1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC THƠ THẨN LAN MAN

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi KVB, 16/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. newmember2003

    newmember2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Em mỏng manh còn đêm dài quá rộng
    Con dế nào nức nở cạnh bờ sông
    Bàn tay nhỏ đẩy tấm thân gầy guộc
    Lặng lẽ buồn bất chợt xé màn đêm.
    Thượng đế hỡi! Con biết người rộng lượng
    Hãy cho em, dù chỉ một chân thôi
    Dù mỏng manh chỉ đứng nổi một hồi
    Cha cũng thương mua cho em chiếc nạng.
    Hãy cho em dù chỉ một chân thôi
    Dùng chiếc nạng cha cho, em kịp chốn
    Khi các anh các chị tới nhà chơi
    Rồi một mình nức nở nơi góc tối.
    Hãy cho em dù chỉ một chân thôi
    Cho em được khập khiễng giữa cuộc đời
    Tới được bờ sống nơi con dế nhỏ
    Đưa nó về ấp ủ giấc mơ đêm....
    Nguyện cầu- Collected
    Wish the comming Midautumn Evening in Thai Binh to receive active support and participation from all interested.
  2. newmember2003

    newmember2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Em mỏng manh còn đêm dài quá rộng
    Con dế nào nức nở cạnh bờ sông
    Bàn tay nhỏ đẩy tấm thân gầy guộc
    Lặng lẽ buồn bất chợt xé màn đêm.
    Thượng đế hỡi! Con biết người rộng lượng
    Hãy cho em, dù chỉ một chân thôi
    Dù mỏng manh chỉ đứng nổi một hồi
    Cha cũng thương mua cho em chiếc nạng.
    Hãy cho em dù chỉ một chân thôi
    Dùng chiếc nạng cha cho, em kịp chốn
    Khi các anh các chị tới nhà chơi
    Rồi một mình nức nở nơi góc tối.
    Hãy cho em dù chỉ một chân thôi
    Cho em được khập khiễng giữa cuộc đời
    Tới được bờ sống nơi con dế nhỏ
    Đưa nó về ấp ủ giấc mơ đêm....
    Nguyện cầu- Collected
    Wish the comming Midautumn Evening in Thai Binh to receive active support and participation from all interested.
  3. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    híc, cái em " đống hoa của box thi ca " lại tự khoá cái topic nhật ký hay ho mình đang định thả hồn, chán quá, lại phải sang đây:
    Thu_6 ui :
    Nàng thơ không phọt ra thơ
    Anh ngồi tựa cửa, ngẩn ngơ anh buồn
    Mùa thu nắng nhuộm vàng ươm
    Lao xao gió thổi, bồng bềnh trắng mây
    (tí nữa về nhà nghĩ tiếp, ở đây nhạc ồn quá, con gái lại nhiều.)
    Không, viết thơ vậy không hay, mùa thu thì nhất định là nắng vàng rồi, phát này mùa thu của mình là mua thu của động vật..
    Nàng thơ không phọt ra thơ
    Anh ngồi tựa cửa, ngẩn ngơ anh buồn
    Mùa thu *** vàng ươm
    Lao xao chó sủa, thùm thùm ếch kêu
    Anh ngồi nhớ đến 6 yêu
    Đen đen mái tóc, nâu nâu cái mồm
    Nụ cười meo méo duyên duyên
    Hàm răng trăng trắng, mắt huyền xinh xinh
    Đêm trăng tóc xoã mong manh
    Làm trâu ngơ ngác rung rinh đôi sừng
    Anh ngồi dưới bóng trăng thanh
    Nghiêng nghiêng nỗi nhớ, long lanh nỗi buồn
    AK anh để trong buồng
    im lìm nòng súng, buồn buồn thép đen.
    Và cuộc đời là nòng AK trong đêm trăng.
    Được cafe_chieu_thu_bay sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 30/09/2004
  4. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    híc, cái em " đống hoa của box thi ca " lại tự khoá cái topic nhật ký hay ho mình đang định thả hồn, chán quá, lại phải sang đây:
    Thu_6 ui :
    Nàng thơ không phọt ra thơ
    Anh ngồi tựa cửa, ngẩn ngơ anh buồn
    Mùa thu nắng nhuộm vàng ươm
    Lao xao gió thổi, bồng bềnh trắng mây
    (tí nữa về nhà nghĩ tiếp, ở đây nhạc ồn quá, con gái lại nhiều.)
    Không, viết thơ vậy không hay, mùa thu thì nhất định là nắng vàng rồi, phát này mùa thu của mình là mua thu của động vật..
    Nàng thơ không phọt ra thơ
    Anh ngồi tựa cửa, ngẩn ngơ anh buồn
    Mùa thu *** vàng ươm
    Lao xao chó sủa, thùm thùm ếch kêu
    Anh ngồi nhớ đến 6 yêu
    Đen đen mái tóc, nâu nâu cái mồm
    Nụ cười meo méo duyên duyên
    Hàm răng trăng trắng, mắt huyền xinh xinh
    Đêm trăng tóc xoã mong manh
    Làm trâu ngơ ngác rung rinh đôi sừng
    Anh ngồi dưới bóng trăng thanh
    Nghiêng nghiêng nỗi nhớ, long lanh nỗi buồn
    AK anh để trong buồng
    im lìm nòng súng, buồn buồn thép đen.
    Và cuộc đời là nòng AK trong đêm trăng.
    Được cafe_chieu_thu_bay sửa chữa / chuyển vào 13:15 ngày 30/09/2004
  5. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    lâu không thấy cái topic này hoạt động :
    Vẫn biết ta giờ không trẻ nữa,
    Sao thương ai ở mãi cung Hằng?
    Lời nguyện cũ trên đầu như nguyệt quế
    Ðâu chịu nhòa khi tới giữa mùa trăng.
    Tôi đã yêu như chết là hạnh phúc,
    Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em.
    Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc,
    Còn điều chi em mải miết đi tìm?
    Tôi đã đến cùng em và tôi biết
    Em cũng là như mọi người thôi.
    Nhưng chưa hết cuộc yêu, tôi đã hiểu
    Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người.
    Ngay cả nếu âm thầm em hóa đá,
    Bầu trời lặng yên cũng đã vỡ rồi.
    Mênh mông quá, khoảng trống này ai lấp
    Khi thanh âm cũng bất lực như lời.
    Sẽ chỉ còn quầng thu thuở ấy
    Nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời.
    Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc,
    Em tìm gì khi thất vọng về tôi?
  6. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    lâu không thấy cái topic này hoạt động :
    Vẫn biết ta giờ không trẻ nữa,
    Sao thương ai ở mãi cung Hằng?
    Lời nguyện cũ trên đầu như nguyệt quế
    Ðâu chịu nhòa khi tới giữa mùa trăng.
    Tôi đã yêu như chết là hạnh phúc,
    Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em.
    Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc,
    Còn điều chi em mải miết đi tìm?
    Tôi đã đến cùng em và tôi biết
    Em cũng là như mọi người thôi.
    Nhưng chưa hết cuộc yêu, tôi đã hiểu
    Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người.
    Ngay cả nếu âm thầm em hóa đá,
    Bầu trời lặng yên cũng đã vỡ rồi.
    Mênh mông quá, khoảng trống này ai lấp
    Khi thanh âm cũng bất lực như lời.
    Sẽ chỉ còn quầng thu thuở ấy
    Nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời.
    Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc,
    Em tìm gì khi thất vọng về tôi?
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Khúc mùa thu của Hồng thanh quang
    Nhà thơ làm một bài thơ lưu truyền hay thế mà cậu gì cứ giấu tiệt tên của người ta đi là thế nào .
    Cái topic đã dở thì chớ giờ lại bốc mùi, ko coi được nữa thì khoá thôi. topic nào của tớ thì tớ cấm tiệt những ai vào đó phun nhả những thứ mà người ta cho là hay ho
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Khúc mùa thu của Hồng thanh quang
    Nhà thơ làm một bài thơ lưu truyền hay thế mà cậu gì cứ giấu tiệt tên của người ta đi là thế nào .
    Cái topic đã dở thì chớ giờ lại bốc mùi, ko coi được nữa thì khoá thôi. topic nào của tớ thì tớ cấm tiệt những ai vào đó phun nhả những thứ mà người ta cho là hay ho
  9. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Ôi chị deny biết nhiều thế, em chưa được cái diễm phúc găp mặt chị. Vâng cái bài em post là thơ Hồng Thanh Quang nhưng nhạc của Phú Quang , tôi chép từ bài hát nhưng chưa đọc thơ không biết lời và nhạc có khác nhau không ? Bài này thì chắc là ai cũng biết mà, đâu cần nói ra, nhở.
    Mà deny ơi, cái topic dở không đóng góp thì thôi, với lại bao nhiêu bài thơ từ trước đến nay của bao nhiêu người, không dở đâu, deny nói thế là xúc phạm đến nhiều người đấy.
    Deny ở box thica à, ở bên đấy có bao nhiêu người làm thơ hay ? deny biết không ? như thế nào là một topic hay hoặc dở deny biết không ?
    Khi deny nói người khác phun nhả vào topic của deny tại sao không nghĩ là deny phun nhả vào topic người khác. hì, kể ra kexautinh nói cũng đúng, deny hợm mình quá.
    Deny có bài nào hay post lên đi cho mọi người cùng đọc.
    Được windysmile sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 03/10/2004
  10. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Ôi chị deny biết nhiều thế, em chưa được cái diễm phúc găp mặt chị. Vâng cái bài em post là thơ Hồng Thanh Quang nhưng nhạc của Phú Quang , tôi chép từ bài hát nhưng chưa đọc thơ không biết lời và nhạc có khác nhau không ? Bài này thì chắc là ai cũng biết mà, đâu cần nói ra, nhở.
    Mà deny ơi, cái topic dở không đóng góp thì thôi, với lại bao nhiêu bài thơ từ trước đến nay của bao nhiêu người, không dở đâu, deny nói thế là xúc phạm đến nhiều người đấy.
    Deny ở box thica à, ở bên đấy có bao nhiêu người làm thơ hay ? deny biết không ? như thế nào là một topic hay hoặc dở deny biết không ?
    Khi deny nói người khác phun nhả vào topic của deny tại sao không nghĩ là deny phun nhả vào topic người khác. hì, kể ra kexautinh nói cũng đúng, deny hợm mình quá.
    Deny có bài nào hay post lên đi cho mọi người cùng đọc.
    Được windysmile sửa chữa / chuyển vào 19:12 ngày 03/10/2004

Chia sẻ trang này