1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC THƠ THẨN LAN MAN

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi KVB, 16/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hix....sao cái nick nikocavn của mình không login được nhỉ?..Tức quá.....Oài...đang định nói gì cơ mà..... Àh bác windysmile này...bác làm em ấn tượng quá...[;)]
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hix....sao cái nick nikocavn của mình không login được nhỉ?..Tức quá.....Oài...đang định nói gì cơ mà..... Àh bác windysmile này...bác làm em ấn tượng quá...[;)]
  3. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    úi trời, hoá ra bác có 2 nick để lừa con nhà lành, ăn ở không thật lòng nên không vào được nick, he he
  4. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    úi trời, hoá ra bác có 2 nick để lừa con nhà lành, ăn ở không thật lòng nên không vào được nick, he he
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    NỖI LÒNG
    Bạn ơi! Có bao giờ biết được
    Một nỗi lòng tặng chẳng ai ưa
    Chỉ riêng tôi về gói tháng năm thừa
    Để mùa sang đâu còn nghe gió lạnh
    Tôi vẫn biết cuộc đời bất hạnh
    LÀ gió mưa,là giông bão của đời
    Trong hàng vạn năm chẳng ai hiểu nổi một con người
    Để mưa giăng căn phòng nghe giá lạnh....
    Bạn ơi! Có phải cây sẽ rụng lá sau mùa mưa
    Lá sẽ rớt rơi vào trong lòng bạn đó
    Tôi về ngắm hàng cây trơ trụi lá
    Cây xác xơ như lặng lẽ cuộc đời
    Ai sẽ thấu hiểu hết một con người
    Để hạnh phúc nâng niu, đại dương chấn lặng
    Giữa cuộc sống bình yên có bạn ở đời.
    Bạn ơi! Phải chăng rồi tất cả sẽ xa vời
    Mùa mưa, đại dương hay con dế mèn nhỏ bé
    Sẽ gọi về những tháng năm cằn cỗi
    Như chính tôi - con dế nhỏ ở đời
    Rồi tất cả, tất cả sẽ xa vời
    Không còn mùa mưa rớt trong lòng tôi mãi
    Nhưng mai kia, muôn đời không còn nữa
    Bạn ơi!Bạn có về để tôi thấy mưa rơi?
    Bác windy xem lại cái bài này cho em phát....ho`ho`
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    NỖI LÒNG
    Bạn ơi! Có bao giờ biết được
    Một nỗi lòng tặng chẳng ai ưa
    Chỉ riêng tôi về gói tháng năm thừa
    Để mùa sang đâu còn nghe gió lạnh
    Tôi vẫn biết cuộc đời bất hạnh
    LÀ gió mưa,là giông bão của đời
    Trong hàng vạn năm chẳng ai hiểu nổi một con người
    Để mưa giăng căn phòng nghe giá lạnh....
    Bạn ơi! Có phải cây sẽ rụng lá sau mùa mưa
    Lá sẽ rớt rơi vào trong lòng bạn đó
    Tôi về ngắm hàng cây trơ trụi lá
    Cây xác xơ như lặng lẽ cuộc đời
    Ai sẽ thấu hiểu hết một con người
    Để hạnh phúc nâng niu, đại dương chấn lặng
    Giữa cuộc sống bình yên có bạn ở đời.
    Bạn ơi! Phải chăng rồi tất cả sẽ xa vời
    Mùa mưa, đại dương hay con dế mèn nhỏ bé
    Sẽ gọi về những tháng năm cằn cỗi
    Như chính tôi - con dế nhỏ ở đời
    Rồi tất cả, tất cả sẽ xa vời
    Không còn mùa mưa rớt trong lòng tôi mãi
    Nhưng mai kia, muôn đời không còn nữa
    Bạn ơi!Bạn có về để tôi thấy mưa rơi?
    Bác windy xem lại cái bài này cho em phát....ho`ho`
  7. catch_the_rainbow511

    catch_the_rainbow511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    LINH CẢM
    Thôi thế là mùa xuân nữa qua tôi
    Giêng rộng quá không xuể vòng tay giữ
    Tờ lịch mỏng manh sớm mở chiều đã cũ
    Qua hết rồi ngày tháng xót xa ơi !
    Linh cảm có em ở phía chân trời
    Anh đi đến bằng bị vừng cổ tích
    Vừng rắc hết rồi bàn chân không tới đích
    Anh mệt nhoài gục ngã giưa khát khao
    Ở đâu rồi năm tháng ấy còn mơ
    Ngã ba chia tay vạt áo em đầy nắng
    Con phố nhỏ một chiều mưa vắng
    Dưới hiên chờ không dám nép vào anh !
    Và một mùa xuân nữa lại qua nhanh
    Tu hú gọi nôn nao ngoài ruộng vải
    Anh ra đi lời hẹn chưa trở lại
    Để đợi chờ ngày tháng xót xa trôi
    Năm tháng dịu êm năm tháng qua rồi
    Em lặng lẽ đi ngược chiều gió thổi
    Qua ngõ nhà em hoa mướp vàng bối rối
    Để suốt đời linh cảm có em qua !............
  8. catch_the_rainbow511

    catch_the_rainbow511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    LINH CẢM
    Thôi thế là mùa xuân nữa qua tôi
    Giêng rộng quá không xuể vòng tay giữ
    Tờ lịch mỏng manh sớm mở chiều đã cũ
    Qua hết rồi ngày tháng xót xa ơi !
    Linh cảm có em ở phía chân trời
    Anh đi đến bằng bị vừng cổ tích
    Vừng rắc hết rồi bàn chân không tới đích
    Anh mệt nhoài gục ngã giưa khát khao
    Ở đâu rồi năm tháng ấy còn mơ
    Ngã ba chia tay vạt áo em đầy nắng
    Con phố nhỏ một chiều mưa vắng
    Dưới hiên chờ không dám nép vào anh !
    Và một mùa xuân nữa lại qua nhanh
    Tu hú gọi nôn nao ngoài ruộng vải
    Anh ra đi lời hẹn chưa trở lại
    Để đợi chờ ngày tháng xót xa trôi
    Năm tháng dịu êm năm tháng qua rồi
    Em lặng lẽ đi ngược chiều gió thổi
    Qua ngõ nhà em hoa mướp vàng bối rối
    Để suốt đời linh cảm có em qua !............
  9. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Thơ này bác làm a ? không thấy hay như hai bài trước.
    Hàng cây sẽ trụi lá sau mùa mưa
    Nhưng sẽ đâm chồi khi mùa xuân vừa đến
    Con tim em tuy đôi lần lỡ nhịp
    Sẽ đập rộn ràng khi có bước chân anh.
    Hai con người, hai mơ ước, hai nỗi đau
    Hai nỗi nhớ khi mùa đông vừa tới
    Trên đường dài hai đôi chân cùng bước
    Hai tâm hồn cùng khắc khoải với thu.
    Em yêu anh, chỉ thế thôi là đủ
    Đâu cần em hiểu hết được lòng anh
    Mỗi buổi sáng, trong sương sớm long lanh
    Có dáng em cùng dáng anh chung bước.
    Nếu ngày mai em không bên anh nữa
    Nhưng hình bóng em sẽ luôn ở bên anh
    Mỗi khi mưa về lạnh buốt trong tim
    Trong gió, trong mưa, trong em và nỗi nhớ.

  10. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Thơ này bác làm a ? không thấy hay như hai bài trước.
    Hàng cây sẽ trụi lá sau mùa mưa
    Nhưng sẽ đâm chồi khi mùa xuân vừa đến
    Con tim em tuy đôi lần lỡ nhịp
    Sẽ đập rộn ràng khi có bước chân anh.
    Hai con người, hai mơ ước, hai nỗi đau
    Hai nỗi nhớ khi mùa đông vừa tới
    Trên đường dài hai đôi chân cùng bước
    Hai tâm hồn cùng khắc khoải với thu.
    Em yêu anh, chỉ thế thôi là đủ
    Đâu cần em hiểu hết được lòng anh
    Mỗi buổi sáng, trong sương sớm long lanh
    Có dáng em cùng dáng anh chung bước.
    Nếu ngày mai em không bên anh nữa
    Nhưng hình bóng em sẽ luôn ở bên anh
    Mỗi khi mưa về lạnh buốt trong tim
    Trong gió, trong mưa, trong em và nỗi nhớ.

Chia sẻ trang này