1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC THƠ THẨN LAN MAN

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi KVB, 16/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Thế mới gọi là những phút yếu lòng chứ... Em viết bài thơ này vì em vẫn còn yêu anh...
    Cũng như chúng ta nghe Mỹ Tâm ca bài Hát với Dòng Sông... "Tình yêu đến em không mong đợi gì, Tình yêu đi em không hề nuối tiếc...". Bản thân cô gái kia "vô trách nhiệm" với chính cuộc sống tình cảm của mình, vậy mà vẫn thành bài hát... đó thôi...
    Hay như Your Friend vẫn kêu gào "Hà Nội mùa này đói lắm u ơi".. vậy mà có thấy đói chút nào đâu...
    Được connector sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 11/02/2003
  2. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    KVB giả dối ngàn lần tui biết
    Ai yêu KVB là mang hận suốt đời
    Kẻ lãng du, KVB phiêu bạt khắp nơi
    Bao thiếu nữ hơn một lần ôm mộng
    Connector cũng từng được hắn thề thốt
    Cũng là lời trăng gió thoảng qua
    KVB giả dối trăm ngàn lần giả dối
    Nhân vật nữ trong bài thơ này mặc dù đã biết rằng anh ấy lừa dối rất nhiều nhưng nàng vẫn yêu say đắm.Không thì làm sao có bài thơ này được.
    Báo cáo với chị là đói lắm chị ạ.Cứu trợ em với.Ôi đói.(Con trai là nói thật đấy)

    Hà Nội mùa này đói lắm u ơi!!!
    Được Your Friend sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 11/02/2003
  3. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    KVB giả dối ngàn lần tui biết
    Ai yêu KVB là mang hận suốt đời
    Kẻ lãng du, KVB phiêu bạt khắp nơi
    Bao thiếu nữ hơn một lần ôm mộng
    Connector cũng từng được hắn thề thốt
    Cũng là lời trăng gió thoảng qua
    KVB giả dối trăm ngàn lần giả dối
    Nhân vật nữ trong bài thơ này mặc dù đã biết rằng anh ấy lừa dối rất nhiều nhưng nàng vẫn yêu say đắm.Không thì làm sao có bài thơ này được.
    Báo cáo với chị là đói lắm chị ạ.Cứu trợ em với.Ôi đói.(Con trai là nói thật đấy)

    Hà Nội mùa này đói lắm u ơi!!!
    Được Your Friend sửa chữa / chuyển vào 13:10 ngày 11/02/2003
  4. huong26iws2002

    huong26iws2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Gặp mặt mùa xuân
    Những ngón tay mùa xuân
    muớt xanh và mịn màng
    chạm khẽ vào ô của
    vỡ oà một giọt sương
    Mưa mùa xuân reo vui
    bay bay từng hạt nhẹ
    Chạm vào tóc rất khẽ
    Chạm vào môi hé cuời
    Ai đi trong mưa xuân
    Dịu dàng hoa đào nở
    Cầm trên tay mùa xuân
    Nghe mầm non tách vỏ
    ..............
    Đến đây thì này tắc tị , hì hì , để lúc khác tiếp vậy ...
    Tặng mọi nguời nè
    huong
  5. huong26iws2002

    huong26iws2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Gặp mặt mùa xuân
    Những ngón tay mùa xuân
    muớt xanh và mịn màng
    chạm khẽ vào ô của
    vỡ oà một giọt sương
    Mưa mùa xuân reo vui
    bay bay từng hạt nhẹ
    Chạm vào tóc rất khẽ
    Chạm vào môi hé cuời
    Ai đi trong mưa xuân
    Dịu dàng hoa đào nở
    Cầm trên tay mùa xuân
    Nghe mầm non tách vỏ
    ..............
    Đến đây thì này tắc tị , hì hì , để lúc khác tiếp vậy ...
    Tặng mọi nguời nè
    huong
  6. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô Hương năm mới mừng tuổi Box một bài thơ thật hay (mà hình như Hương là dân tự nhiên???). Sao nó giống giống khung cảnh cái hôm chúng mình tập trung ở trước nhà Văn hoá Thiếu nhi Tỉnh thế nhỉ?
  7. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô Hương năm mới mừng tuổi Box một bài thơ thật hay (mà hình như Hương là dân tự nhiên???). Sao nó giống giống khung cảnh cái hôm chúng mình tập trung ở trước nhà Văn hoá Thiếu nhi Tỉnh thế nhỉ?
  8. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Diêm (thơ Nguyễn Kim Anh)
    Có người ví tình yêu như vỏ với que diêm
    Nhưng em không nghĩ thế
    Bởi que diêm chỉ một lần sáng lóe
    Còn vỏ bao làm cháy đến trăm lần.
    Em không thể là phần sẫm nơi vỏ kia
    Để làm sáng rồi đốt lịm đời những que diêm mỏng mảnh
    Nơi hết lần này đến lần sau lấp lánh
    Rất đa tình rồi phụ bạc như không.
    Nhưng em sẵn sàng làm chiếc que
    Dám đốt cả trái tim diêm sinh bé xíu
    Cháy đến tận cùng của thân tăm trắng trẻo
    Dù kiếp tàn nhưng hiểu: đã được yêu!
    Dẫu cho anh có tham đến bao nhiêu
    Và sau những cuộc tình chỉ dăm ba vết xước
    Không oán hờn đâu vì em tin mình được
    Chứ yêu nhiều, bạc phếch có gì đâu.
    Nếu muốn suốt đời ở mãi bên nhau
    Thì câu ví kia xin người rút lại
    Bởi cái ngắn ngủi khác xa cái còn mãi mãi
    Mà tình yêu cần đi suốt cuộc đời.
  9. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Diêm (thơ Nguyễn Kim Anh)
    Có người ví tình yêu như vỏ với que diêm
    Nhưng em không nghĩ thế
    Bởi que diêm chỉ một lần sáng lóe
    Còn vỏ bao làm cháy đến trăm lần.
    Em không thể là phần sẫm nơi vỏ kia
    Để làm sáng rồi đốt lịm đời những que diêm mỏng mảnh
    Nơi hết lần này đến lần sau lấp lánh
    Rất đa tình rồi phụ bạc như không.
    Nhưng em sẵn sàng làm chiếc que
    Dám đốt cả trái tim diêm sinh bé xíu
    Cháy đến tận cùng của thân tăm trắng trẻo
    Dù kiếp tàn nhưng hiểu: đã được yêu!
    Dẫu cho anh có tham đến bao nhiêu
    Và sau những cuộc tình chỉ dăm ba vết xước
    Không oán hờn đâu vì em tin mình được
    Chứ yêu nhiều, bạc phếch có gì đâu.
    Nếu muốn suốt đời ở mãi bên nhau
    Thì câu ví kia xin người rút lại
    Bởi cái ngắn ngủi khác xa cái còn mãi mãi
    Mà tình yêu cần đi suốt cuộc đời.
  10. huong26iws2002

    huong26iws2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Truờng huyện
    Tôi khởi đầu tình yêu nơi trường huyện
    Những bài thơ xuôi nguợc chuyện vui buồn
    Tiếng giảng bài bâng khuâng thềm rêu cũ
    lá bàng rơi sau năm tháng lớn khôn
    Cây phuợng vĩ tôi khắc nhiều khát vọng
    Khoảng trời gần nối rộng khoảng trời xa
    Trang giấy mỏng phập phồng bao dự định
    Nẻo đuờng nào tôi sắp phải đi qua
    Những hàng cây cùng kết vòng bè bạn
    Cơn mưa chiều lắng đọng nỗi suy tư
    Bụi phấn trắng và ghế bàn nghiêng ngả
    lớp râm ran ngang dọc những trò đùa
    Tóc bạn gái bay chạm vào ánh mắt
    Cảm xúc mùa nẩy lộc thật non tơ
    Nắng tuơng tư má hồng ngoài cửa lớp
    Để tôi về khắc nỗi nhớ làm thơ
    Màu hoa đỏ cháy ran vòm trời hạ
    Những ngọn đèn thao thức suốt mùa thi
    Trang lưu bút ngổn ngang lời phượng vĩ
    Ngày chia xa ngọng ngiụ nói câu gì
    Rồi mê mải những chân trời lập nghiệp
    Mùa ve về chan chứa nhắc tên nhau
    Cánh của lớp niêm phong bao kỉ niệm
    Tiếng trống truờng ai đã cất vào đâu?
    Và mỗi bận ngoái nhìn về trường huyện
    Chuyện xua như mây trắng dạt cuối trời
    Men nỗi nhớ tôi đi tìm cái thuở
    Bài thơ muời tám tuổi tóc dài ơi

    Bài này em thấy hay ghi lại nhưng không hi tên tác giả
    huong

Chia sẻ trang này