1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC THƠ THẨN LAN MAN

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi KVB, 16/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Kinh quá, bà con ới, mod ới các bác không nhanh tay can thiệp chúng nó lại lấy lựu đạn táng nhau thì tan cả topic ra mất, em là sợ nhất mấy thăng đien vì tình. ho`ho`.
    Mà lại còn thêm những nhân vật mới, những nhân vật chưa bao giờ xuất hiện ?
  2. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Kinh quá, bà con ới, mod ới các bác không nhanh tay can thiệp chúng nó lại lấy lựu đạn táng nhau thì tan cả topic ra mất, em là sợ nhất mấy thăng đien vì tình. ho`ho`.
    Mà lại còn thêm những nhân vật mới, những nhân vật chưa bao giờ xuất hiện ?
  3. kac_Tung_cheng

    kac_Tung_cheng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bác còn ở đấy mà gào à ! Không nhanh chân như em mà chạy đi , Ở đấy léng phéng là chúng nó thịt bác đấy .! Bác cứ xê ra chỗ khác mà chơi để mấy thằng này nó giải quyết riêng với nhau khi nào xong em gọi bác về làm vài bài thơ gọi là Chào mừng ngày hoà bình Làm xong rồi thì bẻ chuối xuống mà ăn bác ạ Lúc đấy bác với em Thu_6 tha hồ mà trao đổi thơ thẩn nhé
    Gì chứ súng ống với lựu đạn là nguy hiểm lắm bác ạ ! Không cẩn thận là mất đi vài bộ phận thân thể chứ không à ?
  4. kac_Tung_cheng

    kac_Tung_cheng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bác còn ở đấy mà gào à ! Không nhanh chân như em mà chạy đi , Ở đấy léng phéng là chúng nó thịt bác đấy .! Bác cứ xê ra chỗ khác mà chơi để mấy thằng này nó giải quyết riêng với nhau khi nào xong em gọi bác về làm vài bài thơ gọi là Chào mừng ngày hoà bình Làm xong rồi thì bẻ chuối xuống mà ăn bác ạ Lúc đấy bác với em Thu_6 tha hồ mà trao đổi thơ thẩn nhé
    Gì chứ súng ống với lựu đạn là nguy hiểm lắm bác ạ ! Không cẩn thận là mất đi vài bộ phận thân thể chứ không à ?
  5. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Lại một thằng nữa giống như tôi
    Lại một thằng muốn đi vào chỗ chết
    Anh tặng thằng windy bài mài dao, nó sợ không thấy làm thơ nữa, chỉ thấy ú ớ mấy câu vớ vẩn, nhân tiện anh tặng chú nuôn bài "lau súng" nhé ?
    Súng AK, anh có súng AK
    Báng bằng gỗ màu đỏ
    Nóng bằng thép màu đen
    Băng đạn 30 viên
    Một viên lên nòng sẵn
    Trước khi lên giường ngủ
    Anh lấy súng anh ra
    Tay phải cầm cái giẻ
    Tay trái cầm lọ luyn
    Anh lau súng AK
    Để bóp cò cho nhạy
    Anh chỉnh chế độ bắn
    Một viên hoặc ba viên
    Chú thích chế độ nào
    Để cho anh còn chỉnh
    Ngoài trời sắp mùa đông
    Nên về đắp chăn bông
    Đừng có chạy lông nhông
    Anh cho ăn kẹo đồng
  6. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Lại một thằng nữa giống như tôi
    Lại một thằng muốn đi vào chỗ chết
    Anh tặng thằng windy bài mài dao, nó sợ không thấy làm thơ nữa, chỉ thấy ú ớ mấy câu vớ vẩn, nhân tiện anh tặng chú nuôn bài "lau súng" nhé ?
    Súng AK, anh có súng AK
    Báng bằng gỗ màu đỏ
    Nóng bằng thép màu đen
    Băng đạn 30 viên
    Một viên lên nòng sẵn
    Trước khi lên giường ngủ
    Anh lấy súng anh ra
    Tay phải cầm cái giẻ
    Tay trái cầm lọ luyn
    Anh lau súng AK
    Để bóp cò cho nhạy
    Anh chỉnh chế độ bắn
    Một viên hoặc ba viên
    Chú thích chế độ nào
    Để cho anh còn chỉnh
    Ngoài trời sắp mùa đông
    Nên về đắp chăn bông
    Đừng có chạy lông nhông
    Anh cho ăn kẹo đồng
  7. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Ờ, chú Kac_tung_cheng thông minh đấy, anh cũng đang định viết cho chú nói với chú là chỗ này trai gái đong đưa nhau và nơi để giải quyết những ân oán trong tình trường, chú đã có một Chậu bún riêu - tình yêu, nên về đấy mà ăn cho hết, nếu muốn ăn thêm nói với anh để anh nôn cho. Khi nào hoà bình lập lại anh sẽ viết cho chương cuối của bài thơ "chào mừng ngày hoà bình" nhé. Đừng đứng đây khói lửa ngụt trời, ừ, thế , ngoan nào đi đi.
    bia nào.

  8. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Ờ, chú Kac_tung_cheng thông minh đấy, anh cũng đang định viết cho chú nói với chú là chỗ này trai gái đong đưa nhau và nơi để giải quyết những ân oán trong tình trường, chú đã có một Chậu bún riêu - tình yêu, nên về đấy mà ăn cho hết, nếu muốn ăn thêm nói với anh để anh nôn cho. Khi nào hoà bình lập lại anh sẽ viết cho chương cuối của bài thơ "chào mừng ngày hoà bình" nhé. Đừng đứng đây khói lửa ngụt trời, ừ, thế , ngoan nào đi đi.
    bia nào.

  9. kac_Tung_cheng

    kac_Tung_cheng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    He he he ! Đồng chí là thằng nào vậy ?! Thấy đá đểu anh hơi nhiều rối đấy nhé !? Liều hồn , Lựu đạn anh cầm tay rồi đấy
  10. kac_Tung_cheng

    kac_Tung_cheng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    He he he ! Đồng chí là thằng nào vậy ?! Thấy đá đểu anh hơi nhiều rối đấy nhé !? Liều hồn , Lựu đạn anh cầm tay rồi đấy

Chia sẻ trang này