1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC THƠ THẨN LAN MAN

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi KVB, 16/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    cậu gì ấy ơi ... người một nhà không cần phải châm chích thế đâu nếu giả dụ cậu hiểu sai deny (hoặc deny sai )
    Chuyện có sao đâu ... topic nói là dở không phải là tất cả các bài pót dở ( vì dở đâu tồn tại lâu thế ) . Mà là chắc ý deny nói có một số bài pót đôi lúc ...cho tớ nói thật là nhố nhăng ! (tớ chưa đọc nhìu topic chỉ đọc 2 trang gần đây thui )
    Các cậu có thể thích vui làm 1 topic về thơ chọc ghẹo ... chứ đâu phải topic nào cũng giăng tùm lum ... thơ cóc nhái nhảy loạn đâu . title là " Góc thơ thẩn lãn mạn " ... tất nhiên chả ai dám cấm các cậu pót cái gì các cậu thích ... hay các cậu viết lung tung rùi nói là thơ cũng chả ai làm gì được ... nhưng tớ nghĩ thiết thực các cậu đã pót nội dung 1 số bài đúng tiêu đề chưa ?
    Việc khoá topic này là điều không thể ... tuy nhiên tớ nghĩ các cậu có trách nhiệm với những gì mình viết ra chút nữa ... vào đọc topic thấy nó hứng thú hơn
    Còn Khúc Mùa Thu ... hì ... cậu khéo quên tên tác giả ... cậu Kexautinh thì lại khen rất "nhẹ nhàng" -tạm được vì tưởng Khúc Mùa Thu thương hiệu là của "windy" (opss ... đoán mò )... mặc dù rất rất lâu tớ mới đọc được bài thơ hay như thế
    Các bác cứ vui vẻ hén ... chọc nhau thui chứ đùng châm chích cho vui vẻ ha
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 03/10/2004
  2. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    cậu gì ấy ơi ... người một nhà không cần phải châm chích thế đâu nếu giả dụ cậu hiểu sai deny (hoặc deny sai )
    Chuyện có sao đâu ... topic nói là dở không phải là tất cả các bài pót dở ( vì dở đâu tồn tại lâu thế ) . Mà là chắc ý deny nói có một số bài pót đôi lúc ...cho tớ nói thật là nhố nhăng ! (tớ chưa đọc nhìu topic chỉ đọc 2 trang gần đây thui )
    Các cậu có thể thích vui làm 1 topic về thơ chọc ghẹo ... chứ đâu phải topic nào cũng giăng tùm lum ... thơ cóc nhái nhảy loạn đâu . title là " Góc thơ thẩn lãn mạn " ... tất nhiên chả ai dám cấm các cậu pót cái gì các cậu thích ... hay các cậu viết lung tung rùi nói là thơ cũng chả ai làm gì được ... nhưng tớ nghĩ thiết thực các cậu đã pót nội dung 1 số bài đúng tiêu đề chưa ?
    Việc khoá topic này là điều không thể ... tuy nhiên tớ nghĩ các cậu có trách nhiệm với những gì mình viết ra chút nữa ... vào đọc topic thấy nó hứng thú hơn
    Còn Khúc Mùa Thu ... hì ... cậu khéo quên tên tác giả ... cậu Kexautinh thì lại khen rất "nhẹ nhàng" -tạm được vì tưởng Khúc Mùa Thu thương hiệu là của "windy" (opss ... đoán mò )... mặc dù rất rất lâu tớ mới đọc được bài thơ hay như thế
    Các bác cứ vui vẻ hén ... chọc nhau thui chứ đùng châm chích cho vui vẻ ha
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 03/10/2004
  3. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Tức gì, nói thế để cho deny thấy là có nhiều người nhiều cá tính và sở thích khác nhau thôi, mỗi người có một ý thích khác nhau , những bài thơ nguời này cho là hay nhưng người khác lại cho là không hay, deny nói thế là đụng đến tất cả mọi người tham gia trong cái topic này, có nhiều người lớn tuổi nữa chứ.
    Thôi không phải bênh, topic đã dởi thì còn gì để nói, mà nếu dở thì chắc chắn không tồn tại đến bây giờ, thế nên đừng nói là nó dở. Còn nếu bạn chưa đọc kỹ thì cũng không được nói là nhố nhăng kể cả khi deny nói với bạn điều đấy , không kiểm chứng thì đừng mở mồm. Chỉ cần thế thôi là cũng thấy bạn không có trách nhiệm với những gì mình viết ra (chưa đọc kỹ đã viết).
    Nếu có những topic các bạn không cảm thấy hứng thú thì đừng vào, dở thì đừng vào (cả deny nhé) đừng đứng bên ngoài chê bai, bạn chắc là bạn là đỉnh cao của sự hiểu biết chưa mà đã dám chê người khác, hì hì hì .
    Tèn ten Khúc mùa thu thì ai chẳng biết, Lê Dung hát suốt windy đây vui thì post thôi chứ không cần câu sao đâu,với lại windy không có thói quen xem tác giả là ai nên không để ý , có lẽ điều này windy cũng nên xem lại, không nhiều người không hiểu vấn đề lại hiểu lầm, trên mạng chỉ là ảo thôi... người nào biết thì hiểu (như deny chẳng hạn, biết ngay là của HTQ, còn nói ra cơ) còn không biết thì về sau biết, windy chẳng tức bực gì đâu, cứ nói thoải mái, đúng thì thôi.
    Nhân tiện hỏi bác caunem là thơ thẩn lan man thì thế nào cho đúng tiêu đề ? Thế nào cho thiết thực ? Bác post bài nào thiết thực cho tui đọc. À mới lại đừng áp đặt ý nghĩ của mình vào người khác, nếu tôi muôn thương hiệu windy thì chắc chắn sẽ lấy một bài thơ lạ của một tác giả lạ chứ dại gì mà lấy một bài nổi tiếng, đấy là một điều ngu ngốc.
    Được windysmile sửa chữa / chuyển vào 01:04 ngày 04/10/2004
  4. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Tức gì, nói thế để cho deny thấy là có nhiều người nhiều cá tính và sở thích khác nhau thôi, mỗi người có một ý thích khác nhau , những bài thơ nguời này cho là hay nhưng người khác lại cho là không hay, deny nói thế là đụng đến tất cả mọi người tham gia trong cái topic này, có nhiều người lớn tuổi nữa chứ.
    Thôi không phải bênh, topic đã dởi thì còn gì để nói, mà nếu dở thì chắc chắn không tồn tại đến bây giờ, thế nên đừng nói là nó dở. Còn nếu bạn chưa đọc kỹ thì cũng không được nói là nhố nhăng kể cả khi deny nói với bạn điều đấy , không kiểm chứng thì đừng mở mồm. Chỉ cần thế thôi là cũng thấy bạn không có trách nhiệm với những gì mình viết ra (chưa đọc kỹ đã viết).
    Nếu có những topic các bạn không cảm thấy hứng thú thì đừng vào, dở thì đừng vào (cả deny nhé) đừng đứng bên ngoài chê bai, bạn chắc là bạn là đỉnh cao của sự hiểu biết chưa mà đã dám chê người khác, hì hì hì .
    Tèn ten Khúc mùa thu thì ai chẳng biết, Lê Dung hát suốt windy đây vui thì post thôi chứ không cần câu sao đâu,với lại windy không có thói quen xem tác giả là ai nên không để ý , có lẽ điều này windy cũng nên xem lại, không nhiều người không hiểu vấn đề lại hiểu lầm, trên mạng chỉ là ảo thôi... người nào biết thì hiểu (như deny chẳng hạn, biết ngay là của HTQ, còn nói ra cơ) còn không biết thì về sau biết, windy chẳng tức bực gì đâu, cứ nói thoải mái, đúng thì thôi.
    Nhân tiện hỏi bác caunem là thơ thẩn lan man thì thế nào cho đúng tiêu đề ? Thế nào cho thiết thực ? Bác post bài nào thiết thực cho tui đọc. À mới lại đừng áp đặt ý nghĩ của mình vào người khác, nếu tôi muôn thương hiệu windy thì chắc chắn sẽ lấy một bài thơ lạ của một tác giả lạ chứ dại gì mà lấy một bài nổi tiếng, đấy là một điều ngu ngốc.
    Được windysmile sửa chữa / chuyển vào 01:04 ngày 04/10/2004
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    quote-windysmile viết lúc 18:40 ngày 03/10/2004:Ôi chị deny biết nhiều thế, em chưa được cái diễm phúc găp mặt chị. Vâng cái bài em post là thơ Hồng Thanh Quang nhưng nhạc của Phú Quang , tôi chép từ bài hát nhưng chưa đọc thơ không biết lời và nhạc có khác nhau không ? Bài này thì chắc là ai cũng biết mà, đâu cần nói ra, nhở.
    Mà deny ơi, cái topic dở không đóng góp thì thôi, với lại bao nhiêu bài thơ từ trước đến nay của bao nhiêu người, không dở đâu, deny nói thế là xúc phạm đến nhiều người đấy.
    Deny ở box thica à, ở bên đấy có bao nhiêu người làm thơ hay ? deny biết không ? như thế nào là một topic hay hoặc dở deny biết không ?
    Khi deny nói người khác phun nhả vào topic của deny tại sao không nghĩ là deny phun nhả vào topic người khác. hì, kể ra kexautinh nói cũng đúng, deny hợm mình quá.
    Deny có bài nào hay post lên đi cho mọi người cùng đọc.
    [/QUOTE]
    khổ, con người ta hay có cái tính tự ái cao. Động vào nhau một phát là nhảy dựng hết cả lên chả chịu suy nghĩ xem vấn đề nó là ở đâu và bất chấp nó có nói mình hay ko Tớ cũng định trách cậu là ko đọc lại lên vài ba topic và đọc vài topic có liên quan trong thời điểm này để nói về tớ cho có LOGIC một tẹo, nhưng mà rồi tớ nhận ra một điều đau lòng: ai rỗi hơi hê hê và cái quan trọng là hình như tớ ko có quote lại lời của kexautinh
    Cái topic kia tự bản thân tớ đã thấy nó dở nên ko muốn tiếp tục và chính vì thế tớ càng ko muốn có kẻ nào nhảy vào tham gia với những bài làm tớ khó chịu. Tớ nói thẳng, tớ rất muốn mọi người cùng trao đổi, cùng viết để hiểu nhau nhưng tớ ko chào đón cách tham gia đó trong topic của riêng mình . tớ xin lỗi những ai đã (hiểu nhầm í đó với topic Thơ thẩn lan man mà tớ rất THÍCH này) lên tiếng bới tớ
    còn bảo tớ post thơ cho anh em đọc à. Vậy là hoà bình có lặp lại được ko nhỉ, hay lại cứ đôi co vài câu: ui biết thơ deny_me hay lắm ấy mà. Rồi tớ theo đà cứ đùn đẩy, ôi ko đâu Rồi gán mác cho tớ là cao quá, kiêu quá rồi bụng thì lẩm rẩm: đã là cái gì đâu mà tinh tướng) hè hè, nghe thì hay đó nhưng ko phải bản chất của tớ. Cái cách nói đó tớ ko thích, nói toẹt ra là bà giỏi thì chứng minh đi . thế thì tớ sẵn sàng nói rằng, tớ ko có thơ nào hết . Còn trên này à, tài thơ nhiều vô kể, có nhiều những người đáng để mình phục yêu mến nhưng cũng ko ít kẻ khiến mình ko muốn ngó ngàng đến. Cái gì thấy mình thích quan tâm đến thì hãy quan tâm .
    Còn post thơ, tất nhiên những bài đó cậu biết, tớ biết, mọi người trong box thái bình này có người cũng biết cậu ạ ( trừ những người ko biết hê hê) Nhưng tớ nói thế cũng là để nhắc nhở cậu rằng ko nên để tên tác giả lạc đi như thế. Phải để cả những người chưa biết còn biết nữa chứ. Đấy cũng là một sự tôn trọng âm thầm đối với người sáng tác. Cậu nghĩ lại xem. Ai bảo cậu có ý định đạo thơ hay làm điều ngu ngốc đâu
  6. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    quote-windysmile viết lúc 18:40 ngày 03/10/2004:Ôi chị deny biết nhiều thế, em chưa được cái diễm phúc găp mặt chị. Vâng cái bài em post là thơ Hồng Thanh Quang nhưng nhạc của Phú Quang , tôi chép từ bài hát nhưng chưa đọc thơ không biết lời và nhạc có khác nhau không ? Bài này thì chắc là ai cũng biết mà, đâu cần nói ra, nhở.
    Mà deny ơi, cái topic dở không đóng góp thì thôi, với lại bao nhiêu bài thơ từ trước đến nay của bao nhiêu người, không dở đâu, deny nói thế là xúc phạm đến nhiều người đấy.
    Deny ở box thica à, ở bên đấy có bao nhiêu người làm thơ hay ? deny biết không ? như thế nào là một topic hay hoặc dở deny biết không ?
    Khi deny nói người khác phun nhả vào topic của deny tại sao không nghĩ là deny phun nhả vào topic người khác. hì, kể ra kexautinh nói cũng đúng, deny hợm mình quá.
    Deny có bài nào hay post lên đi cho mọi người cùng đọc.
    [/QUOTE]
    khổ, con người ta hay có cái tính tự ái cao. Động vào nhau một phát là nhảy dựng hết cả lên chả chịu suy nghĩ xem vấn đề nó là ở đâu và bất chấp nó có nói mình hay ko Tớ cũng định trách cậu là ko đọc lại lên vài ba topic và đọc vài topic có liên quan trong thời điểm này để nói về tớ cho có LOGIC một tẹo, nhưng mà rồi tớ nhận ra một điều đau lòng: ai rỗi hơi hê hê và cái quan trọng là hình như tớ ko có quote lại lời của kexautinh
    Cái topic kia tự bản thân tớ đã thấy nó dở nên ko muốn tiếp tục và chính vì thế tớ càng ko muốn có kẻ nào nhảy vào tham gia với những bài làm tớ khó chịu. Tớ nói thẳng, tớ rất muốn mọi người cùng trao đổi, cùng viết để hiểu nhau nhưng tớ ko chào đón cách tham gia đó trong topic của riêng mình . tớ xin lỗi những ai đã (hiểu nhầm í đó với topic Thơ thẩn lan man mà tớ rất THÍCH này) lên tiếng bới tớ
    còn bảo tớ post thơ cho anh em đọc à. Vậy là hoà bình có lặp lại được ko nhỉ, hay lại cứ đôi co vài câu: ui biết thơ deny_me hay lắm ấy mà. Rồi tớ theo đà cứ đùn đẩy, ôi ko đâu Rồi gán mác cho tớ là cao quá, kiêu quá rồi bụng thì lẩm rẩm: đã là cái gì đâu mà tinh tướng) hè hè, nghe thì hay đó nhưng ko phải bản chất của tớ. Cái cách nói đó tớ ko thích, nói toẹt ra là bà giỏi thì chứng minh đi . thế thì tớ sẵn sàng nói rằng, tớ ko có thơ nào hết . Còn trên này à, tài thơ nhiều vô kể, có nhiều những người đáng để mình phục yêu mến nhưng cũng ko ít kẻ khiến mình ko muốn ngó ngàng đến. Cái gì thấy mình thích quan tâm đến thì hãy quan tâm .
    Còn post thơ, tất nhiên những bài đó cậu biết, tớ biết, mọi người trong box thái bình này có người cũng biết cậu ạ ( trừ những người ko biết hê hê) Nhưng tớ nói thế cũng là để nhắc nhở cậu rằng ko nên để tên tác giả lạc đi như thế. Phải để cả những người chưa biết còn biết nữa chứ. Đấy cũng là một sự tôn trọng âm thầm đối với người sáng tác. Cậu nghĩ lại xem. Ai bảo cậu có ý định đạo thơ hay làm điều ngu ngốc đâu
  7. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Deny_me kia chớ lao nhao
    Anh có đủ AK , lựu đan và dao
  8. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Deny_me kia chớ lao nhao
    Anh có đủ AK , lựu đan và dao
  9. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    lần sau nếu thấy topic mình dở thì nói rõ là một,deny đọc lại cài bìa viết đầu tiên của deny ở trang này đi, văn là người đấy, có cách trình bày cũng không rõ ràng để người khác hiểu sai, hai nếu thấy dở thì đừng nên post lên, ba : nếu là topic riêng thì ngồi nhà viết riêng vào sổ tay hoặc nhật ký hoặc máy tính, một topic trên diên đàn lại không cho người khác tham gia hoá ra bạn khoe hàng à.
    hì hì tự ái gì, vì deny nói thế là nói cả đến bao nhiêu người làm thơ trong topic thôi chứ còn tôi những chuyện như thế nhỏ lắm vì đơn giản thôi deny đâu có ý nghĩa gì đối với windy này.
    À còn cái chuyện tác giả này nọ tớ trả lời cậu caunem nhé, không phải việc của deny.
    Mà ở đây có chiến tranh à? nhưng hình như không phải là giữa windy và deny , nên không cần lập lại hoà bình.
    nao rảnh mình ra hồ ngồi nhé , chỉ hai ta bên mặt hồ lộng gió, tớ sẽ mang theo hoa ngọc lan, te`n ten
  10. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    lần sau nếu thấy topic mình dở thì nói rõ là một,deny đọc lại cài bìa viết đầu tiên của deny ở trang này đi, văn là người đấy, có cách trình bày cũng không rõ ràng để người khác hiểu sai, hai nếu thấy dở thì đừng nên post lên, ba : nếu là topic riêng thì ngồi nhà viết riêng vào sổ tay hoặc nhật ký hoặc máy tính, một topic trên diên đàn lại không cho người khác tham gia hoá ra bạn khoe hàng à.
    hì hì tự ái gì, vì deny nói thế là nói cả đến bao nhiêu người làm thơ trong topic thôi chứ còn tôi những chuyện như thế nhỏ lắm vì đơn giản thôi deny đâu có ý nghĩa gì đối với windy này.
    À còn cái chuyện tác giả này nọ tớ trả lời cậu caunem nhé, không phải việc của deny.
    Mà ở đây có chiến tranh à? nhưng hình như không phải là giữa windy và deny , nên không cần lập lại hoà bình.
    nao rảnh mình ra hồ ngồi nhé , chỉ hai ta bên mặt hồ lộng gió, tớ sẽ mang theo hoa ngọc lan, te`n ten

Chia sẻ trang này