1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC THƠ THẨN LAN MAN

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi KVB, 16/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Ê, cai ông windy là ông nào thế, tự dưng vào đây thơ ca, em Thu_6 là của tôi, ông đừng có linh tinh , liệu hồn đấy, thằng này biết chơi cả dao lẫn súng, hồi xưa sang Tàu học võ, thầy dạy võ thấy giỏi quá lại gửi sang nhật đấy.
    Ô thích tôi chơi gì nào ?
    Mày cứ ngồi làm thơ
    Ông thì ngồi mài dao
    Nếu mà còn lao nhao
    Tao cho mày an dao .
    Thu_6 sẽ về để thấy mưa rơi
    Thì mày sẽ chít trong cánh đồng ngập nước
    Được kexautinh sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 16/09/2004
  2. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Ê, cai ông windy là ông nào thế, tự dưng vào đây thơ ca, em Thu_6 là của tôi, ông đừng có linh tinh , liệu hồn đấy, thằng này biết chơi cả dao lẫn súng, hồi xưa sang Tàu học võ, thầy dạy võ thấy giỏi quá lại gửi sang nhật đấy.
    Ô thích tôi chơi gì nào ?
    Mày cứ ngồi làm thơ
    Ông thì ngồi mài dao
    Nếu mà còn lao nhao
    Tao cho mày an dao .
    Thu_6 sẽ về để thấy mưa rơi
    Thì mày sẽ chít trong cánh đồng ngập nước
    Được kexautinh sửa chữa / chuyển vào 11:29 ngày 16/09/2004
  3. kac_Tung_cheng

    kac_Tung_cheng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ông xautinh có biết bác Windy là ai không , Hờ hờ người wen của tôi đấy ông ạ ! Ông mà đụng đến bác ta là không xong với thằng này đâu Thằng này đang Hâm hâm lại đang sẵn lựu đạn , Chấp cả dao lẫn súng , Ông cho 1 quả là mày tàn đời .
  4. kac_Tung_cheng

    kac_Tung_cheng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ông xautinh có biết bác Windy là ai không , Hờ hờ người wen của tôi đấy ông ạ ! Ông mà đụng đến bác ta là không xong với thằng này đâu Thằng này đang Hâm hâm lại đang sẵn lựu đạn , Chấp cả dao lẫn súng , Ông cho 1 quả là mày tàn đời .
  5. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Ông xautinh có biết bác Windy là ai không , Hờ hờ người wen của tôi đấy ông ạ ! Ông mà đụng đến bác ta là không xong với thằng này đâu Thằng này đang Hâm hâm lại đang sẵn lựu đạn , Chấp cả dao lẫn súng , Ông cho 1 quả là mày tàn đời .
    [/quote]
    A, cái chú có tình yêu như bún riêu hả, tặng chú một bài nhé
    Chú ngồi nhớ người yêu
    Anh ngồi ăn bún riêu
    Nếu mà chú nhớ quá
    Anh nôn ra bún riêu
    Cho chú ăn tình yêu
  6. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Ông xautinh có biết bác Windy là ai không , Hờ hờ người wen của tôi đấy ông ạ ! Ông mà đụng đến bác ta là không xong với thằng này đâu Thằng này đang Hâm hâm lại đang sẵn lựu đạn , Chấp cả dao lẫn súng , Ông cho 1 quả là mày tàn đời .
    [/quote]
    A, cái chú có tình yêu như bún riêu hả, tặng chú một bài nhé
    Chú ngồi nhớ người yêu
    Anh ngồi ăn bún riêu
    Nếu mà chú nhớ quá
    Anh nôn ra bún riêu
    Cho chú ăn tình yêu
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hix, kexautinh... tui là của U bao giờ thía....tui còn chẳng bít U là ai nữa là.....Thiện tai........Hepl meeee!!!
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hix, kexautinh... tui là của U bao giờ thía....tui còn chẳng bít U là ai nữa là.....Thiện tai........Hepl meeee!!!
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    " Anh có hiểu đoạn kết một tình yêu
    Không đơn giản chỉ là ?oTa chấm hết!?
    Cứ ngỡ rằng thoát sợi dây liên kết,
    Lòng của ta sẽ chìm lắng, bình yên.
    ......
    Anh có hiểu khi chấm dứt yêu thương
    Không có nghĩa là lòng ta nguội lạnh,
    Những nhớ nhung sẽ cháy thành lửa lạnh
    Nấu tình si mãi hờn đắng kiếp sau"
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    " Anh có hiểu đoạn kết một tình yêu
    Không đơn giản chỉ là ?oTa chấm hết!?
    Cứ ngỡ rằng thoát sợi dây liên kết,
    Lòng của ta sẽ chìm lắng, bình yên.
    ......
    Anh có hiểu khi chấm dứt yêu thương
    Không có nghĩa là lòng ta nguội lạnh,
    Những nhớ nhung sẽ cháy thành lửa lạnh
    Nấu tình si mãi hờn đắng kiếp sau"

Chia sẻ trang này