1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC THƠ THẨN LAN MAN

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi KVB, 16/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. newmember2003

    newmember2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    To A Beautiful Child
    To a little girl I will call moonlight.
    For she is as beautiful as the moon.
    Her smile is like a moon lit night.
    Her eyes are like a lake,
    That shine so big.
    Moonlight is a wonderful child
    so full of salt and vinager is she.
    That you just have to love her to pieces.
    As I do
    When moonlight grows to be a woman,
    She will possess all the beauty of an angel.
    Though she may ponder all lifes little problems.
    She will still be moonlight to me.
    Collected and posted on the occasion of the 1st of June.
  2. newmember2003

    newmember2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    To A Beautiful Child
    To a little girl I will call moonlight.
    For she is as beautiful as the moon.
    Her smile is like a moon lit night.
    Her eyes are like a lake,
    That shine so big.
    Moonlight is a wonderful child
    so full of salt and vinager is she.
    That you just have to love her to pieces.
    As I do
    When moonlight grows to be a woman,
    She will possess all the beauty of an angel.
    Though she may ponder all lifes little problems.
    She will still be moonlight to me.
    Collected and posted on the occasion of the 1st of June.
  3. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Làm thơ
    Thấy sợ
    Duyên nợ
    Với thơ
    Làm thơ
    Thấy sợ
    Duyên nợ
    Với thơ
    Làm thơ
    ...

    Đợi tí
    Tao đang bí
    Nghĩ không ra thơ.
    Topic này đổi tên đê, như tui mới gọi là chính hiệu góc thơ thẩn lan man.
    Uh, mà có lẽ bài viết này của mình cùng với tiêu đề cái topic này lên rủ nhau đi chỗ khác chơi thôi, ở đây đâu có chỗ cho những kẻ văn sĩ Hộ (Đời Thừa).
    Có lẽ nên gia nhập vào nhóm của Văn Sĩ Thuỷ, Văn Sĩ Hùng and Văn Sĩ Sơn. chẳng phải vì đời thừa mà bởi vì Văn Sĩ Hộ ta chưa gặp thời.
    Trời đã sinh ra Văn Sĩ Hộ ta sao còn sinh ra deny_me nữa, để giờ đây Đời Thừa hỡi trời
    Một chút vui vẻ lẫn vào trong topic lãng mạn này, gọi là thêm một chút đường vào cốc cafe, mong các bác chỉ giáo...
    Được t9g68 sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 01/06/2004
  4. t9g68

    t9g68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.254
    Đã được thích:
    0
    Làm thơ
    Thấy sợ
    Duyên nợ
    Với thơ
    Làm thơ
    Thấy sợ
    Duyên nợ
    Với thơ
    Làm thơ
    ...

    Đợi tí
    Tao đang bí
    Nghĩ không ra thơ.
    Topic này đổi tên đê, như tui mới gọi là chính hiệu góc thơ thẩn lan man.
    Uh, mà có lẽ bài viết này của mình cùng với tiêu đề cái topic này lên rủ nhau đi chỗ khác chơi thôi, ở đây đâu có chỗ cho những kẻ văn sĩ Hộ (Đời Thừa).
    Có lẽ nên gia nhập vào nhóm của Văn Sĩ Thuỷ, Văn Sĩ Hùng and Văn Sĩ Sơn. chẳng phải vì đời thừa mà bởi vì Văn Sĩ Hộ ta chưa gặp thời.
    Trời đã sinh ra Văn Sĩ Hộ ta sao còn sinh ra deny_me nữa, để giờ đây Đời Thừa hỡi trời
    Một chút vui vẻ lẫn vào trong topic lãng mạn này, gọi là thêm một chút đường vào cốc cafe, mong các bác chỉ giáo...
    Được t9g68 sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 01/06/2004
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Nếu một ngày lỡ hẹn vắng bóng nhau
    Thì không phải em không chờ anh tới
    ***
    Nếu một ngày tan biến giữa đời mới
    Thì coi là hư ảo chấp chới thôi
    ***
    Nếu một ngày giông-bão không sóng đôi
    Thì tan vỡ sẽ nguyên khôi khép mình
    ***
    Nếu một ngày em có thể lặng thinh
    ............................................
    có deny_me định nghỉ một thời gian , sao nay lại có t9g68 đòi treo nick như nói ở trong topic khác vậy ở lại đê ê ê

    Tận cùng đêm sẽ là ngày anh biết đấy
    Tận phút gian lao là phút hân hoan lạ thường
    (ca khúc dỗ những người bất hạnh)
    Biết sau mỗi lần vui cũng là lời từ biệt
    Mà không thể xem như chuyện bình thường
    Sóng gần lắm, mùa thu lại đa cảm
    Sớm nay dâng dào dạt nỗi niềm riêng
    Thì đành chia tay như người quen
    Dù chỉ dối mình trong giây lát
    Nhìn nhau lâu, em sợ mình khóc
    Trước mênh mông hồ, mênh mông gió và anh
    (22.10.03)
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Nếu một ngày lỡ hẹn vắng bóng nhau
    Thì không phải em không chờ anh tới
    ***
    Nếu một ngày tan biến giữa đời mới
    Thì coi là hư ảo chấp chới thôi
    ***
    Nếu một ngày giông-bão không sóng đôi
    Thì tan vỡ sẽ nguyên khôi khép mình
    ***
    Nếu một ngày em có thể lặng thinh
    ............................................
    có deny_me định nghỉ một thời gian , sao nay lại có t9g68 đòi treo nick như nói ở trong topic khác vậy ở lại đê ê ê

    Tận cùng đêm sẽ là ngày anh biết đấy
    Tận phút gian lao là phút hân hoan lạ thường
    (ca khúc dỗ những người bất hạnh)
    Biết sau mỗi lần vui cũng là lời từ biệt
    Mà không thể xem như chuyện bình thường
    Sóng gần lắm, mùa thu lại đa cảm
    Sớm nay dâng dào dạt nỗi niềm riêng
    Thì đành chia tay như người quen
    Dù chỉ dối mình trong giây lát
    Nhìn nhau lâu, em sợ mình khóc
    Trước mênh mông hồ, mênh mông gió và anh
    (22.10.03)
  7. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Đời du học từ khi tôi đã hiểu
    dấn thân vô khác nào cảnh lưu đày
    Đông giá về lạnh lẽo hoa tuyết bay
    và đêm đến phòng không bóng chiếc
    Đời du học -nước Nga tôi đã biết.
    mùa hạ sang chỉ có ánh nắng vàng
    bóng đêm không về, giấc ngủ dở dang
    càng khốn khổ nhìn cảnh đầm phơi nắng.
    Đời du học kể ra nghe cay đắng
    cho cánh mày râu chưa từng biết bếp lò.
    Niêu cơm nước lọ tự lo
    Ngày hai bận xuê xoa xong bữa.
  8. Zaliv

    Zaliv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Đời du học từ khi tôi đã hiểu
    dấn thân vô khác nào cảnh lưu đày
    Đông giá về lạnh lẽo hoa tuyết bay
    và đêm đến phòng không bóng chiếc
    Đời du học -nước Nga tôi đã biết.
    mùa hạ sang chỉ có ánh nắng vàng
    bóng đêm không về, giấc ngủ dở dang
    càng khốn khổ nhìn cảnh đầm phơi nắng.
    Đời du học kể ra nghe cay đắng
    cho cánh mày râu chưa từng biết bếp lò.
    Niêu cơm nước lọ tự lo
    Ngày hai bận xuê xoa xong bữa.
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Em có anh
    Mà lại chẳng có anh
    Chỉ niềm đau là thật
    Và nỗi nhớ cồn cào quay quắt
    Nhắc rằng..
    Em vẫn có anh
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Em có anh
    Mà lại chẳng có anh
    Chỉ niềm đau là thật
    Và nỗi nhớ cồn cào quay quắt
    Nhắc rằng..
    Em vẫn có anh

Chia sẻ trang này