1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

GÓC THƠ THẨN LAN MAN

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi KVB, 16/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    "Bây giờ...
    trâm gãy , bình rơi"
    Dối nhau bằng những nụ cười sao em?
    Giá mà...
    khi đứng trước đêm
    Mà anh có thể quên em.Thật lòng !
    Không còn gì nữa !
    Để mong...
    Sao khư khư giữ lá vàng mùa xưa?
    Chỉ còn lại những... câu thơ
    Tơi bời trong gió thu mùa heo may
    Em chưa bao giờ đến đây
    Cớ sao cái bóng trùm đầy phố tôi?

    thế là hết ...
  2. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    "Bây giờ...
    trâm gãy , bình rơi"
    Dối nhau bằng những nụ cười sao em?
    Giá mà...
    khi đứng trước đêm
    Mà anh có thể quên em.Thật lòng !
    Không còn gì nữa !
    Để mong...
    Sao khư khư giữ lá vàng mùa xưa?
    Chỉ còn lại những... câu thơ
    Tơi bời trong gió thu mùa heo may
    Em chưa bao giờ đến đây
    Cớ sao cái bóng trùm đầy phố tôi?

    thế là hết ...
  3. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Tháng 6
    Mưa
    Giá trời đừng mưa
    Anh đừng nhớ
    Trời không mưa và anh không nhớ
    Anh còn biết làm gì?
    Em như hạt mưa trên phố xưa
    Nuôi kỉ niệm bám hoài trí nhớ
    Kỷ niệm như rêu
    Giẫm vào anh chợt nhớ
    Giẫm vào anh trượt ngã
    Tình xưa xa lắm rồi...
    Giá trời đừng mưa
    Anh chẳng cần xuống phố
    Hoa cúc vàng nhà ai
    Thả từng chùm
    Hoài nhớ
    Áo em vàng
    Tháng 6 trời buồn
    Lũ chim sẻ hiên nhà bay mất
    Như em...
    Như em...

  4. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Tháng 6
    Mưa
    Giá trời đừng mưa
    Anh đừng nhớ
    Trời không mưa và anh không nhớ
    Anh còn biết làm gì?
    Em như hạt mưa trên phố xưa
    Nuôi kỉ niệm bám hoài trí nhớ
    Kỷ niệm như rêu
    Giẫm vào anh chợt nhớ
    Giẫm vào anh trượt ngã
    Tình xưa xa lắm rồi...
    Giá trời đừng mưa
    Anh chẳng cần xuống phố
    Hoa cúc vàng nhà ai
    Thả từng chùm
    Hoài nhớ
    Áo em vàng
    Tháng 6 trời buồn
    Lũ chim sẻ hiên nhà bay mất
    Như em...
    Như em...

  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tâm cảm
    Anh đừng đến khi em quá vui
    Bởi phút ấy em là người hào phóng
    Em có thể cho đi những điều thiêng liêng nhất
    Để rồi ôm hận một đời
    Lúc em buồn cũng đừng đến anh ơi!
    Mọi cửa ngỏ tâm tư đều khép vào trong im lặng
    Anh cứ mặc, anh đừng nhìn lo lắng
    Muộn phiền nào rồi cũng sẽ qua đi
    Như bóng mây kia đổi sắc bất kỳ
    ANh đừng đợi ngày em yên tĩnh
    Dồn dập bước chân hút tầm ánh mắt
    Em vẫn em, xa lắc tận chân trời
    Nhưng đến ngày có thể chẳng vì ai
    Em hoá mình trong bão mưa dữ dội
    Vắt cùng kiệt những giọt đời hoang dại
    Trắng tay rồi, anh có tới cùng em
    (Thu Hiền)
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Tâm cảm
    Anh đừng đến khi em quá vui
    Bởi phút ấy em là người hào phóng
    Em có thể cho đi những điều thiêng liêng nhất
    Để rồi ôm hận một đời
    Lúc em buồn cũng đừng đến anh ơi!
    Mọi cửa ngỏ tâm tư đều khép vào trong im lặng
    Anh cứ mặc, anh đừng nhìn lo lắng
    Muộn phiền nào rồi cũng sẽ qua đi
    Như bóng mây kia đổi sắc bất kỳ
    ANh đừng đợi ngày em yên tĩnh
    Dồn dập bước chân hút tầm ánh mắt
    Em vẫn em, xa lắc tận chân trời
    Nhưng đến ngày có thể chẳng vì ai
    Em hoá mình trong bão mưa dữ dội
    Vắt cùng kiệt những giọt đời hoang dại
    Trắng tay rồi, anh có tới cùng em
    (Thu Hiền)
  7. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Em về đi
    Con đường đã vàng lên ánh đèn soi dĩ vãng
    Vết xe lăn một mình cũng mòn giữa lối xưa
    Em về đi
    Bàn tay gầy đừng ngơ ngác khóc
    Ngày chia tay chẳng có ngày trở lại
    Năm tháng nào cũng trở thành tháng năm
    Nỗi nhớ nào cũng theo mùa đi mãi
    Lòng người ai biết đổi thay...
    Về đi...
    Em!
    Xa lắm đấy, con đường, khi em thả trôi vòng lăn hoài niệm
    Một mình khắc khoải với vọng âm hun hút từ thăm thẳm suy tư
    Hãy về đi, dù lòng đau biết mấy
    Về...
    Không lạc lối, vì em !!!
    Được cafe_chieu_thu_bay sửa chữa / chuyển vào 18:55 ngày 08/10/2004
  8. Cafe_chieu_thu_bay

    Cafe_chieu_thu_bay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Em về đi
    Con đường đã vàng lên ánh đèn soi dĩ vãng
    Vết xe lăn một mình cũng mòn giữa lối xưa
    Em về đi
    Bàn tay gầy đừng ngơ ngác khóc
    Ngày chia tay chẳng có ngày trở lại
    Năm tháng nào cũng trở thành tháng năm
    Nỗi nhớ nào cũng theo mùa đi mãi
    Lòng người ai biết đổi thay...
    Về đi...
    Em!
    Xa lắm đấy, con đường, khi em thả trôi vòng lăn hoài niệm
    Một mình khắc khoải với vọng âm hun hút từ thăm thẳm suy tư
    Hãy về đi, dù lòng đau biết mấy
    Về...
    Không lạc lối, vì em !!!
    Được cafe_chieu_thu_bay sửa chữa / chuyển vào 18:55 ngày 08/10/2004
  9. kieu_trang_hk

    kieu_trang_hk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ở chốn trần gian có lắm mùi
    Phấn son là cốt để mua vui
    Son ở trong lòng son mới quý
    Phấn loè ngoài mặt bẩn cả môi
    Đôi lời gửi tới người ham phấn
    Lầm đường trở lại phấn son ơi!
  10. kieu_trang_hk

    kieu_trang_hk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Ở chốn trần gian có lắm mùi
    Phấn son là cốt để mua vui
    Son ở trong lòng son mới quý
    Phấn loè ngoài mặt bẩn cả môi
    Đôi lời gửi tới người ham phấn
    Lầm đường trở lại phấn son ơi!

Chia sẻ trang này