1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC THƠ THẨN LAN MAN

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi KVB, 16/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. newmember2003

    newmember2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hãy nói với em rằng lúc nào anh ra đi
    Thời gian trắng và tình yêu màu trắng
    Cỏ dưới chân ướt mềm vị đắng
    Vẫn dấu hỏi mơ màng thuở biết chạm tay nhau.
    Ngàn dấu hỏi vô tình không biết chảy về đâu
    Ngày mai đây anh còn yêu em nữa?
    Ừ thì sống vô vàn điều trắc trở
    Thì biết hôm nay em vẫn được anh yêu.
    Nên hãy nói với em rằng lúc nào anh ra đi
    Để em được nghe lời cuối cùng chân thật
    Dẫu tin anh bằng tất cả niềm tin em có được
    Dẫu yêu anh đến cằn cỗi trái tim mình.
    Nên hãy nói với em rằng lúc nào anh ra đi
    Để phấp phỏng lo âu và yêu anh hơn nữa
    Nhưng cũng để sau này em lại sống
    Như chính mình dù có hoặc không anh.
    (Nói với anh- Collected)
  2. newmember2003

    newmember2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Hãy nói với em rằng lúc nào anh ra đi
    Thời gian trắng và tình yêu màu trắng
    Cỏ dưới chân ướt mềm vị đắng
    Vẫn dấu hỏi mơ màng thuở biết chạm tay nhau.
    Ngàn dấu hỏi vô tình không biết chảy về đâu
    Ngày mai đây anh còn yêu em nữa?
    Ừ thì sống vô vàn điều trắc trở
    Thì biết hôm nay em vẫn được anh yêu.
    Nên hãy nói với em rằng lúc nào anh ra đi
    Để em được nghe lời cuối cùng chân thật
    Dẫu tin anh bằng tất cả niềm tin em có được
    Dẫu yêu anh đến cằn cỗi trái tim mình.
    Nên hãy nói với em rằng lúc nào anh ra đi
    Để phấp phỏng lo âu và yêu anh hơn nữa
    Nhưng cũng để sau này em lại sống
    Như chính mình dù có hoặc không anh.
    (Nói với anh- Collected)
  3. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Đêm ba mươi
    Em thương luống cải hoa vàng
    Mùa Xuân nhè nhẹ **** vờn lượn qua
    Gió đùa phất bụi sương sa
    Đào tơ lay nhẹ cánh hoa hải đường
    Chân em sỏi trắng bên tường
    Hoang mang tim nhỏ tình thương nằm chờ
    Bước chân anh đến như mơ
    Giao thừa sắp tới mẹ chờ ngoài sân
    Xin anh mồng một qua thăm
    Áo hồng em mặc cho anh thẫn thờ
    Tình yêu nào hiện như thơ
    Bên nồi bánh luộc mà ngơ ngẩn lòng
    Mẹ thương mẹ khẽ thì thầm
    Con ngoan của mẹ tần ngần mấy khi
    Mùng hai con mẹ sẽ đi
    Lễ chùa hái lộc đến kỳ thưởng hoa
    Áo hồng em mặc như là
    **** bay vườn cải trăm chờ ngàn thương
    Thần tiên chợt đến bên giường
    Bóng anh bước nhẹ trong sương mờ mờ
    Đêm ba mươi Tết em mơ
    Mồng một anh đến em chờ trước sân.
    ........(c)
  4. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Đêm ba mươi
    Em thương luống cải hoa vàng
    Mùa Xuân nhè nhẹ **** vờn lượn qua
    Gió đùa phất bụi sương sa
    Đào tơ lay nhẹ cánh hoa hải đường
    Chân em sỏi trắng bên tường
    Hoang mang tim nhỏ tình thương nằm chờ
    Bước chân anh đến như mơ
    Giao thừa sắp tới mẹ chờ ngoài sân
    Xin anh mồng một qua thăm
    Áo hồng em mặc cho anh thẫn thờ
    Tình yêu nào hiện như thơ
    Bên nồi bánh luộc mà ngơ ngẩn lòng
    Mẹ thương mẹ khẽ thì thầm
    Con ngoan của mẹ tần ngần mấy khi
    Mùng hai con mẹ sẽ đi
    Lễ chùa hái lộc đến kỳ thưởng hoa
    Áo hồng em mặc như là
    **** bay vườn cải trăm chờ ngàn thương
    Thần tiên chợt đến bên giường
    Bóng anh bước nhẹ trong sương mờ mờ
    Đêm ba mươi Tết em mơ
    Mồng một anh đến em chờ trước sân.
    ........(c)
  5. newmember2003

    newmember2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Đêm dài như tiếng thở
    Đã qua mà như chưa
    Nghe những giai điệu cũ
    Đang hòa vào tiếng mưa
    Tiếng chìa vôi lạc giọng
    Nghe nao nao trong lòng
    Người không về chốn cũ
    Sao ta còn nhớ mong...
  6. newmember2003

    newmember2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Đêm dài như tiếng thở
    Đã qua mà như chưa
    Nghe những giai điệu cũ
    Đang hòa vào tiếng mưa
    Tiếng chìa vôi lạc giọng
    Nghe nao nao trong lòng
    Người không về chốn cũ
    Sao ta còn nhớ mong...
  7. newmember2003

    newmember2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Thượng đế ơi! Người cho con tuổi mộng
    Nhưng sao người sớm vội vã cướp đi?
    Tâm hồn con chưa một lần hoen ố
    Sao bây giờ đã chồng chất đau thương
    Con đã biết tình yêu là bể khổ
    Mà tại sao con vẫn cứ yêu người
    Để hôm nay đón nhận bao đau khổ
    Tại sao vây? Tại sao... Thượng đế ơi???
  8. newmember2003

    newmember2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Thượng đế ơi! Người cho con tuổi mộng
    Nhưng sao người sớm vội vã cướp đi?
    Tâm hồn con chưa một lần hoen ố
    Sao bây giờ đã chồng chất đau thương
    Con đã biết tình yêu là bể khổ
    Mà tại sao con vẫn cứ yêu người
    Để hôm nay đón nhận bao đau khổ
    Tại sao vây? Tại sao... Thượng đế ơi???
  9. appletree

    appletree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Xa anh rồi em mới biết mình yêu
    Một người khác không phải là anh nữa
    Ngỡ sẽ buồn vì mất đi một nửa
    Bỗng chợt vui khi trăng khuyết lại tròn
    Xa anh rồi cứ tưởng sẽ cô đơn
    Sẽ buồn lắm vì chỉ còn ký ức
    Nhưng có một lần đang đêm em chợt thức
    Vì nhớ một người chẳng phải là anh
    Em nghĩ mình chắc chẳng như vậy đâu
    Vì như thế lỗi của em nhiều quá
    Nhưng bỗng chợt thấy lòng xao xuyến lạ
    Vì những điều chẳng có ở nơi anh
    (Sưu tầm)
  10. appletree

    appletree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Xa anh rồi em mới biết mình yêu
    Một người khác không phải là anh nữa
    Ngỡ sẽ buồn vì mất đi một nửa
    Bỗng chợt vui khi trăng khuyết lại tròn
    Xa anh rồi cứ tưởng sẽ cô đơn
    Sẽ buồn lắm vì chỉ còn ký ức
    Nhưng có một lần đang đêm em chợt thức
    Vì nhớ một người chẳng phải là anh
    Em nghĩ mình chắc chẳng như vậy đâu
    Vì như thế lỗi của em nhiều quá
    Nhưng bỗng chợt thấy lòng xao xuyến lạ
    Vì những điều chẳng có ở nơi anh
    (Sưu tầm)

Chia sẻ trang này