1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC THƠ THẨN LAN MAN

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi KVB, 16/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi anh windy nói làm gì , nhân bất học bất trí lý nhân đã đành , nhân có học mà cũng bất trí lý thì , tội quá.
    A, mà chị deny đấy à? lâu lắm mới gặp chị, chị đi coi thi về à, bận quá nhở... chúc chị vui khoẻ. A, khi nào anh windy dẫn chị ra hồ thì nhớ mang hoa ngọc lan theo nhé, và nhớ PM cho em để em dắt theo trâu cho đúng vị, em phục vụ miễn phí thôi, khuyến mại.
    Ak ta có súng AK
    bo`ng bong .
  2. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi anh windy nói làm gì , nhân bất học bất trí lý nhân đã đành , nhân có học mà cũng bất trí lý thì , tội quá.
    A, mà chị deny đấy à? lâu lắm mới gặp chị, chị đi coi thi về à, bận quá nhở... chúc chị vui khoẻ. A, khi nào anh windy dẫn chị ra hồ thì nhớ mang hoa ngọc lan theo nhé, và nhớ PM cho em để em dắt theo trâu cho đúng vị, em phục vụ miễn phí thôi, khuyến mại.
    Ak ta có súng AK
    bo`ng bong .
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    HIx, sao lại toàn văn xuôi thía này....Mọi người định đổi tên topic đấy ah?
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    HIx, sao lại toàn văn xuôi thía này....Mọi người định đổi tên topic đấy ah?
  5. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Ngày kỷ niệm
    Trong thời gian một đoá ngày đã nở
    Ngày yêu nhau ngày ấy sẽ không còn
    Trên trời cao nguyện vẹn một trăng vàng
    Giữa cây cành nguyên vẹn nhịp thu sang
    Ngày anh hứa tặng em những ngày sau trọn vẹn
    Ngày yêu nhau ngày ấy sẽ không tàn
    Và mỗi năm lại một lần hiện lên
    Ngày kỷ niệm ngày đầu tiên ngày ấy
    Cứ trở về bất chấp mọi nguôi quên
    Và cứ nở cho đôi mình cùng hái
    Là yêu mến với em anh nhắc lại
    Cho trời cao nhắc lại một trăng vàng
    Cho cây cành thu sang nhắc lại
    Ngày yêu nhau ngày ấy sẽ không tàn
    Một đoá ngày thắm nở giữa thời gian
  6. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Ngày kỷ niệm
    Trong thời gian một đoá ngày đã nở
    Ngày yêu nhau ngày ấy sẽ không còn
    Trên trời cao nguyện vẹn một trăng vàng
    Giữa cây cành nguyên vẹn nhịp thu sang
    Ngày anh hứa tặng em những ngày sau trọn vẹn
    Ngày yêu nhau ngày ấy sẽ không tàn
    Và mỗi năm lại một lần hiện lên
    Ngày kỷ niệm ngày đầu tiên ngày ấy
    Cứ trở về bất chấp mọi nguôi quên
    Và cứ nở cho đôi mình cùng hái
    Là yêu mến với em anh nhắc lại
    Cho trời cao nhắc lại một trăng vàng
    Cho cây cành thu sang nhắc lại
    Ngày yêu nhau ngày ấy sẽ không tàn
    Một đoá ngày thắm nở giữa thời gian
  7. River_love

    River_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Đôi môi nào em trao anh ngày đó,
    giờ đang tìm đến hạnh phúc nơi ai,
    đôi mắt nào năm xưa thắm thiết,
    giờ chắc là chẳng ngó đến anh đâu,
    ôi tình yêu hai tiếng gọi đau lòng,
    cắt tim ta thêm bao nhiêu lần nữa,
    ôi hạnh phúc chăm ngàn đau khổ,
    ta xin người đừng đến với ta.
    để rồi đi như bao nhiêu người khác,
    để rồi lại....một mình ta...một mình.
  8. River_love

    River_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Đôi môi nào em trao anh ngày đó,
    giờ đang tìm đến hạnh phúc nơi ai,
    đôi mắt nào năm xưa thắm thiết,
    giờ chắc là chẳng ngó đến anh đâu,
    ôi tình yêu hai tiếng gọi đau lòng,
    cắt tim ta thêm bao nhiêu lần nữa,
    ôi hạnh phúc chăm ngàn đau khổ,
    ta xin người đừng đến với ta.
    để rồi đi như bao nhiêu người khác,
    để rồi lại....một mình ta...một mình.
  9. River_love

    River_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết trước chúng mình ko duyên nợ,
    yêu làm gì để đến lúc chia tay,
    ánh mắt anh nhìn em như níu kéo,
    em lắc đầu tình ta hết từ đây,
    có lẽ nào ta lại phải chia tay,
    khi tất cả bắt đầu từ hôm trước,
    ai đúng.... ai sai... chẳng có ai biết được,
    ai về... ai ở... tiễn bước một tình yêu.

  10. River_love

    River_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết trước chúng mình ko duyên nợ,
    yêu làm gì để đến lúc chia tay,
    ánh mắt anh nhìn em như níu kéo,
    em lắc đầu tình ta hết từ đây,
    có lẽ nào ta lại phải chia tay,
    khi tất cả bắt đầu từ hôm trước,
    ai đúng.... ai sai... chẳng có ai biết được,
    ai về... ai ở... tiễn bước một tình yêu.

Chia sẻ trang này