1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC THƠ THẨN LAN MAN

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi KVB, 16/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong26iws2002

    huong26iws2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Truờng huyện
    Tôi khởi đầu tình yêu nơi trường huyện
    Những bài thơ xuôi nguợc chuyện vui buồn
    Tiếng giảng bài bâng khuâng thềm rêu cũ
    lá bàng rơi sau năm tháng lớn khôn
    Cây phuợng vĩ tôi khắc nhiều khát vọng
    Khoảng trời gần nối rộng khoảng trời xa
    Trang giấy mỏng phập phồng bao dự định
    Nẻo đuờng nào tôi sắp phải đi qua
    Những hàng cây cùng kết vòng bè bạn
    Cơn mưa chiều lắng đọng nỗi suy tư
    Bụi phấn trắng và ghế bàn nghiêng ngả
    lớp râm ran ngang dọc những trò đùa
    Tóc bạn gái bay chạm vào ánh mắt
    Cảm xúc mùa nẩy lộc thật non tơ
    Nắng tuơng tư má hồng ngoài cửa lớp
    Để tôi về khắc nỗi nhớ làm thơ
    Màu hoa đỏ cháy ran vòm trời hạ
    Những ngọn đèn thao thức suốt mùa thi
    Trang lưu bút ngổn ngang lời phượng vĩ
    Ngày chia xa ngọng ngiụ nói câu gì
    Rồi mê mải những chân trời lập nghiệp
    Mùa ve về chan chứa nhắc tên nhau
    Cánh của lớp niêm phong bao kỉ niệm
    Tiếng trống truờng ai đã cất vào đâu?
    Và mỗi bận ngoái nhìn về trường huyện
    Chuyện xua như mây trắng dạt cuối trời
    Men nỗi nhớ tôi đi tìm cái thuở
    Bài thơ muời tám tuổi tóc dài ơi

    Bài này em thấy hay ghi lại nhưng không hi tên tác giả
    huong
  2. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Em là thằng không khoái thơ.Em vốn không khoái thơ mà hồi mới tò te lớp chín đã bắt học mấy bài thơ của các cụ ý nghĩa sâu xa học thì buồn ngủ,thi thì điểm thấp đâm ra càng chán.Tuy vậy cũng nhớ được vài câu để lại ấn tượng phết,chắc các bác cũng biết nhưng em vẫn viết lên đây.
    Về thơ của cụ Tú,em tâm đắc mấy câu sau(Giống em mà):
    Học đã sôi cơm nhưng chửa chín.
    Thi không ăn ớt thế mà cay.
    Cười như anh khoá hỏng thi.
    Khóc như cô gái sắp đi lấy chồng.
    Các bác cứ thi trượt mà xem sẽ có nụ cười mê ly luôn.
    Còn về tình yêu thì em nhớ có mỗi mấy câu :
    Nếu biết ngày mai tôi lấy chồng.
    Trời ơi người ấy có buồn không.
    Có còn nhắc đến loài hoa cũ.
    Máu trái tim yêu màu máu hồng.
    (Trích "Hai sắc hoa Tigon")
    Trèo lên cây bưởi hái hoa.
    Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân.
    Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc.
    Em lấy chồng rồi anh tiếc lắm thay.
    (Ca dao).
    Trong thơ của buttre có 2 câu sau là em khoái:
    Còn bò ngoảnh **** sang ngang.
    Bên kia có 1 cái làng thò ra.
    Còn về mấy vần thơ do thiên hạ nhại lại thì ..............
    Vẳng nghe tiếng hát bên tai.
    Giật mình cứ tưởng heo ai sổng chuồng.
    Có ai định nghĩa được tình yêu.
    Có khó gì đâu 1 buổi chiều.
    Đôi ta gặp nhau ở chuồng tiêu.
    Bốn mắt nhìn nhau ai đi trước.
    Anh nhường em trước thế là yêu.
    Có ai định nghĩa được tình yêu.
    Có khó gì đâu 1 buổi chiều.
    Đôi ta gặp nhau ở chuồng tiêu.
    Gió nam thoảng thoảng mùi phân bắc.
    Tâm sự vài điều thế là yêu.
  3. Nguoinoithat

    Nguoinoithat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Em là thằng không khoái thơ.Em vốn không khoái thơ mà hồi mới tò te lớp chín đã bắt học mấy bài thơ của các cụ ý nghĩa sâu xa học thì buồn ngủ,thi thì điểm thấp đâm ra càng chán.Tuy vậy cũng nhớ được vài câu để lại ấn tượng phết,chắc các bác cũng biết nhưng em vẫn viết lên đây.
    Về thơ của cụ Tú,em tâm đắc mấy câu sau(Giống em mà):
    Học đã sôi cơm nhưng chửa chín.
    Thi không ăn ớt thế mà cay.
    Cười như anh khoá hỏng thi.
    Khóc như cô gái sắp đi lấy chồng.
    Các bác cứ thi trượt mà xem sẽ có nụ cười mê ly luôn.
    Còn về tình yêu thì em nhớ có mỗi mấy câu :
    Nếu biết ngày mai tôi lấy chồng.
    Trời ơi người ấy có buồn không.
    Có còn nhắc đến loài hoa cũ.
    Máu trái tim yêu màu máu hồng.
    (Trích "Hai sắc hoa Tigon")
    Trèo lên cây bưởi hái hoa.
    Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân.
    Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc.
    Em lấy chồng rồi anh tiếc lắm thay.
    (Ca dao).
    Trong thơ của buttre có 2 câu sau là em khoái:
    Còn bò ngoảnh **** sang ngang.
    Bên kia có 1 cái làng thò ra.
    Còn về mấy vần thơ do thiên hạ nhại lại thì ..............
    Vẳng nghe tiếng hát bên tai.
    Giật mình cứ tưởng heo ai sổng chuồng.
    Có ai định nghĩa được tình yêu.
    Có khó gì đâu 1 buổi chiều.
    Đôi ta gặp nhau ở chuồng tiêu.
    Bốn mắt nhìn nhau ai đi trước.
    Anh nhường em trước thế là yêu.
    Có ai định nghĩa được tình yêu.
    Có khó gì đâu 1 buổi chiều.
    Đôi ta gặp nhau ở chuồng tiêu.
    Gió nam thoảng thoảng mùi phân bắc.
    Tâm sự vài điều thế là yêu.
  4. KVB

    KVB Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    TRỜI ƠI NGƯỜI NỘI THẤT CON NÉC TƠ ĐƯA NHẦM TOPIC RỒI, NHỮNG CÁI ĐÓ PHAI ĐƯA VÀO TOPIC TỤC NGỮ CA DAO CA BÚA GÌ ĐÓ MỚI ĐÚNG CHỨ, HIC HIC HIC
    KVB.
  5. KVB

    KVB Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    TRỜI ƠI NGƯỜI NỘI THẤT CON NÉC TƠ ĐƯA NHẦM TOPIC RỒI, NHỮNG CÁI ĐÓ PHAI ĐƯA VÀO TOPIC TỤC NGỮ CA DAO CA BÚA GÌ ĐÓ MỚI ĐÚNG CHỨ, HIC HIC HIC
    KVB.
  6. huong26iws2002

    huong26iws2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhớ Con Riềng , post cái bài này
    Tuổi mười ba
    Mười ba tuổi bỗng nhiên
    Tôi yêu đến lạ lùng một con xiến tóc
    Tôi nhốt nó vào trong vỏ diêm
    Ch nó ăn những gì ngon nhất
    và tất cả những gì tôi có được ...
    Sau hai ngày
    Nó lăn quay
    Giữa đám thức ăn mốc trắng
    Tôi khóc
    Một giờ mười hai phút
    Rồi tôi làm lễ tang
    Phủ cho nó một tấm khăn niệm bằng cánh hồng vàng
    Thổi một cọng rau muống làm nhạc điếu
    Tôi bắt một chú cua vác kiệu đi ra
    Với cái que tôi vạch một dòng sông
    Và xiến tóc yên bình nằm ngủ
    Rồi tuổi thơ đi qua lúc nào không rõ nữa
    Tôi lớn lên ưu tư vào gõ cửa
    Chuyện ngày xưa giờ đã hoá nực cười
    Xiến tóc vẫn về trong những giấc mơ vui
    huong
  7. huong26iws2002

    huong26iws2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhớ Con Riềng , post cái bài này
    Tuổi mười ba
    Mười ba tuổi bỗng nhiên
    Tôi yêu đến lạ lùng một con xiến tóc
    Tôi nhốt nó vào trong vỏ diêm
    Ch nó ăn những gì ngon nhất
    và tất cả những gì tôi có được ...
    Sau hai ngày
    Nó lăn quay
    Giữa đám thức ăn mốc trắng
    Tôi khóc
    Một giờ mười hai phút
    Rồi tôi làm lễ tang
    Phủ cho nó một tấm khăn niệm bằng cánh hồng vàng
    Thổi một cọng rau muống làm nhạc điếu
    Tôi bắt một chú cua vác kiệu đi ra
    Với cái que tôi vạch một dòng sông
    Và xiến tóc yên bình nằm ngủ
    Rồi tuổi thơ đi qua lúc nào không rõ nữa
    Tôi lớn lên ưu tư vào gõ cửa
    Chuyện ngày xưa giờ đã hoá nực cười
    Xiến tóc vẫn về trong những giấc mơ vui
    huong
  8. KVB

    KVB Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Mọi lí thuyết đều màu xám
    và cây đời vĩnh viễn xanh tươi
    Vĩnh viễn chim ca, vĩnh viễn nắng cười
    Vĩnh viễn anh yêu em, như yêu sự thật
    Và cây đời mãi mãi xanh tươi
    Mãi mãi em ơi
    Cây đời trĩu trái
    Gió trong lá mùa thu rồi trở lại
    Rì rào đôi ta tình ái muôn đời
    Trong mắt đen em mãi mãi ánh trời
    Ngời qua một sợi tóc buông rũ trán
    Mãi mãi môi em nhuỵ đời vô hạn
    Và cây đời ôi! Xán lạn xanh tươi

    (thơ sưu tầm)
    Được KVB sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 10/03/2003
  9. KVB

    KVB Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Mọi lí thuyết đều màu xám
    và cây đời vĩnh viễn xanh tươi
    Vĩnh viễn chim ca, vĩnh viễn nắng cười
    Vĩnh viễn anh yêu em, như yêu sự thật
    Và cây đời mãi mãi xanh tươi
    Mãi mãi em ơi
    Cây đời trĩu trái
    Gió trong lá mùa thu rồi trở lại
    Rì rào đôi ta tình ái muôn đời
    Trong mắt đen em mãi mãi ánh trời
    Ngời qua một sợi tóc buông rũ trán
    Mãi mãi môi em nhuỵ đời vô hạn
    Và cây đời ôi! Xán lạn xanh tươi

    (thơ sưu tầm)
    Được KVB sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 10/03/2003
  10. KVB

    KVB Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Zn hỏi tưng bừng
    Ngày mai thì cưới, độ chừng ngày kia
    Nàng cùng chồng mới nàng về
    Rồi cùng chồng mới nàng đi theo chồng
    Tôi về dạm vợ là xong
    Vợ người làng, vợ xóm Đông quê mùa
    Vợ tôi không đợi, không chờ
    Không nhan sắc lắm, không thơ mộng gì
    Lấy tôi bởi đã đến thì
    Lấy tôi không phải bởi vì yêu tôi
    Hôm nay tôi lấy vợ rồi
    Từ đây tôi sẽ là người bỏ đi
    Pháo ơi, mày nổ làm gì?
    Biến ra tất cả pháo xì cho tao!
    (sưu tầm)

Chia sẻ trang này