu đăng
    Tồi nha
    Có mịt quả mốt
    Lền treo
    Xuông máng
    Tử làm bô
    Vái ông củng
    Xòm hàng bá
    Thớm thây
    Vở già
    Sạng chay
    Lưa tí xỉn
    Mui một xín
    Chỏ chăng
    Công rả
    Thẩm chừi.
    Thanks in advance for your attention......
  10. newmember2003

    newmember2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Xin phép các bác em thay đổi không khí lãng mạn của "góc thơ thẩn lan man" một chút nhé. Không biết có bác nào giúp em luận ra những câu thơ con cóc con què sau đây không nhỉ???
    Sầu đăng
    Tồi nha
    Có mịt quả mốt
    Lền treo
    Xuông máng
    Tử làm bô
    Vái ông củng
    Xòm hàng bá
    Thớm thây
    Vở già
    Sạng chay
    Lưa tí xỉn
    Mui một xín
    Chỏ chăng
    Công rả
    Thẩm chừi.
    Thanks in advance for your attention......

Chia sẻ trang này