1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC THƠ THẨN LAN MAN

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi KVB, 16/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. connectoriam

    connectoriam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Nhớ quê (Connector)
    Trông về quê cũ mà thương
    Thương người một nắng hai sương nhọc nhằn
    Nhọc nhằn mà chẳng đủ ăn
    Đủ ăn thì cũng khó khăn bộn bề!

    Được connectoriam sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 29/12/2003
  2. connectoriam

    connectoriam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Nhớ quê (Connector)
    Trông về quê cũ mà thương
    Thương người một nắng hai sương nhọc nhằn
    Nhọc nhằn mà chẳng đủ ăn
    Đủ ăn thì cũng khó khăn bộn bề!

    Được connectoriam sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 29/12/2003
  3. newmember2003

    newmember2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    At any given moment,
    At every single moment,
    Someone, somewhere, falls in love,
    Someone, somewhere, breaks that person''s heart.
    Someone offers a first kiss,
    Someone receives a last.
    Someone loves,
    Someone hates.
    Someone begins a war,
    Someone makes peace.
    But always,
    Someone, somewhere, falls in love.
  4. newmember2003

    newmember2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    At any given moment,
    At every single moment,
    Someone, somewhere, falls in love,
    Someone, somewhere, breaks that person''s heart.
    Someone offers a first kiss,
    Someone receives a last.
    Someone loves,
    Someone hates.
    Someone begins a war,
    Someone makes peace.
    But always,
    Someone, somewhere, falls in love.
  5. newmember2003

    newmember2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Tiễn người ra cửa rồi
    Tôi quay vào lặng lẽ
    Chợt thấy mình cô đơn
    Giữa ngổn ngang bàn ghế
    Khi người không yêu ta
    Buồn đã đành một nhẽ
    Khi ta không yêu người
    Sao cũng buồn đến thế
    Như đánh mất điều gì
    Lòng bâng khuâng khó tả
    Như thể mắc nợ ai
    Món nợ không thể trả
    Có lẽ ta thương người
    Giờ này đang thui thủi
    Hay là ta thương ta
    Từng chịu nhiều hắt hủi
    Ngỡ chẳng có gì đâu
    Mà sao thành rắc rối
    Tất cả chỉ một lời
    Nói hay là không nói
    Bởi đơn giản thế thôi
    Biết làm sao cho được
    Khi người thi yêu tôi
    Còn tôi yêu người khác
    (Cho một người- Collected)
  6. newmember2003

    newmember2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Tiễn người ra cửa rồi
    Tôi quay vào lặng lẽ
    Chợt thấy mình cô đơn
    Giữa ngổn ngang bàn ghế
    Khi người không yêu ta
    Buồn đã đành một nhẽ
    Khi ta không yêu người
    Sao cũng buồn đến thế
    Như đánh mất điều gì
    Lòng bâng khuâng khó tả
    Như thể mắc nợ ai
    Món nợ không thể trả
    Có lẽ ta thương người
    Giờ này đang thui thủi
    Hay là ta thương ta
    Từng chịu nhiều hắt hủi
    Ngỡ chẳng có gì đâu
    Mà sao thành rắc rối
    Tất cả chỉ một lời
    Nói hay là không nói
    Bởi đơn giản thế thôi
    Biết làm sao cho được
    Khi người thi yêu tôi
    Còn tôi yêu người khác
    (Cho một người- Collected)
  7. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, thấy mọi người xung quanh cứ ầm ầm đổ xô đi yêu . Chả hỉu nó là kí rì Không bít có ngon không nhở . Muốn thử một phát nhưng mà... chưa dám cơ.
    Xem xem dân tình yêu như thế nào nhé .
    Từ dạo chúng mình yêu
    Em chẳng được gì ngoài nỗi nhớ
    Em đã mang trong mình những đớn đau trăn trở
    Ngày lại ngày khắc khoải nỗi niềm anh
    Em lo sợ tình yêu ấy mong manh
    Rồi một ngày kia sẽ hoá thành cổ tích
    Dẫu không muốn ở hai đầu khoảng cách
    Anh vạn lý trường thành, xa mãi bến bờ em
    Chẳng thể nào anh hiểu được cho em
    Những tháng năm đợi chờ mỗi bữa
    Ngay cả khi niềm tin oà vỡ
    Chuyện một người muôn thủa phải không anh?
    Em muốn yêu anh đơn giản chân thành
    Bằng mắt bằng môi bằng nồng nàn tay siết
    Chuyện cuộc đời nào phải đâu em không biết
    Nhưng Em muốn cháy mình, đúng nghĩa với tình yêu
    Yêu thế này thì... sợ thật....
    Được meo_khongrau sửa chữa / chuyển vào 01:06 ngày 07/01/2004
  8. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, thấy mọi người xung quanh cứ ầm ầm đổ xô đi yêu . Chả hỉu nó là kí rì Không bít có ngon không nhở . Muốn thử một phát nhưng mà... chưa dám cơ.
    Xem xem dân tình yêu như thế nào nhé .
    Từ dạo chúng mình yêu
    Em chẳng được gì ngoài nỗi nhớ
    Em đã mang trong mình những đớn đau trăn trở
    Ngày lại ngày khắc khoải nỗi niềm anh
    Em lo sợ tình yêu ấy mong manh
    Rồi một ngày kia sẽ hoá thành cổ tích
    Dẫu không muốn ở hai đầu khoảng cách
    Anh vạn lý trường thành, xa mãi bến bờ em
    Chẳng thể nào anh hiểu được cho em
    Những tháng năm đợi chờ mỗi bữa
    Ngay cả khi niềm tin oà vỡ
    Chuyện một người muôn thủa phải không anh?
    Em muốn yêu anh đơn giản chân thành
    Bằng mắt bằng môi bằng nồng nàn tay siết
    Chuyện cuộc đời nào phải đâu em không biết
    Nhưng Em muốn cháy mình, đúng nghĩa với tình yêu
    Yêu thế này thì... sợ thật....
    Được meo_khongrau sửa chữa / chuyển vào 01:06 ngày 07/01/2004
  9. newmember2003

    newmember2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ lại chuyện ngày quá khứ
    Khúc hát ngây thơ một thời thiếu nữ
    "Ngôi sao cháy bùng trên sông Nhê- va
    Và tiếng chim kêu những buổi chiều tà"
    Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
    Em mới hiểu bây giờ anh có lí
    Dù chuyện xong rồi, anh xa cách thế
    Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa
    Lớp trẻ lớn lên giờ lại hát theo ta
    Lại nhắp lại vị ngọt ngào thuở trước
    Vẫn sông Nhê va chiều tà ánh nước
    Nhưng nghĩ cho cùng họ có lỗi đâu anh?
    (Không đề- Ônga Bécgôn)
  10. newmember2003

    newmember2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ lại chuyện ngày quá khứ
    Khúc hát ngây thơ một thời thiếu nữ
    "Ngôi sao cháy bùng trên sông Nhê- va
    Và tiếng chim kêu những buổi chiều tà"
    Năm tháng đắng cay hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
    Em mới hiểu bây giờ anh có lí
    Dù chuyện xong rồi, anh xa cách thế
    Em hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa
    Lớp trẻ lớn lên giờ lại hát theo ta
    Lại nhắp lại vị ngọt ngào thuở trước
    Vẫn sông Nhê va chiều tà ánh nước
    Nhưng nghĩ cho cùng họ có lỗi đâu anh?
    (Không đề- Ônga Bécgôn)

Chia sẻ trang này