1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC THƠ THẨN LAN MAN

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi KVB, 16/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. newmember2003

    newmember2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm không là gì
    Khi thời gian vội xóa
    Nhưng nó là tất cả
    Nếu lòng ta còn ghi!!!
  2. newmember2003

    newmember2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm không là gì
    Khi thời gian vội xóa
    Nhưng nó là tất cả
    Nếu lòng ta còn ghi!!!
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Lê Minh Nguyệt
    Dặn

    Ghim làm chi lời em nói trong tim
    Một ngày kia anh phải đau
    Nỗi đau nhọn sắc
    Giữ làm gì bóng hình em trong mắt
    Một ngày kia anh phải khóc
    Nước mắt đàn ông
    Cũng đừng vội ấp iu những say nồng
    Phút giây hạnh phúc
    Để mai này quay gót
    Biết không làm anh đau
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Lê Minh Nguyệt
    Dặn

    Ghim làm chi lời em nói trong tim
    Một ngày kia anh phải đau
    Nỗi đau nhọn sắc
    Giữ làm gì bóng hình em trong mắt
    Một ngày kia anh phải khóc
    Nước mắt đàn ông
    Cũng đừng vội ấp iu những say nồng
    Phút giây hạnh phúc
    Để mai này quay gót
    Biết không làm anh đau
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    Em sợ ...
    (sưu tầm)
    Em sợ một ngày anh phẩy tay trước câu thơ
    Lắc đầu trước những điều làm hồn em trăn trở
    Trong tế bào không còn phần cho nỗi nhớ
    Tình yêu là quán trọ chợ đời
    Em sợ một ngày anh sẽ nguôi vơi
    Trước mắt em nồng nàn và môi em khao khát
    Trước trái tim em không ngừng bão táp
    Anh thản nhiên với em , hối hả với người
    Em sợ một ngày anh không dám cho em
    Một giây lành nguyên , phút hy sinh khan hiếm
    Anh thản nhiên đi và thản nhiên tìm đến
    Thản nhiên khuyên em yêu người khác thay mình
    Em sợ một ngày vì quá yêu anh
    Bao dung mãi em thành nhu nhược
    Sợ một ngày không thành như mơ ước
    Em cô đơn trong hạnh phúc mây mù
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    Em sợ ...
    (sưu tầm)
    Em sợ một ngày anh phẩy tay trước câu thơ
    Lắc đầu trước những điều làm hồn em trăn trở
    Trong tế bào không còn phần cho nỗi nhớ
    Tình yêu là quán trọ chợ đời
    Em sợ một ngày anh sẽ nguôi vơi
    Trước mắt em nồng nàn và môi em khao khát
    Trước trái tim em không ngừng bão táp
    Anh thản nhiên với em , hối hả với người
    Em sợ một ngày anh không dám cho em
    Một giây lành nguyên , phút hy sinh khan hiếm
    Anh thản nhiên đi và thản nhiên tìm đến
    Thản nhiên khuyên em yêu người khác thay mình
    Em sợ một ngày vì quá yêu anh
    Bao dung mãi em thành nhu nhược
    Sợ một ngày không thành như mơ ước
    Em cô đơn trong hạnh phúc mây mù
    ********
    Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi
    *********
  7. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Tháng Giêng hát
    Tháng Giêng hiền như cỏ
    Và tóc mềm như mây
    Tóc bay qua bến lạ
    Sông thương ai, sông đầy
    Tháng Giêng biếc như lá
    Và tình ấm như tay
    Tình rẽ sang lối nọ
    Vai nhớ ai vai gầy
    Tháng Giêng trắng như Cúc
    Và áo vàng như Mai
    Áo nhàu trăm nếp bụi
    Giữ hoài mơ chưa phai
    Tháng Giêng ướt như mắt
    Tháng Giêng hồng như môi
    Trái tim ai hoá ****
    Bay theo nhau, bồi hồi
    Tháng Giêng sao về muộn
    Không em, chim lạc bầy
    Một mình lên đồi hát
    Xuân nhớ ai, xuân gầy ......
  8. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Tháng Giêng hát
    Tháng Giêng hiền như cỏ
    Và tóc mềm như mây
    Tóc bay qua bến lạ
    Sông thương ai, sông đầy
    Tháng Giêng biếc như lá
    Và tình ấm như tay
    Tình rẽ sang lối nọ
    Vai nhớ ai vai gầy
    Tháng Giêng trắng như Cúc
    Và áo vàng như Mai
    Áo nhàu trăm nếp bụi
    Giữ hoài mơ chưa phai
    Tháng Giêng ướt như mắt
    Tháng Giêng hồng như môi
    Trái tim ai hoá ****
    Bay theo nhau, bồi hồi
    Tháng Giêng sao về muộn
    Không em, chim lạc bầy
    Một mình lên đồi hát
    Xuân nhớ ai, xuân gầy ......
  9. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân
    Trên cánh đồng trải dài màu xanh
    Nghe hân hoan tiếng đập cánh con chim hoạ mi bay theo hình dải lụa
    Dường như đó là chiếc thắt lưng của nàng công chúa
    Đêm qua vừa kịp đến làng
    Mùa xuân bất ngờ sang từ một búp bàng
    Như con mắt thức dậy sau ngàn ngày chờ đợi
    Lạ lùng gió cứ nồng nàn tràn tới
    Dường như đầy ắp cánh đồng ....
    Nghe trong lòng như có một quả chuông
    Năm giờ sáng chợt ngân lên kỳ diệu
    Trước sân nhà hoa đào hồng như má người say rượu
    Còn chú mèo lười đi từ bếp ra sân
    Bao mơ ước trở về trên đôi cánh mùa xuân
    Trong giây lát mẹ dường như trẻ lại
    Khi mẹ đứng trước thềm nhà gió thổi tung mái tóc
    Em quàng chiếc khăn ngày bắt đầu đi học
    Ngồi nói chuyện với chú mèo
    Mùa xuân về bao mới mẻ mang theo
    Sau cơn mưa mặt đất có phép màu
    Nắng bừng sáng trong khu vườn lạnh lẽo
    Và tiếng cười đang ở lại trong ngôi nhà, trong nồi bánh đang reo......

    .(c)..............
  10. lazy_member

    lazy_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Mùa xuân
    Trên cánh đồng trải dài màu xanh
    Nghe hân hoan tiếng đập cánh con chim hoạ mi bay theo hình dải lụa
    Dường như đó là chiếc thắt lưng của nàng công chúa
    Đêm qua vừa kịp đến làng
    Mùa xuân bất ngờ sang từ một búp bàng
    Như con mắt thức dậy sau ngàn ngày chờ đợi
    Lạ lùng gió cứ nồng nàn tràn tới
    Dường như đầy ắp cánh đồng ....
    Nghe trong lòng như có một quả chuông
    Năm giờ sáng chợt ngân lên kỳ diệu
    Trước sân nhà hoa đào hồng như má người say rượu
    Còn chú mèo lười đi từ bếp ra sân
    Bao mơ ước trở về trên đôi cánh mùa xuân
    Trong giây lát mẹ dường như trẻ lại
    Khi mẹ đứng trước thềm nhà gió thổi tung mái tóc
    Em quàng chiếc khăn ngày bắt đầu đi học
    Ngồi nói chuyện với chú mèo
    Mùa xuân về bao mới mẻ mang theo
    Sau cơn mưa mặt đất có phép màu
    Nắng bừng sáng trong khu vườn lạnh lẽo
    Và tiếng cười đang ở lại trong ngôi nhà, trong nồi bánh đang reo......

    .(c)..............

Chia sẻ trang này