1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC THƠ THẨN LAN MAN

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi KVB, 16/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Anh muốn nói với em
    Hình như anh vẫn nhớ
    Mặt hồ chiều lộng gió
    Chiếc lá vàng lẻ loi
    Con đường vẫn trống tênh
    Thênh thang trong chiều vắng
    Có nắng vàng rải nhẹ
    Chờ bước chân em về
    " Hãy yêu nhau đi
    cho rừng xanh lá
    hãy trao cho nhau
    hạnh phúc lẫn thương đau"
  2. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Anh muốn nói với em
    Hình như anh vẫn nhớ
    Mặt hồ chiều lộng gió
    Chiếc lá vàng lẻ loi
    Con đường vẫn trống tênh
    Thênh thang trong chiều vắng
    Có nắng vàng rải nhẹ
    Chờ bước chân em về
    " Hãy yêu nhau đi
    cho rừng xanh lá
    hãy trao cho nhau
    hạnh phúc lẫn thương đau"
  3. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    KHI MÙA ĐI QUA
    Hình như là mình đã mất nhau
    Từ buổi ấy buổi em không đến nữa
    Lúc gặp nhau vu vơ toàn lời hứa
    Và vội vàng như những cơn mưa
    Tình yêu như một câu chuyện đùa
    Một trò chơi biết đâu là được mất
    Nhưng nỗi đau thì lại là rất thật
    Anh có em và anh đã mất em
    Niềm vui như ngọn lửa vừa nhen
    Mưa đổ xuống khói cay xè trên mắt
    Trái đất rộng vô cùng sao giờ đây lại chật
    Con đường nào đâu cũng dấu em qua
    Vẫn biết mùa đi mùa lại đến thôi mà
    Anh sẽ quên được em tình yêu nào chẳng thế
    Nhưng chiều nay heo may về trên phố
    Mùa giao mùa vẫn buốt lạnh tim anh
    (taicuc)
  4. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    KHI MÙA ĐI QUA
    Hình như là mình đã mất nhau
    Từ buổi ấy buổi em không đến nữa
    Lúc gặp nhau vu vơ toàn lời hứa
    Và vội vàng như những cơn mưa
    Tình yêu như một câu chuyện đùa
    Một trò chơi biết đâu là được mất
    Nhưng nỗi đau thì lại là rất thật
    Anh có em và anh đã mất em
    Niềm vui như ngọn lửa vừa nhen
    Mưa đổ xuống khói cay xè trên mắt
    Trái đất rộng vô cùng sao giờ đây lại chật
    Con đường nào đâu cũng dấu em qua
    Vẫn biết mùa đi mùa lại đến thôi mà
    Anh sẽ quên được em tình yêu nào chẳng thế
    Nhưng chiều nay heo may về trên phố
    Mùa giao mùa vẫn buốt lạnh tim anh
    (taicuc)
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Muốn nói một điều gì đó với anh
    Mà bóng đêm dày quá!
    Em sợ mình không nhìn được tất cả
    Những nỗi buồn vui trong mắt anh sâu
    Muốn nói nhiều điều muốn nói từ lâu
    Trời chợt nổi cơn giông tố
    Em lại sợ sự vô tình của gió
    Lời nói đầu môi gió sẽ cuốn xa vời
    Muốn hét lên vì nỗi nhớ anh ơi
    Giữa hạnh phúc - khổ đau có tình yêu tồn tại
    Em thấy sợ tiếng lòng mình dội lại
    Vách đá vô tri nào hiểu tiếng con người
    Muốn được một lần, chỉ ước một lần thôi
    Được ngã vào khoảng trời anh trong thanh thản
    Sợ đôi vai anh thêm một lần gánh nặng
    Đành ngủ vùi nghìn khao khát riêng em...

    ST
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Muốn nói một điều gì đó với anh
    Mà bóng đêm dày quá!
    Em sợ mình không nhìn được tất cả
    Những nỗi buồn vui trong mắt anh sâu
    Muốn nói nhiều điều muốn nói từ lâu
    Trời chợt nổi cơn giông tố
    Em lại sợ sự vô tình của gió
    Lời nói đầu môi gió sẽ cuốn xa vời
    Muốn hét lên vì nỗi nhớ anh ơi
    Giữa hạnh phúc - khổ đau có tình yêu tồn tại
    Em thấy sợ tiếng lòng mình dội lại
    Vách đá vô tri nào hiểu tiếng con người
    Muốn được một lần, chỉ ước một lần thôi
    Được ngã vào khoảng trời anh trong thanh thản
    Sợ đôi vai anh thêm một lần gánh nặng
    Đành ngủ vùi nghìn khao khát riêng em...

    ST
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ừ,
    thì mình chia tay....
    Em thản nhiên... như...
    chưa hề có mối tình này....
    Anh bối rối.....
    thấy mình có lỗi.
    Không ngờ em....lại nghĩ thật
    nhẹ nhàng...
    Quay gót...
    Em về....
    và khóc.
    Nước mắt không biết dối lòng!
    ST
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Ừ,
    thì mình chia tay....
    Em thản nhiên... như...
    chưa hề có mối tình này....
    Anh bối rối.....
    thấy mình có lỗi.
    Không ngờ em....lại nghĩ thật
    nhẹ nhàng...
    Quay gót...
    Em về....
    và khóc.
    Nước mắt không biết dối lòng!
    ST
  9. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    "Hình như là mình đã mất nhau
    Từ buổi ấy buổi em không đến nữa"
    Chiều ấy ! Một chiều lộng gió.
    Có nắng vàng có cả bước chân em
    Bóng em gầy trên góc phố thân quen
    Nhưng lặng lẽ, xa xôi và khác lạ
    Em đi rồi một mình anh ở lại
    Với câu thơ với đôi mắt em cười
    Với đêm đen thăm thẳm chút mưa bay
    Với con đường kéo dài thêm nỗi nhớ
    Ngày ấy nắng không còn vàng nữa
    Lá thu rơi xao xác cõi lòng anh
    Gió vẫn thổi nhưng gió thấy mong manh
    Chim vẫn hót nhưng tiếng buồn tê tái.
    Chiều nhạt nắng !
    Một mình anh
    Lặng lẽ.
    Lá vẫn rơi nỗi nhớ vẫn vơi đầy.
    ...
  10. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    "Hình như là mình đã mất nhau
    Từ buổi ấy buổi em không đến nữa"
    Chiều ấy ! Một chiều lộng gió.
    Có nắng vàng có cả bước chân em
    Bóng em gầy trên góc phố thân quen
    Nhưng lặng lẽ, xa xôi và khác lạ
    Em đi rồi một mình anh ở lại
    Với câu thơ với đôi mắt em cười
    Với đêm đen thăm thẳm chút mưa bay
    Với con đường kéo dài thêm nỗi nhớ
    Ngày ấy nắng không còn vàng nữa
    Lá thu rơi xao xác cõi lòng anh
    Gió vẫn thổi nhưng gió thấy mong manh
    Chim vẫn hót nhưng tiếng buồn tê tái.
    Chiều nhạt nắng !
    Một mình anh
    Lặng lẽ.
    Lá vẫn rơi nỗi nhớ vẫn vơi đầy.
    ...

Chia sẻ trang này