1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC THƠ THẨN LAN MAN

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi KVB, 16/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. newmember2003

    newmember2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ai ngăn được phượng rơi
    Cho mùa hè ở lại?
    Ai găn được thời gian
    Cho tuổi thơ còn mãi?
    Dẫu biết mình vụng dại
    nếu lòng chưa bão dông
    Nhưng em sợ vô cùng
    khi tình yêu gõ cửa.
    Thôi anh đừng đến nhé
    nếu đến xin lặng im.
    Đễ em vẫn đi tìm
    những niềm vui nhỏ dại.
    Thời gian không trở lại,
    thời gian sẽ đi qua.
    Tuổi thơ sẽ nhạt nhòa
    khi mà em khôn lớn.
    Em xin anh đừng đến
    khi nụ chưa tròn đầy.
    Lúc ấy sẽ không thể
    là em của hôm nay.
    Điều ước- Collected
  2. newmember2003

    newmember2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ai ngăn được phượng rơi
    Cho mùa hè ở lại?
    Ai găn được thời gian
    Cho tuổi thơ còn mãi?
    Dẫu biết mình vụng dại
    nếu lòng chưa bão dông
    Nhưng em sợ vô cùng
    khi tình yêu gõ cửa.
    Thôi anh đừng đến nhé
    nếu đến xin lặng im.
    Đễ em vẫn đi tìm
    những niềm vui nhỏ dại.
    Thời gian không trở lại,
    thời gian sẽ đi qua.
    Tuổi thơ sẽ nhạt nhòa
    khi mà em khôn lớn.
    Em xin anh đừng đến
    khi nụ chưa tròn đầy.
    Lúc ấy sẽ không thể
    là em của hôm nay.
    Điều ước- Collected
  3. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua tiệc cưới lão Việt già
    Ngồi cùng đám bạn chẳng biết ta
    Cụng ly, cụng bát, cụng cả đũa
    Ăn uống, nói cười, tưởng thật thân!
    Chao ôi, thời gian trôi nhanh thật
    Việt già, nay đã thành "tân lang".
    Nhớ hôm gặp hắn bên Dã Tượng
    Cười duyên: "Anh vẫn quạnh cô phòng"
    Còn chú Trường Du giờ vắng bóng
    Nghe đâu buộc rợ cuối năm này
    Ngẫm đi, nghĩ lại, tủi thân tệ
    Người ta đũa có cả đôi rồi...
  4. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua tiệc cưới lão Việt già
    Ngồi cùng đám bạn chẳng biết ta
    Cụng ly, cụng bát, cụng cả đũa
    Ăn uống, nói cười, tưởng thật thân!
    Chao ôi, thời gian trôi nhanh thật
    Việt già, nay đã thành "tân lang".
    Nhớ hôm gặp hắn bên Dã Tượng
    Cười duyên: "Anh vẫn quạnh cô phòng"
    Còn chú Trường Du giờ vắng bóng
    Nghe đâu buộc rợ cuối năm này
    Ngẫm đi, nghĩ lại, tủi thân tệ
    Người ta đũa có cả đôi rồi...
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ cung hỷ cung hỷ ko được đi ăn cưới...
    ******** Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi*********
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ cung hỷ cung hỷ ko được đi ăn cưới...
    ******** Hư không là gì hư không nhỉ
    Là chút hồng phai chút hoài nghi*********
  7. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Vu Vơ
    Có những nỗi buồn không thể viết thành tên
    Khắc ưu tư trên mắt
    không ai hiểu ta bao tháng ngày trầm mặc
    Ôm nỗi buồn không tên...
    Giá tất cả đều có thể quên
    Giá đừng nhớ những gì không đáng nhớ
    Dù mùa hạ, mùa thu và mùa đông đã vỡ
    Vẫn còn mùa xuân
    Biết thế sao ta mãi không quên
    Ôm hoài nỗi buồn không tên.......
    (st)
    Đã hết rồi ngày nắng chói chang.......
  8. meo_khongrau

    meo_khongrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Vu Vơ
    Có những nỗi buồn không thể viết thành tên
    Khắc ưu tư trên mắt
    không ai hiểu ta bao tháng ngày trầm mặc
    Ôm nỗi buồn không tên...
    Giá tất cả đều có thể quên
    Giá đừng nhớ những gì không đáng nhớ
    Dù mùa hạ, mùa thu và mùa đông đã vỡ
    Vẫn còn mùa xuân
    Biết thế sao ta mãi không quên
    Ôm hoài nỗi buồn không tên.......
    (st)
    Đã hết rồi ngày nắng chói chang.......
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng
    Tôi đọc bài thơ của bạn thấy được nỗi niềm đang day dứt, tôi đã từng bảo rồi, ghét cái chữ duyên phận cực kỳ vì nó làm cho bao nhiêu người yêu nhau mà không đến được với nhau. Nhưng không thể trách được. Tôi làm bài thơ này khi đọc được bài thơ của bạn. Mong bạn có những niềm vui mới nhé.
    Không duyên
    02/05/04
    Có phải hôm ấy trời nhiều gió
    Nên ta tưởng đã bắt được nhau...
    Không phải ghim như một nỗi đau
    Khi ánh mắt không tìm thấy ánh mắt
    Khi tay không thể nắm lấy bàn tay
    Ta mất nhau ... ???
    Có những nỗi dịu dàng
    Dễ gì quên được
    Có ước mơ nào lớn hơn mơ ước
    Gánh gồng trĩu lệch đôi vai
    Thôi khép lại yêu thương với đêm dài
    Câu người xưa ví giận nối mãi
    Tôi tựa mình vào phía xa xanh nỗi nhớ
    Như những chồi cây nhỏ bật mầm sau cơn mưa
    không duyên
    ....
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng
    Tôi đọc bài thơ của bạn thấy được nỗi niềm đang day dứt, tôi đã từng bảo rồi, ghét cái chữ duyên phận cực kỳ vì nó làm cho bao nhiêu người yêu nhau mà không đến được với nhau. Nhưng không thể trách được. Tôi làm bài thơ này khi đọc được bài thơ của bạn. Mong bạn có những niềm vui mới nhé.
    Không duyên
    02/05/04
    Có phải hôm ấy trời nhiều gió
    Nên ta tưởng đã bắt được nhau...
    Không phải ghim như một nỗi đau
    Khi ánh mắt không tìm thấy ánh mắt
    Khi tay không thể nắm lấy bàn tay
    Ta mất nhau ... ???
    Có những nỗi dịu dàng
    Dễ gì quên được
    Có ước mơ nào lớn hơn mơ ước
    Gánh gồng trĩu lệch đôi vai
    Thôi khép lại yêu thương với đêm dài
    Câu người xưa ví giận nối mãi
    Tôi tựa mình vào phía xa xanh nỗi nhớ
    Như những chồi cây nhỏ bật mầm sau cơn mưa
    không duyên
    ....

Chia sẻ trang này